Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
9 Ngày hôm sau, họ đã lên đường và khi họ đã đến gần thành, Phi-e-rơ đã lên trên mái nhà để cầu nguyện, vào khoảng giờ thứ sáu. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa.]
Ngày hôm sau, hai người tôi tớ và người lính của Cọt-nây đã tiếp tục lên đường, khi đến gần thành, họ thấy Phi-e-rơ đã lên trên mái nhà để cầu nguyện, lúc ấy là khoảng 12 giờ trưa theo lịch Do-thái. Hình ảnh Phi-e-rơ cầu nguyện trên sân thượng, nơi yên tĩnh thể hiện đời sống cầu nguyện không thôi của ông trong sự tương giao riêng biệt với Chúa, trước khi Ngài ban cho ông khải tượng.
10 Người đã rất đói và thèm ăn. Người ta đang chuẩn bị thức ăn thì một cơn ngất trí đến trên người.
Bấy giờ Phi-e-rơ cảm thấy đói và thèm ăn; nhưng trong lúc người ta dọn bữa thì một cơn ngất trí đến bên người. Cơn ngất trí thông thường là thể hiện tâm thần của một người ở trong trạng thái ngất lịm, nhưng đây là bởi sự tác động của Đức Thánh Linh, khiến Phi-e-rơ rơi vào trạng thái tâm linh đặc biệt, chuẩn bị nhận khải tượng từ Chúa.
11 Người đã thấy trời đã được mở ra, và có vật dụng kia giáng xuống trước người. Nó giống như tấm vải lớn, bốn góc được buộc lại, thả xuống đất. 12 Trong đó là hết thảy những thú bốn chân của đất, những thú rừng, những côn trùng bò trên đất, và những chim trời.
Phi-e-rơ đã thấy bầu trời mở ra, và có vật dụng kia giáng xuống trước người, trông giống như tấm vải lớn, bốn góc được buộc lại, thả xuống đất. Trong tấm vải đã được buộc cả bốn góc ấy là hết thảy những thú bốn chân của đất, những thú rừng, những côn trùng bò trên đất, và những chim trời. Đây là khải tượng trực tiếp từ Đức Chúa Trời, bày tỏ cho Phi-e-rơ về những loài vật không thanh sạch theo luật của Môi-se trong thời Cựu Ước, được ví như dân ngoại mà người Do-thái cho là ô uế.
13 Đã xảy ra, có tiếng phán với người: "Hỡi Phi-e-rơ! Hãy trỗi dậy! Làm thịt và ăn."
Tiếp đến, một mệnh lệnh Chúa phán với Phi-e-rơ, hãy trỗi dậy, làm thịt những loài vật đã thấy trong khải tượng và ăn. Mệnh lệnh Chúa truyền cho Phi-e-rơ ăn những loài vật này là trái ngược với luật lệ trong thời Cựu Ước. Đây không chỉ riêng về đồ ăn, mà còn nói lên ý nghĩa thuộc linh về sự tiếp nhận các dân ngoại vào trong ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
14 Nhưng Phi-e-rơ đã thưa: "Lạy Chúa! Không thể nào! Vì tôi chẳng bao giờ ăn thứ gì chẳng sạch hoặc ô uế."
Tuy nhiên, Phi-e-rơ đã không vâng theo, vì ông cho rằng, không bao giờ mình được phép ăn những thứ chẳng tinh sạch theo luật của Chúa đã truyền qua Môi-se. Bởi Phi-e-rơ vẫn giữ nguyên truyền thống người Do-thái về sự kiêng ăn những thức ăn bị cấm trong thời Cựu Ước, nên ông đã phản ứng mệnh lệnh của Chúa là đương nhiên.
15 Tiếng phán lại đến với người lần thứ nhì: "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch."
Trước sự phản ứng của Phi-e-rơ, tiếng phán của Chúa lại đến với Phi-rơ lần thứ nhì rằng, "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch." Đây là mục đích của khải tượng Chúa ban cho Phi-e-rơ, chỉ cho ông biết rằng, trong thời Tân Ước không còn phân biệt giữa những vật thanh sạch và những vật ô uế theo luật Cựu Ước. Về phương diện thuộc linh, đây là thông điệp Đức Chúa Trời ban qua Phi-e-rơ, mở ra cho dân ngoại cơ hội được tiếp nhận Tin Lành. Bài học cho con dân Chúa là hãy cẩn thận suy xét Lời Chúa, sẵn sàng vâng lời Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh.
16 Sự ấy xảy ra đến ba lần; và vật dụng ấy bị thu lại lên trời.
Đức Chúa Trời đã phán với Phi-e-rơ đến lần thứ ba về những vật được cho là ô uế trong luật Môi-se đều đã được Ngài làm cho tinh sạch, cũng như mọi tội lỗi của nhân loại đã được sạch cả qua sự chịu chết chuộc tội một lần đủ cả của Đấng Christ. Vì yêu thương loài người mà Chúa đã lặp lại ba lần phán với Phi-e-rơ, nói lên tầm quan trọng thiêng liêng của sứ điệp, buộc con dân Chúa phải vâng theo.
17 Trong khi Phi-e-rơ đang bối rối trong mình về khải tượng mà mình đã thấy có thể có ý nghĩa gì, thì kìa, các người được sai đi bởi Cọt-nây đã đứng trước cửa, hỏi thăm nhà của Si-môn. 18 Họ đã gọi và hỏi, có phải Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ ở trọ nơi đây.
Trong khi Phi-e-rơ đang còn bối rối trong lòng mình về khải tượng mà ông đã thấy, suy nghĩ xem có ý nghĩa gì, thì bất chợt các người được sai đi bởi Cọt-nây đã xuất hiện trước cửa, hỏi thăm nhà của Si-môn. Họ đã gọi và hỏi, có phải Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ ở trọ tại đây. Điều này nói lên sự dẽ dặt của ba người được Cọt-nây sai đến, cần thời gian suy nghĩ, đắn đo để xác nhận đúng người cần gặp, để biết rõ việc Chúa đang hành động, hướng dẫn con vâng theo ý muốn của Ngài.
19 Phi-e-rơ đang ngẫm nghĩ về khải tượng thì Đấng Thần Linh đã phán với người: "Kìa, có ba người tìm ngươi. 20 Vậy, hãy trỗi dậy! Xuống mà đi với họ! Chớ nghi ngờ chi! Vì Ta đã sai họ."
Trong lúc Phi-e-rơ đang ngẫm nghĩ về khải tượng, thì Đấng Thần Linh đã phán với người, rằng hãy trỗi dậy, xuống mà đi với những người được Chúa dùng Cọt-nây sai đi. Sự kiện Đấng Thần Linh trực tiếp hướng dẫn Phi-e-rơ theo chương trình của Đức Chúa Trời, khiến ông không còn lưỡng lự về quan niệm của người Do-thái, khi tiếp xúc với dân ngoại, thì họ sẽ bị ô uế, nhưng quyền năng của Đức Chúa Trời đã hủy bỏ rào cản ấy.
21 Phi-e-rơ đã xuống cùng các người đã bởi Cọt-nây sai đến với người, nói: "Này, ta là người các ngươi tìm. Là cớ gì, bởi đó, các ngươi đến?" 22 Họ đã trả lời: "Đại Đội Trưởng Cọt-nây là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được lời chứng tốt bởi hết thảy dân Do-thái. Người đã được thánh truyền bởi thiên sứ thánh, mời ông đến nhà của người và nghe những lời của ông.
Phi-e-rơ cũng đã xuống cùng các người bởi Cọt-nây sai đến với ông, và nói, “Ông là người họ tìm gặp. Là cớ gì mà các người đến đây?” Rồi, các người bởi Cọt-nây sai đến đã trả lời rằng, “Đại Đội Trưởng Cọt-nây là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được lời chứng tốt bởi hết thảy dân Do-thái. Người đã được thánh truyền bởi thiên sứ thánh, mời ông đến nhà của ông ấy để nghe những lời ông dạy.” Việc Phi-e-rơ chủ động đến gặp các người bởi Cọt-nây sai đến là bởi chính Đức Thánh Linh phán bảo, thể hiện lòng vâng phục theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời qua thiên sứ trong chương trình cứu rỗi của Ngài đối với dân ngoại, xác chứng Tin Lành không chỉ giới hạn cho người Do-thái.
23 Kế đó, Phi-e-rơ đã mời họ vào trọ. Ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đi với họ. Có các anh em cùng Cha từ Giốp-bê cùng đi với người.
Kế đó, Phi-e-rơ đã mời ba người vào, ở trọ lại. Đến ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đi với họ. Và ông đi cùng các anh chị em cùng Cha từ Giốp-bê đến. Sự kiện Phi-e-rơ đón tiếp ba người ngoại vào nhà là trái ngược với truyền thống Do-thái, và việc ông đi cùng các anh chị em cùng đức tin, nói lên sự hiểu biết sứ điệp từ Chúa, dẫn đến sự thay đổi lớn trong cộng đồng con dân Chúa trong những ngày đầu Hội Thánh được thành lập.
Kính lạy Chúa!
Bài học Thánh Kinh hôm nay nói về khải tượng của Phi-e-rơ, xác chứng Tin Lành không chỉ dành riêng cho người Do-thái, mà còn cho cả dân ngoại. Đây là thời điểm quan trọng trong lịch sử Hội Thánh, mở ra cơ hội cho các dân tộc tiếp nhận Tin Lành. Và bài học này cũng giúp con nhận thức rõ về luật các thức ăn thanh sạch trong thời Cựu Ước không còn áp dụng cho con dân Chúa ngày nay.
Nguyện Chúa ban ơn cho con luôn được trau dồi sự hiểu biết Lời Ngài, để phân biệt rõ điều gì gì đến từ Chúa, mà bước đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong sự vâng phục, lắng lòng vâng theo tiếng gọi của Chúa, sẵn sàng đem Tin Lành Cứu Rỗi đến với mọi người, không phân biệt dân tộc hay truyền thống. A-men!
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23 Khải Tượng của Phi-e-rơ
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
9 Ngày hôm sau, họ đã lên đường và khi họ đã đến gần thành, Phi-e-rơ đã lên trên mái nhà để cầu nguyện, vào khoảng giờ thứ sáu. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa.]
Ngày hôm sau, hai người tôi tớ và người lính của Cọt-nây đã tiếp tục lên đường, khi đến gần thành, họ thấy Phi-e-rơ đã lên trên mái nhà để cầu nguyện, lúc ấy là khoảng 12 giờ trưa theo lịch Do-thái. Hình ảnh Phi-e-rơ cầu nguyện trên sân thượng, nơi yên tĩnh thể hiện đời sống cầu nguyện không thôi của ông trong sự tương giao riêng biệt với Chúa, trước khi Ngài ban cho ông khải tượng.
10 Người đã rất đói và thèm ăn. Người ta đang chuẩn bị thức ăn thì một cơn ngất trí đến trên người.
Bấy giờ Phi-e-rơ cảm thấy đói và thèm ăn; nhưng trong lúc người ta dọn bữa thì một cơn ngất trí đến bên người. Cơn ngất trí thông thường là thể hiện tâm thần của một người ở trong trạng thái ngất lịm, nhưng đây là bởi sự tác động của Đức Thánh Linh, khiến Phi-e-rơ rơi vào trạng thái tâm linh đặc biệt, chuẩn bị nhận khải tượng từ Chúa.
11 Người đã thấy trời đã được mở ra, và có vật dụng kia giáng xuống trước người. Nó giống như tấm vải lớn, bốn góc được buộc lại, thả xuống đất.
12 Trong đó là hết thảy những thú bốn chân của đất, những thú rừng, những côn trùng bò trên đất, và những chim trời.
Phi-e-rơ đã thấy bầu trời mở ra, và có vật dụng kia giáng xuống trước người, trông giống như tấm vải lớn, bốn góc được buộc lại, thả xuống đất. Trong tấm vải đã được buộc cả bốn góc ấy là hết thảy những thú bốn chân của đất, những thú rừng, những côn trùng bò trên đất, và những chim trời. Đây là khải tượng trực tiếp từ Đức Chúa Trời, bày tỏ cho Phi-e-rơ về những loài vật không thanh sạch theo luật của Môi-se trong thời Cựu Ước, được ví như dân ngoại mà người Do-thái cho là ô uế.
13 Đã xảy ra, có tiếng phán với người: "Hỡi Phi-e-rơ! Hãy trỗi dậy! Làm thịt và ăn."
Tiếp đến, một mệnh lệnh Chúa phán với Phi-e-rơ, hãy trỗi dậy, làm thịt những loài vật đã thấy trong khải tượng và ăn. Mệnh lệnh Chúa truyền cho Phi-e-rơ ăn những loài vật này là trái ngược với luật lệ trong thời Cựu Ước. Đây không chỉ riêng về đồ ăn, mà còn nói lên ý nghĩa thuộc linh về sự tiếp nhận các dân ngoại vào trong ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
14 Nhưng Phi-e-rơ đã thưa: "Lạy Chúa! Không thể nào! Vì tôi chẳng bao giờ ăn thứ gì chẳng sạch hoặc ô uế."
Tuy nhiên, Phi-e-rơ đã không vâng theo, vì ông cho rằng, không bao giờ mình được phép ăn những thứ chẳng tinh sạch theo luật của Chúa đã truyền qua Môi-se. Bởi Phi-e-rơ vẫn giữ nguyên truyền thống người Do-thái về sự kiêng ăn những thức ăn bị cấm trong thời Cựu Ước, nên ông đã phản ứng mệnh lệnh của Chúa là đương nhiên.
15 Tiếng phán lại đến với người lần thứ nhì: "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch."
Trước sự phản ứng của Phi-e-rơ, tiếng phán của Chúa lại đến với Phi-rơ lần thứ nhì rằng, "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch." Đây là mục đích của khải tượng Chúa ban cho Phi-e-rơ, chỉ cho ông biết rằng, trong thời Tân Ước không còn phân biệt giữa những vật thanh sạch và những vật ô uế theo luật Cựu Ước. Về phương diện thuộc linh, đây là thông điệp Đức Chúa Trời ban qua Phi-e-rơ, mở ra cho dân ngoại cơ hội được tiếp nhận Tin Lành. Bài học cho con dân Chúa là hãy cẩn thận suy xét Lời Chúa, sẵn sàng vâng lời Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh.
16 Sự ấy xảy ra đến ba lần; và vật dụng ấy bị thu lại lên trời.
Đức Chúa Trời đã phán với Phi-e-rơ đến lần thứ ba về những vật được cho là ô uế trong luật Môi-se đều đã được Ngài làm cho tinh sạch, cũng như mọi tội lỗi của nhân loại đã được sạch cả qua sự chịu chết chuộc tội một lần đủ cả của Đấng Christ. Vì yêu thương loài người mà Chúa đã lặp lại ba lần phán với Phi-e-rơ, nói lên tầm quan trọng thiêng liêng của sứ điệp, buộc con dân Chúa phải vâng theo.
17 Trong khi Phi-e-rơ đang bối rối trong mình về khải tượng mà mình đã thấy có thể có ý nghĩa gì, thì kìa, các người được sai đi bởi Cọt-nây đã đứng trước cửa, hỏi thăm nhà của Si-môn.
18 Họ đã gọi và hỏi, có phải Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ ở trọ nơi đây.
Trong khi Phi-e-rơ đang còn bối rối trong lòng mình về khải tượng mà ông đã thấy, suy nghĩ xem có ý nghĩa gì, thì bất chợt các người được sai đi bởi Cọt-nây đã xuất hiện trước cửa, hỏi thăm nhà của Si-môn. Họ đã gọi và hỏi, có phải Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ ở trọ tại đây. Điều này nói lên sự dẽ dặt của ba người được Cọt-nây sai đến, cần thời gian suy nghĩ, đắn đo để xác nhận đúng người cần gặp, để biết rõ việc Chúa đang hành động, hướng dẫn con vâng theo ý muốn của Ngài.
19 Phi-e-rơ đang ngẫm nghĩ về khải tượng thì Đấng Thần Linh đã phán với người: "Kìa, có ba người tìm ngươi.
20 Vậy, hãy trỗi dậy! Xuống mà đi với họ! Chớ nghi ngờ chi! Vì Ta đã sai họ."
Trong lúc Phi-e-rơ đang ngẫm nghĩ về khải tượng, thì Đấng Thần Linh đã phán với người, rằng hãy trỗi dậy, xuống mà đi với những người được Chúa dùng Cọt-nây sai đi. Sự kiện Đấng Thần Linh trực tiếp hướng dẫn Phi-e-rơ theo chương trình của Đức Chúa Trời, khiến ông không còn lưỡng lự về quan niệm của người Do-thái, khi tiếp xúc với dân ngoại, thì họ sẽ bị ô uế, nhưng quyền năng của Đức Chúa Trời đã hủy bỏ rào cản ấy.
21 Phi-e-rơ đã xuống cùng các người đã bởi Cọt-nây sai đến với người, nói: "Này, ta là người các ngươi tìm. Là cớ gì, bởi đó, các ngươi đến?"
22 Họ đã trả lời: "Đại Đội Trưởng Cọt-nây là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được lời chứng tốt bởi hết thảy dân Do-thái. Người đã được thánh truyền bởi thiên sứ thánh, mời ông đến nhà của người và nghe những lời của ông.
Phi-e-rơ cũng đã xuống cùng các người bởi Cọt-nây sai đến với ông, và nói, “Ông là người họ tìm gặp. Là cớ gì mà các người đến đây?” Rồi, các người bởi Cọt-nây sai đến đã trả lời rằng, “Đại Đội Trưởng Cọt-nây là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được lời chứng tốt bởi hết thảy dân Do-thái. Người đã được thánh truyền bởi thiên sứ thánh, mời ông đến nhà của ông ấy để nghe những lời ông dạy.” Việc Phi-e-rơ chủ động đến gặp các người bởi Cọt-nây sai đến là bởi chính Đức Thánh Linh phán bảo, thể hiện lòng vâng phục theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời qua thiên sứ trong chương trình cứu rỗi của Ngài đối với dân ngoại, xác chứng Tin Lành không chỉ giới hạn cho người Do-thái.
23 Kế đó, Phi-e-rơ đã mời họ vào trọ. Ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đi với họ. Có các anh em cùng Cha từ Giốp-bê cùng đi với người.
Kế đó, Phi-e-rơ đã mời ba người vào, ở trọ lại. Đến ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đi với họ. Và ông đi cùng các anh chị em cùng Cha từ Giốp-bê đến. Sự kiện Phi-e-rơ đón tiếp ba người ngoại vào nhà là trái ngược với truyền thống Do-thái, và việc ông đi cùng các anh chị em cùng đức tin, nói lên sự hiểu biết sứ điệp từ Chúa, dẫn đến sự thay đổi lớn trong cộng đồng con dân Chúa trong những ngày đầu Hội Thánh được thành lập.
Kính lạy Chúa!
Bài học Thánh Kinh hôm nay nói về khải tượng của Phi-e-rơ, xác chứng Tin Lành không chỉ dành riêng cho người Do-thái, mà còn cho cả dân ngoại. Đây là thời điểm quan trọng trong lịch sử Hội Thánh, mở ra cơ hội cho các dân tộc tiếp nhận Tin Lành. Và bài học này cũng giúp con nhận thức rõ về luật các thức ăn thanh sạch trong thời Cựu Ước không còn áp dụng cho con dân Chúa ngày nay.
Nguyện Chúa ban ơn cho con luôn được trau dồi sự hiểu biết Lời Ngài, để phân biệt rõ điều gì gì đến từ Chúa, mà bước đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong sự vâng phục, lắng lòng vâng theo tiếng gọi của Chúa, sẵn sàng đem Tin Lành Cứu Rỗi đến với mọi người, không phân biệt dân tộc hay truyền thống. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thái Học
***