Ma-thi-ơ 12:15-21 Tôi Tớ Được Chọn của Đức Chúa Trời
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
15 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết. Ngài đã ra khỏi đó. Có nhiều đám đông đã theo Ngài, và Ngài đã chữa lành hết thảy họ.
Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết những người Pha-ri-si bàn mưu kế nghịch Ngài và tìm cách giết Ngài, thì Ngài đã ra khỏi đó. Có nhiều đám đông đã theo Ngài, và Ngài đã chữa lành hết thảy họ. Điều này cho thấy dân chúng đã theo Chúa, bất chấp sự chống đối, để trông cậy vào quyền năng và lòng thương xót của Đấng Mê-si, Ngài bỏ qua nghịch cảnh, chú nhắm vào sự phục vụ dân chúng theo ý muốn Đức Chúa Trời.
16 Ngài đã nghiêm cấm họ, rằng họ đừng làm cho Ngài được tỏ ra, 17 để được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng: 18 "Này, tôi tớ của Ta, Người Ta đã chọn, Người yêu dấu của Ta. Trong Người, linh hồn Ta vui thỏa. Ta sẽ đặt Đấng Thần Linh của Ta trên Người. Người sẽ đem công lý đến các dân tộc. 19 Người sẽ chẳng tranh cãi, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe tiếng của Người trong những đường phố.
Chúa đã nghiêm cấm dân chúng, rằng họ đừng tiết lộ cho ai biết về Ngài, vì dân Do-thái đang mong chờ một Đấng Mê-si, quyền lực, hòng giải cứu họ ra khỏi ách thống trị của La-mã. Để được ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai, rằng, Đức Chúa Trời đã chọn Đức Chúa Jesus làm tôi tớ của Ngài, người yêu dấu của Ngài. Trong Đức Chúa Jeus, linh hồn Đức Chúa Trời vui thỏa. Ngài sẽ đặt Đấng Thần Linh của Ngài trên Đức Chúa Jesus, để Người sẽ đem công lý đến các dân tộc. Đây là sứ mệnh của Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus, Ngài công bố sự công chính và ơn cứu rỗi đến dân Do-thái nói riêng, cũng như các dân tộc trên thế giới nói chung. Khi đến thế gian, Đức Chúa Jesus chẳng tranh cãi, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe tiếng của Ngài trong những đường phố, bởi sứ mệnh của Chúa tập trung vào sự hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Cha, và bởi năng lực của Đức Thánh Linh.
20 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã bị chà đạp, chẳng tắt tim đèn gần tàn, cho tới khi Người khiến cho công lý vào trong sự đắc thắng.
Đức Chúa Jesus luôn cảm thông cho sự yếu đuối của nhân loại, chẳng nỡ lòng đối xử với những người yếu đuối đức tin, chết dần trong cơn tuyệt vọng, cho tới khi Ngài khiến cho công lý vào trong sự đắc thắng, hoàn tất chương trình cứu rỗi của của Đức Chúa Trời, qua sự Ngài chịu chết một lần đủ cả trên thập tự giá. Bài học cho con dân Chúa về sự thấu hiểu, cảm thông cho những người yếu đuối đức tin, kiên trì nâng đỡ họ đứng vững trong ân điển của Chúa.
21 Các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Người." {Ê-sai 42:1-4}
Bằng chứng về các dân ngoại có sự trông cậy trong danh Đấng Christ Jesus, như lời tiên tri Ê-sai đã bày tỏ trong thời Cựu Ước về Tin Lành cứu rỗi đã, đang, và sẽ không ngừng rộng khắp trên đất, không phân biệt bất cứ dân tộc, phái tính hay giai cấp nào.
Kính lạy Chúa! Phân đoạn Thánh Kinh này nói về Tôi Tớ được chọn của Đức Chúa Trời, chính là Đức Chúa Jesus, được Ngài sai xuống thế gian, được sinh ra bởi trinh nữ Ma-ri trong chương trình cứu rỗi của Ngài.
Bài học dạy con về sự trông cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời, sống khôn sáng giữa thế gian đầy tội lỗi, hết lòng phụng sự Thiên Chúa trong tình yêu thương, khiêm nhường vì sự vinh quang của Ngài; theo gương Tôi Tớ của Đức Chúa Trời trong việc đem ánh sáng Tin Lành đến cho nhiều người trong mọi hoàn cảnh.
Con nguyện học tập tinh thần khiêm nhường của Đức Chúa Jesus, không tự khoe khoang về những việc tốt mình làm, mà hành động trong im lặng và chân thành. Khi gặp những người yếu đuối, tổn thương trong cuộc sống (như "cây sậy bị chà đạp", "tim đèn gần tàn"), hãy kiên nhẫn, dịu dàng, và khuyến khích họ thay vì phán xét hay từ bỏ họ. Trong các mối quan hệ và xung đột, con sẽ tránh tranh cãi to tiếng hay gây ồn ào, mà tìm cách giải quyết vấn đề một cách hòa bình và khôn sáng. Tin tưởng rằng, công lý của Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng lúc cuối cùng, giúp cho con kiên nhẫn càng hơn trong những hoàn cảnh khó khăn và không công bằng. Và con nguyện luôn sẵn sàng phục vụ người khác như Đức Chúa Jesus, đặt nhu cầu của người khác lên trước, đặc biệt là những người cần được chữa lành về thể xác và linh hồn. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học ***
Ma-thi-ơ 12:15-21 Tôi Tớ Được Chọn của Đức Chúa Trời
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
15 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết. Ngài đã ra khỏi đó. Có nhiều đám đông đã theo Ngài, và Ngài đã chữa lành hết thảy họ.
Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết những người Pha-ri-si bàn mưu kế nghịch Ngài và tìm cách giết Ngài, thì Ngài đã ra khỏi đó. Có nhiều đám đông đã theo Ngài, và Ngài đã chữa lành hết thảy họ. Điều này cho thấy dân chúng đã theo Chúa, bất chấp sự chống đối, để trông cậy vào quyền năng và lòng thương xót của Đấng Mê-si, Ngài bỏ qua nghịch cảnh, chú nhắm vào sự phục vụ dân chúng theo ý muốn Đức Chúa Trời.
16 Ngài đã nghiêm cấm họ, rằng họ đừng làm cho Ngài được tỏ ra,
17 để được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
18 "Này, tôi tớ của Ta, Người Ta đã chọn, Người yêu dấu của Ta. Trong Người, linh hồn Ta vui thỏa. Ta sẽ đặt Đấng Thần Linh của Ta trên Người. Người sẽ đem công lý đến các dân tộc.
19 Người sẽ chẳng tranh cãi, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe tiếng của Người trong những đường phố.
Chúa đã nghiêm cấm dân chúng, rằng họ đừng tiết lộ cho ai biết về Ngài, vì dân Do-thái đang mong chờ một Đấng Mê-si, quyền lực, hòng giải cứu họ ra khỏi ách thống trị của La-mã. Để được ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai, rằng, Đức Chúa Trời đã chọn Đức Chúa Jesus làm tôi tớ của Ngài, người yêu dấu của Ngài. Trong Đức Chúa Jeus, linh hồn Đức Chúa Trời vui thỏa. Ngài sẽ đặt Đấng Thần Linh của Ngài trên Đức Chúa Jesus, để Người sẽ đem công lý đến các dân tộc. Đây là sứ mệnh của Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus, Ngài công bố sự công chính và ơn cứu rỗi đến dân Do-thái nói riêng, cũng như các dân tộc trên thế giới nói chung. Khi đến thế gian, Đức Chúa Jesus chẳng tranh cãi, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe tiếng của Ngài trong những đường phố, bởi sứ mệnh của Chúa tập trung vào sự hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Cha, và bởi năng lực của Đức Thánh Linh.
20 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã bị chà đạp, chẳng tắt tim đèn gần tàn, cho tới khi Người khiến cho công lý vào trong sự đắc thắng.
Đức Chúa Jesus luôn cảm thông cho sự yếu đuối của nhân loại, chẳng nỡ lòng đối xử với những người yếu đuối đức tin, chết dần trong cơn tuyệt vọng, cho tới khi Ngài khiến cho công lý vào trong sự đắc thắng, hoàn tất chương trình cứu rỗi của của Đức Chúa Trời, qua sự Ngài chịu chết một lần đủ cả trên thập tự giá. Bài học cho con dân Chúa về sự thấu hiểu, cảm thông cho những người yếu đuối đức tin, kiên trì nâng đỡ họ đứng vững trong ân điển của Chúa.
21 Các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Người." {Ê-sai 42:1-4}
Bằng chứng về các dân ngoại có sự trông cậy trong danh Đấng Christ Jesus, như lời tiên tri Ê-sai đã bày tỏ trong thời Cựu Ước về Tin Lành cứu rỗi đã, đang, và sẽ không ngừng rộng khắp trên đất, không phân biệt bất cứ dân tộc, phái tính hay giai cấp nào.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về Tôi Tớ được chọn của Đức Chúa Trời, chính là Đức Chúa Jesus, được Ngài sai xuống thế gian, được sinh ra bởi trinh nữ Ma-ri trong chương trình cứu rỗi của Ngài.
Bài học dạy con về sự trông cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời, sống khôn sáng giữa thế gian đầy tội lỗi, hết lòng phụng sự Thiên Chúa trong tình yêu thương, khiêm nhường vì sự vinh quang của Ngài; theo gương Tôi Tớ của Đức Chúa Trời trong việc đem ánh sáng Tin Lành đến cho nhiều người trong mọi hoàn cảnh.
Con nguyện học tập tinh thần khiêm nhường của Đức Chúa Jesus, không tự khoe khoang về những việc tốt mình làm, mà hành động trong im lặng và chân thành. Khi gặp những người yếu đuối, tổn thương trong cuộc sống (như "cây sậy bị chà đạp", "tim đèn gần tàn"), hãy kiên nhẫn, dịu dàng, và khuyến khích họ thay vì phán xét hay từ bỏ họ. Trong các mối quan hệ và xung đột, con sẽ tránh tranh cãi to tiếng hay gây ồn ào, mà tìm cách giải quyết vấn đề một cách hòa bình và khôn sáng. Tin tưởng rằng, công lý của Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng lúc cuối cùng, giúp cho con kiên nhẫn càng hơn trong những hoàn cảnh khó khăn và không công bằng. Và con nguyện luôn sẵn sàng phục vụ người khác như Đức Chúa Jesus, đặt nhu cầu của người khác lên trước, đặc biệt là những người cần được chữa lành về thể xác và linh hồn. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***