Ma-thi-ơ 11:25-30 – Đạo Chúa Tỏ Ra cho Những Trẻ Thơ, Lời Kêu Gọi của Đức Chúa Jesus
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Thiện và Đầy Quyền Năng, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con những ngày nghỉ lễ, gia đình chúng con được nghỉ ngơi, đoàn tụ và vui hưởng những ơn phước Ngài ban. Chúng con cảm tạ ơn Cha những sự vui thỏa mỗi ngày, để chúng con được hiệp một trong tình yêu Ngài, đọc, học và chiêm nghiệm Lời Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, suy nghĩ, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để sự kiêu ngạo hoặc gánh nặng thế gian ngăn cản chúng con đến với Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 11:25-30.
25 Trong lúc đó, Đức Chúa Jesus tiếp tục nói và thưa: “Hỡi Cha! Chúa của Trời và Đất! Con cảm tạ Ngài! Vì Ngài đã giấu những điều này khỏi những người khôn sáng, những người thông minh, mà đã tỏ chúng ra cho chúng, những trẻ thơ. 26 Thưa Cha, thật như vậy! Vì ấy là sự thỏa lòng trước Cha.” 27 “Mọi việc đã được giao cho Ta bởi Cha Ta. Ngoài Cha không có ai nhận biết Con. Cũng không có ai nhận biết Cha, ngoài Con và bất cứ ai mà Con muốn bày tỏ.
Câu 25-27: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha vì Ngài đã chọn tỏ bày chân lý của Vương Quốc Trời cho những “trẻ thơ” – những người khiêm nhường, đơn sơ, tấm lòng hồn nhiên, sẵn sàng tin cậy và học hỏi từ Ngài, thay vì những người tự cho mình là khôn sáng và thông minh, thường kiêu ngạo và dựa vào sự hiểu biết của riêng mình. Ngài công bố mối quan hệ độc đáo giữa Ngài và Đức Chúa Cha, rằng “mọi việc đã được giao cho Ta bởi Cha Ta” và chỉ qua Ngài, Đức Chúa Cha mới được bày tỏ. Điều này khẳng định thần tính của Đức Chúa Jesus, Ngài là Con Một của Đức Chúa Trời, có quyền năng và sự khôn sáng để bày tỏ ý muốn của Cha cho những ai Ngài chọn. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi kêu gọi chúng con đến với Ngài bằng tấm lòng khiêm nhường, như trẻ thơ, để nhận biết Đức Chúa Cha và ý muốn tốt lành của Ngài trên đời sống mình. Chúng con học được rằng: Chúng con phải khiêm nhường, đơn sơ như trẻ thơ, từ bỏ sự kiêu ngạo và tự phụ để nhận lãnh sự bày tỏ của Đức Chúa Jesus Christ, như Lời Ngài phán: “Nhưng nếu ai yêu Đức Chúa Trời thì người ấy được biết bởi Ngài.” (I Cô-rinh-tô 8:3).
28 Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ. 29 Hãy mang lấy ách của Ta trên các ngươi và học theo Ta, vì Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, thì các ngươi sẽ tìm thấy sự yên nghỉ cho linh hồn của các ngươi. 30 Vì ách của Ta dễ chịu và gánh của Ta là nhẹ nhàng.
Câu 28-30: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus đưa ra lời mời gọi đầy yêu thương và an ủi: “Hãy đến với Ta, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng” để ban sự yên nghỉ cho những người bị áp lực bởi gánh nặng của tội lỗi, luật pháp, hay những lo toan của thế gian. Ngài kêu gọi chúng con mang lấy “ách của Ta” – tức là sống theo sự dạy dỗ và ý muốn của Ngài – và học theo tấm gương nhu mì, khiêm nhường của Ngài. Dù việc mang ách đòi hỏi sự vâng phục và hy sinh, Ngài hứa rằng ách của Ngài “dễ chịu” và gánh của Ngài “nhẹ nhàng” vì Ngài đồng hành, nâng đỡ chúng con, khác với gánh nặng áp bức của thế gian. Sự yên nghỉ mà Ngài ban không chỉ là sự nghỉ ngơi thể xác, mà là sự bình an sâu sắc cho linh hồn, đến từ sự thông công, tương giao với Ngài và ân điển cứu rỗi. Qua đó, chúng con thấy tình yêu vô hạn và lòng nhân từ của Đức Chúa Jesus khi mời gọi chúng con đến với Ngài, học theo Ngài, và tìm thấy sự an nghỉ, bình an thật trong Ngài. Chúng con học được rằng: Chúng con phải đến với Đức Chúa Jesus trong sự khiêm nhường, mang lấy ách của Ngài bằng sự vâng phục và học theo tấm gương nhu mì của Đức Chúa Jesus, để tìm được sự bình an thật, như Lời Ngài phán: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi không rơi vào sự cám dỗ! Tâm thần thật muốn lắm nhưng xác thịt thì yếu đuối.” (Ma-thi-ơ 26:41).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 11:25-30 dạy chúng con về sự khiêm nhường để nhận lãnh sự bày tỏ của Đức Chúa Jesus, và lời mời gọi đến với Ngài để tìm sự yên nghỉ cho linh hồn. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng bày tỏ sự khôn sáng của Cha cho những người khiêm nhường và mời gọi những ai mệt mỏi đến với Ngài để tìm sự yên nghỉ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống khiêm nhường, tin cậy, và mang lấy ách dễ chịu của Ngài. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn ngoan của Ngài trong việc hướng dẫn chúng con sống đời sống vâng phục, nhu mì, và tin cậy vào ân điển Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con đến với Ngài trong mọi gánh nặng, mang lấy ách của Ngài, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 11:25-30 – Đạo Chúa Tỏ Ra cho Những Trẻ Thơ, Lời Kêu Gọi của Đức Chúa Jesus
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Thiện và Đầy Quyền Năng, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con những ngày nghỉ lễ, gia đình chúng con được nghỉ ngơi, đoàn tụ và vui hưởng những ơn phước Ngài ban. Chúng con cảm tạ ơn Cha những sự vui thỏa mỗi ngày, để chúng con được hiệp một trong tình yêu Ngài, đọc, học và chiêm nghiệm Lời Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, suy nghĩ, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con để sự kiêu ngạo hoặc gánh nặng thế gian ngăn cản chúng con đến với Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 11:25-30.
25 Trong lúc đó, Đức Chúa Jesus tiếp tục nói và thưa: “Hỡi Cha! Chúa của Trời và Đất! Con cảm tạ Ngài! Vì Ngài đã giấu những điều này khỏi những người khôn sáng, những người thông minh, mà đã tỏ chúng ra cho chúng, những trẻ thơ.
26 Thưa Cha, thật như vậy! Vì ấy là sự thỏa lòng trước Cha.”
27 “Mọi việc đã được giao cho Ta bởi Cha Ta. Ngoài Cha không có ai nhận biết Con. Cũng không có ai nhận biết Cha, ngoài Con và bất cứ ai mà Con muốn bày tỏ.
Câu 25-27: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha vì Ngài đã chọn tỏ bày chân lý của Vương Quốc Trời cho những “trẻ thơ” – những người khiêm nhường, đơn sơ, tấm lòng hồn nhiên, sẵn sàng tin cậy và học hỏi từ Ngài, thay vì những người tự cho mình là khôn sáng và thông minh, thường kiêu ngạo và dựa vào sự hiểu biết của riêng mình. Ngài công bố mối quan hệ độc đáo giữa Ngài và Đức Chúa Cha, rằng “mọi việc đã được giao cho Ta bởi Cha Ta” và chỉ qua Ngài, Đức Chúa Cha mới được bày tỏ. Điều này khẳng định thần tính của Đức Chúa Jesus, Ngài là Con Một của Đức Chúa Trời, có quyền năng và sự khôn sáng để bày tỏ ý muốn của Cha cho những ai Ngài chọn. Qua đó, chúng con thấy lòng thương xót và sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi kêu gọi chúng con đến với Ngài bằng tấm lòng khiêm nhường, như trẻ thơ, để nhận biết Đức Chúa Cha và ý muốn tốt lành của Ngài trên đời sống mình.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải khiêm nhường, đơn sơ như trẻ thơ, từ bỏ sự kiêu ngạo và tự phụ để nhận lãnh sự bày tỏ của Đức Chúa Jesus Christ, như Lời Ngài phán: “Nhưng nếu ai yêu Đức Chúa Trời thì người ấy được biết bởi Ngài.” (I Cô-rinh-tô 8:3).
28 Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.
29 Hãy mang lấy ách của Ta trên các ngươi và học theo Ta, vì Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, thì các ngươi sẽ tìm thấy sự yên nghỉ cho linh hồn của các ngươi.
30 Vì ách của Ta dễ chịu và gánh của Ta là nhẹ nhàng.
Câu 28-30: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus đưa ra lời mời gọi đầy yêu thương và an ủi: “Hãy đến với Ta, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng” để ban sự yên nghỉ cho những người bị áp lực bởi gánh nặng của tội lỗi, luật pháp, hay những lo toan của thế gian. Ngài kêu gọi chúng con mang lấy “ách của Ta” – tức là sống theo sự dạy dỗ và ý muốn của Ngài – và học theo tấm gương nhu mì, khiêm nhường của Ngài. Dù việc mang ách đòi hỏi sự vâng phục và hy sinh, Ngài hứa rằng ách của Ngài “dễ chịu” và gánh của Ngài “nhẹ nhàng” vì Ngài đồng hành, nâng đỡ chúng con, khác với gánh nặng áp bức của thế gian. Sự yên nghỉ mà Ngài ban không chỉ là sự nghỉ ngơi thể xác, mà là sự bình an sâu sắc cho linh hồn, đến từ sự thông công, tương giao với Ngài và ân điển cứu rỗi. Qua đó, chúng con thấy tình yêu vô hạn và lòng nhân từ của Đức Chúa Jesus khi mời gọi chúng con đến với Ngài, học theo Ngài, và tìm thấy sự an nghỉ, bình an thật trong Ngài.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải đến với Đức Chúa Jesus trong sự khiêm nhường, mang lấy ách của Ngài bằng sự vâng phục và học theo tấm gương nhu mì của Đức Chúa Jesus, để tìm được sự bình an thật, như Lời Ngài phán: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để các ngươi không rơi vào sự cám dỗ! Tâm thần thật muốn lắm nhưng xác thịt thì yếu đuối.” (Ma-thi-ơ 26:41).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 11:25-30 dạy chúng con về sự khiêm nhường để nhận lãnh sự bày tỏ của Đức Chúa Jesus, và lời mời gọi đến với Ngài để tìm sự yên nghỉ cho linh hồn. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng bày tỏ sự khôn sáng của Cha cho những người khiêm nhường và mời gọi những ai mệt mỏi đến với Ngài để tìm sự yên nghỉ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống khiêm nhường, tin cậy, và mang lấy ách dễ chịu của Ngài. Chúng con thấy tình yêu và sự khôn ngoan của Ngài trong việc hướng dẫn chúng con sống đời sống vâng phục, nhu mì, và tin cậy vào ân điển Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con đến với Ngài trong mọi gánh nặng, mang lấy ách của Ngài, và làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***