Ma-thi-ơ 16:21-23 – Đức Chúa Jesus Phán Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ, Đấng Toàn Năng và Thành Tín! Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày Sa-bát nữa Chúa ban cho chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con lại được đọc, học, suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày, vì Lời Ngài là nguồn sáng soi chiếu bước chân chúng con. Giờ này, trong ân điển của Cha, chúng con cùng nhau đến trước Ngài để suy ngẫm phân đoạn Ma-thi-ơ 16:21-23, nơi Đức Chúa Jesus lần đầu tiên bày tỏ rõ ràng về con đường thập tự Ngài phải đi qua, con đường đau thương nhưng vinh quang, để hoàn tất chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
21 Từ lúc ấy, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu tỏ cho các môn đồ của Ngài rằng, Ngài phải đi đến Giê-ru-sa-lem, phải chịu khổ nhiều bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ thượng phẩm, cùng những thầy thông giáo, bị giết, và được làm cho sống lại vào ngày thứ ba.
Câu 21: Chúng con nhận thấy Đức Chúa Jesus không che giấu sự thật đau đớn phía trước, nhưng thẳng thắn cho các môn đồ biết rằng con đường cứu chuộc phải đi qua đau khổ và sự chết. Ngài biết rõ mọi điều sẽ xảy ra, nhưng vẫn bước đi với lòng vâng phục trọn vẹn. Sự phục sinh “vào ngày thứ ba” là đỉnh điểm của đức tin và là bằng chứng cho kế hoạch toàn năng của Cha. Qua đó, chúng con học được rằng chương trình, ý định của Đức Chúa Trời luôn bao gồm cả sự chịu khổ lẫn vinh quang – và con đường của thập tự luôn đi trước sự vinh quang mà Ngài đã sắm sẵn.
22 Phi-e-rơ đã đem Ngài riêng ra, bắt đầu can Ngài rằng: “Nguyện Đức Chúa Trời thương xót Ngài! Hỡi Chúa, sự ấy sẽ không xảy ra cho Ngài!”
Câu 22: Chúng con hiểu rằng, Phi-e-rơ bày tỏ lòng yêu thương, nhưng sự yêu thương đó bị trộn lẫn với cái nhìn loài người, đó là cảm xúc xác thịt bột phát khi ông nghĩ Chủ của mình, ông không thể chấp nhận rằng Đấng Mê-si-a phải chịu khổ và chết. Qua đây, chúng con nhận ra nơi ông hình ảnh của chính mình, nguyện xin Chúa giúp chúng con không “can” Chúa theo ý riêng, không hiểu rằng sự đau khổ có thể là phương tiện của ơn phước và sự cứu rỗi.
23 Nhưng Ngài đã xoay lại, phán với Phi-e-rơ: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi là cớ vấp phạm cho Ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến những việc của Đức Chúa Trời, nhưng nghĩ đến những việc của loài người.”
Câu 23: Chúng con hiểu đây là Đức Chúa Jesus quở trách Phi-e-rơ rất nghiêm trọng, không vì ghét bỏ môn đồ của mình, nhưng để cảnh tỉnh rằng ý muốn xác thịt có thể trở thành công cụ cho Sa-tan. Lời nói tưởng như yêu thương lại ngăn cản kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Qua đó, chúng con hiểu rằng bất cứ suy nghĩ nào đặt ý riêng con người lên trên ý chỉ của Đức Chúa Trời đều là cớ vấp phạm. Chúa muốn chúng con theo Ngài “đằng sau Ngài” – nghĩa là ở vị trí của kẻ vâng phục, chứ không phải người đi trước, người chỉ dẫn cho Ngài.
Chúng con học được rằng: Đức tin thật không chỉ tin vào sự sống lại, mà còn can đảm đón nhận thập tự giá. Tình yêu thật phải đi cùng với sự hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời, kẻo vô tình trở thành vật cản cho chương trình thiêng liêng. Người theo Chúa không thể chọn phần vinh hiển mà bỏ qua phần hy sinh, hay những khó khăn, thử thách.
Kính lạy Cha, xin tha thứ khi chúng con giống như Phi-e-rơ – yêu Chúa nhưng lại sợ thập tự, muốn bảo vệ Ngài nhưng thật ra đang cản trở ý Ngài. Xin giúp chúng con phân biệt giữa cảm xúc xác thịt và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, để luôn bước đi đúng theo đường lối Cha. Xin dạy chúng con nhìn thấy vinh quang của Ngài ẩn trong những thử thách, và vui lòng chấp nhận con đường hẹp mà Chúa chọn cho mình, đó là luôn sẵn sàng vác thập tự giá theo Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để mỗi ngày biết từ bỏ ý riêng và sống trọn vẹn trong ý muốn Cha. Nguyện sự phục sinh của Chúa Jesus luôn là niềm hy vọng và sức mạnh giúp chúng con trung tín theo Ngài cho đến cuối cùng. Nguyện danh Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã chịu chết và sống lại vinh hiển, được tôn cao đời đời! A-men!
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, Nguyễn Công Hải – Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 16:21-23 – Đức Chúa Jesus Phán Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ, Đấng Toàn Năng và Thành Tín!
Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày Sa-bát nữa Chúa ban cho chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con lại được đọc, học, suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày, vì Lời Ngài là nguồn sáng soi chiếu bước chân chúng con. Giờ này, trong ân điển của Cha, chúng con cùng nhau đến trước Ngài để suy ngẫm phân đoạn Ma-thi-ơ 16:21-23, nơi Đức Chúa Jesus lần đầu tiên bày tỏ rõ ràng về con đường thập tự Ngài phải đi qua, con đường đau thương nhưng vinh quang, để hoàn tất chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
21 Từ lúc ấy, Đức Chúa Jesus đã bắt đầu tỏ cho các môn đồ của Ngài rằng, Ngài phải đi đến Giê-ru-sa-lem, phải chịu khổ nhiều bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ thượng phẩm, cùng những thầy thông giáo, bị giết, và được làm cho sống lại vào ngày thứ ba.
Câu 21: Chúng con nhận thấy Đức Chúa Jesus không che giấu sự thật đau đớn phía trước, nhưng thẳng thắn cho các môn đồ biết rằng con đường cứu chuộc phải đi qua đau khổ và sự chết. Ngài biết rõ mọi điều sẽ xảy ra, nhưng vẫn bước đi với lòng vâng phục trọn vẹn. Sự phục sinh “vào ngày thứ ba” là đỉnh điểm của đức tin và là bằng chứng cho kế hoạch toàn năng của Cha. Qua đó, chúng con học được rằng chương trình, ý định của Đức Chúa Trời luôn bao gồm cả sự chịu khổ lẫn vinh quang – và con đường của thập tự luôn đi trước sự vinh quang mà Ngài đã sắm sẵn.
22 Phi-e-rơ đã đem Ngài riêng ra, bắt đầu can Ngài rằng: “Nguyện Đức Chúa Trời thương xót Ngài! Hỡi Chúa, sự ấy sẽ không xảy ra cho Ngài!”
Câu 22: Chúng con hiểu rằng, Phi-e-rơ bày tỏ lòng yêu thương, nhưng sự yêu thương đó bị trộn lẫn với cái nhìn loài người, đó là cảm xúc xác thịt bột phát khi ông nghĩ Chủ của mình, ông không thể chấp nhận rằng Đấng Mê-si-a phải chịu khổ và chết. Qua đây, chúng con nhận ra nơi ông hình ảnh của chính mình, nguyện xin Chúa giúp chúng con không “can” Chúa theo ý riêng, không hiểu rằng sự đau khổ có thể là phương tiện của ơn phước và sự cứu rỗi.
23 Nhưng Ngài đã xoay lại, phán với Phi-e-rơ: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi là cớ vấp phạm cho Ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến những việc của Đức Chúa Trời, nhưng nghĩ đến những việc của loài người.”
Câu 23: Chúng con hiểu đây là Đức Chúa Jesus quở trách Phi-e-rơ rất nghiêm trọng, không vì ghét bỏ môn đồ của mình, nhưng để cảnh tỉnh rằng ý muốn xác thịt có thể trở thành công cụ cho Sa-tan. Lời nói tưởng như yêu thương lại ngăn cản kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Qua đó, chúng con hiểu rằng bất cứ suy nghĩ nào đặt ý riêng con người lên trên ý chỉ của Đức Chúa Trời đều là cớ vấp phạm. Chúa muốn chúng con theo Ngài “đằng sau Ngài” – nghĩa là ở vị trí của kẻ vâng phục, chứ không phải người đi trước, người chỉ dẫn cho Ngài.
Chúng con học được rằng: Đức tin thật không chỉ tin vào sự sống lại, mà còn can đảm đón nhận thập tự giá. Tình yêu thật phải đi cùng với sự hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời, kẻo vô tình trở thành vật cản cho chương trình thiêng liêng. Người theo Chúa không thể chọn phần vinh hiển mà bỏ qua phần hy sinh, hay những khó khăn, thử thách.
Kính lạy Cha, xin tha thứ khi chúng con giống như Phi-e-rơ – yêu Chúa nhưng lại sợ thập tự, muốn bảo vệ Ngài nhưng thật ra đang cản trở ý Ngài. Xin giúp chúng con phân biệt giữa cảm xúc xác thịt và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, để luôn bước đi đúng theo đường lối Cha. Xin dạy chúng con nhìn thấy vinh quang của Ngài ẩn trong những thử thách, và vui lòng chấp nhận con đường hẹp mà Chúa chọn cho mình, đó là luôn sẵn sàng vác thập tự giá theo Chúa.
Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để mỗi ngày biết từ bỏ ý riêng và sống trọn vẹn trong ý muốn Cha.
Nguyện sự phục sinh của Chúa Jesus luôn là niềm hy vọng và sức mạnh giúp chúng con trung tín theo Ngài cho đến cuối cùng.
Nguyện danh Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã chịu chết và sống lại vinh hiển, được tôn cao đời đời!
A-men!
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ,
Nguyễn Công Hải – Trần Thị Tâm
***