Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
28 Vậy, hãy chú ý chính mình và hết thảy bầy mà trong đó Đức Thánh Linh đã lập các anh chị em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài.
Phao-lô căn dặn các trưởng lão, hãy chú ý chính mình và hết thảy bầy mà trong đó Đức Thánh Linh đã lập các anh chị em làm giám mục, để chăn Hội Thánh của Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài. Đây là điều khiến các trưởng lão cần giữ lấy đời sống thuộc linh của mình, trách sa ngã, lạm dụng chức vụ để áp đặt, tự nâng mình lên trước con dân Chúa hoặc người thế gian. Trách nhiệm của trưởng lão là để chăn chứ “không dắt” Hội Thánh, là chăm sóc đời sống thuộc linh con dân Chúa trong Hội Thánh theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh, mà Chúa đã chuộc bằng giá đắt nhất. Bài học về sự gieo thăm, rơi vào Ma-thia, đã được đếm số với mười một sứ đồ (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:26) là bằng chứng về chức vụ trong Hội Thánh có đến từ Chúa hay không?
29 Vì tôi biết điều này rằng, sau sự ra đi của tôi, sẽ có những sói dữ tợn xông vào trong vòng các anh chị em; chúng chẳng tiếc bầy đâu.
Vì Phao-lô được Chúa cho biết rằng, sau khi ông ra đi, sẽ có những kẻ dạy dỗ sai lạc, âm thầm phá hoại Hội Thánh, chúng chẳng thương xót, hướng con dân Chúa vào sự hư mất.
30 Và từ chính các anh chị em sẽ dấy lên những kẻ nói những lời gian tà, lôi kéo những môn đồ theo họ.
Và từ chính con dân Chúa sẽ dấy lên những kẻ nói những lời gian tà, nhằm lôi kéo những môn đồ theo chúng. Điều này cho thấy rằng, con dân Chúa không chỉ cẩn trọng trước nguy hiểm từ bên ngoài, mà còn phải luôn cảnh giác vởi các anh chị em cùng Cha giả dối trong Hội Thánh. Đó là điều Chúa biết thấu mọi sự, không phải loài người có quyền năng như Ngài.
31 Vậy, hãy tỉnh thức! Hãy nhớ rằng, trong ba năm, đêm và ngày, tôi đã chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người với nước mắt.
Vậy nên, Phao-lô đã kêu gọi con dân Chúa, hãy tỉnh thức và hãy biết rằng, trong ba năm, cả đêm và ngày, ông đã chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người bằng tình yêu thương chân thật trong Chúa.
32 Bây giờ, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi giao phó các anh chị em cho Đức Chúa Trời và cho Lời của ân điển của Ngài, là sự có năng lực gây dựng và ban cho các anh chị em cơ nghiệp trong hết thảy những người đã được nên thánh.
Trước khi Phao-lô rời đi, ông kêu gọi các anh chị em cùng đức tin bằng lời yêu thương, trìu mến, rằng, Ông giao phó các anh chị em cho Đức Chúa Trời và cho quyền năng của Lời Chúa, là năng lực gây dựng, nuôi dưỡng con dân Chúa trưởng thành, và ban cho các anh chị em cơ nghiệp đời đời trong hết thảy những người đã được nên thánh.
33 Tôi đã chẳng tham bạc, vàng, hay là quần áo của ai.
Phao-lô khẳng định rằng, ông đã chẳng tham tiền bạc, vàng, hay là quần áo của ai. Đây cũng là điều nói lên sự liêm chính của Phao, không phục sự Chúa vì lợi ích cho cá nhân mình.
34 Chính các anh chị em biết rằng, hai bàn tay này đã phục vụ những sự cần dùng của tôi và của những người đã ở với tôi.
Phao-lô còn bày tỏ cho con dân Chúa một sự thật rằng, ông đã tự làm việc để phục vụ những nhu cầu cần dùng của ông và những cộng sự của mình trong suốt hành trình truyền giáo. Đây là tấm gương sáng dành cho con dân Chúa trong mọi thời đại về sự tự phục vụ bản thân, tránh gây gánh nặng cho các anh chị em của mình.
35 Tôi đã tỏ cho các anh chị em mọi sự, rằng các anh chị em phải lao động như vậy, để giúp đỡ những người yếu đuối, và cũng nhớ các lời của Đức Chúa Jesus mà Ngài đã phán: Ban cho có phước hơn nhận lãnh.
Phao-lô cũng tỏ cho các anh chị em rằng, mỗi người phải tự lao động như ông, để có thể giúp đỡ những người yếu đuối, khó khăn, và cũng hãy nhớ các lời của Đức Chúa Jesus đã phán: Ban cho có phươc hơn nhận lĩnh. Bài học cho những người lãnh đạo trong Hội Thánh, là cần phải chăm sóc những người yếu đuối về thuộc linh, khó khăn về đời sống vật chất, và nhấn mạnh về tinh thần phục vụ cách sẵn lòng, không vì mục đích tư lợi.
36 Nói các lời ấy xong, người đã quỳ xuống, cầu nguyện với hết thảy họ.
Phao-lô kết thúc bằng sự kính cẩn, quỳ xuống, cầu nguyện với con dân Chúa, phản ánh tình yêu, giao phó họ vào trong quyền năng Đức Chúa Trời.
37 Đã xảy ra sự khóc lóc nhiều cho mọi người. Họ đã nghiêng vào cổ của Phao-lô mà hôn người. 38 Họ đã buồn bực hơn hết vì các lời mà người đã nói rằng, họ sẽ chẳng nhìn thấy mặt của người nữa. Rồi, họ đã tiễn người lên tàu.
Trong khoảnh khắc tiễn biệt, chia ly với Phao-lô, mọi người ở đó đã khóc nhiều. Từ sự lưu luyến, họ đã nghiêng vào cổ của Phao-lô mà hôn. Và sự buồn rầu nhất là khi họ đã nghe ông nói về sự phân ly, chẳng bao giờ nhìn thấy mặt của ông nữa. Rồi, họ đã tiễn Phao-lô lên tàu. Đây là cuộc chia tay trong nước mắt của những người ở lại, là nỗi buồn đau, quyến luyến vì họ không còn được gặp Phao-lô, người mà họ yêu kính, ngưỡng mộ.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại chương Chúa dùng Paho-lô, giảng cho các trưởng lão tại Ê-phê-sô, là bài học thuộc linh quan trọng không chỉ dành cho các trưởng lão, mà còn dành cho hết thảy con dân Chúa trong mọi thời đại.
Bài học dạy con về sự trung tín, tỉnh thức, hy sinh, tận tụy cho Tin Lành cứu rỗi, và cần ghi nhớ rằng, hãy cẩn thận xem xét đời sống thuộc linh của mình, trước khi có thể chăm sóc người khác, đồng thời luôn cảnh giác với sự dối trá, giữ mình luôn thánh khiết, sẵn sàng ban ra cách thật lòng, không vì tư lợi.
Nguyện Chúa ban ơn, cho con luôn giữ vững đức tin trong sự hiệp một, và phó thác mọi sự trong quyền năng của Ngài. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28-38
Phao-lô Giảng cho Các Trưởng Lão tại Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
28 Vậy, hãy chú ý chính mình và hết thảy bầy mà trong đó Đức Thánh Linh đã lập các anh chị em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài.
Phao-lô căn dặn các trưởng lão, hãy chú ý chính mình và hết thảy bầy mà trong đó Đức Thánh Linh đã lập các anh chị em làm giám mục, để chăn Hội Thánh của Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài. Đây là điều khiến các trưởng lão cần giữ lấy đời sống thuộc linh của mình, trách sa ngã, lạm dụng chức vụ để áp đặt, tự nâng mình lên trước con dân Chúa hoặc người thế gian. Trách nhiệm của trưởng lão là để chăn chứ “không dắt” Hội Thánh, là chăm sóc đời sống thuộc linh con dân Chúa trong Hội Thánh theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh, mà Chúa đã chuộc bằng giá đắt nhất. Bài học về sự gieo thăm, rơi vào Ma-thia, đã được đếm số với mười một sứ đồ (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:26) là bằng chứng về chức vụ trong Hội Thánh có đến từ Chúa hay không?
29 Vì tôi biết điều này rằng, sau sự ra đi của tôi, sẽ có những sói dữ tợn xông vào trong vòng các anh chị em; chúng chẳng tiếc bầy đâu.
Vì Phao-lô được Chúa cho biết rằng, sau khi ông ra đi, sẽ có những kẻ dạy dỗ sai lạc, âm thầm phá hoại Hội Thánh, chúng chẳng thương xót, hướng con dân Chúa vào sự hư mất.
30 Và từ chính các anh chị em sẽ dấy lên những kẻ nói những lời gian tà, lôi kéo những môn đồ theo họ.
Và từ chính con dân Chúa sẽ dấy lên những kẻ nói những lời gian tà, nhằm lôi kéo những môn đồ theo chúng. Điều này cho thấy rằng, con dân Chúa không chỉ cẩn trọng trước nguy hiểm từ bên ngoài, mà còn phải luôn cảnh giác vởi các anh chị em cùng Cha giả dối trong Hội Thánh. Đó là điều Chúa biết thấu mọi sự, không phải loài người có quyền năng như Ngài.
31 Vậy, hãy tỉnh thức! Hãy nhớ rằng, trong ba năm, đêm và ngày, tôi đã chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người với nước mắt.
Vậy nên, Phao-lô đã kêu gọi con dân Chúa, hãy tỉnh thức và hãy biết rằng, trong ba năm, cả đêm và ngày, ông đã chẳng ngừng khuyên bảo mỗi người bằng tình yêu thương chân thật trong Chúa.
32 Bây giờ, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi giao phó các anh chị em cho Đức Chúa Trời và cho Lời của ân điển của Ngài, là sự có năng lực gây dựng và ban cho các anh chị em cơ nghiệp trong hết thảy những người đã được nên thánh.
Trước khi Phao-lô rời đi, ông kêu gọi các anh chị em cùng đức tin bằng lời yêu thương, trìu mến, rằng, Ông giao phó các anh chị em cho Đức Chúa Trời và cho quyền năng của Lời Chúa, là năng lực gây dựng, nuôi dưỡng con dân Chúa trưởng thành, và ban cho các anh chị em cơ nghiệp đời đời trong hết thảy những người đã được nên thánh.
33 Tôi đã chẳng tham bạc, vàng, hay là quần áo của ai.
Phao-lô khẳng định rằng, ông đã chẳng tham tiền bạc, vàng, hay là quần áo của ai. Đây cũng là điều nói lên sự liêm chính của Phao, không phục sự Chúa vì lợi ích cho cá nhân mình.
34 Chính các anh chị em biết rằng, hai bàn tay này đã phục vụ những sự cần dùng của tôi và của những người đã ở với tôi.
Phao-lô còn bày tỏ cho con dân Chúa một sự thật rằng, ông đã tự làm việc để phục vụ những nhu cầu cần dùng của ông và những cộng sự của mình trong suốt hành trình truyền giáo. Đây là tấm gương sáng dành cho con dân Chúa trong mọi thời đại về sự tự phục vụ bản thân, tránh gây gánh nặng cho các anh chị em của mình.
35 Tôi đã tỏ cho các anh chị em mọi sự, rằng các anh chị em phải lao động như vậy, để giúp đỡ những người yếu đuối, và cũng nhớ các lời của Đức Chúa Jesus mà Ngài đã phán: Ban cho có phước hơn nhận lãnh.
Phao-lô cũng tỏ cho các anh chị em rằng, mỗi người phải tự lao động như ông, để có thể giúp đỡ những người yếu đuối, khó khăn, và cũng hãy nhớ các lời của Đức Chúa Jesus đã phán: Ban cho có phươc hơn nhận lĩnh. Bài học cho những người lãnh đạo trong Hội Thánh, là cần phải chăm sóc những người yếu đuối về thuộc linh, khó khăn về đời sống vật chất, và nhấn mạnh về tinh thần phục vụ cách sẵn lòng, không vì mục đích tư lợi.
36 Nói các lời ấy xong, người đã quỳ xuống, cầu nguyện với hết thảy họ.
Phao-lô kết thúc bằng sự kính cẩn, quỳ xuống, cầu nguyện với con dân Chúa, phản ánh tình yêu, giao phó họ vào trong quyền năng Đức Chúa Trời.
37 Đã xảy ra sự khóc lóc nhiều cho mọi người. Họ đã nghiêng vào cổ của Phao-lô mà hôn người.
38 Họ đã buồn bực hơn hết vì các lời mà người đã nói rằng, họ sẽ chẳng nhìn thấy mặt của người nữa. Rồi, họ đã tiễn người lên tàu.
Trong khoảnh khắc tiễn biệt, chia ly với Phao-lô, mọi người ở đó đã khóc nhiều. Từ sự lưu luyến, họ đã nghiêng vào cổ của Phao-lô mà hôn. Và sự buồn rầu nhất là khi họ đã nghe ông nói về sự phân ly, chẳng bao giờ nhìn thấy mặt của ông nữa. Rồi, họ đã tiễn Phao-lô lên tàu. Đây là cuộc chia tay trong nước mắt của những người ở lại, là nỗi buồn đau, quyến luyến vì họ không còn được gặp Phao-lô, người mà họ yêu kính, ngưỡng mộ.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại chương Chúa dùng Paho-lô, giảng cho các trưởng lão tại Ê-phê-sô, là bài học thuộc linh quan trọng không chỉ dành cho các trưởng lão, mà còn dành cho hết thảy con dân Chúa trong mọi thời đại.
Bài học dạy con về sự trung tín, tỉnh thức, hy sinh, tận tụy cho Tin Lành cứu rỗi, và cần ghi nhớ rằng, hãy cẩn thận xem xét đời sống thuộc linh của mình, trước khi có thể chăm sóc người khác, đồng thời luôn cảnh giác với sự dối trá, giữ mình luôn thánh khiết, sẵn sàng ban ra cách thật lòng, không vì tư lợi.
Nguyện Chúa ban ơn, cho con luôn giữ vững đức tin trong sự hiệp một, và phó thác mọi sự trong quyền năng của Ngài. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học