Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
28 Nhưng các ngươi nghĩ sao? Một người có hai đứa con, người đã đến cùng đứa lớn và nói: 'Con ơi, hôm nay con hãy đi làm việc trong vườn nho của ta.' 29 Nó đã đáp rằng: 'Con không muốn!' Nhưng sau đó, nó hối hận nên đã đi. 30 Đến gần đứa thứ nhì, người cũng đã nói như vậy. Nó đã đáp rằng: 'Con sẽ đi, thưa chúa!' Nhưng nó đã không đi.
Đức Chúa Jesus dùng ngụ ngôn để bày tỏ cho giới lãnh đạo Do-thái Giáo về một người cha có hai con. Người cha đến với đứa con lớn và sai nó đi làm việc trong vườn nho của gia đình. Đứa con ấy thẳng thắn đáp rằng: "Con không muốn!" Nhưng sau đó, nó ăn năn và đã đi làm. Về ý nghĩa thuộc linh, người cha tượng trưng cho Đức Chúa Trời; đứa con thứ nhất tiêu biểu cho những người biết ăn năn và làm theo ý muốn của Ngài. Sau đó, người cha cũng sai đứa con thứ hai đi; nó lễ phép thưa: "Con sẽ đi, thưa cha!" nhưng rồi lại không đi. Hình ảnh này nói về các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân, là những kẻ giả hình, chỉ vâng phục Đức Chúa Trời bằng môi miệng mà không làm theo ý Ngài. Ngụ ngôn dạy rằng những người thật lòng ăn năn, trở về sống trong con người mới, sẽ được Đức Chúa Trời kêu gọi vào công việc hầu việc Ngài trong Hội Thánh; còn những kẻ giả hình chỉ giữ hình thức tôn giáo, nói mà không làm, thì không vâng theo Thánh Kinh.
31 Đứa nào trong hai đứa ấy đã làm theo ý của người cha?" Họ nói: "Đứa đầu." Đức Chúa Jesus phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi, những người thu thuế và những gái điếm sẽ đi vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời trước các ngươi. 32 Vì Giăng đã đến với các ngươi trong đường công chính mà các ngươi đã không tin người, còn những người thu thuế và những gái điếm đã tin người. Nhưng các ngươi dù đã thấy vậy, sau đó cũng không ăn năn để tin người.
Đức Chúa Jesus đặt câu hỏi cho các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong Do-thái Giáo rằng: "Trong hai đứa con ấy, đứa nào đã làm theo ý muốn của người cha?" Họ thưa rằng: "Đứa thứ nhất." Đức Chúa Jesus phán với họ: "Thật, Ta nói cùng các ngươi, những người thu thuế và những gái điếm sẽ vào Vương quốc của Đức Chúa Trời trước các ngươi." Điều này cho thấy chính sự hiểu biết của các nhà lãnh đạo Do-thái Giáo lúc bấy giờ đã lên án họ; và lời phán của Chúa bày tỏ rằng họ còn tệ hơn những người thu thuế và những gái điếm, là những người biết ăn năn thì sẽ được vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Vì Giăng Báp-tít đã đến với dân I-sơ-ra-ên, kêu gọi họ ăn năn và bước đi trong con đường công chính, nhưng họ vẫn cứng lòng, không chịu ăn năn để tin ông.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là ngụ ngôn Đức Chúa Jesus kể về hai người con được cha mình kêu gọi và sai đi làm việc trong vườn nho. Người con thứ nhất ban đầu từ chối, nhưng sau đó ăn năn và vâng phục cha. Người con thứ hai đáp lời vâng phục ngay, nhưng lại không làm theo ý muốn của cha mình. Hai người con ấy đại diện cho hai nhóm người Do-thái: nhóm thứ nhất là những người nhận biết tội lỗi mình, ăn năn và vâng phục Đức Chúa Trời; nhóm thứ hai là những kẻ giả hình, chỉ tin Chúa bằng môi miệng mà không làm theo ý Ngài. Ngụ ngôn này khẳng định rằng đức tin thật phải được bày tỏ qua việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Bài học rút ra cho mỗi con cái Chúa là phải cậy nhờ ân điển của Ngài để tự xét lòng mình trong sự hầu việc Chúa; không chậm trễ trước công việc Ngài giao phó; kịp thời ăn năn và bước đi theo Chúa trong mọi hoàn cảnh; đồng thời vui mừng khi thấy người khác thật lòng ăn năn, trở về trong ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Nguyện Chúa ban ơn, cho con nhận biết luôn suy ngẫm trước khi thưa với Chúa bằng lời nói, trong sự cầu nguyện, khi hứa nguyện với Ngài thì sẽ lập tức vâng lời và hành động, dù có phải đối diện với nghịch cảnh; khi con nhận ra mình đã nói "không" với tiếng gọi của Chúa vì sự cứng lòng, ích kỷ, hay sợ hãi, thì con hãy thành thật ăn năn và vâng lời, làm theo ý Chúa, bởi Ngài luôn sẵn sàng tiếp nhận sự ăn năn, và ban cho con cơ hội để kết quả bằng hành động; không vội vàng đánh giá sự vâng lời của người khác (hay của chính mình) chỉ qua lời nói mỹ miều hay dáng vẻ bề ngoài, nhưng hãy nhìn vào kết quả và sự trung tín trong hành động. Luôn cẩn thận với sự tự mãn thuộc linh, cho mình là người có đức tin mạnh mẽ, thì cần hạ mình trước Chúa; xem xét lại đời sống mình khi Chúa đã nhiều lần kêu gọi vào phục vụ hoặc thay đổi, nhưng con chỉ dừng lại ở lời hứa suông; sự ăn năn thật phải phải được thể hiện bằng kết quả thực tế; khiêm nhường lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa qua những con người hoặc hoàn cảnh bất ngờ, xin Chúa cất khỏi con sự cứng lòng hoặc thành kiến khiến con bỏ lỡ cơ hội ăn năn. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Ma-thi-ơ 21:28-32 – Ngụ Ngôn về Hai Đứa Con
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
28 Nhưng các ngươi nghĩ sao? Một người có hai đứa con, người đã đến cùng đứa lớn và nói: 'Con ơi, hôm nay con hãy đi làm việc trong vườn nho của ta.'
29 Nó đã đáp rằng: 'Con không muốn!' Nhưng sau đó, nó hối hận nên đã đi.
30 Đến gần đứa thứ nhì, người cũng đã nói như vậy. Nó đã đáp rằng: 'Con sẽ đi, thưa chúa!' Nhưng nó đã không đi.
Đức Chúa Jesus dùng ngụ ngôn để bày tỏ cho giới lãnh đạo Do-thái Giáo về một người cha có hai con. Người cha đến với đứa con lớn và sai nó đi làm việc trong vườn nho của gia đình. Đứa con ấy thẳng thắn đáp rằng: "Con không muốn!" Nhưng sau đó, nó ăn năn và đã đi làm. Về ý nghĩa thuộc linh, người cha tượng trưng cho Đức Chúa Trời; đứa con thứ nhất tiêu biểu cho những người biết ăn năn và làm theo ý muốn của Ngài. Sau đó, người cha cũng sai đứa con thứ hai đi; nó lễ phép thưa: "Con sẽ đi, thưa cha!" nhưng rồi lại không đi. Hình ảnh này nói về các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân, là những kẻ giả hình, chỉ vâng phục Đức Chúa Trời bằng môi miệng mà không làm theo ý Ngài. Ngụ ngôn dạy rằng những người thật lòng ăn năn, trở về sống trong con người mới, sẽ được Đức Chúa Trời kêu gọi vào công việc hầu việc Ngài trong Hội Thánh; còn những kẻ giả hình chỉ giữ hình thức tôn giáo, nói mà không làm, thì không vâng theo Thánh Kinh.
31 Đứa nào trong hai đứa ấy đã làm theo ý của người cha?" Họ nói: "Đứa đầu." Đức Chúa Jesus phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi, những người thu thuế và những gái điếm sẽ đi vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời trước các ngươi.
32 Vì Giăng đã đến với các ngươi trong đường công chính mà các ngươi đã không tin người, còn những người thu thuế và những gái điếm đã tin người. Nhưng các ngươi dù đã thấy vậy, sau đó cũng không ăn năn để tin người.
Đức Chúa Jesus đặt câu hỏi cho các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong Do-thái Giáo rằng: "Trong hai đứa con ấy, đứa nào đã làm theo ý muốn của người cha?" Họ thưa rằng: "Đứa thứ nhất." Đức Chúa Jesus phán với họ: "Thật, Ta nói cùng các ngươi, những người thu thuế và những gái điếm sẽ vào Vương quốc của Đức Chúa Trời trước các ngươi." Điều này cho thấy chính sự hiểu biết của các nhà lãnh đạo Do-thái Giáo lúc bấy giờ đã lên án họ; và lời phán của Chúa bày tỏ rằng họ còn tệ hơn những người thu thuế và những gái điếm, là những người biết ăn năn thì sẽ được vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Vì Giăng Báp-tít đã đến với dân I-sơ-ra-ên, kêu gọi họ ăn năn và bước đi trong con đường công chính, nhưng họ vẫn cứng lòng, không chịu ăn năn để tin ông.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là ngụ ngôn Đức Chúa Jesus kể về hai người con được cha mình kêu gọi và sai đi làm việc trong vườn nho. Người con thứ nhất ban đầu từ chối, nhưng sau đó ăn năn và vâng phục cha. Người con thứ hai đáp lời vâng phục ngay, nhưng lại không làm theo ý muốn của cha mình. Hai người con ấy đại diện cho hai nhóm người Do-thái: nhóm thứ nhất là những người nhận biết tội lỗi mình, ăn năn và vâng phục Đức Chúa Trời; nhóm thứ hai là những kẻ giả hình, chỉ tin Chúa bằng môi miệng mà không làm theo ý Ngài. Ngụ ngôn này khẳng định rằng đức tin thật phải được bày tỏ qua việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Bài học rút ra cho mỗi con cái Chúa là phải cậy nhờ ân điển của Ngài để tự xét lòng mình trong sự hầu việc Chúa; không chậm trễ trước công việc Ngài giao phó; kịp thời ăn năn và bước đi theo Chúa trong mọi hoàn cảnh; đồng thời vui mừng khi thấy người khác thật lòng ăn năn, trở về trong ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Nguyện Chúa ban ơn, cho con nhận biết luôn suy ngẫm trước khi thưa với Chúa bằng lời nói, trong sự cầu nguyện, khi hứa nguyện với Ngài thì sẽ lập tức vâng lời và hành động, dù có phải đối diện với nghịch cảnh; khi con nhận ra mình đã nói "không" với tiếng gọi của Chúa vì sự cứng lòng, ích kỷ, hay sợ hãi, thì con hãy thành thật ăn năn và vâng lời, làm theo ý Chúa, bởi Ngài luôn sẵn sàng tiếp nhận sự ăn năn, và ban cho con cơ hội để kết quả bằng hành động; không vội vàng đánh giá sự vâng lời của người khác (hay của chính mình) chỉ qua lời nói mỹ miều hay dáng vẻ bề ngoài, nhưng hãy nhìn vào kết quả và sự trung tín trong hành động. Luôn cẩn thận với sự tự mãn thuộc linh, cho mình là người có đức tin mạnh mẽ, thì cần hạ mình trước Chúa; xem xét lại đời sống mình khi Chúa đã nhiều lần kêu gọi vào phục vụ hoặc thay đổi, nhưng con chỉ dừng lại ở lời hứa suông; sự ăn năn thật phải phải được thể hiện bằng kết quả thực tế; khiêm nhường lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa qua những con người hoặc hoàn cảnh bất ngờ, xin Chúa cất khỏi con sự cứng lòng hoặc thành kiến khiến con bỏ lỡ cơ hội ăn năn. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***