Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48 Đức Thánh Linh Giáng Trên Dân Ngoại
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ ơn Cha, giờ này ban cho chúng con có thời gian phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Sau đây chúng con xin nêu lên sự hiểu của mình như sau:
44 Phi-e-rơ còn đang nói những lời ấy thì Đức Thánh Linh đã giáng trên hết thảy những người nghe Đạo.
Câu 44: Chúng con hiểu rằng, Cọt-nây, một người ngoại nhưng kính sợ Đức Chúa Trời, đã mời Phi-e-rơ đến nhà để nghe giảng về Tin Lành. Trong lúc Phi-e-rơ đang rao giảng về Chúa Jesus, một điều kỳ diệu đã xảy ra: Đức Thánh Linh giáng trên tất cả những người ngoại nghe Đạo, giống như Ngài đã giáng trên các môn đồ vào ngày Lễ Ngũ Tuần (Công Vụ 2). Đây là dấu hiệu quan trọng khẳng định rằng Tin Lành không chỉ dành cho người Do-thái mà còn cho cả mọi người, chỉ cần người đó tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đấng Christ.
45 Hết thảy các tín đồ chịu cắt bì, đã cùng đến với Phi-e-rơ, đều kinh ngạc, vì trên những dân ngoại, ân tứ của Đức Thánh Linh cũng đã được tuôn đổ. 46 Vì họ đã nghe những người ấy nói các ngôn ngữ và tôn vinh Đức Chúa Trời.
Câu 45-46: Chúng con hiểu ân tứ của Đức Thánh Linh không phải chỉ ban cho dân I-sơ-ra-ên, các thánh đồ ban đầu đi theo Ngài. Ân tứ của Đức Thánh Linh là dành cho tất cả mọi người, những người nghe đạo và tin danh Ngài, họ được tuôn đổ ân tứ, họ đã nói những ngoại ngữ khác nhau và tôn vinh Đức Chúa Trời. Sự việc này giúp đánh tan quan niệm mà các tín đồ Do-thái trước đây tin rằng chỉ có họ mới có quyền hưởng các phước hạnh thuộc linh. Nhưng khi thấy người ngoại cũng nhận được Đức Thánh Linh, họ vô cùng kinh ngạc. Qua sự việc cũng ấn chứng rằng ân tứ của Đức Thánh Linh không bị giới hạn bởi dân tộc, phong tục, hay truyền thống tôn giáo.
47 Bấy giờ, Phi-e-rơ đã nói: “Người nào có thể ngăn cấm, để không làm báp-tem bằng nước cho những người đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?” 48 Người đã truyền làm báp-tem cho họ trong danh Chúa. Rồi, họ đã xin người ở lại vài ngày.
Câu 47-48: Chúng con hiểu sau khi Đức Thánh Linh giáng xuống, Phi-e-rơ lập tức công nhận những người này là anh em cùng đức tin và truyền cho họ chịu phép báp-tem. Đây cũng là một bước ngoặt quan trọng trong việc Tin Lành được rao giảng và minh chứng về quyền năng của Đức Chúa Trời trong mọi dân, mở đầu cho việc lan truyền ân điển cứu chuộc của Đấng Christ ra khắp đất.
Kính thưa Cha! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con được học các câu Thánh Kinh trên. Qua sự việc Đức Chúa Trời làm trên gia đình Cọt-nây và những người ngoại trong cộng đồng của ông. Chúng con hiểu và tin rằng, sự cứu rỗi đến từ sự tin nhận Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa và vâng phục Ngài mà không bị giới hạn bởi bất cứ ai, bất cứ điều gì. Chúng con hiểu rằng, sự cứu rỗi không dành riêng cho một dân tộc hay một nhóm người nào, nhưng cho tất cả mọi người tin cậy Ngài. Nguyện xin Ngài giúp chúng con không để cho định kiến cá nhân trên những người khác, ban năng lực cho chúng con qua thánh linh để chúng con dạn dĩ rao giảng Tin Lành cho người lân cận, qua đó giúp họ có cơ hội đến với ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48 Đức Thánh Linh Giáng Trên Dân Ngoại
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ ơn Cha, giờ này ban cho chúng con có thời gian phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Sau đây chúng con xin nêu lên sự hiểu của mình như sau:
44 Phi-e-rơ còn đang nói những lời ấy thì Đức Thánh Linh đã giáng trên hết thảy những người nghe Đạo.
Câu 44: Chúng con hiểu rằng, Cọt-nây, một người ngoại nhưng kính sợ Đức Chúa Trời, đã mời Phi-e-rơ đến nhà để nghe giảng về Tin Lành. Trong lúc Phi-e-rơ đang rao giảng về Chúa Jesus, một điều kỳ diệu đã xảy ra: Đức Thánh Linh giáng trên tất cả những người ngoại nghe Đạo, giống như Ngài đã giáng trên các môn đồ vào ngày Lễ Ngũ Tuần (Công Vụ 2). Đây là dấu hiệu quan trọng khẳng định rằng Tin Lành không chỉ dành cho người Do-thái mà còn cho cả mọi người, chỉ cần người đó tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đấng Christ.
45 Hết thảy các tín đồ chịu cắt bì, đã cùng đến với Phi-e-rơ, đều kinh ngạc, vì trên những dân ngoại, ân tứ của Đức Thánh Linh cũng đã được tuôn đổ.
46 Vì họ đã nghe những người ấy nói các ngôn ngữ và tôn vinh Đức Chúa Trời.
Câu 45-46: Chúng con hiểu ân tứ của Đức Thánh Linh không phải chỉ ban cho dân I-sơ-ra-ên, các thánh đồ ban đầu đi theo Ngài. Ân tứ của Đức Thánh Linh là dành cho tất cả mọi người, những người nghe đạo và tin danh Ngài, họ được tuôn đổ ân tứ, họ đã nói những ngoại ngữ khác nhau và tôn vinh Đức Chúa Trời. Sự việc này giúp đánh tan quan niệm mà các tín đồ Do-thái trước đây tin rằng chỉ có họ mới có quyền hưởng các phước hạnh thuộc linh. Nhưng khi thấy người ngoại cũng nhận được Đức Thánh Linh, họ vô cùng kinh ngạc. Qua sự việc cũng ấn chứng rằng ân tứ của Đức Thánh Linh không bị giới hạn bởi dân tộc, phong tục, hay truyền thống tôn giáo.
47 Bấy giờ, Phi-e-rơ đã nói: “Người nào có thể ngăn cấm, để không làm báp-tem bằng nước cho những người đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?”
48 Người đã truyền làm báp-tem cho họ trong danh Chúa. Rồi, họ đã xin người ở lại vài ngày.
Câu 47-48: Chúng con hiểu sau khi Đức Thánh Linh giáng xuống, Phi-e-rơ lập tức công nhận những người này là anh em cùng đức tin và truyền cho họ chịu phép báp-tem. Đây cũng là một bước ngoặt quan trọng trong việc Tin Lành được rao giảng và minh chứng về quyền năng của Đức Chúa Trời trong mọi dân, mở đầu cho việc lan truyền ân điển cứu chuộc của Đấng Christ ra khắp đất.
Kính thưa Cha!
Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con được học các câu Thánh Kinh trên. Qua sự việc Đức Chúa Trời làm trên gia đình Cọt-nây và những người ngoại trong cộng đồng của ông. Chúng con hiểu và tin rằng, sự cứu rỗi đến từ sự tin nhận Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa và vâng phục Ngài mà không bị giới hạn bởi bất cứ ai, bất cứ điều gì. Chúng con hiểu rằng, sự cứu rỗi không dành riêng cho một dân tộc hay một nhóm người nào, nhưng cho tất cả mọi người tin cậy Ngài. Nguyện xin Ngài giúp chúng con không để cho định kiến cá nhân trên những người khác, ban năng lực cho chúng con qua thánh linh để chúng con dạn dĩ rao giảng Tin Lành cho người lân cận, qua đó giúp họ có cơ hội đến với ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm