Ma-thi-ơ 5:31-37 - Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
31 Đã có lời rằng: "Ai ly dị vợ của mình thì hãy cho nàng tờ ly dị." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1, 3}
Theo luật pháp Môi-se, được chép trong (Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1,3) cho phép người chồng ly dị vợ, dẫn đến sự ly dị cách tùy tiện theo ý riêng. Đến thời Đức Chúa Jesus, nhiều người trong dân Do-thái vẫn lạm dụng luật này để ly dị vợ mình. Dù người vợ nhận tờ ly dị, là hợp pháp đối với thế gian, nhưng điều đó là không công chính trước mặt Đức Chúa Trời, bởi người chồng có thể viện cớ không chính đáng để ly dị vợ mình.
32 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng: Ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ lý do tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Nếu ai cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình.
Đức Chúa Jesus nhấn mạnh về sự hiểu sai luật pháp của dân Do-thái. Ngài răn dạy cách cặn kẽ rằng, ai ly dị vợ mình, ngoại trừ lý do tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Và nếu ai cưới người bị ly dị đó thì cũng phạm tội ngoại tình. Đây là lời cảnh báo đối với những người chồng thiếu sự hiểu biết, lạm dụng sự hiểu biết riêng để ly dị vợ mình, khiến người vợ lâm vào sự phạm tội, và người tái hôn với nàng cũng phạm tội. Giáo hội công giáo đã và đang áp dụng sai Lời Chúa, họ cấm các tín hữu tuyệt đối không dược phép ly dị vì bất cứ lý do gì, bởi hôn nhân là sự Đức Chúa Trời kết hiệp, loài người không được phân rẽ. Bài học cho con dân Chúa là hãy tôn trọng hôn nhân trong Chúa, dù một trong hai người phạm tội ngoại tình thì cũng nên cân nhắc kỹ càng, nếu người ấy thật lòng ăn năn cải hối thật sự, thì người thứ hai có thể chấp nhận để cùng nâng đỡ nhau, giữ gìn nếp sống gia đình trong Chúa.
33 Các ngươi lại đã nghe lời được nói bởi những người xưa rằng: "Ngươi chớ thề dối, nhưng phải làm trọn lời thề của ngươi với Chúa!" {Lê-vi Ký 19:12; Dân Số Ký 30:2; Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21}
Người Do-thái đã nghe lời những người xưa dạy rằng, ngươi chớ thề dối, nhưng phải làm trọn lời thề của mình với Chúa, bởi bất cứ điều hứa nguyện nào cũng đều phải trung tín giữ trọn. Ngài trích dẫn ba câu Thánh Kinh Cựu Ước theo luật pháp Môi-se {Lê-vi Ký 19:12; Dân Số Ký 30:2; Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21} đương thời, họ tìm cách nói dối sao cho không bị kết tội thề dối.
34 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời! 35 Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Cũng đừng chỉ Thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn! 36 Ngươi cũng đừng chỉ đầu của mình mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen.
Nhưng Đức Chúa Jesus bảo người Do-thái và dân chúng đang nghe, đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là Ngai của Đức Chúa Trời! Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Cũng đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn! Cũng đừng chỉ đầu mình mà thề, vì loài người không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen. Đây là lời Chúa răn dạy người Do-thái đương thời về sự lạm dụng lời thề, bởi mọi sự đều thuộc về Ngài, nên con dân Chúa phải giữ mình trước sự hiện diện của Chúa.
37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: "Phải, phải. Không, không." Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.
Mệnh lệnh của Chúa đối với con dân Ngài hãy là: "Phải, phải. Không, không." Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ. Đây là lời Chúa răn dạy rất sâu sắc, mọi suy nghĩ, lời nói, hành động của con dân Chúa đều trong danh của Ngài, có sao, nói vậy là bản chất trung thực của người tin theo Chúa. Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đều đến từ kẻ dữ. Tuy nhiên, có những trường hợp con dân Chúa lạm dụng lời thề nhằm che đậy sự dối trá, đó là điều thuộc về ma quỷ, là kẻ nói dối. Thực tế cho thấy, có trường hợp con dân Chúa bị oan khiên mà không biết giải thích bằng cách nào để bảo vệ mình, đành phải im lặng trong sự không thỏa lòng trước người dối trá, không dám thẳng thắn công nhận những điều do chính mình nói ra. Nhưng con dân chân thật của Chúa hãy luôn tin vào sự công chính của Đấng Toàn Năng Toàn Tri trong mọi hoàn cảnh, phó thác mọi sự lên Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là một phần trong bài giảng của Đức Chúa Jesus Christ trên núi, bày tỏ cho con dân Chúa hiểu rõ ý nghĩa của luật pháp Môi-se, chú trọng về sự ly dị và lời thề.
Bài học dạy con về hôn nhân trong Chúa là một giao ước thiêng liêng giữa người nam và người nữ, được Chúa kêu gọi vào sự kết hiệp làm một, không nên coi nhẹ. Vợ chồng chỉ có thể phân rẽ, ly dị khi một trong hai người vi phạm tội gian dâm, ngoài ra, không vì bất cứ lý do nào khác. Hãy quý trọng hôn nhân trong Chúa, áp dụng Lời Chúa vào đời sống hằng ngày. Lời chúa răn dạy thật đơn giản, là có thì nói có, không thì nói không, biểu hiện nếp sống trung thực từ lương tâm của con, đó là lời nhắc nhớ con, hãy cẩn thận, dẽ dặt trong từng lời nói.
Nguyện Chúa ban cho con thêm năng lực, giúp con luôn nói đúng, làm đúng, nuôi dưỡng hôn nhân trong Chúa; thực hành việc nói ít nhưng nói đúng sự thật, tránh những lời hứa hoặc cam kết ngoài năng lực của mình; và khi đưa ra lời hứa hoặc cam kết với ai, thì hãy cân nhắc kỹ trước khi nói, và cậy nhờ ơn Chúa để thực hiện đúng những gì đã nói. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Ma-thi-ơ 5:31-37 - Bài Giảng Trên Núi – Các Sự Dạy Dỗ Khác của Đức Chúa Jesus – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
31 Đã có lời rằng: "Ai ly dị vợ của mình thì hãy cho nàng tờ ly dị." {Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1, 3}
Theo luật pháp Môi-se, được chép trong (Phục Truyền Luật Lệ Ký 24:1,3) cho phép người chồng ly dị vợ, dẫn đến sự ly dị cách tùy tiện theo ý riêng. Đến thời Đức Chúa Jesus, nhiều người trong dân Do-thái vẫn lạm dụng luật này để ly dị vợ mình. Dù người vợ nhận tờ ly dị, là hợp pháp đối với thế gian, nhưng điều đó là không công chính trước mặt Đức Chúa Trời, bởi người chồng có thể viện cớ không chính đáng để ly dị vợ mình.
32 Nhưng Ta bảo các ngươi rằng: Ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ lý do tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Nếu ai cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình.
Đức Chúa Jesus nhấn mạnh về sự hiểu sai luật pháp của dân Do-thái. Ngài răn dạy cách cặn kẽ rằng, ai ly dị vợ mình, ngoại trừ lý do tội tà dâm, thì người ấy khiến nàng phạm tội ngoại tình. Và nếu ai cưới người bị ly dị đó thì cũng phạm tội ngoại tình. Đây là lời cảnh báo đối với những người chồng thiếu sự hiểu biết, lạm dụng sự hiểu biết riêng để ly dị vợ mình, khiến người vợ lâm vào sự phạm tội, và người tái hôn với nàng cũng phạm tội. Giáo hội công giáo đã và đang áp dụng sai Lời Chúa, họ cấm các tín hữu tuyệt đối không dược phép ly dị vì bất cứ lý do gì, bởi hôn nhân là sự Đức Chúa Trời kết hiệp, loài người không được phân rẽ. Bài học cho con dân Chúa là hãy tôn trọng hôn nhân trong Chúa, dù một trong hai người phạm tội ngoại tình thì cũng nên cân nhắc kỹ càng, nếu người ấy thật lòng ăn năn cải hối thật sự, thì người thứ hai có thể chấp nhận để cùng nâng đỡ nhau, giữ gìn nếp sống gia đình trong Chúa.
33 Các ngươi lại đã nghe lời được nói bởi những người xưa rằng: "Ngươi chớ thề dối, nhưng phải làm trọn lời thề của ngươi với Chúa!" {Lê-vi Ký 19:12; Dân Số Ký 30:2; Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21}
Người Do-thái đã nghe lời những người xưa dạy rằng, ngươi chớ thề dối, nhưng phải làm trọn lời thề của mình với Chúa, bởi bất cứ điều hứa nguyện nào cũng đều phải trung tín giữ trọn. Ngài trích dẫn ba câu Thánh Kinh Cựu Ước theo luật pháp Môi-se {Lê-vi Ký 19:12; Dân Số Ký 30:2; Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21} đương thời, họ tìm cách nói dối sao cho không bị kết tội thề dối.
34 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời!
35 Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Cũng đừng chỉ Thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn!
36 Ngươi cũng đừng chỉ đầu của mình mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen.
Nhưng Đức Chúa Jesus bảo người Do-thái và dân chúng đang nghe, đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là Ngai của Đức Chúa Trời! Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Cũng đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua lớn! Cũng đừng chỉ đầu mình mà thề, vì loài người không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen. Đây là lời Chúa răn dạy người Do-thái đương thời về sự lạm dụng lời thề, bởi mọi sự đều thuộc về Ngài, nên con dân Chúa phải giữ mình trước sự hiện diện của Chúa.
37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: "Phải, phải. Không, không." Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.
Mệnh lệnh của Chúa đối với con dân Ngài hãy là: "Phải, phải. Không, không." Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ. Đây là lời Chúa răn dạy rất sâu sắc, mọi suy nghĩ, lời nói, hành động của con dân Chúa đều trong danh của Ngài, có sao, nói vậy là bản chất trung thực của người tin theo Chúa. Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đều đến từ kẻ dữ. Tuy nhiên, có những trường hợp con dân Chúa lạm dụng lời thề nhằm che đậy sự dối trá, đó là điều thuộc về ma quỷ, là kẻ nói dối. Thực tế cho thấy, có trường hợp con dân Chúa bị oan khiên mà không biết giải thích bằng cách nào để bảo vệ mình, đành phải im lặng trong sự không thỏa lòng trước người dối trá, không dám thẳng thắn công nhận những điều do chính mình nói ra. Nhưng con dân chân thật của Chúa hãy luôn tin vào sự công chính của Đấng Toàn Năng Toàn Tri trong mọi hoàn cảnh, phó thác mọi sự lên Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là một phần trong bài giảng của Đức Chúa Jesus Christ trên núi, bày tỏ cho con dân Chúa hiểu rõ ý nghĩa của luật pháp Môi-se, chú trọng về sự ly dị và lời thề.
Bài học dạy con về hôn nhân trong Chúa là một giao ước thiêng liêng giữa người nam và người nữ, được Chúa kêu gọi vào sự kết hiệp làm một, không nên coi nhẹ. Vợ chồng chỉ có thể phân rẽ, ly dị khi một trong hai người vi phạm tội gian dâm, ngoài ra, không vì bất cứ lý do nào khác. Hãy quý trọng hôn nhân trong Chúa, áp dụng Lời Chúa vào đời sống hằng ngày. Lời chúa răn dạy thật đơn giản, là có thì nói có, không thì nói không, biểu hiện nếp sống trung thực từ lương tâm của con, đó là lời nhắc nhớ con, hãy cẩn thận, dẽ dặt trong từng lời nói.
Nguyện Chúa ban cho con thêm năng lực, giúp con luôn nói đúng, làm đúng, nuôi dưỡng hôn nhân trong Chúa; thực hành việc nói ít nhưng nói đúng sự thật, tránh những lời hứa hoặc cam kết ngoài năng lực của mình; và khi đưa ra lời hứa hoặc cam kết với ai, thì hãy cân nhắc kỹ trước khi nói, và cậy nhờ ơn Chúa để thực hiện đúng những gì đã nói. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***