Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
32 Đã xảy ra, khi Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi, người cũng đã đi xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa.
Tiếp theo câu chuyện về Sau-lơ được Chúa dùng các môn đồ tại Giê-ru-sa-lem bảo vệ, đưa ông về lại Tạt-sơ, thì đã xảy ra sự kiện Phi-e-rơ đi ngang qua khắp nơi, từ Giê-ru-sa-lem, ông đã đi xuống với các thánh đồ ở tại Thành Li-đa. Lòng nhiệt huyết của Phi-e-rơ thể hiện qua sự rao giảng Tin Lành, và đi thăm con dân Chúa ở các Hội Thánh khác trong chương trình mở rộng Hội Thánh khắp nơi, và nhờ sự giảng dạy của ông, khiến các tín hữu trở thành những môn đồ, và được thánh hóa thành những thánh đồ của Chúa.
33 Tại đó, người đã gặp một người kia, tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm, vì đã bị bại liệt. 34 Phi-e-rơ đã nói với người: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường! Tức thì, người trỗi dậy."
Tại Thành Li-đa, Phi-e-rơ đã gặp một người mắc chứng bại liệt, tên là Ê-nê, nằm liệt giường suốt tám năm. Người bệnh này nói lên tình trạng tuyệt vọng. Nhân cơ hội đó, Chúa đã cảm động lòng Phi-e-rơ, khiến ông nói với Ê-nê bằng lời kêu gọi, rằng Đức Chúa Jesus Christ chữa lành cho người. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường của mình! Thì lập tức người được chữa lành và trỗi dậy. Điều này chứng tỏ quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ chữa lành cho Ê-nê, bởi Phi-e-rơ đã kêu danh của Ngài, và bởi ông đã kêu gọi người bệnh trong danh của Chúa, là mệnh lệnh của Ngài khiến cho Ê-nê được chữa lành hoàn toàn.
35 Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người thì trở về với Chúa.
Bằng chứng về sự chữa lành hoàn toàn chứng bại liệt cho Ê-nê là một phép lạ phi thường, khiến cho dân chúng tại Li-đa và Sa-rôn thấy tỏ tường, thì họ bằng lòng trở về với Chúa. Phép lạ do Chúa đã dùng Phi-e-rơ làm ra không chỉ là chữa lành thuộc thể, mà còn tác động mạnh mẽ tâm thần những người chứng kiến, mở đường cho họ trở về với ơn cứu rỗi.
36 Tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ kia, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch, gọi là Đô-ca. Người này đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm. 37 Đã xảy ra, trong các ngày đó, người đã bệnh và chết. Người ta đã tắm rửa người, đặt nằm trong phòng cao.
Rồi, tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch nghĩa là Đô-ca. Người này đã làm ra đầy dẫy việc làm lành, thể hiện lòng bác ái, luôn bố thí cách rời rộng trong dân chúng. Nhưng rồi sự kiện đã xảy ra, nữ môn đồ kia đã chết vì bệnh. Người ta đã tắm rửa xác người theo phong tục địa phương trước khi chôn cất, họ đặt xác bà nằm trong phòng cao, có thể là nơi nhóm hiệp của con dân Chúa tại địa phương, nói lên vai trò quan trọng của một người đã quá cố, được tôn trọng.
38 Li-đa đã gần với Giốp-bê. Các môn đồ đã nghe rằng, Phi-e-rơ có tại đó, thì họ đã sai hai người đến với người, gọi người đến với họ, chớ chậm trễ.
Li-đa và Giốp-bê là hai thành gần nhau, nên các môn đồ tại đó đã nhanh chóng nghe được tin Phi-e-rơ làm phép lạ, chữa lành chứng bại liệt cho Ê-nê tại Li-đa, thì họ đã sai đến với người, mong muốn Phi-e-rơ sớm đến với họ. Điều này nói lên sự thông công giữa các anh chị em cùng Cha, luôn hướng lòng về nhau, mong muốn được tôi tớ ngay lành của Chúa giúp đỡ về thuộc linh, bởi đức tin vào Phi-e-rơ, người được Thiên Chúa ban quyền năng chữa lành bệnh tật.
39 Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi người đã đến, họ đã dẫn người vào phòng cao. Hết thảy các đàn bà góa đứng gần người khóc và đưa cho người xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi người còn ở với họ.
Đáp lại mong muốn của các môn đồ, Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi tới nơi, họ đã dẫn ông lên phòng cao. Hết thảy đàn bà góa tại đó tiến đến gần ông đều khóc và đưa cho Phi-e-rơ xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi ông còn ở với họ. Đây là bằng chứng về sự từ ái của Ta-bi-tha, người từng giúp đỡ các góa phụ.
40 Nhưng Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người đã mở mắt mình, thấy Phi-e-rơ, người ngồi dậy.
Giữa cảnh tượng mất mát, tang thương, Phi-e-rơ đã truyền cho hết thảy mọi người ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, ông xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người mở mắt ra, nhìn thấy Phi-e-rơ, thì liền ngồi dậy. Bài học cho con dân Chúa khi gặp những nan đề nguy cấp, là không hành động theo ý riêng, mà phải dâng lời cầu nguyện lên Chúa trước khi trình dâng lên Ngài điều mình cần cầu xin. Lời cầu xin ngắn gọn “Hỡi Ta-bi-tha, hãy tỉnh dậy!” là xin quyền năng của Đức Chúa Jesus, khiến bà ngồi dậy.
41 Ông đưa tay cho người, đỡ người dậy. Rồi, ông đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống.
Phi-e-rơ đưa tay ra, đỡ Ta-bi-tha dậy, rồi gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến chứng kiến sự sống lại của Ta-bi-tha, khiến các thánh đồ càng thêm lên đức tin.
42 Đã xảy ra, việc ấy được khắp cả Thành Giốp-bê biết; và nhiều người đã tin vào Chúa.
Việc Chúa dùng Phi-e-rơ làm ra phép lạ ấy đã đồn ra khắp thành Giốp-bê cho nhiều người biết, khiến nhiều người đã tin vào Chúa. Chương trình rao giảng Tin Lành bằng những cách thức khác nhau, làm thay đổi những người mới tin nhận Chúa trở thành những môn đồ, và trở thành những thánh đồ, là điều quan trọng trong việc mở rộng Vương Quốc Đức Chúa Trời ngay trên đất này.
43 Đã xảy ra, ông lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, với người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn.
Sau sự kiện Ta-bi-tha sống lại, Phi-e-rơ còn lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, ở cùng người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn, nhằm tiếp tục gây dựng Hội Thánh tại Giốp-bê càng mạnh mẽ thêm lên. Việc Phi-e-rơ ở với một người thợ thuộc da là bài học cho con dân Chúa về sự giản dị, đồng cảm với những người có địa vị thấp kém rong xã hội, để có thể đưa họ về với Chúa.
Kính lạy Chúa! Bài học Thánh Kinh này giúp con càng hiểu thêm về quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ, hành động qua các môn đồ vẫn luôn tiếp diễn, từ quá khứ, hiện tại, và trong tương lai đời đời không thay đổi. Con nguyện học tập sự vâng phục Chúa của Phi-e-rơ về sự hết lòng phụng sự Chúa trong chương trình cứu rỗi của Ngài; học tập gương của Ta-bi-tha về sự chia xẻ nhu cầu thuộc thể, giúp đỡ các góa phụ; và học tập đức tin của các môn đồ cư trú tại thành Li-đa và Sa-rôn. A-men!
Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 Ê-nê và Đô-ca
Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
32 Đã xảy ra, khi Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi, người cũng đã đi xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa.
Tiếp theo câu chuyện về Sau-lơ được Chúa dùng các môn đồ tại Giê-ru-sa-lem bảo vệ, đưa ông về lại Tạt-sơ, thì đã xảy ra sự kiện Phi-e-rơ đi ngang qua khắp nơi, từ Giê-ru-sa-lem, ông đã đi xuống với các thánh đồ ở tại Thành Li-đa. Lòng nhiệt huyết của Phi-e-rơ thể hiện qua sự rao giảng Tin Lành, và đi thăm con dân Chúa ở các Hội Thánh khác trong chương trình mở rộng Hội Thánh khắp nơi, và nhờ sự giảng dạy của ông, khiến các tín hữu trở thành những môn đồ, và được thánh hóa thành những thánh đồ của Chúa.
33 Tại đó, người đã gặp một người kia, tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm, vì đã bị bại liệt.
34 Phi-e-rơ đã nói với người: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường! Tức thì, người trỗi dậy."
Tại Thành Li-đa, Phi-e-rơ đã gặp một người mắc chứng bại liệt, tên là Ê-nê, nằm liệt giường suốt tám năm. Người bệnh này nói lên tình trạng tuyệt vọng. Nhân cơ hội đó, Chúa đã cảm động lòng Phi-e-rơ, khiến ông nói với Ê-nê bằng lời kêu gọi, rằng Đức Chúa Jesus Christ chữa lành cho người. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường của mình! Thì lập tức người được chữa lành và trỗi dậy. Điều này chứng tỏ quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ chữa lành cho Ê-nê, bởi Phi-e-rơ đã kêu danh của Ngài, và bởi ông đã kêu gọi người bệnh trong danh của Chúa, là mệnh lệnh của Ngài khiến cho Ê-nê được chữa lành hoàn toàn.
35 Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người thì trở về với Chúa.
Bằng chứng về sự chữa lành hoàn toàn chứng bại liệt cho Ê-nê là một phép lạ phi thường, khiến cho dân chúng tại Li-đa và Sa-rôn thấy tỏ tường, thì họ bằng lòng trở về với Chúa. Phép lạ do Chúa đã dùng Phi-e-rơ làm ra không chỉ là chữa lành thuộc thể, mà còn tác động mạnh mẽ tâm thần những người chứng kiến, mở đường cho họ trở về với ơn cứu rỗi.
36 Tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ kia, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch, gọi là Đô-ca. Người này đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm.
37 Đã xảy ra, trong các ngày đó, người đã bệnh và chết. Người ta đã tắm rửa người, đặt nằm trong phòng cao.
Rồi, tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch nghĩa là Đô-ca. Người này đã làm ra đầy dẫy việc làm lành, thể hiện lòng bác ái, luôn bố thí cách rời rộng trong dân chúng. Nhưng rồi sự kiện đã xảy ra, nữ môn đồ kia đã chết vì bệnh. Người ta đã tắm rửa xác người theo phong tục địa phương trước khi chôn cất, họ đặt xác bà nằm trong phòng cao, có thể là nơi nhóm hiệp của con dân Chúa tại địa phương, nói lên vai trò quan trọng của một người đã quá cố, được tôn trọng.
38 Li-đa đã gần với Giốp-bê. Các môn đồ đã nghe rằng, Phi-e-rơ có tại đó, thì họ đã sai hai người đến với người, gọi người đến với họ, chớ chậm trễ.
Li-đa và Giốp-bê là hai thành gần nhau, nên các môn đồ tại đó đã nhanh chóng nghe được tin Phi-e-rơ làm phép lạ, chữa lành chứng bại liệt cho Ê-nê tại Li-đa, thì họ đã sai đến với người, mong muốn Phi-e-rơ sớm đến với họ. Điều này nói lên sự thông công giữa các anh chị em cùng Cha, luôn hướng lòng về nhau, mong muốn được tôi tớ ngay lành của Chúa giúp đỡ về thuộc linh, bởi đức tin vào Phi-e-rơ, người được Thiên Chúa ban quyền năng chữa lành bệnh tật.
39 Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi người đã đến, họ đã dẫn người vào phòng cao. Hết thảy các đàn bà góa đứng gần người khóc và đưa cho người xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi người còn ở với họ.
Đáp lại mong muốn của các môn đồ, Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi tới nơi, họ đã dẫn ông lên phòng cao. Hết thảy đàn bà góa tại đó tiến đến gần ông đều khóc và đưa cho Phi-e-rơ xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi ông còn ở với họ. Đây là bằng chứng về sự từ ái của Ta-bi-tha, người từng giúp đỡ các góa phụ.
40 Nhưng Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người đã mở mắt mình, thấy Phi-e-rơ, người ngồi dậy.
Giữa cảnh tượng mất mát, tang thương, Phi-e-rơ đã truyền cho hết thảy mọi người ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, ông xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người mở mắt ra, nhìn thấy Phi-e-rơ, thì liền ngồi dậy. Bài học cho con dân Chúa khi gặp những nan đề nguy cấp, là không hành động theo ý riêng, mà phải dâng lời cầu nguyện lên Chúa trước khi trình dâng lên Ngài điều mình cần cầu xin. Lời cầu xin ngắn gọn “Hỡi Ta-bi-tha, hãy tỉnh dậy!” là xin quyền năng của Đức Chúa Jesus, khiến bà ngồi dậy.
41 Ông đưa tay cho người, đỡ người dậy. Rồi, ông đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống.
Phi-e-rơ đưa tay ra, đỡ Ta-bi-tha dậy, rồi gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến chứng kiến sự sống lại của Ta-bi-tha, khiến các thánh đồ càng thêm lên đức tin.
42 Đã xảy ra, việc ấy được khắp cả Thành Giốp-bê biết; và nhiều người đã tin vào Chúa.
Việc Chúa dùng Phi-e-rơ làm ra phép lạ ấy đã đồn ra khắp thành Giốp-bê cho nhiều người biết, khiến nhiều người đã tin vào Chúa. Chương trình rao giảng Tin Lành bằng những cách thức khác nhau, làm thay đổi những người mới tin nhận Chúa trở thành những môn đồ, và trở thành những thánh đồ, là điều quan trọng trong việc mở rộng Vương Quốc Đức Chúa Trời ngay trên đất này.
43 Đã xảy ra, ông lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, với người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn.
Sau sự kiện Ta-bi-tha sống lại, Phi-e-rơ còn lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, ở cùng người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn, nhằm tiếp tục gây dựng Hội Thánh tại Giốp-bê càng mạnh mẽ thêm lên. Việc Phi-e-rơ ở với một người thợ thuộc da là bài học cho con dân Chúa về sự giản dị, đồng cảm với những người có địa vị thấp kém rong xã hội, để có thể đưa họ về với Chúa.
Kính lạy Chúa!
Bài học Thánh Kinh này giúp con càng hiểu thêm về quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ, hành động qua các môn đồ vẫn luôn tiếp diễn, từ quá khứ, hiện tại, và trong tương lai đời đời không thay đổi.
Con nguyện học tập sự vâng phục Chúa của Phi-e-rơ về sự hết lòng phụng sự Chúa trong chương trình cứu rỗi của Ngài; học tập gương của Ta-bi-tha về sự chia xẻ nhu cầu thuộc thể, giúp đỡ các góa phụ; và học tập đức tin của các môn đồ cư trú tại thành Li-đa và Sa-rôn. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học