Ma-thi-ơ 20:17-19 – Đức Chúa Jesus Lại Phán Trước về Sự Thương Khó của Ngài
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
17 Đức Chúa Jesus đã đem theo riêng mười hai môn đồ, trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem. Ngài đã bảo họ: 18 "Này, chúng ta đi lên tới Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị giao nộp cho các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định tội chết cho Ngài. 19 Họ sẽ giao nộp Ngài cho các dân ngoại để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại."
Đức Chúa Jesus đã hai lần phán với các môn đồ về sự thương khó của Ngài. Lần này, trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem, Chúa đem riêng mười hai sứ đồ để một lần nữa bày tỏ cho họ về những điều sắp xảy đến. Ngài tách riêng mười hai môn đồ vì họ là những người được Ngài tin cậy, dạy dỗ để trở thành những nhân sự chủ chốt của Hội Thánh. Chúa cho họ biết trước để họ có thể sẵn sàng và chủ động khi sự thương khó xảy đến.
Chúa phán với các môn đồ rằng:
"Này, chúng ta đi lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định Ngài phải chết, rồi giao Ngài cho dân ngoại để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại."
Đây là lời tuyên bố rõ ràng về địa điểm, về những lãnh đạo Do-thái Giáo sẽ kết án Ngài, và về tiến trình thương khó mà chính Chúa chủ động bày tỏ như một phần của chương trình cứu chuộc đời đời của Đức Chúa Trời. Việc Chúa mô tả chi tiết và tuần tự những điều sẽ xảy ra cho thấy thần tính của Ngài, Đấng biết trước mọi sự trong suốt thời gian thi hành chức vụ và vâng phục hoàn toàn ý muốn của Cha.
Danh xưng "Con Người" mà Đức Chúa Jesus dùng về chính mình khẳng định Ngài là Đấng Mê-si đã được tiên tri trong Cựu Ước, Đấng có quyền năng vô hạn, là "Vua của các vua và Chúa của các chúa"nhưng cũng là Đấng sẵn sàng hạ mình trong thân phận con người để chịu khổ vì nhân loại.
Lời tiên báo về sự phục sinh trong ngày thứ ba đem lại hy vọng và cho thấy rằng sự thương khó chỉ là tạm thời; sự chết không phải là thất bại, nhưng là con đường dẫn đến chiến thắng và vinh hiển đời đời.
Phản ứng của các môn đồ trước lời phán của Chúa là buồn rầu, dao động và bối rối, vì sự hiểu biết thuộc linh của họ về con đường thập tự của Chúa vẫn chưa được trọn vẹn.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là lời tiên báo thứ ba của Đức Chúa Jesus về sự thương khó của Ngài, là lời bày tỏ chi tiết về về thập tự giá trước khi Ngài đem theo riêng mười hai môn đồ, trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem.
Bài học dạy con luôn chủ động vâng phục Chúa trong mọi hoàn cảnh, hướng tới sự cứu chuộc theo chương trình của Đức Chúa Trời; theo gương chịu khổ của Đấng Christ, chấp nhận mọi nghịch cảnh để được sống vinh quang bên Ngài.
Sự kiện này được ghi lại cho con dân Chúa trong mọi thời đại biết về bản chất của Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời qua thập tự giá. Sự chịu chết và sống lại của Chúa là tâm điểm của đức tin vào Tin Lành Cứu Rỗi.
Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho con luôn sẵn sàng đón nhận và trung thực chia sẻ những khó khăn, cả khi bị từ chối vẫn luôn trung tín theo Chúa; học tập thái độ chủ động và can đảm đón nhận của Đức Chúa Jesus; sự phục sinh nhắc nhớ con đặt niềm tin tối hậu vào Thiên Chúa; những "cây thập tự"trong đời sống sẽ biến sự đau thương thành sự sống vĩnh cửu; trân quý Tin Lành dựa trên nền tảng của sự hy sinh lớn lao qua nếp sống vâng phục, trung tín với Chúa; khi bị hiểu lầm hoặc đối xử bất công, con hãy nhớ đến Chúa, xin Ngài an ủi, kiên nhẫn sống theo Lời Ngài, Đấng hiểu thấu trong lòng con; sự vâng phục của Chúa dạy con sẵn sàng bước đi trong nghịch cảnh; và luôn sống với nhận thức về "ngày thứ ba sống lại" đầy hy vọng và mới mẻ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Ma-thi-ơ 20:17-19 – Đức Chúa Jesus Lại Phán Trước về Sự Thương Khó của Ngài
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
17 Đức Chúa Jesus đã đem theo riêng mười hai môn đồ, trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem. Ngài đã bảo họ:
18 "Này, chúng ta đi lên tới Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị giao nộp cho các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định tội chết cho Ngài.
19 Họ sẽ giao nộp Ngài cho các dân ngoại để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại."
Đức Chúa Jesus đã hai lần phán với các môn đồ về sự thương khó của Ngài. Lần này, trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem, Chúa đem riêng mười hai sứ đồ để một lần nữa bày tỏ cho họ về những điều sắp xảy đến. Ngài tách riêng mười hai môn đồ vì họ là những người được Ngài tin cậy, dạy dỗ để trở thành những nhân sự chủ chốt của Hội Thánh. Chúa cho họ biết trước để họ có thể sẵn sàng và chủ động khi sự thương khó xảy đến.
Chúa phán với các môn đồ rằng:
"Này, chúng ta đi lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định Ngài phải chết, rồi giao Ngài cho dân ngoại để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại."
Đây là lời tuyên bố rõ ràng về địa điểm, về những lãnh đạo Do-thái Giáo sẽ kết án Ngài, và về tiến trình thương khó mà chính Chúa chủ động bày tỏ như một phần của chương trình cứu chuộc đời đời của Đức Chúa Trời. Việc Chúa mô tả chi tiết và tuần tự những điều sẽ xảy ra cho thấy thần tính của Ngài, Đấng biết trước mọi sự trong suốt thời gian thi hành chức vụ và vâng phục hoàn toàn ý muốn của Cha.
Danh xưng "Con Người" mà Đức Chúa Jesus dùng về chính mình khẳng định Ngài là Đấng Mê-si đã được tiên tri trong Cựu Ước, Đấng có quyền năng vô hạn, là "Vua của các vua và Chúa của các chúa" nhưng cũng là Đấng sẵn sàng hạ mình trong thân phận con người để chịu khổ vì nhân loại.
Lời tiên báo về sự phục sinh trong ngày thứ ba đem lại hy vọng và cho thấy rằng sự thương khó chỉ là tạm thời; sự chết không phải là thất bại, nhưng là con đường dẫn đến chiến thắng và vinh hiển đời đời.
Phản ứng của các môn đồ trước lời phán của Chúa là buồn rầu, dao động và bối rối, vì sự hiểu biết thuộc linh của họ về con đường thập tự của Chúa vẫn chưa được trọn vẹn.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là lời tiên báo thứ ba của Đức Chúa Jesus về sự thương khó của Ngài, là lời bày tỏ chi tiết về về thập tự giá trước khi Ngài đem theo riêng mười hai môn đồ, trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem.
Bài học dạy con luôn chủ động vâng phục Chúa trong mọi hoàn cảnh, hướng tới sự cứu chuộc theo chương trình của Đức Chúa Trời; theo gương chịu khổ của Đấng Christ, chấp nhận mọi nghịch cảnh để được sống vinh quang bên Ngài.
Sự kiện này được ghi lại cho con dân Chúa trong mọi thời đại biết về bản chất của Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời qua thập tự giá. Sự chịu chết và sống lại của Chúa là tâm điểm của đức tin vào Tin Lành Cứu Rỗi.
Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho con luôn sẵn sàng đón nhận và trung thực chia sẻ những khó khăn, cả khi bị từ chối vẫn luôn trung tín theo Chúa; học tập thái độ chủ động và can đảm đón nhận của Đức Chúa Jesus; sự phục sinh nhắc nhớ con đặt niềm tin tối hậu vào Thiên Chúa; những "cây thập tự" trong đời sống sẽ biến sự đau thương thành sự sống vĩnh cửu; trân quý Tin Lành dựa trên nền tảng của sự hy sinh lớn lao qua nếp sống vâng phục, trung tín với Chúa; khi bị hiểu lầm hoặc đối xử bất công, con hãy nhớ đến Chúa, xin Ngài an ủi, kiên nhẫn sống theo Lời Ngài, Đấng hiểu thấu trong lòng con; sự vâng phục của Chúa dạy con sẵn sàng bước đi trong nghịch cảnh; và luôn sống với nhận thức về "ngày thứ ba sống lại" đầy hy vọng và mới mẻ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***