Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 9:27-34 - Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Mù và Người Câm

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

27 Đức Chúa Jesus đã đi khỏi đó. Có hai người mù đã theo Ngài và kêu rằng: "Hỡi con cháu của Đa-vít! Xin thương xót chúng tôi!"
28 Khi Ngài đã vào đến trong nhà, các người mù đã đến với Ngài. Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi tin rằng, Ta có thể làm được?" Họ đã thưa với Ngài: "Lạy Chúa, được!"

Sau sự kiện Đức Chúa Jesus làm cho bé gái trỗi dậy từ sự chết, thì Ngài đã đi khỏi đó. Có hai người mù đã theo Ngài và kêu rằng: "Hỡi con cháu của Đa-vít! Xin thương xót chúng tôi!" Hình ảnh hai người mù cùng đồng thanh, kêu cầu danh Đức Chúa Jesus, con cháu của Đa-víd, xin Ngài ban ơn thương xót, chữa lành chứng mù lòa cho mình là xuất phát từ đức tin nơi Đức Chúa Jesus, xin được Ngài chữa lành chứng bệnh mù lòa. Sau khi Chúa đã vào đến trong nhà, hai người mù đã đến với Ngài. Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Các ngươi tin rằng, Ta có thể làm được?" Họ đã thưa với Ngài: "Lạy Chúa, được!" Điều này phản ánh hai người mù nhưng được ơn nhận biết Chúa qua tâm thần, khác biệt với nhiều người sáng mắt nhưng không nhìn biết công việc của Ngài. Chúa đặt câu hỏi cho hai người mù là hướng họ vào trong đức tin nơi Ngài, nương cậy vào quyền năng của Chúa. Bài học cho những người chưa tin nhận Tin Lành là hãy tin Đức Chúa Jesus Christ, thì sẽ được thấy những điều lạ lùng của Ngài.

29 Vậy, Ngài đã chạm vào mắt họ, phán: "Theo đức tin của các ngươi, điều ấy được thành cho các ngươi."
30 Mắt của họ đã mở ra. Đức Chúa Jesus đã nghiêm phán với họ rằng: "Hãy giữ, đừng cho ai biết!"
31 Nhưng họ đã đi, đồn về Ngài trong khắp cả xứ đó.

Vậy, Chúa đã chạm vào mắt họ và phán: "Theo đức tin của các ngươi, điều ấy được thành cho các ngươi." Khác với những phép lạ Chúa làm ra trước đó, lần này Ngài trực tiếp chạm vào mắt người bệnh, bởi đức tin của hai người mù đã đặt vào trong thẩm quyền của Chúa, thì Ngài đã khiến mắt của họ mở ra. Đức Chúa Jesus đã nghiêm phán với họ rằng: "Hãy giữ, đừng cho ai biết!" Vì Chúa không muốn dân chúng đi theo vì phép lạ thay vì nhận biết Tin Lành trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua thập tự giá và sự phục sinh của Chúa. Và vì Chúa không muốn sự hiếu kỳ của dân chúng dẫn đến sự cản trở sứ mệnh rao giảng Tin Lành của Ngài. Tuy nhiên, hai người mù được Chúa chữa lành vẫn đã đi, đồn về Ngài trong khắp cả xứ đó, vì họ không kiềm chế được niềm vui mừng sau những năm tháng sống trong cảnh mù lòa, khốn khó.

32 Khi họ đã đi khỏi, kìa, người ta đã đem tới cho Ngài một người câm bị quỷ ám.
33 Khi quỷ đã bị đuổi ra, người câm đã nói được. Các đám dân đông đã lấy làm lạ, nói: "Không hề thấy sự như vậy trong I-sơ-ra-ên."

Khi hai người mù được chữa lành đã đi khỏi, thì dân chúng đã đem đến cho Ngài một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ đã bị đuổi ra, người câm đã nói được. Các đám đông đã lấy làm lạ, bàn luận cùng nhau rằng, họ không hề thấy sự việc như vậy trong I-sơ-ra-ên. Điều này nói lên tinh thần trách nhiệm cộng đồng đối với những người khó khăn, bất lực, dắt đưa họ đến với Chúa, khiến dân chúng ngạc nhiên, thán phục quyền năng chữa bệnh, trừ quỷ, và tha tội của Ngài.

34 Nhưng những người Pha-ri-si đã nói: "Ngài đuổi các quỷ bởi chúa quỷ."

Trước những phép lạ mà Đức Chúa Jesus đã làm ra như vậy, nhưng những người Pha-ri-si đã nói: : "Ngài đuổi các quỷ bởi chúa quỷ." Đây là những lời khước từ thần tính của Đức Chúa Jesus, cáo buộc tội hết sức nặng nề của những người Pha-ri-si, vì sự cứng lòng, thiếu hiểu biết, bị định kiến tôn giáo chi phối, khiến họ càng dấn sâu vào con đường tội lỗi, chống nghịch Đức Chúa Jesus.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại sự kiện Đức Chúa Jesus Chữa lành hai người mù, bởi đức tin kiên trì, đi theo Chúa vào tận trong nhà, và người câm bị quỷ ám được giải phóng, khiến các đám đông lấy làm lạ, trầm trồ với nhau về phép lạ của Chúa đã làm ra, mà họ chưa từng thấy trong I-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, những người Pha-ri-si đã không tin, cho rằng Chúa chỉ nhờ chúa quỷ để đuổi các quỷ.

Bài học dạy con luôn giữ đức tin kiên định trong lòng, không bỏ cuộc khi chưa được Chúa đáp lời cầu xin của con; vâng phục và hành động theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh; không như những người Pha-ri-si kia, dù họ thấy những phép lạ của Chúa làm ra cách tường tận, nhưng vẫn gán cho quyền phép của ma quỷ thay vì quyền năng thật sự của Chúa, chứng tỏ họ không bằng hai người mù lòa thuộc thể, và người câm bị quỷ ám kia, bởi họ không nhận biết Lẽ Thật của Thiên Chúa.

Con nguyện học từ sự kiên trì của hai người mù, không từ bỏ việc tìm kiếm Đức Chúa Jesus ngay cả trong những khó khăn thử thách; thường xuyên tự hỏi bản thân, xem mình có thật sự tin rằng, Đức Chúa Jesus có thẩm quyền giải quyết mọi khó khăn trong đời sống của con; hãy đến với Đức Chúa Jesus trong lời cầu nguyện chân thật, tin vào quyền năng của Ngài có thể đáp ứng nhu cầu của con; và cẩn thận để nhận ra công việc của Đức Chúa Jesus trong đời sống của mình và của người khác. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ