Ma-thi-ơ 26:1-5 – Các Thầy Tế Lễ Lập Mưu Giết Đức Chúa Jesus
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã phán xong mọi lời ấy, Ngài đã phán với các môn đồ của Ngài rằng: 2 "Các ngươi đã biết rằng Lễ Vượt Qua xảy ra sau hai ngày nữa, và Con Người bị nộp để bị đóng đinh."
Khi Đức Chúa Jesus đã phán xong những ngụ ngôn về mười nữ đồng trinh, các ta-lâng, sự phán xét cuối cùng, Ngài đã phán với các môn đồ của Ngài về điều sắp xảy ra, vào dịp Lễ Vượt Qua sau hai ngày nữa, và Con Người bị nộp để đóng đinh trên thập tự giá. Đây là bước ngoặt quan trọng trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
3 Bấy giờ, các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân đã nhóm lại trong tòa nhà của thầy tế lễ thượng phẩm, người được gọi là Cai-phe. 4 Họ đã bàn với nhau mưu kế để bắt Đức Chúa Jesus và giết Ngài.
Bấy giờ, các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân đã nhóm lại trong tại dinh của thầy tế lễ thượng phẩm, người được gọi là Cai-phe. Đây là một cuộc họp kín của giới lãnh đạo Do-thái Giáo, lập mưu kế để bắt và giết Đức Chúa Jesus. Điều này phản ánh một việc làm mờ ám của họ đối với Ngài.
5 Nhưng họ đã nói: "Đừng làm trong kỳ lễ, để không có sự náo động trong dân chúng."
Nhưng vì sợ những người ngưỡng mộ Đức Chúa Jesus, nên họ đã bảo nhau: "Đừng làm trong kỳ lễ, để không có sự náo động trong dân chúng." Điều này cho thấy giới lãnh đạo Do-thái Giáo, là những kẻ sợ mất quyền lực, mà cố làm ra điều sai trái cách kín giấu.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về việc các thầy tế lễ lập mưu giết Đức Chúa Jesus, mà chính Ngài đã báo trước cho các môn đồ biết về âm mưu của các thầy tế lễ và các trưởng lão trong dân I-sơ-ra-ên rằng, Ngài sẽ bị nộp và chịu đóng đinh trên thập tự giá. Tuy nhiên, vì sợ dân chúng nổi loạn, họ quyết định không bắt Chúa trong kỳ Lễ Vượt Qua.
Qua đó, chúng con nhận ra rằng chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời luôn phải đối diện với những âm mưu chống nghịch của thế giới tối tăm, thông qua con người. Dù biết trước sự đau khổ trên thập tự giá, Đức Chúa Jesus vẫn bằng lòng chấp nhận, vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài trở nên tấm gương sáng cho chúng con về sự khiêm nhường, lòng vâng phục, và sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời khi phải đối diện với bất công và khổ đau.
Nguyện xin Chúa ban ơn và thêm sức cho con, để con biết noi gương Đức Chúa Jesus khi đối diện với sự chống đối hay những âm mưu từ người khác; sẵn sàng vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời dù phải bước đi trong hoàn cảnh nghiệt ngã; cẩn trọng trước nguy cơ trở nên giống như các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ; luôn đặt Tin Lành làm trọng tâm cho mọi suy nghĩ và hành động; tra xét lòng mình xem con có đang âm thầm lập mưu trong bóng tối hay không; luôn sống trong sự kính sợ Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh; và cậy nhờ ơn Chúa để luôn tỉnh thức trước những mưu kế của ma quỷ, đồng thời vững tin rằng chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời vẫn đang được thực hiện một cách trọn vẹn và hoàn hảo. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Ma-thi-ơ 26:1-5 – Các Thầy Tế Lễ Lập Mưu Giết Đức Chúa Jesus
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã phán xong mọi lời ấy, Ngài đã phán với các môn đồ của Ngài rằng:
2 "Các ngươi đã biết rằng Lễ Vượt Qua xảy ra sau hai ngày nữa, và Con Người bị nộp để bị đóng đinh."
Khi Đức Chúa Jesus đã phán xong những ngụ ngôn về mười nữ đồng trinh, các ta-lâng, sự phán xét cuối cùng, Ngài đã phán với các môn đồ của Ngài về điều sắp xảy ra, vào dịp Lễ Vượt Qua sau hai ngày nữa, và Con Người bị nộp để đóng đinh trên thập tự giá. Đây là bước ngoặt quan trọng trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
3 Bấy giờ, các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân đã nhóm lại trong tòa nhà của thầy tế lễ thượng phẩm, người được gọi là Cai-phe.
4 Họ đã bàn với nhau mưu kế để bắt Đức Chúa Jesus và giết Ngài.
Bấy giờ, các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân đã nhóm lại trong tại dinh của thầy tế lễ thượng phẩm, người được gọi là Cai-phe. Đây là một cuộc họp kín của giới lãnh đạo Do-thái Giáo, lập mưu kế để bắt và giết Đức Chúa Jesus. Điều này phản ánh một việc làm mờ ám của họ đối với Ngài.
5 Nhưng họ đã nói: "Đừng làm trong kỳ lễ, để không có sự náo động trong dân chúng."
Nhưng vì sợ những người ngưỡng mộ Đức Chúa Jesus, nên họ đã bảo nhau: "Đừng làm trong kỳ lễ, để không có sự náo động trong dân chúng." Điều này cho thấy giới lãnh đạo Do-thái Giáo, là những kẻ sợ mất quyền lực, mà cố làm ra điều sai trái cách kín giấu.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về việc các thầy tế lễ lập mưu giết Đức Chúa Jesus, mà chính Ngài đã báo trước cho các môn đồ biết về âm mưu của các thầy tế lễ và các trưởng lão trong dân I-sơ-ra-ên rằng, Ngài sẽ bị nộp và chịu đóng đinh trên thập tự giá. Tuy nhiên, vì sợ dân chúng nổi loạn, họ quyết định không bắt Chúa trong kỳ Lễ Vượt Qua.
Qua đó, chúng con nhận ra rằng chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời luôn phải đối diện với những âm mưu chống nghịch của thế giới tối tăm, thông qua con người. Dù biết trước sự đau khổ trên thập tự giá, Đức Chúa Jesus vẫn bằng lòng chấp nhận, vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài trở nên tấm gương sáng cho chúng con về sự khiêm nhường, lòng vâng phục, và sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời khi phải đối diện với bất công và khổ đau.
Nguyện xin Chúa ban ơn và thêm sức cho con, để con biết noi gương Đức Chúa Jesus khi đối diện với sự chống đối hay những âm mưu từ người khác; sẵn sàng vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời dù phải bước đi trong hoàn cảnh nghiệt ngã; cẩn trọng trước nguy cơ trở nên giống như các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ; luôn đặt Tin Lành làm trọng tâm cho mọi suy nghĩ và hành động; tra xét lòng mình xem con có đang âm thầm lập mưu trong bóng tối hay không; luôn sống trong sự kính sợ Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh; và cậy nhờ ơn Chúa để luôn tỉnh thức trước những mưu kế của ma quỷ, đồng thời vững tin rằng chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời vẫn đang được thực hiện một cách trọn vẹn và hoàn hảo. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***