Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
36 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã cho đoàn dân ra về, Ngài đã đi vào nhà. Các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn về cỏ lùng trong ruộng." 37 Ngài đã đáp lời họ, rằng: "Người đã gieo giống tốt là Con Người.
Sau khi Đức Chúa Jesus giảng những ngụ ngôn cho đám đông dân chúng và những môn đồ, Ngài đã đi vào nhà. Các môn đồ đã đến, xin được Ngài giải thích cho họ về cỏ lùng trong ruộng lúa mì. Các môn đồ là những người luôn gần gũi với Chúa, họ không muốn Ngài giải thích giữa đám đông dân chúng, để dành thời gian cho những người chưa biết Chúa được nghe giảng trọn vẹn, nên họ đã đến với với Chúa cách riêng tư, bởi chỉ những người ở gần Chúa, có tấm lòng tìm kiếm Lẽ Thật mới có thể được ban cho sự hiểu. Bài học cho con dân Chúa là hãy tìm đến Chúa qua Lời Hằng Sống của Ngài trong lời cầu nguyện, nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn vào sự hiểu biết, chứ không thể tự giải thích theo ý riêng. Đức Chúa Jesus đã đáp lời các môn đồ rằng: Người gieo giống tốt chính là Ngài, Con Một của Đức Chúa Trời đã hạ sinh, là Đức Chúa Jesus, danh của Ngài là Đấng Mê-si đã được tiên tri trong thời Cựu Ước, Ngài là khởi đầu của mọi sự.
38 Ruộng là thế gian. Giống tốt, chúng là những con cái của Vương Quốc Trời. Những cỏ lùng là những con cái của Kẻ Dữ. 39 Kẻ thù nghịch đã gieo chúng là Ma Quỷ. Mùa gặt là kỳ tận thế. Những thợ gặt là những thiên sứ.
Ruộng là cả nhân loại. Giống tốt là những người đã được tái sinh phần tâm linh, thuộc về Chúa. Những cỏ lùng là những người còn ở trong quyền lực của sự tối tăm, dưới sự kiểm soát của ma quỷ, là con cái của Kẻ Dữ - Sa-tan. Kẻ thù nghịch Đức Chúa Trời chính là Sa-tan, kẻ gieo sự tối tăm vào trong sự thật, gieo sự giả dối vào giữa chân lý. Mùa gặt là thời kỳ cuối cùng của loài người trước sự phán xét của Đấng Christ Jesus. Những thợ gặt là những thiên sứ, được Thiên Chúa dùng trong ngày phán xét. Ngày nay, con dân Chúa cùng sống chung với những người thuộc về thế gian, nhưng giữa chúng con và họ có một bức tường vô hình che khuất mà chỉ con dân chân thật của Chúa mới có thể nhận biết được. Tuy nhiên, sự không phân cách mà Chúa cho phép xảy ra để chúng con được rèn tập đức tin, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa ra giữa thế gian, và là cơ hội để bày tỏ ân điển cứu rỗi của Ngài, nhờ năng lực của Tin Lành, cứu nhân loại trở về trong ơn cứu rỗi của Chúa.
40 Vậy nên, như những cỏ lùng bị gom lại mà đốt trong lửa thì sự cuối cùng của thế gian này cũng sẽ như vậy. 41 Con Người sẽ sai những thiên sứ của Ngài gom lại mọi sự vấp phạm và những kẻ phạm pháp, đem ra khỏi vương quốc của Ngài. 42 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 43 Khi ấy, những người công chính sẽ chói rạng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai để nghe, hãy nghe!
Vậy nên, như những cỏ lùng bị gom lại mà đốt trong lửa thì sự cuối cùng của thế gian, những kẻ chống nghịch Chúa cũng sẽ bị thiêu đốt trong hỏa ngục đời đời. Đức Chúa Jesus Christ sẽ sai những thiên sứ của Ngài gom lại mọi kẻ gây vấp phạm và những kẻ phạm pháp, đem chúng ra khỏi Vương Quốc nội tại của Ngài trên đất. Đó là một cuộc thanh trừng hoàn toàn, không còn lẫn lộn giữa con dân của Vương Quốc Trời và con cái của ma quỷ. Đây là thời điểm Đức Chúa Jesus sai những thiên sứ của Ngài ném những kẻ ác, không thuộc về Ngài vào trong lò lửa nơi hỏa ngục. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng cho đến đời đời. Và khi ấy, những người công chính sẽ chói rạng như mặt trời trong Vương Quốc của Cha Đức Chúa Jesus, cũng là Cha của hết thảy những ai thuộc về Ngài. Điều này nói lên quyền đồng cai trị của Đức Chúa Cha, Đức Con, cùng các thánh đồ trong Vương Quốc Trời, sau khi Đấng Christ Jesus trao lại cho Đức Chúa Cha quyền cai trị Vương Quốc đời đời. Cuối cùng của phân đoạn Thánh Kinh này, Đức Chúa Jesus kêu gọi: “Ai có tai để nghe, hãy nghe!” Là lời mời gọi toàn thể nhân loại hãy nghe, đáp lại tình yêu, ân điển của Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là lời giải thích ý nghĩa của ngụ ngôn về cỏ lùng của Đức Chúa Jesus cho đám đông dân chúng và những môn đồ của Ngài. Nội dung nói về con dân chân thật của Chúa và người thế gian cùng tồn tại trên đất, mà loài người khó có thể phân biệt. Nhưng đến ngày phán xét cuối cùng, Chúa sẽ phân định rõ ràng giữa những người công chính và mọi kẻ ác.
Bài học dạy con về sự kiên nhẫn, không vội xét đoán người khác, giữ tấm lòng tỉnh thức và trung tín, vâng phục Chúa cho đến cuối cùng trong mọi hoàn cảnh, sống chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa ra giữa thế gian, và tin cậy vào sự phán xét công chính của Chúa trong ngày sau hết.
Con nguyện luôn tự kiểm tra xem mình đang sống như "giống tốt" hay "cỏ lùng" trong cuộc sống hằng ngày, qua cách đối xử với người khác và việc tuân theo lời Chúa. Khi gặp phải những người có hành vi xấu chung quanh, con luôn ý thức rằng, việc phán xét cuối cùng thuộc về Chúa, ưu tiên tập trung vào việc sống công chính; dành thời gian nghiên cứu và cầu nguyện để hiểu sâu hơn về Tin Lành, giống như các môn đồ đã chủ động hỏi Đức Chúa Jesus giải thích; sống với hy vọng và niềm tin về sự vinh hiển tương lai, giúp con vượt qua những khó khăn và cám dỗ trong hiện tại; và rèn luyện tính kiên nhẫn, học cách chờ đợi thời điểm của Chúa thay vì muốn thấy kết quả ngay lập tức trong các mối quan hệ và hoàn cảnh khó khăn. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học ***
Ma-thi-ơ 13:36-43 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
36 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã cho đoàn dân ra về, Ngài đã đi vào nhà. Các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn về cỏ lùng trong ruộng."
37 Ngài đã đáp lời họ, rằng: "Người đã gieo giống tốt là Con Người.
Sau khi Đức Chúa Jesus giảng những ngụ ngôn cho đám đông dân chúng và những môn đồ, Ngài đã đi vào nhà. Các môn đồ đã đến, xin được Ngài giải thích cho họ về cỏ lùng trong ruộng lúa mì. Các môn đồ là những người luôn gần gũi với Chúa, họ không muốn Ngài giải thích giữa đám đông dân chúng, để dành thời gian cho những người chưa biết Chúa được nghe giảng trọn vẹn, nên họ đã đến với với Chúa cách riêng tư, bởi chỉ những người ở gần Chúa, có tấm lòng tìm kiếm Lẽ Thật mới có thể được ban cho sự hiểu. Bài học cho con dân Chúa là hãy tìm đến Chúa qua Lời Hằng Sống của Ngài trong lời cầu nguyện, nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn vào sự hiểu biết, chứ không thể tự giải thích theo ý riêng. Đức Chúa Jesus đã đáp lời các môn đồ rằng: Người gieo giống tốt chính là Ngài, Con Một của Đức Chúa Trời đã hạ sinh, là Đức Chúa Jesus, danh của Ngài là Đấng Mê-si đã được tiên tri trong thời Cựu Ước, Ngài là khởi đầu của mọi sự.
38 Ruộng là thế gian. Giống tốt, chúng là những con cái của Vương Quốc Trời. Những cỏ lùng là những con cái của Kẻ Dữ.
39 Kẻ thù nghịch đã gieo chúng là Ma Quỷ. Mùa gặt là kỳ tận thế. Những thợ gặt là những thiên sứ.
Ruộng là cả nhân loại. Giống tốt là những người đã được tái sinh phần tâm linh, thuộc về Chúa. Những cỏ lùng là những người còn ở trong quyền lực của sự tối tăm, dưới sự kiểm soát của ma quỷ, là con cái của Kẻ Dữ - Sa-tan. Kẻ thù nghịch Đức Chúa Trời chính là Sa-tan, kẻ gieo sự tối tăm vào trong sự thật, gieo sự giả dối vào giữa chân lý. Mùa gặt là thời kỳ cuối cùng của loài người trước sự phán xét của Đấng Christ Jesus. Những thợ gặt là những thiên sứ, được Thiên Chúa dùng trong ngày phán xét. Ngày nay, con dân Chúa cùng sống chung với những người thuộc về thế gian, nhưng giữa chúng con và họ có một bức tường vô hình che khuất mà chỉ con dân chân thật của Chúa mới có thể nhận biết được. Tuy nhiên, sự không phân cách mà Chúa cho phép xảy ra để chúng con được rèn tập đức tin, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa ra giữa thế gian, và là cơ hội để bày tỏ ân điển cứu rỗi của Ngài, nhờ năng lực của Tin Lành, cứu nhân loại trở về trong ơn cứu rỗi của Chúa.
40 Vậy nên, như những cỏ lùng bị gom lại mà đốt trong lửa thì sự cuối cùng của thế gian này cũng sẽ như vậy.
41 Con Người sẽ sai những thiên sứ của Ngài gom lại mọi sự vấp phạm và những kẻ phạm pháp, đem ra khỏi vương quốc của Ngài.
42 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
43 Khi ấy, những người công chính sẽ chói rạng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai để nghe, hãy nghe!
Vậy nên, như những cỏ lùng bị gom lại mà đốt trong lửa thì sự cuối cùng của thế gian, những kẻ chống nghịch Chúa cũng sẽ bị thiêu đốt trong hỏa ngục đời đời. Đức Chúa Jesus Christ sẽ sai những thiên sứ của Ngài gom lại mọi kẻ gây vấp phạm và những kẻ phạm pháp, đem chúng ra khỏi Vương Quốc nội tại của Ngài trên đất. Đó là một cuộc thanh trừng hoàn toàn, không còn lẫn lộn giữa con dân của Vương Quốc Trời và con cái của ma quỷ. Đây là thời điểm Đức Chúa Jesus sai những thiên sứ của Ngài ném những kẻ ác, không thuộc về Ngài vào trong lò lửa nơi hỏa ngục. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng cho đến đời đời. Và khi ấy, những người công chính sẽ chói rạng như mặt trời trong Vương Quốc của Cha Đức Chúa Jesus, cũng là Cha của hết thảy những ai thuộc về Ngài. Điều này nói lên quyền đồng cai trị của Đức Chúa Cha, Đức Con, cùng các thánh đồ trong Vương Quốc Trời, sau khi Đấng Christ Jesus trao lại cho Đức Chúa Cha quyền cai trị Vương Quốc đời đời. Cuối cùng của phân đoạn Thánh Kinh này, Đức Chúa Jesus kêu gọi: “Ai có tai để nghe, hãy nghe!” Là lời mời gọi toàn thể nhân loại hãy nghe, đáp lại tình yêu, ân điển của Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là lời giải thích ý nghĩa của ngụ ngôn về cỏ lùng của Đức Chúa Jesus cho đám đông dân chúng và những môn đồ của Ngài. Nội dung nói về con dân chân thật của Chúa và người thế gian cùng tồn tại trên đất, mà loài người khó có thể phân biệt. Nhưng đến ngày phán xét cuối cùng, Chúa sẽ phân định rõ ràng giữa những người công chính và mọi kẻ ác.
Bài học dạy con về sự kiên nhẫn, không vội xét đoán người khác, giữ tấm lòng tỉnh thức và trung tín, vâng phục Chúa cho đến cuối cùng trong mọi hoàn cảnh, sống chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa ra giữa thế gian, và tin cậy vào sự phán xét công chính của Chúa trong ngày sau hết.
Con nguyện luôn tự kiểm tra xem mình đang sống như "giống tốt" hay "cỏ lùng" trong cuộc sống hằng ngày, qua cách đối xử với người khác và việc tuân theo lời Chúa. Khi gặp phải những người có hành vi xấu chung quanh, con luôn ý thức rằng, việc phán xét cuối cùng thuộc về Chúa, ưu tiên tập trung vào việc sống công chính; dành thời gian nghiên cứu và cầu nguyện để hiểu sâu hơn về Tin Lành, giống như các môn đồ đã chủ động hỏi Đức Chúa Jesus giải thích; sống với hy vọng và niềm tin về sự vinh hiển tương lai, giúp con vượt qua những khó khăn và cám dỗ trong hiện tại; và rèn luyện tính kiên nhẫn, học cách chờ đợi thời điểm của Chúa thay vì muốn thấy kết quả ngay lập tức trong các mối quan hệ và hoàn cảnh khó khăn. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***