Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 15:21-28 – Đức Tin của Người Đàn Bà Ca-na-an

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

21 Đức Chúa Jesus đã lên đường, từ đó, đi vào trong các phần của Ti-rơ và Si-đôn.

Sau khi Đức Chúa Jesus phán cho những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si về điều ô uế, Ngài rời khỏi Ga-li-lê, đi vào các miền của Ti-rơ và Si-đôn, là vùng đất thuộc về dân ngoại, để rao giảng Tin Lành trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

22 Kìa, một người đàn bà Ca-na-an, đã đến từ biên giới ấy, đã kêu với Ngài rằng: "Lạy Chúa, con cháu của Đa-vít, xin thương xót tôi! Con gái của tôi bị quỷ ám nặng lắm."

Thình lình một người đàn bà Ca-na-an đã đến từ biên giới ấy, đã kêu với Đức Chúa Jesus rằng: "Lạy Chúa, con cháu của Đa-vít, xin thương xót tôi! Con gái của tôi bị quỷ ám nặng lắm." Điều này nói lên người Ca-na-an vốn bị dân Do-thái khinh khi, nhưng bà đã xưng nhận Chúa là con cháu của Đa-vít, là Đấng Mê-si-a với tấm lòng cung kính, xin Ngài thương xót bà, vì con gái của bà đã bị quỷ ám nặng lắm. Bởi đức tin của bà được thể hiện qua lời cầu xin đầy lòng tin cậy vào quyền năng của Chúa, là bài học về sự trông cậy, dâng trình lên Ngài mọi nan đề, đặc biệt là trong lúc tuyệt vọng với niềm tin vào ơn thương xót của Ngài.

23 Nhưng Ngài đã chẳng đáp một lời với bà. Các môn đồ của Ngài đã đến, xin Ngài rằng: "Xin Ngài cho người đi, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta."

Nhưng Đức Chúa Jesus đã không đáp lời bà ngay lúc đó. Đây là điều Ngài muốn thử nghiệm đức tin của bà. Trong bối cảnh đó, các môn đồ của Chúa đã đến, xin Ngài cho người đàn bà này đi, để trách sự phiền phức, vì người kêu van ở đằng sau họ. Lời thỉnh cầu của các môn đồ với Chúa bày tỏ tấm lòng ích kỷ, thiếu tình yêu thương đối với người đàn bà Ca-na-an.

24 Ngài đã đáp lời rằng: "Ta đã được sai đến chỉ với những con chiên lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên."

Chúa đã đáp lời các môn đồ rằng: "Ta đã được sai đến chỉ với những con chiên lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên." Lời đáp của Chúa nhấn mạnh về sứ mệnh của Ngài được sai xuống thế gian, trước hết để cứu những con chiên lạc mất của dân I-sơ-ra-ên, và sau đó sẽ đến với dân ngoại trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

25 Nhưng bà đã đến, quỳ lạy Ngài, thưa rằng: "Lạy Chúa, xin giúp tôi!"

Vì người đàn bà Ca-na-an có đức tin mạnh mẽ vào quyền năng của Chúa, dù đã bị Chúa từ chối, nên đã tiếp tục quỳ lạy, nài xin Ngài cứu giúp bà. Điều này phản ánh đức tin kiên định, không nản lòng trước Chúa, và hoàn toàn đầu phục Ngài.

26 Ngài đã đáp lời rằng: "Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho những con chó con."
27 Bà đã thưa: "Lạy Chúa, thật như vậy, nhưng những con chó con ăn từ những miếng vụn rớt xuống, từ bàn của chủ chúng nó."

Đức Chúa Jesus đáp lời người đàn bà Ca-na-an rằng: "Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho những con chó con." Lời phán của Chúa hàm ý phước lành của Đức Chúa Trời ban cho dân I-sơ-ra-ên qua lời hứa về sự cứu rỗi của Ngài, mà Đức Chúa Jesus đang thi hành chức vụ vào thời điểm đó, để qua họ, ơn cứu rỗi sẽ đến với toàn nhân loại. Tuy nhiên, người đàn bà ở ngoài Giao Ước Mới, đang trong tiến trình đến với ân điển, sẵn lòng nhận lấy mẩu bánh vụn từ nơi Ngài, thể hiện lòng khiêm nhường, nhận biết thân phận thấp hèn của dân ngoại.

27 Bà đã thưa: "Lạy Chúa, thật như vậy, nhưng những con chó con ăn từ những miếng vụn rớt xuống, từ bàn của chủ chúng nó."

Lời đáp của người đàn bà Ca-na-an thể hiện đức tin, khiêm nhường, không nghi ngờ ơn thương xót của Chúa, sẵn sàng tiếp nhận mẩu bánh vụn (ân điển) từ sự ban cho của Chúa cũng là lớn lao đối với bà.

28 Khi ấy, Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với bà: "Hỡi đàn bà! Đức tin của ngươi là lớn. Việc phải xảy ra cho ngươi, theo ý của ngươi." Cũng từ giờ đó, con gái của bà được chữa lành.

Khi ấy, Đức Chúa Jesus đã đáp lời người đàn bà Ca-na-an, Ngài phán: "Hỡi đàn bà! Đức tin của ngươi là lớn. Việc phải xảy ra cho ngươi, theo ý của ngươi." Đây là lời Chúa khen ngợi người đàn bà thuộc dân ngoại về đức tin lớn của người, cũng từ giờ đó, con gái của bà được chữa lành. Điều này cho thấy thần tính của Thiên Chúa Ngôi Hai, Đấng giáng thế làm người, được bày tỏ qua câu chuyện về đức tin của người đàn bà Ca-na-an, là tấm gương sáng cho những người biết hạ mình, khiêm nhường tìm kiếm Chúa, hết lòng tin cậy vào ân điển cứu rỗi của Ngài, thì sẽ được Ngài chấp nhận và ban phước cả về thuộc thể lẫn thuộc linh.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này là câu chuyện về đức tin thật của người đàn bà Ca-na-an, được Chúa khen ngợi bà có đức tin lớn, bởi sự khiên trì, khiêm nhường, và tấm lòng tin cậy, hoàn toàn phó thác cho Ngài.

Bài học dạy con về đức tin kiên định vào Chúa, không nản lòng khi chưa được Chúa đáp lời cầu nguyện, nhận biết mình không xứng đáng với ân điển của Ngài, tin vào chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, trước hết là dân tộc Do-thái, và qua đó sẽ được mở rộng ân điển đến mọi dân tộc. Bài học cũng dạy con về đức tin của cha mẹ có thể cứu con cái mình.

Con nguyện noi gương người đàn bà Ca-na-an về sự kiên trì đến với Chúa trong lời cầu nguyện; trong những hoàn cảnh khó khăn, con hãy học tập thái độ tôn kính Chúa, bày tỏ lòng tin cậy vào quyền năng và lòng thương xót của Ngài trước Đấng Toàn Năng, đầy tình yêu thương; không dễ dàng bỏ cuộc trước những thử thách hoặc những lời khiển trách; và xem đó là cơ hội để đức tin được tôi luyện và lớn lên; tin rằng Đức Chúa Jesus có quyền năng giải quyết mọi nan đề trong đời sống của con; kịp thời khích lệ đức tin và sự kiên trì của người khác; và sẵn sàng chạy đến với Đức Chúa Jesus trong mọi nhu cầu, dù lớn hay nhỏ, với lòng tin rằng Ngài quan tâm.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ