Ma-thi-ơ 19:10-12 - Đức Chúa Jesus Dạy về Sự Sống Độc Thân
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
10 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: "Nếu tình trạng của người nam với vợ là như vậy thì tốt hơn không kết hôn." 11 Ngài đã bảo họ: "Chẳng phải mọi người nhận được lời này nhưng những ai nó được ban cho. 12 Vì có những người có khuyết tật sinh dục từ trong lòng mẹ, đã được sinh ra như vậy; có những người hoạn bị hoạn bởi người ta; và có những người độc thân tự nguyện sống độc thân vì Vương Quốc Trời. Người nào có thể nhận lời ấy thì hãy nhận lấy."
Sau khi các môn đồ được nghe Đức Chúa Jesus giảng dạy về sự ràng buộc của hôn nhân trong Chúa, thì họ thưa với Ngài: "Nếu tình trạng của người nam với vợ là như vậy thì tốt hơn không kết hôn." Các môn đồ cảm thấy Lời Chúa dạy quá nghiêm khắc, như vậy thì tốt hơn là không kết hôn. Đây là sự phản ứng của các môn đồ trong bối cảnh dân Do-thái thời bấy giờ sống trần tục, chưa hiểu mục đích của hôn nhân theo ý muốn Đức Chúa Trời, nhằm bảo vệ hôn nhân thánh khiết, và vững bền trong Ngài. Chúa đã bảo họ: “Chẳng phải mọi người nhận được lời này đâu, nhưng chỉ có những ai được ban cho mà thôi.” Điều này nói lên sự thiếu hiểu biết Lẽ Thật của các môn đồ, dẫn đến ý muốn riêng của mình, vì chỉ một số người được Chúa ban cho ơn độc thân, còn đa số đều được ban phước để lập gia đình trong Chúa, là ân tứ Chúa ban và sự kêu gọi của Ngài. Vì có những người bị khuyết tật bẩm sinh về khả năng tình dục; có những người bị hoạn bởi tay người ta; và có những người độc thân tự nguyện sống độc thân vì Vương Quốc Trời. Người nào có thể nhận lời ấy thì hãy nhận lấy. Đây là sự tự nguyện bước đi theo Chúa đối với những người được đặc ân Ngài ban, bỏ qua hôn nhân vì mục đích cho Vương Quốc Trời.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là lời khuyên dạy các môn đồ của Đức Chúa Jesus về người được kêu gọi sống độc thân. Lời phản ứng của các môn đồ cho thấy họ chưa hiểu ý Chúa, không hướng theo sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, chú vào đời sống trần tục của dân Do-thái xưa kia.
Bài học dạy con hãy coi trọng đời sống hôn nhân và độc thân, bởi cả hai đều thể hiện tấm lòng vâng phục theo ý muốn Đức Chúa Trời; xây dựng hôn nhân thánh sạch trong Chúa; cùng chung sức gây dựng Hội Thánh của Chúa cho đến ngày Ngài trở lại; và luôn tôn trọng những người được Chúa ban ơn sống độc thân, tận hiến cho Ngài.
Con nguyện luôn hướng lòng vào Vương Quốc Trời trong mọi hoàn cảnh; thể hiện tình yêu thương của Đấng Christ trong mối quan hệ của con, và xin Chúa giúp con ngày càng yêu người vợ của ình càng hơn; thể hiện tình yêu thương của Đấng Christ trong mối quan hệ của con; cầu nguyện xin Chúa giúp con ngày càng yêu người vợ của mình càng hơn; hãy ngừng đánh giá người khác dựa trên tình trạng hôn nhân của họ, nhưng nhìn nhận họ qua giá trị mà Đức Chúa Trời dành cho họ và sự họ trung tín trong ơn gọi của mình; tôn trọng và hỗ trợ cả những người đã kết hôn lẫn những người độc thân, vì họ đều có một vai trò quan trọng trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời; tìm kiếm cơ hội để hiến dâng đời sống của con cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự phát triển của Vương Quốc Trời; và luôn nhớ rằng, ơn gọi cao quý nhất của mỗi Cơ Đốc nhân là trung tín với Chúa trong hoàn cảnh cụ thể của mình, chứ không phải theo đuổi một tình trạng xã hội nào. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học ***
Ma-thi-ơ 19:10-12 - Đức Chúa Jesus Dạy về Sự Sống Độc Thân
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
10 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: "Nếu tình trạng của người nam với vợ là như vậy thì tốt hơn không kết hôn."
11 Ngài đã bảo họ: "Chẳng phải mọi người nhận được lời này nhưng những ai nó được ban cho.
12 Vì có những người có khuyết tật sinh dục từ trong lòng mẹ, đã được sinh ra như vậy; có những người hoạn bị hoạn bởi người ta; và có những người độc thân tự nguyện sống độc thân vì Vương Quốc Trời. Người nào có thể nhận lời ấy thì hãy nhận lấy."
Sau khi các môn đồ được nghe Đức Chúa Jesus giảng dạy về sự ràng buộc của hôn nhân trong Chúa, thì họ thưa với Ngài: "Nếu tình trạng của người nam với vợ là như vậy thì tốt hơn không kết hôn." Các môn đồ cảm thấy Lời Chúa dạy quá nghiêm khắc, như vậy thì tốt hơn là không kết hôn. Đây là sự phản ứng của các môn đồ trong bối cảnh dân Do-thái thời bấy giờ sống trần tục, chưa hiểu mục đích của hôn nhân theo ý muốn Đức Chúa Trời, nhằm bảo vệ hôn nhân thánh khiết, và vững bền trong Ngài. Chúa đã bảo họ: “Chẳng phải mọi người nhận được lời này đâu, nhưng chỉ có những ai được ban cho mà thôi.” Điều này nói lên sự thiếu hiểu biết Lẽ Thật của các môn đồ, dẫn đến ý muốn riêng của mình, vì chỉ một số người được Chúa ban cho ơn độc thân, còn đa số đều được ban phước để lập gia đình trong Chúa, là ân tứ Chúa ban và sự kêu gọi của Ngài. Vì có những người bị khuyết tật bẩm sinh về khả năng tình dục; có những người bị hoạn bởi tay người ta; và có những người độc thân tự nguyện sống độc thân vì Vương Quốc Trời. Người nào có thể nhận lời ấy thì hãy nhận lấy. Đây là sự tự nguyện bước đi theo Chúa đối với những người được đặc ân Ngài ban, bỏ qua hôn nhân vì mục đích cho Vương Quốc Trời.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là lời khuyên dạy các môn đồ của Đức Chúa Jesus về người được kêu gọi sống độc thân. Lời phản ứng của các môn đồ cho thấy họ chưa hiểu ý Chúa, không hướng theo sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, chú vào đời sống trần tục của dân Do-thái xưa kia.
Bài học dạy con hãy coi trọng đời sống hôn nhân và độc thân, bởi cả hai đều thể hiện tấm lòng vâng phục theo ý muốn Đức Chúa Trời; xây dựng hôn nhân thánh sạch trong Chúa; cùng chung sức gây dựng Hội Thánh của Chúa cho đến ngày Ngài trở lại; và luôn tôn trọng những người được Chúa ban ơn sống độc thân, tận hiến cho Ngài.
Con nguyện luôn hướng lòng vào Vương Quốc Trời trong mọi hoàn cảnh; thể hiện tình yêu thương của Đấng Christ trong mối quan hệ của con, và xin Chúa giúp con ngày càng yêu người vợ của ình càng hơn; thể hiện tình yêu thương của Đấng Christ trong mối quan hệ của con; cầu nguyện xin Chúa giúp con ngày càng yêu người vợ của mình càng hơn; hãy ngừng đánh giá người khác dựa trên tình trạng hôn nhân của họ, nhưng nhìn nhận họ qua giá trị mà Đức Chúa Trời dành cho họ và sự họ trung tín trong ơn gọi của mình; tôn trọng và hỗ trợ cả những người đã kết hôn lẫn những người độc thân, vì họ đều có một vai trò quan trọng trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời; tìm kiếm cơ hội để hiến dâng đời sống của con cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự phát triển của Vương Quốc Trời; và luôn nhớ rằng, ơn gọi cao quý nhất của mỗi Cơ Đốc nhân là trung tín với Chúa trong hoàn cảnh cụ thể của mình, chứ không phải theo đuổi một tình trạng xã hội nào. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***