Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16 – Phao-lô tại Thành Mi-lê
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày nữa bình an và phước hạnh Ngài ban. Chúng con cảm tạ ơn Ngài mỗi khi chúng con được quây quần bên Lời Ngài, tìm kiếm sự khôn ngoan và sức mạnh từ Ngài. Nguyện xin Chúa tha thứ những sai trái, những suy nghĩ, nhận thức, lời nói, việc làm không đẹp lòng Chúa của chúng con trong ngày hôm nay, trong thời gian qua và ban ơn, thêm sức cho chúng con chiến thắng mọi cám dỗ. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên.
13 Còn chúng tôi đã đi trước, lên tàu, đi tàu đến Thành A-sốt. Tại đó, chúng tôi sẽ đón Phao-lô. Vì người đã sắp xếp như vậy. Người đã muốn đi đường bộ. 14 Khi người đã gặp chúng tôi tại Thành A-sốt, chúng tôi đã đem người đi đến Thành Mi-ti-len.
Câu 13-14: Chúng con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã quyết định đi bộ đến A-sốt thay vì đi tàu cùng các cộng sự, thể hiện sự quyết đoán và kế hoạch rõ ràng trong hành trình truyền giáo. Các cộng sự vâng lời, đi trước và chờ ông tại A-sốt, cho thấy tinh thần làm việc nhóm và sự tin cậy lẫn nhau. Việc Phao-lô chọn đường bộ có thể xuất phát từ ý định cầu nguyện, suy ngẫm, hoặc gặp gỡ thêm các tín hữu trên đường. Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi lập kế hoạch rõ ràng và làm việc đồng lòng trong công việc Chúa.
15 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi đường biển. Ngày hôm sau, chúng tôi đã đến ngang Đảo Chi-ô. Ngày kế tiếp, chúng tôi đã đến tại Thành Sa-mốt. Ngày kế tiếp nữa, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-lê.
Câu 15: Chúng con nhận thấy rằng, hành trình của Phao-lô và các cộng sự diễn ra nhanh chóng, đi qua nhiều địa điểm như Chi-ô, Sa-mốt, và đến Mi-lê. Sự di chuyển liên tục này cho thấy sự tận dụng thời gian hiệu quả và tinh thần khẩn trương trong sứ mạng rao giảng Tin Lành. Mỗi chặng đường đều được sắp xếp cẩn thận, phản ánh sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong kế hoạch của Phao-lô. Chúng con học được rằng: Chúng con phải quản lý thời gian khôn ngoan, tận dụng mọi cơ hội để phục vụ Chúa.
16 Vì Phao-lô đã quyết định đi tàu ngang qua Thành Ê-phê-sô, bởi người không muốn phí thời gian tại A-si. Vì nếu là có thể thì người đi gấp rút để người có thể ở tại Thành Giê-ru-sa-lem vào Lễ Ngũ Tuần.
Câu 16: Chúng con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô quyết định không dừng lại tại Ê-phê-sô, dù ông có mối quan hệ sâu sắc với Hội Thánh nơi đó, để tiết kiệm thời gian và kịp đến Giê-ru-sa-lem cho Lễ Ngũ Tuần. Quyết định này cho thấy ông ưu tiên sứ mạng lớn hơn và sự vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, đặt mục tiêu thuộc linh lên trên sự thoải mái cá nhân. Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi đặt ưu tiên cho công việc Chúa, sẵn sàng hy sinh những điều quý giá để hoàn thành ý muốn Ngài, như Lời Ngài phán: “Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm [cho] các ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:33).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 20:13-16 dạy chúng con về sự quyết đoán, tinh thần làm việc nhóm, và sự ưu tiên trong sứ mạng thuộc linh. Qua hành trình của Sứ Đồ Phao-lô, chúng con thấy sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và tầm quan trọng của việc quản lý thời gian để phục vụ Ngài. Xin ban thêm sự khôn ngoan và lòng sốt sắng để chúng con lập kế hoạch rõ ràng, đồng lòng phục vụ, và đặt ý muốn Ngài lên trên hết, làm vinh hiển Danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16 – Phao-lô tại Thành Mi-lê
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày nữa bình an và phước hạnh Ngài ban. Chúng con cảm tạ ơn Ngài mỗi khi chúng con được quây quần bên Lời Ngài, tìm kiếm sự khôn ngoan và sức mạnh từ Ngài. Nguyện xin Chúa tha thứ những sai trái, những suy nghĩ, nhận thức, lời nói, việc làm không đẹp lòng Chúa của chúng con trong ngày hôm nay, trong thời gian qua và ban ơn, thêm sức cho chúng con chiến thắng mọi cám dỗ. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên.
13 Còn chúng tôi đã đi trước, lên tàu, đi tàu đến Thành A-sốt. Tại đó, chúng tôi sẽ đón Phao-lô. Vì người đã sắp xếp như vậy. Người đã muốn đi đường bộ.
14 Khi người đã gặp chúng tôi tại Thành A-sốt, chúng tôi đã đem người đi đến Thành Mi-ti-len.
Câu 13-14: Chúng con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã quyết định đi bộ đến A-sốt thay vì đi tàu cùng các cộng sự, thể hiện sự quyết đoán và kế hoạch rõ ràng trong hành trình truyền giáo. Các cộng sự vâng lời, đi trước và chờ ông tại A-sốt, cho thấy tinh thần làm việc nhóm và sự tin cậy lẫn nhau. Việc Phao-lô chọn đường bộ có thể xuất phát từ ý định cầu nguyện, suy ngẫm, hoặc gặp gỡ thêm các tín hữu trên đường.
Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi lập kế hoạch rõ ràng và làm việc đồng lòng trong công việc Chúa.
15 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi đường biển. Ngày hôm sau, chúng tôi đã đến ngang Đảo Chi-ô. Ngày kế tiếp, chúng tôi đã đến tại Thành Sa-mốt. Ngày kế tiếp nữa, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-lê.
Câu 15: Chúng con nhận thấy rằng, hành trình của Phao-lô và các cộng sự diễn ra nhanh chóng, đi qua nhiều địa điểm như Chi-ô, Sa-mốt, và đến Mi-lê. Sự di chuyển liên tục này cho thấy sự tận dụng thời gian hiệu quả và tinh thần khẩn trương trong sứ mạng rao giảng Tin Lành. Mỗi chặng đường đều được sắp xếp cẩn thận, phản ánh sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong kế hoạch của Phao-lô.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải quản lý thời gian khôn ngoan, tận dụng mọi cơ hội để phục vụ Chúa.
16 Vì Phao-lô đã quyết định đi tàu ngang qua Thành Ê-phê-sô, bởi người không muốn phí thời gian tại A-si. Vì nếu là có thể thì người đi gấp rút để người có thể ở tại Thành Giê-ru-sa-lem vào Lễ Ngũ Tuần.
Câu 16: Chúng con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô quyết định không dừng lại tại Ê-phê-sô, dù ông có mối quan hệ sâu sắc với Hội Thánh nơi đó, để tiết kiệm thời gian và kịp đến Giê-ru-sa-lem cho Lễ Ngũ Tuần. Quyết định này cho thấy ông ưu tiên sứ mạng lớn hơn và sự vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, đặt mục tiêu thuộc linh lên trên sự thoải mái cá nhân.
Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi đặt ưu tiên cho công việc Chúa, sẵn sàng hy sinh những điều quý giá để hoàn thành ý muốn Ngài, như Lời Ngài phán: “Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm [cho] các ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:33).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 20:13-16 dạy chúng con về sự quyết đoán, tinh thần làm việc nhóm, và sự ưu tiên trong sứ mạng thuộc linh. Qua hành trình của Sứ Đồ Phao-lô, chúng con thấy sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và tầm quan trọng của việc quản lý thời gian để phục vụ Ngài. Xin ban thêm sự khôn ngoan và lòng sốt sắng để chúng con lập kế hoạch rõ ràng, đồng lòng phục vụ, và đặt ý muốn Ngài lên trên hết, làm vinh hiển Danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm