Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
10 Tức thì, trong ban đêm, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô và Si-la đến Thành Bê-rê. Khi đến nơi, họ đã đi vào nhà hội của người Do-thái.
Ngay trong đêm đó, các anh chị em cùng Cha Cha ở Tê-sa-lô-ni-ca đã gửi Phao-lô và Si-la đến thành Bê-rê. Đây là điều Đức Thánh Linh cảm động con dân Chúa, đưa hai ông di dời khẩn cấp để tránh sự nguy hiểm. Khi đến Bê-rê, Phao-lô và Si-la đã đi vào nhà hội của người Do-thái, giảng dạy cho người Do-thái theo thường lệ.
11 Những người này là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không.
Những tín hữu Do-thái tại Bê-rê thật đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã tiếp nhận Lời Chúa qua sự giản dạy của Phao-lô và Si-la, với tâm trí sẵn sàng, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng của hai tôi tớ Chúa có đúng vậy hay không. Đây là bài học về tấm lòng tìm kiếm Lẽ Thật của con dân Chúa tại Bê-rê, sẵn sàng nghe, tiếp nhận, nhưng họ luôn cẩn thận đối chiếu với Thánh Kinh cách nghiêm túc qua sự kiểm chứng mỗi bài giảng của Phao-lô và Si-la.
12 Vậy, thực tế, nhiều người trong số họ đã tin, cùng các phụ nữ sang trọng người Hy-lạp và không ít đàn ông.
Qua sự tra cứu và kiểm chứng lời giảng dạy của Phao-lô và Si-la trên nền tảng Thánh Kinh, mà nhiều người trong số họ đã tin nhận Tin Lành, cùng các phụ nữ thuộc hàng quý phái người Hy-lạp và nhiều đàn ông cũng đã tin nhận Tin Lành. Đây là kết quả truyền giáo của Phao-lô và Si-la tại thành Bê-rê, không chỉ thu phục người Do-thái mà nhiều dân ngoại về với in Lành cứu rỗi.
13 Nhưng khi những người Do-thái từ Thành Tê-sa-lô-ni-ca đã biết rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng bởi Phao-lô tại Thành Bê-rê, thì họ đã đến đó để khích động dân chúng.
Khi những người Do-thái từ thành Tê-sa-lô-ni-ca, từng bắt bớ Phao-lô-và Si-la biết rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng bởi Phao-lô tại thành Bê-rê, thì họ đã đến đề khích động dân chúng. Điều này nói lên lòng ghen tị, khiến những người Do-thái không tin Chúa phải bỏ công sức đến tận Bê-rê để cản trở tầm ảnh hưởng của Tin Lành trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
14 Thế nên, tức thì, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô đi bằng đường biển. Còn Si-la và Ti-mô-thê cứ ở lại đó.
Bởi sự cản trở, bắt bớ của những người Do-thái không tin Chúa, nên các anh chị em cùng Cha tại Bê-rê đã gửi Phao-lô đi bằng đường biển, còn Si-la và Ti-mô-thê thì cứ tiếp tục ở lại Bê-rê. Việc đưa Phao-lô rời khỏi Bê-rê được đặt lên quang trọng hàng đầu, như con dân Chúa từng làm trước đó. Còn Si-la và Ti-mô-thê cứ ở lại thành Bê-rê là điều cần thiết, dù có phải đối diện với sự chống đối từ những người Do-thái không tin Chúa, để tiếp tục chăm sóc đời sống thuộc linh cho các tân tín hữu tại Bê-rê.
15 Những người phụ trách hành trình cho Phao-lô đã đem người đến Thành A-thên. Sau khi nhận lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê gấp đến với người, họ đã lên đường.
Những người có trọng trách hành trình cho Phao-lô đã đem người đến thành A-thên, rồi trở về, nhận lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê đến ngay với Phao-lô, và họ đã lên đường. Sự di chuyển trên hành trình của nhóm truyền giáo là do Đức Thánh Linh hướng dẫn họ luôn sát cánh bên nhau, cùng tương hỗ nhau là cần thiết. Bài học cho con dân Chúa là luôn chú tâm vào sự dẫn dắt của Chúa, và sẵn sàng hành động theo thánh ý Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về hành trình truyền giáo của Phao-lô và Si-la sau khi rời thành Tê-sa-lô-ni-ca do bị những người Do-thái không tin Chúa bách hại. Họ đã đến thành Bê-rê, tiếp tục vào nhà hội của người Do-thái, giảng dạy Tin Lành tại đó, khiến niều người Do-thái và người Hy-lạp tin theo. Rồi hai ông lại bị những người Do-thái không tin Chúa từ Tê-sa-lô-ni-ca đến gây rối. Bởi vậy, Phao-lô được dược đưa đi đến thành A-then để tránh nguy hiểm, rồi ông phái những người đưa ông đi, mang lệnh trở về, đưa gấp Si-la và Ti-mô-thê đến với ông. Bài học dạy cho về sự không sáng Chúa ban cho các sứ đồ, dù phải trải qua sự chống đối khắc nghiệt, nhưng họ vẫn luôn kiên định, koong hề phản ứng những kẻ chống nghịch, để chú tâm vào sứ mệnh rao giảng Tin Lành cứu rỗi trong chương trình Đức Chúa Trời đã định.
Con nguyện noi gương các sứ đồ về sự tận tụy trong công tác truyền giáo trước những nghịch cảnh Chúa cho phép xảy ra. Con cũng học được tấm gương các tín hữu tại Bê-rê về sự cẩn thận tra xem Thánh Kinh với lòng khiêm nhường và cầu nguyện, thay vì chấp nhận ngay mọi lời giang dạy; và con học được hành động hỗ trợ những người được Chúa dùng trong công việc Nhà Ngài như những người đã đồng công, giúp đỡ Phao-lô và những cộng sự của ông vậy. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15
Phao-lô và Si-la tại Bê-rê
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
10 Tức thì, trong ban đêm, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô và Si-la đến Thành Bê-rê. Khi đến nơi, họ đã đi vào nhà hội của người Do-thái.
Ngay trong đêm đó, các anh chị em cùng Cha Cha ở Tê-sa-lô-ni-ca đã gửi Phao-lô và Si-la đến thành Bê-rê. Đây là điều Đức Thánh Linh cảm động con dân Chúa, đưa hai ông di dời khẩn cấp để tránh sự nguy hiểm. Khi đến Bê-rê, Phao-lô và Si-la đã đi vào nhà hội của người Do-thái, giảng dạy cho người Do-thái theo thường lệ.
11 Những người này là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không.
Những tín hữu Do-thái tại Bê-rê thật đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã tiếp nhận Lời Chúa qua sự giản dạy của Phao-lô và Si-la, với tâm trí sẵn sàng, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng của hai tôi tớ Chúa có đúng vậy hay không. Đây là bài học về tấm lòng tìm kiếm Lẽ Thật của con dân Chúa tại Bê-rê, sẵn sàng nghe, tiếp nhận, nhưng họ luôn cẩn thận đối chiếu với Thánh Kinh cách nghiêm túc qua sự kiểm chứng mỗi bài giảng của Phao-lô và Si-la.
12 Vậy, thực tế, nhiều người trong số họ đã tin, cùng các phụ nữ sang trọng người Hy-lạp và không ít đàn ông.
Qua sự tra cứu và kiểm chứng lời giảng dạy của Phao-lô và Si-la trên nền tảng Thánh Kinh, mà nhiều người trong số họ đã tin nhận Tin Lành, cùng các phụ nữ thuộc hàng quý phái người Hy-lạp và nhiều đàn ông cũng đã tin nhận Tin Lành. Đây là kết quả truyền giáo của Phao-lô và Si-la tại thành Bê-rê, không chỉ thu phục người Do-thái mà nhiều dân ngoại về với in Lành cứu rỗi.
13 Nhưng khi những người Do-thái từ Thành Tê-sa-lô-ni-ca đã biết rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng bởi Phao-lô tại Thành Bê-rê, thì họ đã đến đó để khích động dân chúng.
Khi những người Do-thái từ thành Tê-sa-lô-ni-ca, từng bắt bớ Phao-lô-và Si-la biết rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng bởi Phao-lô tại thành Bê-rê, thì họ đã đến đề khích động dân chúng. Điều này nói lên lòng ghen tị, khiến những người Do-thái không tin Chúa phải bỏ công sức đến tận Bê-rê để cản trở tầm ảnh hưởng của Tin Lành trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
14 Thế nên, tức thì, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô đi bằng đường biển. Còn Si-la và Ti-mô-thê cứ ở lại đó.
Bởi sự cản trở, bắt bớ của những người Do-thái không tin Chúa, nên các anh chị em cùng Cha tại Bê-rê đã gửi Phao-lô đi bằng đường biển, còn Si-la và Ti-mô-thê thì cứ tiếp tục ở lại Bê-rê. Việc đưa Phao-lô rời khỏi Bê-rê được đặt lên quang trọng hàng đầu, như con dân Chúa từng làm trước đó. Còn Si-la và Ti-mô-thê cứ ở lại thành Bê-rê là điều cần thiết, dù có phải đối diện với sự chống đối từ những người Do-thái không tin Chúa, để tiếp tục chăm sóc đời sống thuộc linh cho các tân tín hữu tại Bê-rê.
15 Những người phụ trách hành trình cho Phao-lô đã đem người đến Thành A-thên. Sau khi nhận lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê gấp đến với người, họ đã lên đường.
Những người có trọng trách hành trình cho Phao-lô đã đem người đến thành A-thên, rồi trở về, nhận lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê đến ngay với Phao-lô, và họ đã lên đường. Sự di chuyển trên hành trình của nhóm truyền giáo là do Đức Thánh Linh hướng dẫn họ luôn sát cánh bên nhau, cùng tương hỗ nhau là cần thiết. Bài học cho con dân Chúa là luôn chú tâm vào sự dẫn dắt của Chúa, và sẵn sàng hành động theo thánh ý Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về hành trình truyền giáo của Phao-lô và Si-la sau khi rời thành Tê-sa-lô-ni-ca do bị những người Do-thái không tin Chúa bách hại. Họ đã đến thành Bê-rê, tiếp tục vào nhà hội của người Do-thái, giảng dạy Tin Lành tại đó, khiến niều người Do-thái và người Hy-lạp tin theo. Rồi hai ông lại bị những người Do-thái không tin Chúa từ Tê-sa-lô-ni-ca đến gây rối. Bởi vậy, Phao-lô được dược đưa đi đến thành A-then để tránh nguy hiểm, rồi ông phái những người đưa ông đi, mang lệnh trở về, đưa gấp Si-la và Ti-mô-thê đến với ông.
Bài học dạy cho về sự không sáng Chúa ban cho các sứ đồ, dù phải trải qua sự chống đối khắc nghiệt, nhưng họ vẫn luôn kiên định, koong hề phản ứng những kẻ chống nghịch, để chú tâm vào sứ mệnh rao giảng Tin Lành cứu rỗi trong chương trình Đức Chúa Trời đã định.
Con nguyện noi gương các sứ đồ về sự tận tụy trong công tác truyền giáo trước những nghịch cảnh Chúa cho phép xảy ra. Con cũng học được tấm gương các tín hữu tại Bê-rê về sự cẩn thận tra xem Thánh Kinh với lòng khiêm nhường và cầu nguyện, thay vì chấp nhận ngay mọi lời giang dạy; và con học được hành động hỗ trợ những người được Chúa dùng trong công việc Nhà Ngài như những người đã đồng công, giúp đỡ Phao-lô và những cộng sự của ông vậy. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học