Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả
Bài này thuộc chủ đề: Ma-thi-ơ 22:23-33 Sự Sống Lại

Ma-thi-ơ 22:23-33 - Sự Sống Lại

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

23 Trong ngày đó, những người Sa-đu-sê là những kẻ nói rằng không có sự sống lại, đã đến với Ngài và hỏi Ngài:
24 "Thưa thầy, Môi-se đã nói: 'Nếu ai chết mà không có con cái, thì anh em ruột của người sẽ lấy vợ của người. Người ấy sẽ nối dòng cho anh em ruột của mình.'
25 Trong chúng tôi có bảy anh em ruột. Người đầu đã kết hôn, rồi chết. Nhưng vì người chưa có dòng giống nên đã để vợ của mình lại cho anh em ruột của mình.
26 Người thứ hai, thứ ba, cho đến thứ bảy cũng tương tự như vậy.
27 Rồi, sau hết, người đàn bà cũng chết.
28 Vậy, trong sự sống lại, nàng sẽ là vợ của ai trong bảy người? Vì hết thảy đều đã có nàng là vợ?"

Ngay trong ngày đó, những người Sa-đu-sê, là những kẻ nói rằng không có sự sống lại, đã đến với Ngài và hỏi Ngài rằng: “Thưa Thầy, Môi-se đã nói: ‘Nếu ai chết mà không có con cái, thì anh em ruột của người ấy sẽ lấy vợ của người, để nối dòng cho anh em mình.”

Điều này cho thấy họ đến với Chúa không phải để tìm kiếm chân lý, nhưng nhằm tìm cách bác bỏ giáo lý của Ngài về sự sống lại, mặc dù họ có sự hiểu biết về Thánh Kinh Cựu Ước. Họ đặt câu hỏi cho Chúa dựa trên luật hôn nhân của Do-thái, theo đó người em của một người đã chết mà không có con được phép lần lượt lấy người chị dâu làm vợ để nối dòng dõi cho anh mình. Từ người em thứ nhất cho đến người em thứ bảy, tất cả đều lần lượt lấy người đàn bà ấy làm vợ, nhưng đều chết mà không có con.

Từ đó, họ nêu ra câu hỏi theo luật Môi-se: “Vậy, trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của người nào trong bảy anh em, vì tất cả đều đã lấy nàng làm vợ?”

Đây là một câu hỏi mang tính chế giễu, thách đố, và nhằm phủ nhận giáo lý của Chúa về sự sống lại. Họ muốn chứng tỏ rằng giáo lý ấy là vô lý và không thể chấp nhận theo suy nghĩ thế gian, bởi họ đã lầm lẫn khi cho rằng thiên đàng và trần gian là giống nhau, thay vì đặt đức tin nơi Lẽ Thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ.

29 Đức Chúa Jesus đã cất tiếng, phán với họ: "Các ngươi bị lầm lạc. Các ngươi không biết Thánh Kinh, cũng không biết quyền phép của Đức Chúa Trời.
30 Vì trong sự sống lại, người ta không kết hôn, cũng không được gả đi, nhưng họ giống như các thiên sứ trên trời của Thiên Chúa.
31 Về sự sống lại của những người chết, các ngươi đã không đọc lời đã phán với các ngươi bởi Đức Chúa Trời sao? Ngài phán:
32 'Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp.’ {Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6, 3:15-16} Ngài không phải Đức Chúa Trời của những kẻ chết, nhưng của những người sống."

Đức Chúa Jesus cất tiếng phán với họ rằng: “Các ngươi bị lầm lạc, vì không biết Thánh Kinh, cũng không biết quyền phép của Đức Chúa Trời. Trong sự sống lại, người ta không cưới vợ cũng không gả chồng, nhưng giống như các thiên sứ trên trời. Còn về sự sống lại của những người chết, các ngươi đã không đọc lời Đức Chúa Trời phán cùng các ngươi sao? Ngài phán: ‘Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp." (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6; 3:15–16). “Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng là Đức Chúa Trời của người sống.”

Lời phán này bày tỏ rõ sự sai lầm nghiêm trọng của những người Sa-đu-sê: họ không tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời, nên dẫn đến sự hiểu sai về sự sống lại. Đức Chúa Jêsus đã trích dẫn sách Xuất Ê-díp-tô, một trong năm sách Môi-se mà chính người Sa-đu-sê cũng công nhận thẩm quyền, để chứng minh rằng các tổ phụ Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp vẫn đang sống trước mặt Đức Chúa Trời.

Điều đó cho thấy trên thiên đàng không còn hôn nhân hay sinh sản để nối dòng, nhưng là đời sống giống như các thiên sứ. Chính lẽ thật này xác chứng rằng, sự sống lại là điều chắc chắn, và rằng những ai thuộc về Chúa sẽ được sống đời đời, không còn bị ràng buộc bởi những giới hạn của đời sống trần gian.

33 Các đám đông đã nghe thì kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài.

Khi nghe những lời phán dạy của Chúa, các đám đông kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài, bởi quyền năng của Thánh Kinh và thẩm quyền của Đấng Thần Linh soi dẫn.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này bày tỏ Lẽ Thật về sự sống lại của con dân Đức Chúa Trời, điều mà những người Sa-đu-sê không tin. Họ đến với Đức Chúa Jesus, nêu ra một câu chuyện giả định về một người phụ nữ lần lượt lấy bảy anh em, theo luật Môi-se thời bấy giờ. Qua đó, Chúa quở trách họ vì không hiểu Thánh Kinh và cũng không biết quyền năng của Đức Chúa Trời, nên đã rơi vào sự hiểu lầm nghiêm trọng. Ngài khẳng định rằng, Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của kẻ sống, vì các tổ phụ như Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp vẫn đang sống trước mặt Ngài.

Bài học hôm nay dạy con bài học về sự cần thiết phải hiểu biết Thánh Kinh bằng Thánh Linh, chứ không bằng lý luận xác thịt. Chỉ nhờ Đức Thánh Linh dẫn dắt, con người mới có thể hiểu đúng và đặt đức tin trọn vẹn nơi Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời. Giáo lý về sự sống lại vượt quá mọi tri thức trần gian, bày tỏ mối tương giao vĩnh cửu giữa con người với Đức Chúa Trời. Vì vậy, sự chết đối với con dân chân thật của Chúa không phải là chấm dứt, nhưng là bước vào sự phục sinh như Đức Chúa Jesus Christ, để sống đời đời với Ngài.

Nguyện Chúa ban ơn, giúp con luôn khiêm nhường trong sự học hỏi, hiểu biết và áp dụng Thánh Kinh mỗi ngày một thêm lên; vững lòng trông cậy nơi sự sống đời sau bởi quyền năng Đức Chúa Trời ban cho qua Đức Chúa Jesus Christ, và bày tỏ bổn phận, trách nhiệm đối với Ngài ngay trong đời này bằng nếp sống kính sợ và vâng phục Chúa. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ