Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 21:17-22 – Đức Chúa Jesus Rủa Sả Cây Vả

Nguyện trời, đất, biển, và các vật hay động trong đó, đều tôn vinh Ngài. Vì Thiên Chúa sẽ cứu Si-ôn, và xây lại các thành Giu-đa; dân sự sẽ ở đó, được nó làm của. Dòng dõi các tôi tớ Ngài sẽ hưởng nó làm sản nghiệp; bất cứ ai yêu mến danh Ngài sẽ ở tại đó.
(Thi Thiên 69:34-36).

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Thánh và Đầy Quyền Năng, chúng con cảm tạ Ngài vì những ơn phước và cả những khó khăn thử thách, những nan đề trên đời sống chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban ơn cho chúng con thời gian, phương tiện và sự thuận lợi để được học, đọc, suy ngẫm Lẽ Thật Lời Ngài. Xin Cha mở lòng trí chúng con để chúng con không chỉ ngạc nhiên trước phép lạ bên ngoài, mà còn thấu hiểu được lẽ thật về sự giả hình và quyền năng của đức tin chân thật. Nguyện xin thánh linh Ngài dẫn dắt chúng con vào trong mọi lẽ thật của Ngài, để đời sống chúng con không chỉ có hình thức của những chiếc lá vả trong đoạn Thánh Kinh hôm nay, mà sinh ra trái thật của Thánh Linh. Sau đây, chúng con tìm hiểu Lời Ngài tại phân đoạn Ma-thi-ơ 21:17-22, nguyện Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, giúp chúng con hiểu và biết áp dụng vào đời sống mỗi ngày.

17 Kế đó, Ngài đã rời khỏi họ. Ngài đã đi ra khỏi thành, vào trong làng Bê-tha-ni. Ngài đã nghỉ đêm tại đó.
18 buổi sáng sớm, khi Ngài đã đi trở lại vào thành thì Ngài đã đói.
19 Ngài đã thấy một cây vả ở bên đường. Ngài đã lại gần nó. Ngài đã không tìm thấy gì trên nó, nhưng chỉ những lá. Ngài đã phán với nó: “Cho tới mãi sau, trái sẽ không mọc trên ngươi.” Cây vả đã lập tức khô héo.

Câu 17-19: Chúng con hiểu rằng, khi còn ở trong thân thể xác thịt, Đức Chúa Jesus mang đủ bản tính của loài người, Ngài biết buồn, biết vui, mệt mỏi và đói. Chỉ khi Ngài là một con người hoàn toàn đầy đủ cảm xúc thì Ngài có sự đồng cảm và mới có thể chết thay được cho con người, vì thần thì không thể chết thay cho con người được. Nhưng không phải Ngài chỉ là con người hoàn toàn, Ngài còn là Thiên Chúa hoàn toàn, nên sự chết thế của Ngài là một lần đủ cả cho muôn người, từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai. Trong lúc đói, chúng con nghĩ có lẽ Ngài đã tìm kiếm trái cây bao quanh và nhìn thấy cây vả chỉ có lá mà không có quả vả nào, nó không đem lại lợi ích nào cho người khác và cho chính Ngài khi đang trong cơn đói thuộc thể. Tình trạng cây vả không có trái giúp Ngài liên tưởng tới những con người giả hình, tội lỗi mà Ngài đã vừa gặp hôm trước. Gợi lên cho chúng con hiểu đây là một hình ảnh mạnh mẽ về sự giả hình: bề ngoài có vẻ tươi tốt, sốt sắng, nhưng bên trong lại trống rỗng, không có thực chất, không kết quả hay sinh ra trái tốt. Lời tuyên phán của Ngài thật nghiêm khắc khi thấy tình trạng cây vả như vậy: “Cho tới mãi sau, trái sẽ không mọc trên ngươi.” Chúng con hiểu, lời quở trách của Ngài không phải giận cây vả không có trái trong lúc Ngài đói hay một sự nổi giận vô cớ, mà là một hành động tiên tri mang tính biểu tượng, một sự phán xét công bình dành cho tình trạng vô ích và lừa dối. Cây vả lập tức khô héo chứng tỏ quyền năng tối thượng của Ngài trên cả thiên nhiên và là một dấu chỉ về sự phán xét sẽ đến.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus kỳ vọng đời sống con dân Chúa phải sinh ra trái thật và kết quả tốt lành của Tin Lành; chúng con phải cảnh giác với sự giả hình, chỉ có hình thức bên ngoài mà thiếu đi bản chất yêu thương, thánh khiết và sự vâng phục thật bên trong, như Lời Ngài phán: “Hoặc là khiến cho cây tốt thì trái của nó tốt. Hoặc là khiến cho cây xấu thì trái của nó xấu. Vì cây được biết bởi trái của nó.” (Ma-thi-ơ 12:33).

20 Các môn đồ đã thấy. Họ đã ngạc nhiên, nói: “Sao cây vả lập tức khô héo vậy?”
21 Đức Chúa Jesus đã đáp lời họ: “Thật, Ta bảo các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ, các ngươi sẽ chẳng chỉ làm điều này cho cây vả nhưng ngay cả các ngươi bảo hòn núi này: ‘Ngươi hãy bị dời đi và ngươi hãy bị ném xuống biển!’ Nó sẽ xảy ra.
22 Hết thảy mỗi sự các ngươi sẽ xin trong sự cầu nguyện, nếu các ngươi tin, các ngươi sẽ nhận được.”

Câu 20-22: Chúng con nhận thấy rằng, các môn đồ hoàn toàn tập trung vào hiện tượng lạ lùng bên ngoài: “Sao cây vả lập tức khô héo vậy?” mà họ không hiểu ý nghĩa và lời dạy dỗ sâu sắc của của Chúa. Ngài không phải lặp lại ý nghĩa thuộc thể lẫn thuộc linh để giải thích cho sự ngạc nhiên và khó hiểu của các môn đồ. Nhưng Ngài tập trung vào chính thắc mắc của họ để dạy họ về sức mạnh của Đức Tin. Chỉ cần có đức tin và không nghi ngờ, thì họ không những làm ra những phép lạ như Ngài vừa làm với cây vả và cũng có thể khiến dời núi xuống biển được.
Chúng con học được rằng: Đức tin chân thật, không nghi ngờ, là chìa khóa để kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện; và đức tin đó phải được thể hiện qua một đời sống kết quả, làm vinh hiển Danh Ngài, như Lời Ngài phán: “Vì, bất cứ ai xin thì được, người tìm thì gặp, người gõ thì nó sẽ được mở.” (Ma-thi-ơ 7:8).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 21:17-22 đã cảnh tỉnh chúng con về sự nguy hiểm của đời sống “nhiều lá mà không trái” và dạy chúng con về quyền năng của đức tin chân thật. Nguyện xin Cha giúp chúng con thành thật xét lại đời sống mình, xin Đức Thánh Linh cất đi mọi sự giả hình, hình thức, và làm cho chúng con sinh ra trái thật của Ngài. Xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con dạn dĩ cầu xin và đối diện với mọi “hòn núi” trong cuộc đời, luôn tin cậy rằng không có điều gì là quá khó cho Ngài.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ