Ma-thi-ơ 13:47-52 – Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
47 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một cái lưới được thả xuống biển, đã thu gom được đủ loại.
Đức Chúa Jesus hướng những người nghe giảng, chú trọng vào việc tìm kiếm Vương Quốc Trời là trên hết. Hình ảnh một cái lưới được thả xuống biển, thu gom đủ loại cá, trong đó có cả rác rưởi lẫn vào. Các loại cá biểu tượng cho những người công chính lẫn những người giả hình trong thế gian. Bài học cho chúng con về sự rao giảng Tin Lành là trách nhiệm của mỗi môn đồ, nhờ ơn Chúa ban cho năng lực, đưa nhiều người trở về ơn cứu rỗi theo sự cảm động của Đức Thánh Linh, đồng công chăm sóc đức tin cho họ trong vai trò "người trồng, người tưới." Nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời làm cho họ tăng trưởng tâm linh.
48 Khi nó đã đầy, người ta đã kéo vào bờ, rồi ngồi, gom những loại tốt vào trong thùng, nhưng ném những loại xấu ra ngoài.
Khi lưới đã đầy cá, những ngư phủ liền kéo vào bờ, rồi ngồi, thứ tự gom những loại cá tốt vào trong thùng, đồng thời ném bỏ những loại xấu ra ngoài. Điều này nói lên thời kỳ ân điển, con dân Chúa hãy gắng sức ra đi, rao giảng Tin Lành cho muôn dân theo đại mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus trước khi Ngài thăng thiên. Lưới đã đầy cá là dấu hiệu chấm dứt thời kỳ Hội Thánh. Người ta kéo lưới vào bờ là bước vào Kỳ Tận Thế, mọi người phải đối diện với Đức Chúa Trời, Ngài biệt riêng nhũng người công chính thuộc về Vương Quốc Trời, và phân rẽ những kẻ ác vào trong sự hư mất đời đời.
49 Cũng sẽ là như vậy trong Kỳ Tận Thế. Những thiên sứ sẽ đến và phân rẽ những kẻ ác ra khỏi những người công chính.
Trong Kỳ Tận Thế cũng vậy, những thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ đến và phân rẽ những kẻ gian ác ra khỏi những người công chính. Bài học cho con dân Chúa là hãy kiên nhẫn, cùng tồn tại trong trong thế gian giữ những người lành và nhũng ké ác, phó thác mọi sự bất công lên Ngài mà thỏa lòng bước đi theo Chúa, để rồi một ngày không xa, Ngài sẽ sai những thiên sứ đến, thi hành sự phán xét công chính của Chúa vào ngày cuối cùng.
50 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng."
Những kẻ gian ác sẽ bị những thiên sứ ném vào trong lò lửa nơi hỏa ngục đời đời. Tại đó, chúng sẽ bị đau đớn, khóc lóc và nghiến răng trong tuyệt vọng. Điều này nhắc nhớ chúng con hãy sống sao cho xứng đáng với ân điển của Thiên Chúa, làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình trong những ngày còn ở nơi thế gian mờ tối này.
51 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?" Họ đã thưa với Ngài: "Dạ có, thưa Chúa!"
Lời phán của Đức Chúa Jesus với các môn đồ, cũng là câu hỏi xác nhận sự tiếp thu, hiểu rõ giáo huấn của Ngài dành cho họ, sau khi họ đã nghe Ngài giảng dạy. Lời đáp của những môn đồ là "Dạ có, thưa Chúa!" Bài học cho chúng con ngày nay là khi được có cơ hội nghe giảng dạy Thánh Kinh, thì hãy tự kiểm tra lại xem sự học hiểu của mình đến đâu, và áp dụng vào trong đời sống hằng ngày cách thầm lặng thế nào, đó là sự vui thỏa của cả người giảng dạy lẫn người nghe, và đó là của lễ đẹp lòng Chúa.
52 Ngài đã phán với họ: "Bởi đó, mọi thầy thông giáo đã được dạy bảo về Vương Quốc Trời thì giống như một người chủ nhà kia, đem ra từ kho tàng của mình những vật mới và những vật cũ."
Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ về mọi thầy thông giáo, là những thầy dạy luật, và chính các môn đồ đã được Chúa dạy dỗ rằng, họ sẽ ra đi, giảng dạy về Vương Quốc Trời thì giống như một người chủ nhà kia, đem ra từ kho tàng của mình những vật mới và những vật cũ, thì các tôi tớ của Chúa cũng có trách nhiệm giảng dạy cả Cựu Ước lẫn Tân Ước như Chúa đã dùng Cựu Ước làm hình bóng cho Tân Ước vậy.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là ngụ ngôn về lưới cá và đồ cũ với đồ mới, một bài học sâu sắc về sự phán xét cuối cùng, và lời khuyên dạy các môn đồ, được giảng dạy về Vương Quốc Trời.
Bài học dạy con về Vương Quốc nội tại chuẩn bị cho Vương Quốc Ngàn Năm, và Vương Quốc Đời Đời. Trong Vương Quốc hiện nay luôn hội đủ các thành phần con dân Chúa giữa thế gian, nhưng Chúa sẽ phân rẽ những người công chính và những kẻ gian ác rõ ràng khi Ngài trở lại, đó là điều chắc chắn đã được bày tỏ trong Thánh Kinh, và các thiên sứ sẽ thi hành sự phán xét toàn nhân loại theo sự công chính của Đức Chúa Trời. Là một môn đồ của Chúa, con hãy luôn trung tín, dạn dĩ, vận dụng sự khôn sáng Chúa ban trong việc rao giảng Tin Lành, dựa trên Lẽ Thật của cả Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước.
Con nguyện luôn tra xét lòng mình hơn là xét người khác, biết ơn Chúa về thời kỳ ân điển, và sống chân thật, hướng về ngày phán xét, sống tỉnh thức, khôn sáng trong từng quyết định mỗi ngày, học, suy ngẫm Lời Chúa cách sâu nhiệm, tích cực rao giảng Tin Lành với lòng tương xót và tin rằng việc phân biệt thật – giả là thuộc về Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng. A-men!
Ma-thi-ơ 13:47-52 – Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
47 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một cái lưới được thả xuống biển, đã thu gom được đủ loại.
Đức Chúa Jesus hướng những người nghe giảng, chú trọng vào việc tìm kiếm Vương Quốc Trời là trên hết. Hình ảnh một cái lưới được thả xuống biển, thu gom đủ loại cá, trong đó có cả rác rưởi lẫn vào. Các loại cá biểu tượng cho những người công chính lẫn những người giả hình trong thế gian. Bài học cho chúng con về sự rao giảng Tin Lành là trách nhiệm của mỗi môn đồ, nhờ ơn Chúa ban cho năng lực, đưa nhiều người trở về ơn cứu rỗi theo sự cảm động của Đức Thánh Linh, đồng công chăm sóc đức tin cho họ trong vai trò "người trồng, người tưới." Nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời làm cho họ tăng trưởng tâm linh.
48 Khi nó đã đầy, người ta đã kéo vào bờ, rồi ngồi, gom những loại tốt vào trong thùng, nhưng ném những loại xấu ra ngoài.
Khi lưới đã đầy cá, những ngư phủ liền kéo vào bờ, rồi ngồi, thứ tự gom những loại cá tốt vào trong thùng, đồng thời ném bỏ những loại xấu ra ngoài. Điều này nói lên thời kỳ ân điển, con dân Chúa hãy gắng sức ra đi, rao giảng Tin Lành cho muôn dân theo đại mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus trước khi Ngài thăng thiên. Lưới đã đầy cá là dấu hiệu chấm dứt thời kỳ Hội Thánh. Người ta kéo lưới vào bờ là bước vào Kỳ Tận Thế, mọi người phải đối diện với Đức Chúa Trời, Ngài biệt riêng nhũng người công chính thuộc về Vương Quốc Trời, và phân rẽ những kẻ ác vào trong sự hư mất đời đời.
49 Cũng sẽ là như vậy trong Kỳ Tận Thế. Những thiên sứ sẽ đến và phân rẽ những kẻ ác ra khỏi những người công chính.
Trong Kỳ Tận Thế cũng vậy, những thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ đến và phân rẽ những kẻ gian ác ra khỏi những người công chính. Bài học cho con dân Chúa là hãy kiên nhẫn, cùng tồn tại trong trong thế gian giữ những người lành và nhũng ké ác, phó thác mọi sự bất công lên Ngài mà thỏa lòng bước đi theo Chúa, để rồi một ngày không xa, Ngài sẽ sai những thiên sứ đến, thi hành sự phán xét công chính của Chúa vào ngày cuối cùng.
50 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng."
Những kẻ gian ác sẽ bị những thiên sứ ném vào trong lò lửa nơi hỏa ngục đời đời. Tại đó, chúng sẽ bị đau đớn, khóc lóc và nghiến răng trong tuyệt vọng. Điều này nhắc nhớ chúng con hãy sống sao cho xứng đáng với ân điển của Thiên Chúa, làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình trong những ngày còn ở nơi thế gian mờ tối này.
51 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?" Họ đã thưa với Ngài: "Dạ có, thưa Chúa!"
Lời phán của Đức Chúa Jesus với các môn đồ, cũng là câu hỏi xác nhận sự tiếp thu, hiểu rõ giáo huấn của Ngài dành cho họ, sau khi họ đã nghe Ngài giảng dạy. Lời đáp của những môn đồ là "Dạ có, thưa Chúa!" Bài học cho chúng con ngày nay là khi được có cơ hội nghe giảng dạy Thánh Kinh, thì hãy tự kiểm tra lại xem sự học hiểu của mình đến đâu, và áp dụng vào trong đời sống hằng ngày cách thầm lặng thế nào, đó là sự vui thỏa của cả người giảng dạy lẫn người nghe, và đó là của lễ đẹp lòng Chúa.
52 Ngài đã phán với họ: "Bởi đó, mọi thầy thông giáo đã được dạy bảo về Vương Quốc Trời thì giống như một người chủ nhà kia, đem ra từ kho tàng của mình những vật mới và những vật cũ."
Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ về mọi thầy thông giáo, là những thầy dạy luật, và chính các môn đồ đã được Chúa dạy dỗ rằng, họ sẽ ra đi, giảng dạy về Vương Quốc Trời thì giống như một người chủ nhà kia, đem ra từ kho tàng của mình những vật mới và những vật cũ, thì các tôi tớ của Chúa cũng có trách nhiệm giảng dạy cả Cựu Ước lẫn Tân Ước như Chúa đã dùng Cựu Ước làm hình bóng cho Tân Ước vậy.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là ngụ ngôn về lưới cá và đồ cũ với đồ mới, một bài học sâu sắc về sự phán xét cuối cùng, và lời khuyên dạy các môn đồ, được giảng dạy về Vương Quốc Trời.
Bài học dạy con về Vương Quốc nội tại chuẩn bị cho Vương Quốc Ngàn Năm, và Vương Quốc Đời Đời. Trong Vương Quốc hiện nay luôn hội đủ các thành phần con dân Chúa giữa thế gian, nhưng Chúa sẽ phân rẽ những người công chính và những kẻ gian ác rõ ràng khi Ngài trở lại, đó là điều chắc chắn đã được bày tỏ trong Thánh Kinh, và các thiên sứ sẽ thi hành sự phán xét toàn nhân loại theo sự công chính của Đức Chúa Trời. Là một môn đồ của Chúa, con hãy luôn trung tín, dạn dĩ, vận dụng sự khôn sáng Chúa ban trong việc rao giảng Tin Lành, dựa trên Lẽ Thật của cả Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước.
Con nguyện luôn tra xét lòng mình hơn là xét người khác, biết ơn Chúa về thời kỳ ân điển, và sống chân thật, hướng về ngày phán xét, sống tỉnh thức, khôn sáng trong từng quyết định mỗi ngày, học, suy ngẫm Lời Chúa cách sâu nhiệm, tích cực rao giảng Tin Lành với lòng tương xót và tin rằng việc phân biệt thật – giả là thuộc về Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***