Ma-thi-ơ 23:23-31 – Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 4
“Tôi sẽ hát xướng về sự từ ái và sự phán xét; hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, tôi sẽ hát tôn vinh Ngài.” (Thi Thiên 101:1).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Thiện Cha Đầy Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ Ngài tiếp tục ban cho chúng con sự suy ngẫm và học hỏi ý nghĩa Lời Ngài. Nguyện xin Cha giúp chúng con khiêm nhường đón nhận lời quở trách thẳng thắn trong phân đoạn này, không để sự giả hình hay hình thức bề ngoài che khuất tấm lòng thật của chúng con trước mặt Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh cảnh tỉnh và dạy dỗ chúng con.
23 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, thì là, và rau cần, mà các ngươi đã bỏ điều hệ trọng hơn trong luật pháp là công lý, lòng thương xót, và sự trung tín. Những điều này các ngươi phải làm mà cũng không được bỏ qua những điều kia. 24 Hỡi những kẻ dẫn đường mà mù! Các ngươi lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà!
Câu 23-24: Chúng con hiểu rằng Đức Chúa Jesus không phủ nhận việc nộp một phần mười, nhưng Ngài chỉ ra sự mù quáng của họ khi giữ tỉ mỉ những điều nhỏ (như một phần mười rau thơm) nhưng lại bỏ qua điều hệ trọng nhất của luật pháp là sự công chính, lòng thương xót và sự trung tín, chúng con cũng hiểu đó mới là bản chất của sự tái sinh khi một người kính sợ Chúa, tin nhận Đấng Christ, chứ không phải là tô vẽ hình thức đẹp đẽ bên ngoài. Họ tỉ mỉ “lọc con muỗi” nhưng dễ dàng “nuốt con lạc đà” hàm ý họ chú trọng tiểu tiết luật lệ mà bỏ qua tinh thần yêu thương và lẽ công chính của luật pháp. Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời muốn chúng con giữ trọn luật pháp trong tinh thần yêu thương, không phải chỉ hình thức bên ngoài. Chúng con phải ưu tiên thực hành sự công chính, lòng thương xót và sự trung tín với Ngài và với người, như lời Ngài phán: “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Vậy, điều gì mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu tìm kiếm nơi ngươi? Chẳng phải là làm sự công chính, yêu sự từ ái, và bước đi cách khiêm nhường với Thiên Chúa của ngươi sao?” (Mi-chê 6:8).
25 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi làm sạch bề ngoài của chén và đĩa, nhưng bên trong thì chúng đầy dẫy sự cướp bóc và sự quá độ. 26 Hỡi người Pha-ri-si mù! Trước hết, hãy làm sạch bề trong của chén và đĩa thì bề ngoài của chúng cũng trở nên sạch. 27 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi giống những mồ mả tô trắng, những cái bề ngoài thật tỏ ra đẹp đẽ, nhưng bên trong thì chúng đầy những xương của những người chết và mọi thứ ô uế. 28 Các ngươi cũng vậy, bề ngoài thật tỏ ra công chính trước người ta, nhưng bên trong thì các ngươi đầy sự giả hình và sự vô pháp.
Câu 25-28: Chúng con nhận thấy Đức Chúa Jesus dùng hai hình ảnh mạnh mẽ để lên án đời sống giả hình của người Pha-ri-si và những thầy thông giáo: chén đĩa sạch bên ngoài nhưng dơ bẩn bên trong, và mồ mả tô trắng đẹp đẽ nhưng bên trong đầy xương chết ô uế. Chúng con hiểu điều này vạch trần sự giả hình: họ chỉ lo làm sạch hình thức bên ngoài (nghi lễ, hành vi) để được người đời khen ngợi, nhưng bên trong tấm lòng lại đầy tham lam, ích kỷ và tội lỗi. Ngài dạy rằng sự thanh sạch thật phải bắt đầu từ bên trong, tức từ tấm lòng, động cơ và tư tưởng với sự công chính, yêu thương và đầy lòng thương xót đến từ Chúa. Chúng con học được rằng: Đây là bài học cho chúng con mỗi khi chúng con chỉ biết quan tâm vẻ bên ngoài để che lấp sự xấu xa bên trong. Chúa nhìn thấy tấm lòng, không chỉ hành động bên ngoài. Nguyện xin Ngài giúp chúng con luôn thành thật với Chúa, để Ngài thanh tẩy chúng con từ bên trong, thì đời sống bên ngoài mới thật sự trong sạch, như lời Ngài phán: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nhìn thấy trong lòng.” (I Sa-mu-ên 16:7).
29 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi xây dựng những mồ mả cho những tiên tri, trang trí những mộ bia cho những người công chính, 30 và các ngươi nói: ‘Nếu chúng ta đã ở trong những ngày của các tổ phụ chúng ta, thì chúng ta không dự phần với họ, trong sự làm đổ máu các tiên tri.’ 31 Vậy, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng các ngươi là con cháu của những kẻ đã giết các tiên tri.
Câu 29-31: Chúng con hiểu rằng họ tỏ ra tôn kính các tiên tri quá khứ bằng cách xây mộ đẹp, nhưng thực chất họ đang tiếp nối tinh thần của tổ phụ đã giết các tiên tri. Bằng cách khước từ và tìm cách hại Đức Chúa Jesus, Đấng mà các tiên tri đã báo trước. Họ tự chứng minh mình là “con cháu” của những kẻ chống nghịch lẽ thật. Sự tôn kính hình thức không thay thế được sự vâng theo lẽ thật đang được rao giảng. Chúng con học được rằng: Sự tôn vinh các đầy tớ của Đức Chúa Trời không phải chỉ bằng hình thức bên ngoài như cách xây mồ mả và trang trí đẹp như những thầy thông giáo và người Pha-ri-si này, mà bằng cách tiếp nhận và vâng theo lẽ thật của những thánh đồ xưa mà họ rao giảng. Nếu chúng con khước từ Lời Chúa hôm nay, chúng ta cũng giống như những người đã khước từ các tiên tri ngày trước, như lời Ngài phán: “Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.” (Hê-bơ-rơ 3:7-8).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài đã như lưỡi gươm sắc bén phân rẽ tâm linh, tỏ tường ý tưởng trong lòng mỗi chúng con. Nguyện xin Ngài tha thứ cho chúng con vì nhiều khi chúng con cũng sa vào hình thức bên ngoài mà bỏ qua tấm lòng chân thật. Nguyện Đức Thánh Linh Ngài giúp chúng con ưu tiên những điều hệ trọng trong đời sống thuộc linh chúng con như: sống công chính, yêu thương, có lòng thương xót và trung tín với Ngài. Xin thanh tẩy chúng con từ bên trong, để đời sống chúng con thật sự phản chiếu sự thánh khiết của Ngài, không còn là mồ mả tô trắng, nhưng là đền thờ sống động cho Danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa Giăng 16:13. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con Giăng 17:17. Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 23:23-31 – Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 4
“Tôi sẽ hát xướng về sự từ ái và sự phán xét; hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, tôi sẽ hát tôn vinh Ngài.” (Thi Thiên 101:1).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Thiện Cha Đầy Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ Ngài tiếp tục ban cho chúng con sự suy ngẫm và học hỏi ý nghĩa Lời Ngài. Nguyện xin Cha giúp chúng con khiêm nhường đón nhận lời quở trách thẳng thắn trong phân đoạn này, không để sự giả hình hay hình thức bề ngoài che khuất tấm lòng thật của chúng con trước mặt Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh cảnh tỉnh và dạy dỗ chúng con.
23 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, thì là, và rau cần, mà các ngươi đã bỏ điều hệ trọng hơn trong luật pháp là công lý, lòng thương xót, và sự trung tín. Những điều này các ngươi phải làm mà cũng không được bỏ qua những điều kia.
24 Hỡi những kẻ dẫn đường mà mù! Các ngươi lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà!
Câu 23-24: Chúng con hiểu rằng Đức Chúa Jesus không phủ nhận việc nộp một phần mười, nhưng Ngài chỉ ra sự mù quáng của họ khi giữ tỉ mỉ những điều nhỏ (như một phần mười rau thơm) nhưng lại bỏ qua điều hệ trọng nhất của luật pháp là sự công chính, lòng thương xót và sự trung tín, chúng con cũng hiểu đó mới là bản chất của sự tái sinh khi một người kính sợ Chúa, tin nhận Đấng Christ, chứ không phải là tô vẽ hình thức đẹp đẽ bên ngoài. Họ tỉ mỉ “lọc con muỗi” nhưng dễ dàng “nuốt con lạc đà” hàm ý họ chú trọng tiểu tiết luật lệ mà bỏ qua tinh thần yêu thương và lẽ công chính của luật pháp.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời muốn chúng con giữ trọn luật pháp trong tinh thần yêu thương, không phải chỉ hình thức bên ngoài. Chúng con phải ưu tiên thực hành sự công chính, lòng thương xót và sự trung tín với Ngài và với người, như lời Ngài phán: “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Vậy, điều gì mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu tìm kiếm nơi ngươi? Chẳng phải là làm sự công chính, yêu sự từ ái, và bước đi cách khiêm nhường với Thiên Chúa của ngươi sao?” (Mi-chê 6:8).
25 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi làm sạch bề ngoài của chén và đĩa, nhưng bên trong thì chúng đầy dẫy sự cướp bóc và sự quá độ.
26 Hỡi người Pha-ri-si mù! Trước hết, hãy làm sạch bề trong của chén và đĩa thì bề ngoài của chúng cũng trở nên sạch.
27 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi giống những mồ mả tô trắng, những cái bề ngoài thật tỏ ra đẹp đẽ, nhưng bên trong thì chúng đầy những xương của những người chết và mọi thứ ô uế.
28 Các ngươi cũng vậy, bề ngoài thật tỏ ra công chính trước người ta, nhưng bên trong thì các ngươi đầy sự giả hình và sự vô pháp.
Câu 25-28: Chúng con nhận thấy Đức Chúa Jesus dùng hai hình ảnh mạnh mẽ để lên án đời sống giả hình của người Pha-ri-si và những thầy thông giáo: chén đĩa sạch bên ngoài nhưng dơ bẩn bên trong, và mồ mả tô trắng đẹp đẽ nhưng bên trong đầy xương chết ô uế. Chúng con hiểu điều này vạch trần sự giả hình: họ chỉ lo làm sạch hình thức bên ngoài (nghi lễ, hành vi) để được người đời khen ngợi, nhưng bên trong tấm lòng lại đầy tham lam, ích kỷ và tội lỗi. Ngài dạy rằng sự thanh sạch thật phải bắt đầu từ bên trong, tức từ tấm lòng, động cơ và tư tưởng với sự công chính, yêu thương và đầy lòng thương xót đến từ Chúa.
Chúng con học được rằng: Đây là bài học cho chúng con mỗi khi chúng con chỉ biết quan tâm vẻ bên ngoài để che lấp sự xấu xa bên trong. Chúa nhìn thấy tấm lòng, không chỉ hành động bên ngoài. Nguyện xin Ngài giúp chúng con luôn thành thật với Chúa, để Ngài thanh tẩy chúng con từ bên trong, thì đời sống bên ngoài mới thật sự trong sạch, như lời Ngài phán: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nhìn thấy trong lòng.” (I Sa-mu-ên 16:7).
29 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi xây dựng những mồ mả cho những tiên tri, trang trí những mộ bia cho những người công chính,
30 và các ngươi nói: ‘Nếu chúng ta đã ở trong những ngày của các tổ phụ chúng ta, thì chúng ta không dự phần với họ, trong sự làm đổ máu các tiên tri.’
31 Vậy, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng các ngươi là con cháu của những kẻ đã giết các tiên tri.
Câu 29-31: Chúng con hiểu rằng họ tỏ ra tôn kính các tiên tri quá khứ bằng cách xây mộ đẹp, nhưng thực chất họ đang tiếp nối tinh thần của tổ phụ đã giết các tiên tri. Bằng cách khước từ và tìm cách hại Đức Chúa Jesus, Đấng mà các tiên tri đã báo trước. Họ tự chứng minh mình là “con cháu” của những kẻ chống nghịch lẽ thật. Sự tôn kính hình thức không thay thế được sự vâng theo lẽ thật đang được rao giảng.
Chúng con học được rằng: Sự tôn vinh các đầy tớ của Đức Chúa Trời không phải chỉ bằng hình thức bên ngoài như cách xây mồ mả và trang trí đẹp như những thầy thông giáo và người Pha-ri-si này, mà bằng cách tiếp nhận và vâng theo lẽ thật của những thánh đồ xưa mà họ rao giảng. Nếu chúng con khước từ Lời Chúa hôm nay, chúng ta cũng giống như những người đã khước từ các tiên tri ngày trước, như lời Ngài phán: “Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.” (Hê-bơ-rơ 3:7-8).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài đã như lưỡi gươm sắc bén phân rẽ tâm linh, tỏ tường ý tưởng trong lòng mỗi chúng con. Nguyện xin Ngài tha thứ cho chúng con vì nhiều khi chúng con cũng sa vào hình thức bên ngoài mà bỏ qua tấm lòng chân thật. Nguyện Đức Thánh Linh Ngài giúp chúng con ưu tiên những điều hệ trọng trong đời sống thuộc linh chúng con như: sống công chính, yêu thương, có lòng thương xót và trung tín với Ngài. Xin thanh tẩy chúng con từ bên trong, để đời sống chúng con thật sự phản chiếu sự thánh khiết của Ngài, không còn là mồ mả tô trắng, nhưng là đền thờ sống động cho Danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa Giăng 16:13. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con Giăng 17:17. Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm