Mác 5:35-43 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Con Gái Giai-ru và Người Đàn Bà Có Bệnh Mất Máu – Phần 2
“Thiên Chúa là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.” (Thi Thiên 46:1).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban cho chúng con thời gian để chúng con được đọc, học và tìm hiểu Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con phần kết của câu chuyện con gái Giai-ru, giúp chúng con học đức tin giữa hoàn cảnh tưởng chừng tuyệt vọng và quyền năng phục sinh của Đức Chúa Jesus trên sự chết. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
35 Ngài còn đang phán, có những người đến từ nhà của người cai trị nhà hội, nói: “Con gái ông đã chết; sao ông còn làm phiền Thầy?” 36 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe lời đã được nói ấy, Ngài phán với người cai trị nhà hội: “Đừng sợ! Chỉ hãy tin!” 37 Ngài đã chẳng cho ai theo với Ngài, trừ ra Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng, là em trai Gia-cơ.
Câu 35-37: Chúng con hiểu rằng, dù con gái của mình đã tắt hơi thở, nhưng bởi đức tin vào quyền năng của Chúa, Giai-ru vẫn quyết định tìm cầu và đặt hoàn toàn đức tin nơi Ngài. Ngay cả khi người nhà ngăn cản ông làm phiền Chúa thì Đức Chúa Jesus lại khích lệ Giai-ru giữ vững đức tin. Ngài cũng chỉ cho phép ba môn đồ thân tín theo Ngài vào nhà. Điều này cho thấy đức tin thật thường bị thử thách bởi thực tế khắc nghiệt, và Chúa chỉ chọn những người có lòng tin cậy để chứng kiến quyền năng Ngài. Chúng con học được rằng: Dù hoàn cảnh báo rằng “mọi sự đã chấm dứt” và dường như tuyệt vọng, chúng con vẫn phải nghe lời Đức Chúa Jesus hơn mọi tin tức xấu và giữ đức tin đơn sơ.
38 Họ đến trong nhà của người cai trị nhà hội. Ngài thấy sự ồn ào với nhiều sự khóc lóc và kêu than. 39 Sau khi đã vào nhà, Ngài phán với họ: “Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc? Đứa nhỏ đã chẳng chết, nhưng nó ngủ.” 40 Và họ đã cười nhạo Ngài. Nhưng Ngài đã đuổi họ ra hết, đem cha đứa nhỏ và người mẹ, cùng các người theo Ngài, vào trong nơi đứa nhỏ đã ở. 41 Nắm tay đứa nhỏ, Ngài phán với nó: “Ta-li-tha, cu-mi!” Được dịch là: “Hỡi con gái nhỏ! Ta truyền con: Hãy trỗi dậy!” 42 Ngay tức thì, đứa con gái nhỏ đã trỗi dậy và bước đi, vì nó đã mười hai tuổi. Họ đã lập tức kinh ngạc với một sự sững sờ lớn. 43 Rồi, Ngài đã căn dặn họ cách nghiêm ngặt rằng đừng cho ai biết sự ấy, và Ngài truyền thức ăn được đem cho nó ăn.
Câu 38-43: Chúng con hiểu rằng, không chỉ bố mẹ và những người chứng kiến phép lạ Chúa làm thật kinh ngạc, mà ngay cả chúng con cũng thật rúng động trước quyền năng của Chúa. Có những khóc than và ồn ào, nhưng không làm cho Ngài bối rối mà ngược lại, Đức Chúa Jesus tuyên bố đứa nhỏ chỉ “ngủ” chứ chưa chết. Mặc cho đám đông cười nhạo Ngài, Ngài đuổi họ ra hết để chỉ giữ lại cha mẹ và ba môn đồ. Đứa trẻ được sống lại bởi chỉ lời truyền phán của Ngài. Qua phép lạ này, giúp chúng con hiểu tình yêu và sự thương xót quá lớn của Chúa được bày tỏ sự quan tâm cá nhân, quyền năng phục sinh và sự khiêm nhường của Đức Chúa Jesus. Chúng con học được rằng: Chúa đòi hỏi chúng con dọn sạch lòng hoài nghi và tiếng ồn ào để Ngài bày tỏ quyền năng. Ngài quan tâm từng chi tiết nhỏ trong đời sống chúng con và ban sự sống mới cho những điều tưởng chừng đã chết.
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã khích lệ chúng con vững tin giữa tin dữ và hoàn cảnh tuyệt vọng. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con vô tín, để sự sợ hãi và để tiếng ồn ào của thế gian lấn át đức tin. Xin Ngài giúp chúng con nghe rõ lời “Đừng sợ! Chỉ hãy tin!”, dọn lòng, vâng phục để Ngài làm phép lạ và sống với đức tin sống động mỗi ngày.
“Tin cậy Chúa giữa bão giông, Đừng mang nỗi sợ, chỉ theo lời Ngài. Dẫu cho sự chết kề vai, Lòng con tin quyết sống hoài bên Cha."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Mác 5:35-43 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Con Gái Giai-ru và Người Đàn Bà Có Bệnh Mất Máu – Phần 2
“Thiên Chúa là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.” (Thi Thiên 46:1).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con.
Chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban cho chúng con thời gian để chúng con được đọc, học và tìm hiểu Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con phần kết của câu chuyện con gái Giai-ru, giúp chúng con học đức tin giữa hoàn cảnh tưởng chừng tuyệt vọng và quyền năng phục sinh của Đức Chúa Jesus trên sự chết. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
35 Ngài còn đang phán, có những người đến từ nhà của người cai trị nhà hội, nói: “Con gái ông đã chết; sao ông còn làm phiền Thầy?”
36 Khi Đức Chúa Jesus đã nghe lời đã được nói ấy, Ngài phán với người cai trị nhà hội: “Đừng sợ! Chỉ hãy tin!”
37 Ngài đã chẳng cho ai theo với Ngài, trừ ra Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng, là em trai Gia-cơ.
Câu 35-37: Chúng con hiểu rằng, dù con gái của mình đã tắt hơi thở, nhưng bởi đức tin vào quyền năng của Chúa, Giai-ru vẫn quyết định tìm cầu và đặt hoàn toàn đức tin nơi Ngài. Ngay cả khi người nhà ngăn cản ông làm phiền Chúa thì Đức Chúa Jesus lại khích lệ Giai-ru giữ vững đức tin. Ngài cũng chỉ cho phép ba môn đồ thân tín theo Ngài vào nhà. Điều này cho thấy đức tin thật thường bị thử thách bởi thực tế khắc nghiệt, và Chúa chỉ chọn những người có lòng tin cậy để chứng kiến quyền năng Ngài.
Chúng con học được rằng: Dù hoàn cảnh báo rằng “mọi sự đã chấm dứt” và dường như tuyệt vọng, chúng con vẫn phải nghe lời Đức Chúa Jesus hơn mọi tin tức xấu và giữ đức tin đơn sơ.
38 Họ đến trong nhà của người cai trị nhà hội. Ngài thấy sự ồn ào với nhiều sự khóc lóc và kêu than.
39 Sau khi đã vào nhà, Ngài phán với họ: “Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc? Đứa nhỏ đã chẳng chết, nhưng nó ngủ.”
40 Và họ đã cười nhạo Ngài. Nhưng Ngài đã đuổi họ ra hết, đem cha đứa nhỏ và người mẹ, cùng các người theo Ngài, vào trong nơi đứa nhỏ đã ở.
41 Nắm tay đứa nhỏ, Ngài phán với nó: “Ta-li-tha, cu-mi!” Được dịch là: “Hỡi con gái nhỏ! Ta truyền con: Hãy trỗi dậy!”
42 Ngay tức thì, đứa con gái nhỏ đã trỗi dậy và bước đi, vì nó đã mười hai tuổi. Họ đã lập tức kinh ngạc với một sự sững sờ lớn.
43 Rồi, Ngài đã căn dặn họ cách nghiêm ngặt rằng đừng cho ai biết sự ấy, và Ngài truyền thức ăn được đem cho nó ăn.
Câu 38-43: Chúng con hiểu rằng, không chỉ bố mẹ và những người chứng kiến phép lạ Chúa làm thật kinh ngạc, mà ngay cả chúng con cũng thật rúng động trước quyền năng của Chúa. Có những khóc than và ồn ào, nhưng không làm cho Ngài bối rối mà ngược lại, Đức Chúa Jesus tuyên bố đứa nhỏ chỉ “ngủ” chứ chưa chết. Mặc cho đám đông cười nhạo Ngài, Ngài đuổi họ ra hết để chỉ giữ lại cha mẹ và ba môn đồ. Đứa trẻ được sống lại bởi chỉ lời truyền phán của Ngài. Qua phép lạ này, giúp chúng con hiểu tình yêu và sự thương xót quá lớn của Chúa được bày tỏ sự quan tâm cá nhân, quyền năng phục sinh và sự khiêm nhường của Đức Chúa Jesus.
Chúng con học được rằng: Chúa đòi hỏi chúng con dọn sạch lòng hoài nghi và tiếng ồn ào để Ngài bày tỏ quyền năng. Ngài quan tâm từng chi tiết nhỏ trong đời sống chúng con và ban sự sống mới cho những điều tưởng chừng đã chết.
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã khích lệ chúng con vững tin giữa tin dữ và hoàn cảnh tuyệt vọng. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con vô tín, để sự sợ hãi và để tiếng ồn ào của thế gian lấn át đức tin. Xin Ngài giúp chúng con nghe rõ lời “Đừng sợ! Chỉ hãy tin!”, dọn lòng, vâng phục để Ngài làm phép lạ và sống với đức tin sống động mỗi ngày.
“Tin cậy Chúa giữa bão giông,
Đừng mang nỗi sợ, chỉ theo lời Ngài.
Dẫu cho sự chết kề vai,
Lòng con tin quyết sống hoài bên Cha."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm