Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 25:1-13  Ngụ Ngôn về Mười Người Nữ Đồng Trinh

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

1 Khi ấy, Vương Quốc Trời sẽ được so sánh với mười nữ đồng trinh, những người đã cầm đèn của mình đi đón chàng rể.

Cụm từ “khi ấy” mở đầu ngụ ngôn giúp con dân Chúa hiểu rằng ngụ ngôn này được áp dụng cho toàn thể các môn đồ của Đức Chúa Jesus trong thời kỳ Hội Thánh, tức là khoảng thời gian giữa lần đến thứ nhất và lần đến sau cùng của Đấng Christ. Vương Quốc Trời được ví sánh với mười nữ đồng trinh, những người có đức tin nơi Đức Chúa Jsus Christ, đại diện cho tất cả những người được mời gọi mà bề ngoài đều có vẻ sẵn sàng chờ đón ngày Chúa quang lâm.

2 Năm trong số họ là dại và năm người là khôn sáng.

Năm người trong số họ là dại, không biết sống theo thánh ý Đức Chúa Trời, và năm người khôn sáng biết vâng phục ý muốn của Ngài. Bài học về sự tự do lựa chọn cách sống của mỗi con dân Chúa trong những ngày Ngài đặt để trên thế gian này, để bày tỏ tình yêu thương, công chính, và sự thánh khiết qua nếp sống của mình.

3 Vì các người dại đã cầm đèn của họ đi mà không đem theo dầu với mình.

Vì các người dại đã cầm đèn của họ đi mà không đem theo dầu, là những người không có mối tương giao cá nhân với Chúa, dẫn đến đời sống của họ không thể tỏa sáng vinh quang của Ngài.

4 Nhưng các người khôn sáng đã đem dầu trong các bình, cùng các đèn của mình.

Những các người khôn sáng đã đem dầu trong các bình, cùng các đèn của mình. Điều này nói lên sự chuẩn bị không chỉ cho hiện tại, mà còn kiên trì chủ động cho tương lai Chúa trở lại là chắc chắn.

5 Nhưng chàng rể đến trễ, hết thảy họ đã buồn ngủ và ngủ.
6 Giữa đêm, có tiếng kêu rằng: 'Kìa, chàng rể! Hãy đi ra đón người!'
7 Hết thảy các nữ đồng trinh ấy đã thức dậy, sửa soạn các đèn của mình.

Các câu 5-7 nói về sự đến chậm của Đấng Christ, khiến hết thảy con dân Chúa đều mệt mỏi, buồn ngủ và thiếp đi. Đây là phản ứng tự nhiên theo bản năng của con người trong sự chờ đợi kéo dài. Nhưng vào giữa đêm, bất ngờ có tiếng kêu vang lên báo hiệu Đấng Christ đến. Trước sự kiện bất ngờ ấy, mọi người đều phải đối diện trước Chúa; vì vậy, tất cả các môn đồ đều bừng tỉnh. Tuy nhiên, lúc này không còn thời gian để xem xét hay chuẩn bị lại đức tin của mình, nên họ chỉ có thể sửa soạn một cách vội vàng và mang tính hình thức trong giây phút bối rối.

8 Các người dại đã nói với các người khôn sáng rằng: 'Xin cho chúng tôi dầu của các chị, vì đèn của chúng tôi gần tắt.'
9 Nhưng các người khôn sáng đã trả lời rằng: 'Không, kẻo chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến những người bán dầu và mua cho mình.'

Những người dại nói với những người khôn rằng: “Xin cho chúng tôi dầu của các chị, vì đèn của chúng tôi gần tắt.” Đây là hình ảnh của những người dại, những kẻ chủ quan, thờ ơ trước sự đến của Đấng Christ. Khi họ nhận ra sự thiếu sót trong đời sống thuộc linh của mình thì đã quá muộn; họ không thể xin hay nhận ơn phước từ những người khác, dù là những người đã được Chúa ban phước.

Nhưng những người khôn trả lời rằng: “Không, e rằng sẽ không đủ cho cả chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến những người bán dầu mà mua cho mình.” Điều này cho thấy tính bất khả thay thế trong đời sống đức tin: ơn phước và sự chuẩn bị thuộc linh không thể vay mượn hay xin thay. Lời đáp ấy nhắc nhớ mỗi chúng con phải luôn tỉnh thức, sống trọn vẹn theo thánh ý Đức Chúa Trời, và sẵn sàng cho ngày Đấng Christ trở lại.

10 Nhưng trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đã đến; những ai sẵn sàng thì đã đi với người vào tiệc cưới; và cửa đã được đóng lại.

Câu 10 nói về những người chỉ tin Chúa theo hình thức, lơ là trong đức tin và chểnh mảng trong việc hầu việc Ngài; họ sẽ hoảng loạn trong ngày Chúa đến và không còn cơ hội ăn năn. Trái lại, những ai chuẩn bị đời sống tâm linh cách chu toàn, luôn sẵn sàng, thì đã cùng “Chàng Rể” bước vào tiệc cưới trong Vương Quốc Trời. Khi cửa đã được đóng lại, sẽ không còn thời gian hối cải cho những người không sống cho Chúa và vì Chúa.

11 Sau đó, các nữ đồng trinh khác cũng đến và nói: 'Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cửa cho chúng tôi!
12 Nhưng người đã đáp rằng: 'Thật, ta nói với các ngươi, ta không biết các ngươi.'

Câu 11-12 nói về năm nữ đồng trinh khờ dại, tượng trưng cho những người được mời gọi vào Vương Quốc Trời nhưng không có đức tin vững vàng. Dù biết rằng cửa thiên đàng đã đóng, họ vẫn nài xin Chúa mở cửa cho mình. Tuy nhiên, Chúa đã thẳng thắn đáp lại họ rằng: “Thật, Ta nói với các ngươi, Ta không biết các ngươi.” Lời đáp ấy cho thấy những người khờ dại không biết đến Lời Hằng Sống của Thiên Chúa được bày tỏ trong Thánh Kinh, dẫn đến đức tin yếu đuối, không có mối tương giao đích thực với Ngài, và vì thế phải chịu sự phán xét trong ngày sau cùng.

13 Vậy, hãy canh chừng! Vì các ngươi không biết ngày và giờ mà Con Người đến.

Câu kết thúc là lời cảnh báo và khuyên răn con dân Chúa hãy tỉnh thức, canh chừng đời sống đức tin, trung tín bước đi theo Ngài mỗi ngày, vì không ai biết ngày hay giờ Con Người sẽ trở lại.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này là lời phán dạy của Đức Chúa Jesus qua ngụ ngôn về mười người nữ đồng trinh. Chúa dùng hình ảnh mười người nữ đồng trinh chuẩn bị đi đón chàng rể, trong đó có năm người dại mang đèn đi mà không đem theo dầu, và năm người khôn ngoan đã chuẩn bị đèn cùng dầu dự trữ.
Hết thảy đều ngủ vì chàng rể đến muộn; nhưng vào giữa đêm có tiếng báo rằng chàng rể đến. Khi ấy, những người có dầu thắp đèn sáng và đi vào tiệc cưới, còn những người dại thì vội vã đi mua dầu. Khi họ quay trở lại thì cửa đã đóng. Lúc đó, chàng rể tuyên bố với họ: “Ta không biết các ngươi.”

Đây là một bài học thuộc linh sâu sắc. Qua ngụ ngôn này, Chúa kêu gọi con dân Ngài hãy tỉnh thức, vì ngày Ngài đến là bất ngờ, không ai biết trước được.

Bài học dạy con phải chuẩn bị chu toàn hành trang thuộc linh, kiên trì và tỉnh thức, bởi thời điểm Chúa đến là điều không ai có thể đoán biết.

Nguyện Chúa ban ơn cho con biết tự xét lại đời sống thuộc linh của mình; ý thức trách nhiệm cá nhân về đời sống đức tin trước mặt Chúa; nhận biết rằng sự chậm trễ của Chúa không có nghĩa là Ngài vắng mặt; đặt ưu tiên hàng đầu cho đời sống thuộc linh trong mối tương giao với Ngài; giải quyết những nhu cầu thuộc linh ngay hôm nay; duy trì đời sống đức tin chân thật trên nền tảng Thánh Kinh; và sống mỗi ngày trong sự tỉnh thức, mong đợi Chúa tái lâm. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

*** 

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ