Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 18:7-10  Những Sự Gây Nên Sự Phạm Tội

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

7 Khốn cho thế gian bởi những sự gây nên sự phạm tội, vì những sự gây nên sự phạm tội là phải đến. Nhưng khốn cho người mà sự gây nên sự phạm tội đến bởi nó.

Đức Chúa Jesus răn dạy con dân Chúa, hãy nhìn vào thế gian, bởi những sự gây nên sự phạm tội, bởi những sự đều do Chúa cho phép xảy ra. Nhưng khốn cho người nào gây nên sự phạm tội. Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng về trách nhiệm đối với người gây cho người khác vấp phạm. Điều này nhắc nhớ các bậc làm cha mẹ, người dạy Đạo, hướng dẫn thuộc linh, người lớn tuổi… và luôn cẩn trọng trước khi nói, phản ứng, hành động trong mọi hoàn cảnh.

8 Nếu tay của ngươi hay chân của ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt chúng và ném khỏi ngươi. Vì là tốt hơn cho ngươi què hay cụt nhưng vào trong sự sống, còn hơn có hai tay hay hai chân mà bị ném vào trong lửa vĩnh hằng.
9 Nếu con mắt của ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó ra và ném khỏi ngươi. Vì là tốt hơn cho ngươi một mắt nhưng vào trong sự sống, còn hơn có hai mắt mà bị ném vào trong lửa của hỏa ngục.

Nếu tay hoặc chân của người nào làm cho chính mình hay người khác phạm tội, thì hãy chặt chúng và ném khỏi mình. Vì thà què hay cụt mà vào trong thiên đàng, còn hơn có hai tay hay hai chân mà bị ném vào lửa vĩnh hằng. Cũng vậy, nếu con mắt của người nào làm cho mình phạm tội, thì hãy móc nó ra và ném khỏi mình. Vì thà một mắt nhưng được vào trong sự sống đời đời, còn hơn là có cả hai mắt mà bị ném vào trong lửa hỏa ngục đời đời. Điều này phản ánh sự dứt khoát từ bỏ tội lỗi cách triệt để, không khoan nhượng hay thỏa hiệp, vì linh hồn có giá trị cao hơn tất cả.

10 Hãy coi chừng! Đừng khinh dể một trong những đứa nhỏ này. Vì Ta bảo các ngươi rằng, trong các tầng trời, các thiên sứ của chúng nó thường xuyên thấy mặt Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.

Đức Chúa Jesus cảnh báo con dân của Ngài, hãy đừng khinh dể các trẻ em bé, dù một đứa, hoặc những người còn yếu đuối tâm linh, chưa dạn dĩ dễ bị tổn thương. Vì chính Chúa phán bảo rằng, trong các tầng trời, các thiên sứ thường xuyên chăm sóc, bảo vệ con dân Chúa trước mặt Đức Chúa Trời, Đấng ở trên các tầng trời. Điều này nhắc nhớ chúng con, hãy hết sức quan tâm, quý trọng mọi con trẻ, cũng như những anh chị em còn yếu đuối đức tin, thể hiện qua cách cư xử, ứng xử, và hành xử, tránh gây tổn thương, coi nhẹ họ giữa cộng đồng con dân Chúa.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này là lời Đức Chúa Jesus răn dạy con dân Chúa về những cớ gây vấp phạm cho trẻ em bé, cũng như những anh chị em yếu đuối đức tin, khiến họ phạm tội. Chúa muốn con dân của Ngài luôn yêu thương họ bằng tấm lòng khiêm nhu, bảo vệ họ bằng năng lực của Ngài, kiên nhẫn nâng đỡ họ như Chúa đã đặc biệt quan tâm trẻ em nhỏ và những người yếu đuối cả về thuộc linh lẫn thuộc thể.

Bài học dạy con, hãy ưu tiên cho việc chăm sóc các trẻ em, những người chưa trưởng thành, yếu đuối đức tin, những người già cả, cô quạnh, đặt sự coi trọng linh hồn trên mọi sự thuộc về thế gian.

Con nguyện xem xét bản thân về những thói quen hay hành động nào ("tay" hay "chân", và những điều mắt con nhìn thấy) đang dẫn con đến tội lỗi không, để sẽ xin Chúa chỉ ra và quyết định từ bỏ chúng, vì Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa; thận trọng thay đổi lời nói, hành động của con, có thể khiến ai đó, nhất là người mới tin Chúa vấp phạm; nâng đỡ những người "bé mọn" trong Hội Thánh theo thánh ý Chúa; khi đối diện với cám dỗ, con hãy chọn sự sống đời đời thay cho điều tạm bợ thế gian; và luôn cầu hỏi Chúa mỗi ngày để nhận biết và dũng cảm từ bỏ mọi điều nguy hiểm cho linh hồn mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ