Ma-thi-ơ 17:22-27 – Đức Chúa Jesus Nộp Thuế Đền Thờ
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
22 Khi họ đang lưu trú trong Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Con Người sẽ bị nộp vào trong tay người ta. 23 Họ sẽ giết Ngài. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại." Họ đã đau buồn lắm.
Khi các môn đồ đang lưu trú trong xứ Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Con Người sẽ bị nộp vào trong tay người ta. Họ sẽ giết Ngài. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Họ đã đau buồn lắm." Đây là lời Chúa báo tước cho các môn đồ về chính Ngài sẽ bị nộp vào trong tay người Do-thái, phản ánh sự phản bội của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Chúa báo trước cụ thể Ngài sẽ bị họ giết, đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại, khiến các môn đồ vô cùng đau buồn. Điều này chứng tỏ thần tính của Đức Chúa Jesus, Thiên Chúa toàn năng giáng thế làm người trong những năm thánh Ngài thi hành chức vụ trên đất theo ý muốn Đức Chúa Trời. Các môn đồ buồn rầu vì thiếu sự hiểu biết về sự phục sinh của Chúa.
24 Khi họ đã vào đến Ca-bê-na-um, những người thu hai đơ-ra-mê đã đến, hỏi Phi-e-rơ: "Thầy của ngươi có nộp hai đơ-ra-mê chăng?" {Hai đơ-ra-mê tương đương nửa siếc-lơ bạc tiền thuế Đền Thờ mà mỗi người I-sơ-ra-ên nam từ 20 tuổi trở lên phải nộp hàng năm (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:13). Vào thời của Đức Chúa Jesus, một đơ-ra-mê là một đồng tiền Hy-lạp, tương đương một đơ-ni-ê là một đồng tiền La-mã. Cả hai là công giá lao động bình thường trong một ngày.}
Khi Chúa và các môn đồ đã vào Ca-bê-na-um, những người thu thuế đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ: "Thầy của ngươi có nộp hai đơ-ra-mê chăng?" Lý do những người thu thuế hỏi Phi-e-rơ, để kiểm tra xem Ngài có tuân theo nghĩa vụ nộp thuế hay không. Bởi họ không dám đối diện với Chúa, vì Ngài có uy tín lớn, được tôn trọng hơn các giáo sư trong dân chúng thời bấy giờ, họ nghi ngờ Chúa không nộp thuế, cho rằng Chúa từng tuyên bố: "Ngài lớn hơn đền thờ." Điều này thể hiện mưu đồ của những người thu thuế về sự chúng muốn gài bẫy Ngài.
25 Người nói: "Có." Và khi người đi vào trong nhà, Đức Chúa Jesus hỏi chặn người: "Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua của thế gian lấy thuế hàng hóa và thuế thân từ ai? Từ các con trai của họ hay là từ những người ngoài?" 26 Phi-e-rơ thưa với Ngài: "Từ những người ngoài." Đức Chúa Jesus phán với người: "Vậy thì các con trai được miễn thuế. 27 Nhưng để chúng ta không làm vấp phạm họ, ngươi hãy đi ra biển ném câu, bắt lấy con cá câu lên trước, mở miệng nó ra, ngươi sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy nó, trao cho họ cho phần thuế của Ta và ngươi."
Phi-e-rơ trả lời những người thu thuế: "Có."Và khi ông đi vào trong nhà, Đức Chúa Jesus hỏi chặn người: "Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua của thế gian lấy thuế hàng hóa và thuế thân từ ai? Từ các con trai của họ hay là từ những người ngoài?" Đây là câu hỏi sắc bén, đòi hỏi người trả lời phải có sự hiểu biết thuộc linh sâu sắc, hàm ý chỉ về con cái của vua thế gian không phải nộp thuế cho cha mình, mà trong khi Đức Chúa Jesus là Con Một của Đức Chúa Trời, và đền thờ là nhà của Đức Chúa Trời, Cha của Ngài, thì đương nhiên Chúa không buộc phải nộp thuế. Phi-e-rơ thưa với Chúa: "Từ những người ngoài." Đức Chúa Jesus phán với người: "Vậy thì các con trai được miễn thuế?" Và các môn đồ của Chúa là con cái của Vương Quốc của Đức Chúa Trời cũng được miễn trừ trách nhiệm nộp thuế. Nhưng để không làm vấp phạm cho những người chưa biết Chúa, Ngài sai Phi-e-rơ đi ra biển câu cá, bắt lấy con cá câu lên trước, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc, lấy bạc ấy đóng thuế cho Chúa và Phi-e-rơ. Việc đóng thuế cho Chúa và Phi-e-rơ mà không đóng thuế cho các môn đồ còn lại mang ý nghĩa rằng, Chúa là một người Thầy, và Phi-e-rơ là người đại diện cho các môn đồ, là hai đối tượng họ quan tâm hàng đầu trong thời bấy giờ.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói là lời tiên tri về sự chịu chết, sống lại của Đức Chúa Jesus, và việc Ngài sai Phi-e-rơ ra biển câu cá, lấy đồng bạc từ miệng nó, nộp thuế Đền Thờ cho Ngài và Phi-e-rơ. Điều này nói lên thân phận của Chúa trong những năm tháng sống trong thân thể xác thịt, chịu khổ vì thế gian, dù Ngài là Con Đức Chúa Trời, có đầy quyền năng trên mọi sự.
Bài học dạy con càng thêm vững tin vào sự chịu chết và phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ vì tội lỗi toàn nhân loại, trong đó có con, được ở trong ơn cứu rỗi, trong địa vị con của Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa; không dùng quyền tự do Chúa ban để làm cớ vấp phạm cho người khác.
Con nguyện dành thời gian mỗi ngày để suy ngẫm về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội một lần đủ cả của Đấng Christ Jesus, là nền tảng đức tin và nguồn hy vọng trong mọi hoàn cảnh khó khăn; khi gặp tin buồn hay thử thách, con hãy nhắc nhớ bản thân về "ngày thứ ba" - những lời hứa chiến thắng và phục hồi của Đức Chúa Trời; tuân giữ các trách nhiệm công dân và xã hội, để làm chứng tốt cho Tin Lành; sẵn sàng từ bỏ quyền lợi cá nhân để tránh gây vấp phạm cho người khác; trước khi nói hoặc hành động nhân danh Chúa, con cần phải cầu nguyện và tìm sự dẫn dắt khôn sáng của Ngài; tin cậy vào sự quan tâm, chu cấp mọi nhu cầu chính đáng của con, từ nhu cầu nhỏ nhất; và luôn tự hỏi bản thân có đang sống đúng với danh phận con cái Đức Chúa Trời - được tự do khỏi luật pháp, nhưng tự nguyện phục vụ vì tình yêu, không phải vì sợ hãi hay ép buộc. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Ma-thi-ơ 17:22-27 – Đức Chúa Jesus Nộp Thuế Đền Thờ
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
22 Khi họ đang lưu trú trong Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Con Người sẽ bị nộp vào trong tay người ta.
23 Họ sẽ giết Ngài. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại." Họ đã đau buồn lắm.
Khi các môn đồ đang lưu trú trong xứ Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Con Người sẽ bị nộp vào trong tay người ta. Họ sẽ giết Ngài. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Họ đã đau buồn lắm." Đây là lời Chúa báo tước cho các môn đồ về chính Ngài sẽ bị nộp vào trong tay người Do-thái, phản ánh sự phản bội của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Chúa báo trước cụ thể Ngài sẽ bị họ giết, đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại, khiến các môn đồ vô cùng đau buồn. Điều này chứng tỏ thần tính của Đức Chúa Jesus, Thiên Chúa toàn năng giáng thế làm người trong những năm thánh Ngài thi hành chức vụ trên đất theo ý muốn Đức Chúa Trời. Các môn đồ buồn rầu vì thiếu sự hiểu biết về sự phục sinh của Chúa.
24 Khi họ đã vào đến Ca-bê-na-um, những người thu hai đơ-ra-mê đã đến, hỏi Phi-e-rơ: "Thầy của ngươi có nộp hai đơ-ra-mê chăng?" {Hai đơ-ra-mê tương đương nửa siếc-lơ bạc tiền thuế Đền Thờ mà mỗi người I-sơ-ra-ên nam từ 20 tuổi trở lên phải nộp hàng năm (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:13). Vào thời của Đức Chúa Jesus, một đơ-ra-mê là một đồng tiền Hy-lạp, tương đương một đơ-ni-ê là một đồng tiền La-mã. Cả hai là công giá lao động bình thường trong một ngày.}
Khi Chúa và các môn đồ đã vào Ca-bê-na-um, những người thu thuế đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ: "Thầy của ngươi có nộp hai đơ-ra-mê chăng?" Lý do những người thu thuế hỏi Phi-e-rơ, để kiểm tra xem Ngài có tuân theo nghĩa vụ nộp thuế hay không. Bởi họ không dám đối diện với Chúa, vì Ngài có uy tín lớn, được tôn trọng hơn các giáo sư trong dân chúng thời bấy giờ, họ nghi ngờ Chúa không nộp thuế, cho rằng Chúa từng tuyên bố: "Ngài lớn hơn đền thờ." Điều này thể hiện mưu đồ của những người thu thuế về sự chúng muốn gài bẫy Ngài.
25 Người nói: "Có." Và khi người đi vào trong nhà, Đức Chúa Jesus hỏi chặn người: "Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua của thế gian lấy thuế hàng hóa và thuế thân từ ai? Từ các con trai của họ hay là từ những người ngoài?"
26 Phi-e-rơ thưa với Ngài: "Từ những người ngoài." Đức Chúa Jesus phán với người: "Vậy thì các con trai được miễn thuế.
27 Nhưng để chúng ta không làm vấp phạm họ, ngươi hãy đi ra biển ném câu, bắt lấy con cá câu lên trước, mở miệng nó ra, ngươi sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy nó, trao cho họ cho phần thuế của Ta và ngươi."
Phi-e-rơ trả lời những người thu thuế: "Có." Và khi ông đi vào trong nhà, Đức Chúa Jesus hỏi chặn người: "Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua của thế gian lấy thuế hàng hóa và thuế thân từ ai? Từ các con trai của họ hay là từ những người ngoài?" Đây là câu hỏi sắc bén, đòi hỏi người trả lời phải có sự hiểu biết thuộc linh sâu sắc, hàm ý chỉ về con cái của vua thế gian không phải nộp thuế cho cha mình, mà trong khi Đức Chúa Jesus là Con Một của Đức Chúa Trời, và đền thờ là nhà của Đức Chúa Trời, Cha của Ngài, thì đương nhiên Chúa không buộc phải nộp thuế. Phi-e-rơ thưa với Chúa: "Từ những người ngoài." Đức Chúa Jesus phán với người: "Vậy thì các con trai được miễn thuế?" Và các môn đồ của Chúa là con cái của Vương Quốc của Đức Chúa Trời cũng được miễn trừ trách nhiệm nộp thuế. Nhưng để không làm vấp phạm cho những người chưa biết Chúa, Ngài sai Phi-e-rơ đi ra biển câu cá, bắt lấy con cá câu lên trước, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc, lấy bạc ấy đóng thuế cho Chúa và Phi-e-rơ. Việc đóng thuế cho Chúa và Phi-e-rơ mà không đóng thuế cho các môn đồ còn lại mang ý nghĩa rằng, Chúa là một người Thầy, và Phi-e-rơ là người đại diện cho các môn đồ, là hai đối tượng họ quan tâm hàng đầu trong thời bấy giờ.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói là lời tiên tri về sự chịu chết, sống lại của Đức Chúa Jesus, và việc Ngài sai Phi-e-rơ ra biển câu cá, lấy đồng bạc từ miệng nó, nộp thuế Đền Thờ cho Ngài và Phi-e-rơ. Điều này nói lên thân phận của Chúa trong những năm tháng sống trong thân thể xác thịt, chịu khổ vì thế gian, dù Ngài là Con Đức Chúa Trời, có đầy quyền năng trên mọi sự.
Bài học dạy con càng thêm vững tin vào sự chịu chết và phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ vì tội lỗi toàn nhân loại, trong đó có con, được ở trong ơn cứu rỗi, trong địa vị con của Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa; không dùng quyền tự do Chúa ban để làm cớ vấp phạm cho người khác.
Con nguyện dành thời gian mỗi ngày để suy ngẫm về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội một lần đủ cả của Đấng Christ Jesus, là nền tảng đức tin và nguồn hy vọng trong mọi hoàn cảnh khó khăn; khi gặp tin buồn hay thử thách, con hãy nhắc nhớ bản thân về "ngày thứ ba" - những lời hứa chiến thắng và phục hồi của Đức Chúa Trời; tuân giữ các trách nhiệm công dân và xã hội, để làm chứng tốt cho Tin Lành; sẵn sàng từ bỏ quyền lợi cá nhân để tránh gây vấp phạm cho người khác; trước khi nói hoặc hành động nhân danh Chúa, con cần phải cầu nguyện và tìm sự dẫn dắt khôn sáng của Ngài; tin cậy vào sự quan tâm, chu cấp mọi nhu cầu chính đáng của con, từ nhu cầu nhỏ nhất; và luôn tự hỏi bản thân có đang sống đúng với danh phận con cái Đức Chúa Trời - được tự do khỏi luật pháp, nhưng tự nguyện phục vụ vì tình yêu, không phải vì sợ hãi hay ép buộc. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***