Mác 1:21-28 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
"Ngài ra lệnh chữa họ lành, rút họ khỏi cái huyệt." (Thi Thiên 107:20).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con bước sang một tuần mới đầy vui thỏa, phước hạnh và tươi mới. Chúng con cảm tạ Cha vì Đức Chúa Jesus, Đấng đã đến không chỉ bằng lời giảng dạy đầy thẩm quyền, mà còn bằng quyền năng giải cứu con người khỏi xiềng xích của bóng tối. Hôm nay, chúng con suy ngẫm về sự kiện Ngài giảng dạy trong nhà hội tại Ca-bê-na-um và đuổi tà linh ra khỏi một người chỉ bằng lời phán. Xin Đức Thánh Linh mở lòng chúng con, để chúng con thấy rõ thẩm quyền siêu việt của Đức Chúa Jesus, và để chúng con cũng được giải thoát khỏi những trói buộc trong đời sống thuộc linh.
21 Họ đã đi đến Thành Ca-bê-na-um. Tức thì, vào các ngày Sa-bát, Ngài đã vào trong nhà hội, giảng dạy. 22 Họ liên tục kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài. Vì Ngài cứ tiếp tục giảng dạy họ như có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo.
Câu 21-22: Chúng con hiểu rằng, ngay khi bắt đầu chức vụ tại Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus đã vào nhà hội vào ngày Sa-bát để giảng dạy. Điều làm dân chúng kinh ngạc không phải là kiến thức uyên bác và sự thấu hiểu lý thuyết Thánh Kinh theo như cách giảng dạy của các thầy thông giáo, mà chính là cách Ngài giảng dạy "như có thẩm quyền". Các thầy thông giáo thường dựa vào lời dạy của các bậc tiền bối và các kiến thức lý thuyết Thần học, nhưng chúng con hiểu Đức Chúa Jesus trực tiếp phán ra lẽ thật với chính quyền năng của Ngài. Ngài không cần dẫn giải hay chứng minh, vì Ngài chính là nguồn của lẽ thật. Chúng con học được rằng: Lời của Đức Chúa Jesus không chỉ là tri thức để tham khảo, mà là thẩm quyền để chúng con và những người nghe vâng phục và sống theo. Khi chúng con đến với Lời Ngài, chúng con đến trước chính Đấng có quyền năng trên mọi sự, như Lời Ngài phán: "Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta nói sẽ chẳng bao giờ qua đi." (Ma-thi-ơ 24:35).
23 Bỗng nhiên, trong nhà hội của họ, một người trong tà linh đã kêu la. 24 Rằng: "Hỡi Jesus, người Na-xa-rét! Có liên quan gì đến tôi và đến Ngài? Ngài đã đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài: Ngài là ai, Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời." 25 Đức Chúa Jesus đã quở trách nó rằng: "Hãy im đi và hãy ra khỏi người!" 26 Tà linh đã vật mạnh người ấy, kêu một tiếng lớn, ra khỏi người. 27 Hết thảy họ đã kinh ngạc, đến nỗi bàn tán với nhau rằng: "Sự giảng dạy mới này là gì? Với thẩm quyền, Ngài truyền lệnh cho các tà linh, và chúng vâng phục Ngài." 28 Tin tức về Ngài tức thì đã đồn ra khắp cả miền chung quanh của xứ Ga-li-lê.
Câu 23-28: Chúng con hiểu rằng, một người bị tà linh nhập và chính tà linh đã cất tiếng kêu lên, xưng nhận Đức Chúa Jesus là "Đấng Thánh của Đức Chúa Trời". Dù lời xưng nhận ấy đúng, nhưng Đức Chúa Jesus đã quở trách và buộc nó im đi. Chúng con hiểu là Ngài không muốn nhận sự làm chứng từ kẻ ô uế, và cũng vì thời điểm bày tỏ thân vị của Ngài chưa đến. Chỉ bằng một lời phán: "Hãy im đi và hãy ra khỏi người!", tà linh đã phải vâng phục và ra khỏi. Quyền năng của Ngài thể hiện trên cả thế giới tâm linh thể hiện thẩm quyền tuyệt đối trên Đức Chúa Jesus. Hành động đó dân chúng càng thêm kinh ngạc, không chỉ về lời giảng mà còn về thẩm quyền trên tà linh. Tin tức về thẩm quyền cũng như lời dạy dỗ của Ngài lan rộng khắp vùng. Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus đến để tiêu diệt công việc của ma quỷ, và quyền năng của Ngài vượt trên mọi thế lực đen tối. Không có sự trói buộc nào mà Ngài không thể giải cứu. Sự giải cứu ấy không chỉ dành cho người bị quỷ ám ngày xưa, mà còn cho chúng con hôm nay khỏi mọi xiềng xích của tội lỗi, như Lời Ngài phán: "Vậy, nếu Đức Con giải phóng các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do." (Giăng 8:36).
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Đức Chúa Jesus, Đấng có thẩm quyền trên mọi lời dạy và trên mọi thế lực. Nguyện xin Cha giúp chúng con luôn kính sợ và vâng phục Lời Ngài như Lời có thẩm quyền tối thượng. Nguyện xin Đức Chúa Jesus bước vào những "nhà hội" trong lòng chúng con, nơi có những tiếng kêu thầm kín, để Ngài quở trách và giải thoát chúng con khỏi mọi sự ràng buộc của bóng tối. Nguyện danh Ngài được lan tỏa qua đời sống chúng con, để nhiều người nhận biết thẩm quyền và tình yêu của Ngài.
"Lời Ngài vang khắp thế gian, Thẩm quyền trên hết vô vàn quỷ ma. Một lời, tà ác phải ra, Danh Ngài đồn khắp gần xa muôn nhà."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Mác 1:21-28 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
"Ngài ra lệnh chữa họ lành, rút họ khỏi cái huyệt." (Thi Thiên 107:20).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con bước sang một tuần mới đầy vui thỏa, phước hạnh và tươi mới. Chúng con cảm tạ Cha vì Đức Chúa Jesus, Đấng đã đến không chỉ bằng lời giảng dạy đầy thẩm quyền, mà còn bằng quyền năng giải cứu con người khỏi xiềng xích của bóng tối. Hôm nay, chúng con suy ngẫm về sự kiện Ngài giảng dạy trong nhà hội tại Ca-bê-na-um và đuổi tà linh ra khỏi một người chỉ bằng lời phán. Xin Đức Thánh Linh mở lòng chúng con, để chúng con thấy rõ thẩm quyền siêu việt của Đức Chúa Jesus, và để chúng con cũng được giải thoát khỏi những trói buộc trong đời sống thuộc linh.
21 Họ đã đi đến Thành Ca-bê-na-um. Tức thì, vào các ngày Sa-bát, Ngài đã vào trong nhà hội, giảng dạy.
22 Họ liên tục kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài. Vì Ngài cứ tiếp tục giảng dạy họ như có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo.
Câu 21-22: Chúng con hiểu rằng, ngay khi bắt đầu chức vụ tại Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus đã vào nhà hội vào ngày Sa-bát để giảng dạy. Điều làm dân chúng kinh ngạc không phải là kiến thức uyên bác và sự thấu hiểu lý thuyết Thánh Kinh theo như cách giảng dạy của các thầy thông giáo, mà chính là cách Ngài giảng dạy "như có thẩm quyền". Các thầy thông giáo thường dựa vào lời dạy của các bậc tiền bối và các kiến thức lý thuyết Thần học, nhưng chúng con hiểu Đức Chúa Jesus trực tiếp phán ra lẽ thật với chính quyền năng của Ngài. Ngài không cần dẫn giải hay chứng minh, vì Ngài chính là nguồn của lẽ thật.
Chúng con học được rằng: Lời của Đức Chúa Jesus không chỉ là tri thức để tham khảo, mà là thẩm quyền để chúng con và những người nghe vâng phục và sống theo. Khi chúng con đến với Lời Ngài, chúng con đến trước chính Đấng có quyền năng trên mọi sự, như Lời Ngài phán: "Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta nói sẽ chẳng bao giờ qua đi." (Ma-thi-ơ 24:35).
23 Bỗng nhiên, trong nhà hội của họ, một người trong tà linh đã kêu la.
24 Rằng: "Hỡi Jesus, người Na-xa-rét! Có liên quan gì đến tôi và đến Ngài? Ngài đã đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài: Ngài là ai, Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời."
25 Đức Chúa Jesus đã quở trách nó rằng: "Hãy im đi và hãy ra khỏi người!"
26 Tà linh đã vật mạnh người ấy, kêu một tiếng lớn, ra khỏi người.
27 Hết thảy họ đã kinh ngạc, đến nỗi bàn tán với nhau rằng: "Sự giảng dạy mới này là gì? Với thẩm quyền, Ngài truyền lệnh cho các tà linh, và chúng vâng phục Ngài."
28 Tin tức về Ngài tức thì đã đồn ra khắp cả miền chung quanh của xứ Ga-li-lê.
Câu 23-28: Chúng con hiểu rằng, một người bị tà linh nhập và chính tà linh đã cất tiếng kêu lên, xưng nhận Đức Chúa Jesus là "Đấng Thánh của Đức Chúa Trời". Dù lời xưng nhận ấy đúng, nhưng Đức Chúa Jesus đã quở trách và buộc nó im đi. Chúng con hiểu là Ngài không muốn nhận sự làm chứng từ kẻ ô uế, và cũng vì thời điểm bày tỏ thân vị của Ngài chưa đến. Chỉ bằng một lời phán: "Hãy im đi và hãy ra khỏi người!", tà linh đã phải vâng phục và ra khỏi. Quyền năng của Ngài thể hiện trên cả thế giới tâm linh thể hiện thẩm quyền tuyệt đối trên Đức Chúa Jesus. Hành động đó dân chúng càng thêm kinh ngạc, không chỉ về lời giảng mà còn về thẩm quyền trên tà linh. Tin tức về thẩm quyền cũng như lời dạy dỗ của Ngài lan rộng khắp vùng.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus đến để tiêu diệt công việc của ma quỷ, và quyền năng của Ngài vượt trên mọi thế lực đen tối. Không có sự trói buộc nào mà Ngài không thể giải cứu. Sự giải cứu ấy không chỉ dành cho người bị quỷ ám ngày xưa, mà còn cho chúng con hôm nay khỏi mọi xiềng xích của tội lỗi, như Lời Ngài phán: "Vậy, nếu Đức Con giải phóng các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do." (Giăng 8:36).
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Đức Chúa Jesus, Đấng có thẩm quyền trên mọi lời dạy và trên mọi thế lực. Nguyện xin Cha giúp chúng con luôn kính sợ và vâng phục Lời Ngài như Lời có thẩm quyền tối thượng. Nguyện xin Đức Chúa Jesus bước vào những "nhà hội" trong lòng chúng con, nơi có những tiếng kêu thầm kín, để Ngài quở trách và giải thoát chúng con khỏi mọi sự ràng buộc của bóng tối. Nguyện danh Ngài được lan tỏa qua đời sống chúng con, để nhiều người nhận biết thẩm quyền và tình yêu của Ngài.
"Lời Ngài vang khắp thế gian,
Thẩm quyền trên hết vô vàn quỷ ma.
Một lời, tà ác phải ra,
Danh Ngài đồn khắp gần xa muôn nhà."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***