Ma-thi-ơ 27:32-44 – Đức Chúa Jesus Bị Đóng Đinh Trên Cây Thập Tự – Phần 1
"Người đã bị hiếp đáp và Người đã bị khốn khổ, nhưng Người đã chẳng mở miệng của mình. Người bị mang như chiên con đến hàng làm thịt và như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông, Người chẳng từng mở miệng." (Ê-sai 53:7).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng một ngày Sa-bát phước hạnh nữa để chúng con được học, thờ phượng và hiệp một trong Hội Thánh Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài vì đã cho chúng con được suy ngẫm về giờ phút Đức Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự, nơi Ngài chịu mọi đau đớn, nhục nhã để chuộc tội cho chúng con. Xin Đức Thánh Linh mở lòng chúng con, giúp chúng con nhìn thấy rõ sự vâng phục trọn vẹn của Ngài đối với ý Cha, sự mù quáng của loài người khi chế nhạo Đấng Cứu Thế, và vẻ đẹp thẳm sâu của tình yêu hy sinh trên thập tự giá. Nguyện Lời Ngài chạm đến tận đáy lòng, khiến chúng con ăn năn, biết ơn và sống xứng đáng với giá máu quý báu của Ngài. A-men!
32 Khi họ đi ra, họ đã bắt gặp một người Si-ren tên Si-môn. Họ đã trưng dụng người để người vác thanh ngang cây thập tự của Ngài. 33 Sau khi đã đi đến một nơi được gọi là Gô-gô-tha, là nơi được gọi là Chỗ Cái Sọ, 34 họ đã cho Ngài uống rượu đã được pha với mật đắng. Ngài đã nếm nhưng không chịu uống nó. 35 Khi họ đã đóng đinh Ngài, họ đã bốc thăm, chia nhau các áo của Ngài để được ứng nghiệm lời đã được nói bởi đấng tiên tri: "Chúng đã chia nhau các áo của tôi. Chúng đã bốc thăm về áo của tôi." 36 Rồi, họ đã ngồi đó, canh giữ Ngài.
Câu 32-36: Chúng con hiểu rằng, Si-môn người Si-ren bị bắt ép vác thanh ngang thập tự cho Đức Chúa Jesus, dù không tự nguyện, đã vô tình đồng hình đồng dạng với Chúa trong sự thương khó, một hình ảnh nhắc nhở chúng con rằng thập tự giá không phải gánh nặng riêng của Ngài mà có thể được chia sẻ bởi những ai theo Ngài. Hành động Đức Chúa Jesus đã từ chối nếm rượu pha mật đắng (thuốc giảm đau giúp chúng con thấy được thái độ vâng phục trọn vẹn): Ngài muốn uống cạn chén thương khó mà Cha đã giao phó, không né tránh hay giảm bớt đau đớn để hoàn tất công cuộc cứu chuộc cho chúng con và toàn nhân loại. Hình ảnh những người lính bốc thăm chia áo xống của Ngài, làm ứng nghiệm chính xác lời tiên tri trong Thi Thiên 22:18 (Chúng nó chia nhau áo xống tôi, gieo thăm về áo dài tôi). Điều này chứng tỏ mọi sự xảy ra đều theo kế hoạch Đức Chúa Trời một cách chi tiết. Chúng con học được rằng: Chúng con phải sẵn sàng vác thập tự giá Chúa đặt trên đời mình. Trong thử thách, xin Chúa giúp chúng con không tìm giải pháp tạm bợ để tránh né tiến trình Chúa rèn tập, mà biết vâng phục trọn vẹn ý Ngài. Như Lời Ngài phán: "Rồi, Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: Bất cứ ai muốn, đến theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo Ta." (Ma-thi-ơ 16:24).
37 Họ đã đặt lên phía trên đầu của Ngài một cái bảng mà trên đó tội trạng của Ngài đã được viết sẵn: "Người Này Là Jesus, Vua của Dân Do-thái." 38 Cùng lúc ấy, có hai tên cướp bị đóng đinh với Ngài, một tại bên tay phải và một tại bên trái. 39 Những kẻ đi ngang qua đó đã phỉ báng Ngài, lắc đầu mình, 40 nói rằng: "Kẻ phá hủy Đền Thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu chính mình đi! Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, cũng hãy xuống khỏi cây thập tự!" 41 Các thầy tế lễ thượng phẩm, những thầy thông giáo, và các trưởng lão cũng vậy, họ đã nhạo báng Ngài rằng: 42 "Nó đã cứu những người khác mà không thể cứu mình. Nó là Vua của dân I-sơ-ra-ên. Bây giờ, nó hãy xuống khỏi cây thập tự thì chúng ta sẽ tin nơi nó. 43 Nó đã trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Bây giờ, Ngài hãy giải cứu nó nếu Ngài muốn nó. Vì nó đã nói rằng: ‘Ta là Con của Thiên Chúa.'" 44 Ngay cả hai tên cướp đã bị đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài như vậy.
Câu 37-44: Chúng con hiểu rằng, tấm bảng "Người Này Là Jesus, Vua của Dân Do-thái" được treo trên đầu Ngài, dù là lời cáo tội và chế giễu Ngài, lại nghịch lý và vô tình bày tỏ sự thật về vương quyền của Ngài – Vua chịu khổ để cứu chuộc, vương quốc không thuộc thế gian mà thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng con thấy những lời chế nhạo từ người qua đường, lãnh đạo tôn giáo, và cả tên cướp đều có điểm chung rằng, họ đều thiếu sự hiểu biết về Lẽ Thật và Người mà họ đang đóng đinh là Đấng Mê-si-a phải đến đã được hứa trong Cựu Ước. Sự thiếu hiểu biết và một thái độ độc ác của họ đã khiến họ cứng lòng, không phân biệt được Ngài chính là Đấng đang chết thay cho mình để ăn năn, để nhận được sự cứu rỗi. Nhưng chính câu nói "Nó đã cứu những người khác mà không thể cứu mình" vô tình công bố chân lý Tin Lành: Ngài có thể cứu mình nhưng chọn không cứu để cứu nhân loại. Sự im lặng của Ngài, không phép lạ từ trời, dạy về sự vâng phục Cha đến chết, dù mọi bằng chứng bên ngoài đều chống lại. Chúng con học được rằng: Khi bị chế nhạo vì đức tin vào Đấng chịu đóng đinh, chúng con không được lung lay bởi lý luận thế gian; thay vào đó nhận ra thập tự giá là nơi quyền năng Chúa được bày tỏ mạnh mẽ nhất. Nguyện xin chúng con không đặt điều kiện cho Chúa như "hãy làm theo ý con thì con mới tin", mà hãy tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh. Như Lời Ngài phán: "Đấng Christ cũng vì những tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng Công Chính thay cho kẻ không công chính, để dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài thật đã chịu chết, nhưng tâm thần thì sống." (I Phi-e-rơ 3:18).
Kính lạy Cha Yêu Thương, Đấng đã vì chúng con ban Con Một! Chúng con cảm tạ ơn Ngài khi được đọc về phân đoạn này và cảm tạ Ngài vì Đức Chúa Jesus đã chịu đóng đinh, im lặng trước mọi nhạo báng, sỉ nhục để chúng con được tha thứ và sống đời đời. Nguyện xin huyết Đấng Christ thanh tẩy và tha thứ khi chúng con đôi lúc né tránh thập tự giá cá nhân, tìm cách giảm đau tạm bợ thay vì vâng phục. Xin giúp chúng con mỗi ngày sẵn sàng vác thập tự giá với Ngài trong sự thương khó, và tôn vinh Ngài là Vua thật dù trong nhục nhã hay đau thương. Nguyện sự hy sinh trên thập tự giá luôn khắc khi trong tâm trí và tấm lòng biết ơn của chúng con và giúp chúng con sống khiêm nhường, yêu thương người khác, và trung tín theo Ngài đến cùng.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 27:32-44 – Đức Chúa Jesus Bị Đóng Đinh Trên Cây Thập Tự – Phần 1
"Người đã bị hiếp đáp và Người đã bị khốn khổ, nhưng Người đã chẳng mở miệng của mình. Người bị mang như chiên con đến hàng làm thịt và như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông, Người chẳng từng mở miệng." (Ê-sai 53:7).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con,
Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng một ngày Sa-bát phước hạnh nữa để chúng con được học, thờ phượng và hiệp một trong Hội Thánh Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài vì đã cho chúng con được suy ngẫm về giờ phút Đức Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự, nơi Ngài chịu mọi đau đớn, nhục nhã để chuộc tội cho chúng con. Xin Đức Thánh Linh mở lòng chúng con, giúp chúng con nhìn thấy rõ sự vâng phục trọn vẹn của Ngài đối với ý Cha, sự mù quáng của loài người khi chế nhạo Đấng Cứu Thế, và vẻ đẹp thẳm sâu của tình yêu hy sinh trên thập tự giá. Nguyện Lời Ngài chạm đến tận đáy lòng, khiến chúng con ăn năn, biết ơn và sống xứng đáng với giá máu quý báu của Ngài. A-men!
32 Khi họ đi ra, họ đã bắt gặp một người Si-ren tên Si-môn. Họ đã trưng dụng người để người vác thanh ngang cây thập tự của Ngài.
33 Sau khi đã đi đến một nơi được gọi là Gô-gô-tha, là nơi được gọi là Chỗ Cái Sọ,
34 họ đã cho Ngài uống rượu đã được pha với mật đắng. Ngài đã nếm nhưng không chịu uống nó.
35 Khi họ đã đóng đinh Ngài, họ đã bốc thăm, chia nhau các áo của Ngài để được ứng nghiệm lời đã được nói bởi đấng tiên tri: "Chúng đã chia nhau các áo của tôi. Chúng đã bốc thăm về áo của tôi."
36 Rồi, họ đã ngồi đó, canh giữ Ngài.
Câu 32-36: Chúng con hiểu rằng, Si-môn người Si-ren bị bắt ép vác thanh ngang thập tự cho Đức Chúa Jesus, dù không tự nguyện, đã vô tình đồng hình đồng dạng với Chúa trong sự thương khó, một hình ảnh nhắc nhở chúng con rằng thập tự giá không phải gánh nặng riêng của Ngài mà có thể được chia sẻ bởi những ai theo Ngài. Hành động Đức Chúa Jesus đã từ chối nếm rượu pha mật đắng (thuốc giảm đau giúp chúng con thấy được thái độ vâng phục trọn vẹn): Ngài muốn uống cạn chén thương khó mà Cha đã giao phó, không né tránh hay giảm bớt đau đớn để hoàn tất công cuộc cứu chuộc cho chúng con và toàn nhân loại. Hình ảnh những người lính bốc thăm chia áo xống của Ngài, làm ứng nghiệm chính xác lời tiên tri trong Thi Thiên 22:18 (Chúng nó chia nhau áo xống tôi, gieo thăm về áo dài tôi). Điều này chứng tỏ mọi sự xảy ra đều theo kế hoạch Đức Chúa Trời một cách chi tiết.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sẵn sàng vác thập tự giá Chúa đặt trên đời mình. Trong thử thách, xin Chúa giúp chúng con không tìm giải pháp tạm bợ để tránh né tiến trình Chúa rèn tập, mà biết vâng phục trọn vẹn ý Ngài. Như Lời Ngài phán: "Rồi, Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: Bất cứ ai muốn, đến theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo Ta." (Ma-thi-ơ 16:24).
37 Họ đã đặt lên phía trên đầu của Ngài một cái bảng mà trên đó tội trạng của Ngài đã được viết sẵn: "Người Này Là Jesus, Vua của Dân Do-thái."
38 Cùng lúc ấy, có hai tên cướp bị đóng đinh với Ngài, một tại bên tay phải và một tại bên trái.
39 Những kẻ đi ngang qua đó đã phỉ báng Ngài, lắc đầu mình,
40 nói rằng: "Kẻ phá hủy Đền Thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu chính mình đi! Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, cũng hãy xuống khỏi cây thập tự!"
41 Các thầy tế lễ thượng phẩm, những thầy thông giáo, và các trưởng lão cũng vậy, họ đã nhạo báng Ngài rằng:
42 "Nó đã cứu những người khác mà không thể cứu mình. Nó là Vua của dân I-sơ-ra-ên. Bây giờ, nó hãy xuống khỏi cây thập tự thì chúng ta sẽ tin nơi nó.
43 Nó đã trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Bây giờ, Ngài hãy giải cứu nó nếu Ngài muốn nó. Vì nó đã nói rằng: ‘Ta là Con của Thiên Chúa.'"
44 Ngay cả hai tên cướp đã bị đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài như vậy.
Câu 37-44: Chúng con hiểu rằng, tấm bảng "Người Này Là Jesus, Vua của Dân Do-thái" được treo trên đầu Ngài, dù là lời cáo tội và chế giễu Ngài, lại nghịch lý và vô tình bày tỏ sự thật về vương quyền của Ngài – Vua chịu khổ để cứu chuộc, vương quốc không thuộc thế gian mà thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng con thấy những lời chế nhạo từ người qua đường, lãnh đạo tôn giáo, và cả tên cướp đều có điểm chung rằng, họ đều thiếu sự hiểu biết về Lẽ Thật và Người mà họ đang đóng đinh là Đấng Mê-si-a phải đến đã được hứa trong Cựu Ước. Sự thiếu hiểu biết và một thái độ độc ác của họ đã khiến họ cứng lòng, không phân biệt được Ngài chính là Đấng đang chết thay cho mình để ăn năn, để nhận được sự cứu rỗi. Nhưng chính câu nói "Nó đã cứu những người khác mà không thể cứu mình" vô tình công bố chân lý Tin Lành: Ngài có thể cứu mình nhưng chọn không cứu để cứu nhân loại. Sự im lặng của Ngài, không phép lạ từ trời, dạy về sự vâng phục Cha đến chết, dù mọi bằng chứng bên ngoài đều chống lại.
Chúng con học được rằng: Khi bị chế nhạo vì đức tin vào Đấng chịu đóng đinh, chúng con không được lung lay bởi lý luận thế gian; thay vào đó nhận ra thập tự giá là nơi quyền năng Chúa được bày tỏ mạnh mẽ nhất. Nguyện xin chúng con không đặt điều kiện cho Chúa như "hãy làm theo ý con thì con mới tin", mà hãy tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh. Như Lời Ngài phán: "Đấng Christ cũng vì những tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng Công Chính thay cho kẻ không công chính, để dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài thật đã chịu chết, nhưng tâm thần thì sống." (I Phi-e-rơ 3:18).
Kính lạy Cha Yêu Thương, Đấng đã vì chúng con ban Con Một!
Chúng con cảm tạ ơn Ngài khi được đọc về phân đoạn này và cảm tạ Ngài vì Đức Chúa Jesus đã chịu đóng đinh, im lặng trước mọi nhạo báng, sỉ nhục để chúng con được tha thứ và sống đời đời. Nguyện xin huyết Đấng Christ thanh tẩy và tha thứ khi chúng con đôi lúc né tránh thập tự giá cá nhân, tìm cách giảm đau tạm bợ thay vì vâng phục. Xin giúp chúng con mỗi ngày sẵn sàng vác thập tự giá với Ngài trong sự thương khó, và tôn vinh Ngài là Vua thật dù trong nhục nhã hay đau thương. Nguyện sự hy sinh trên thập tự giá luôn khắc khi trong tâm trí và tấm lòng biết ơn của chúng con và giúp chúng con sống khiêm nhường, yêu thương người khác, và trung tín theo Ngài đến cùng.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***