Ma-thi-ơ 19:13-15 – Hãy Để Những Trẻ Con Đến với Chúa
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
13 Khi ấy, người ta đã đem những trẻ con đến Ngài, để Ngài đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Nhưng các môn đồ đã trách họ. 14 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi hãy để yên những đứa trẻ! Đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ta! Vì Vương Quốc Trời là của những ai giống như chúng." 15 Ngài đã đặt tay trên chúng, rồi lìa khỏi đó.
Người ta đã đem những trẻ con đến với Đức Chúa Jesus, để Ngài đặt tay lên chúng và cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời ban phước lành, nhưng các môn đồ đã quở trách, ngăn cản họ vì họ nghĩ rằng, đó là điều gây phiền cho Chúa, và vì họ coi thường những người bé mọn, yếu đuối. Tuy nhiên, tấm lòng của Chúa luôn dành cho mọi tầng lớp xã hội, quan tâm đến mọi linh hồn như nhau. Ngược lại với hành động của các môn đồ, Chúa phán với họ rằng: "Các ngươi hãy để yên những đứa trẻ! Đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ta! Vì Vương Quốc Trời là của những ai giống như chúng." Chúa nhấn mạnh về Vương Quốc Trời thuộc về những người giống như con trẻ, có tấm lòng khiêm nhường, đơn sơ, hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn. Ngài đã đặt tay lên chúng, rối rời khỏi nơi đó. Bài học về sự Chúa đặt tay, cầu xin Đức Chúa Trời ban phước thể hiện sự chủ động chạm đến từng con trẻ, mỗi con người nhỏ bé, thấp hèn.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại lời khuyên dạy của Chúa cho các môn đồ, hãy đem những trẻ con đến Ngài, và hãy để chúng đến với Chúa để được Ngài dạy dỗ, chở che, và ban phước lành.
Bài học dạy con về sự sẵn lòng đem người khác đến với Chúa, không phân biệt lứa tuổi, địa vị, học thức, để được Ngài bảo vệ, ban phước; không ngăn cản họ đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh; luôn giữ tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường, sẵn lòng tiếp nhận lời phán của Ngài trong sự tin cây; và hãy cầu nguyện, chúc phước cho mọi người trong gia đình của mình cũng như trong Hội Thánh, đặc biệt là những trẻ thơ.
Nguyện Chúa ban cho con thêm năng lực để không vì vô tình mà ngăn cấm người khác đến với Chúa; đặc biệt là khích lệ trẻ con đến với Ngài; nuôi dưỡng tấm lòng đơn sơ tin cậy Chúa như con trẻ; luôn quan tâm đến những người bị cho là thấp kém trong xã hội; sẵn sàng đến với Chúa trong sự phó thác khi cầu nguyện; đặt Vương Quốc Trời lên hàng đầu; và luôn tìm cơ hội để "đặt tay cầu nguyện" chúc phước cho người khác. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Ma-thi-ơ 19:13-15 – Hãy Để Những Trẻ Con Đến với Chúa
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
13 Khi ấy, người ta đã đem những trẻ con đến Ngài, để Ngài đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Nhưng các môn đồ đã trách họ.
14 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi hãy để yên những đứa trẻ! Đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ta! Vì Vương Quốc Trời là của những ai giống như chúng."
15 Ngài đã đặt tay trên chúng, rồi lìa khỏi đó.
Người ta đã đem những trẻ con đến với Đức Chúa Jesus, để Ngài đặt tay lên chúng và cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời ban phước lành, nhưng các môn đồ đã quở trách, ngăn cản họ vì họ nghĩ rằng, đó là điều gây phiền cho Chúa, và vì họ coi thường những người bé mọn, yếu đuối. Tuy nhiên, tấm lòng của Chúa luôn dành cho mọi tầng lớp xã hội, quan tâm đến mọi linh hồn như nhau. Ngược lại với hành động của các môn đồ, Chúa phán với họ rằng: "Các ngươi hãy để yên những đứa trẻ! Đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ta! Vì Vương Quốc Trời là của những ai giống như chúng." Chúa nhấn mạnh về Vương Quốc Trời thuộc về những người giống như con trẻ, có tấm lòng khiêm nhường, đơn sơ, hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn. Ngài đã đặt tay lên chúng, rối rời khỏi nơi đó. Bài học về sự Chúa đặt tay, cầu xin Đức Chúa Trời ban phước thể hiện sự chủ động chạm đến từng con trẻ, mỗi con người nhỏ bé, thấp hèn.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại lời khuyên dạy của Chúa cho các môn đồ, hãy đem những trẻ con đến Ngài, và hãy để chúng đến với Chúa để được Ngài dạy dỗ, chở che, và ban phước lành.
Bài học dạy con về sự sẵn lòng đem người khác đến với Chúa, không phân biệt lứa tuổi, địa vị, học thức, để được Ngài bảo vệ, ban phước; không ngăn cản họ đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh; luôn giữ tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường, sẵn lòng tiếp nhận lời phán của Ngài trong sự tin cây; và hãy cầu nguyện, chúc phước cho mọi người trong gia đình của mình cũng như trong Hội Thánh, đặc biệt là những trẻ thơ.
Nguyện Chúa ban cho con thêm năng lực để không vì vô tình mà ngăn cấm người khác đến với Chúa; đặc biệt là khích lệ trẻ con đến với Ngài; nuôi dưỡng tấm lòng đơn sơ tin cậy Chúa như con trẻ; luôn quan tâm đến những người bị cho là thấp kém trong xã hội; sẵn sàng đến với Chúa trong sự phó thác khi cầu nguyện; đặt Vương Quốc Trời lên hàng đầu; và luôn tìm cơ hội để "đặt tay cầu nguyện" chúc phước cho người khác. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***