Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 12:1-10 Gia-cơ Bị Giết và Phi-e-rơ Được Thiên Sứ Cứu Khỏi Nhà Tù – Phần 1

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

1 Vào thời đó, Vua Hê-rốt đã ra tay hà hiếp một số người thuộc Hội Thánh.
2 Vua đã giết Gia-cơ, anh của Giăng, bằng gươm.
3 Vua thấy rằng, sự ấy đẹp lòng dân Do-thái nên cũng đã bắt thêm Phi-e-rơ nữa. Bấy giờ, đã là các ngày của Lễ Bánh Không Men.
4 Vua đã bắt giữ, giam vào nhà tù, giao cho bốn đội binh canh giữ người; dự định sau Lễ Vượt Qua thì đem người ra trước dân chúng. [Mỗi đội binh có bốn người lính.]

Trong thời Vua Hê-rốt trị vì, ông đã ra tay bách hại một số môn đồ thuộc Hội Thánh Đấng Christ. Vị vua này đã dùng gươm giết Gia-cơ, anh của Giăng. Động cơ khiến Hê-rốt ra tay giết Sứ Đồ Giăng bằng gươm cho thấy sự tàn bạo của một vị vua chư hầu dưới quyền đế chế La-mã. Có lẽ vì ông muốn thu phục giới lãnh đạo Do-thái, để duy trì quyền lực của mình. Cái chết của Gia-cơ thể hiện sự Hội Thánh bị bách hại ngày càng trở nên nghiêm trọng, và có tầm ảnh hưởng lớn đối với Sứ Đồ Giăng, em của Gia-cơ. Sau sự kiện vua giết Gia-cơ, ông thấy sự hả hê của những người Do-thái giáo chống Đạo Chúa, nên ông ta đã tiếp tục bắt Phi-e-rơ, vào dịp các ngày Lễ Bánh Không Men. Việc bắt tiếp Phi-e-rơ, một trong những lãnh đạo quan trọng trong Hội Thánh thời bấy giờ, nhằm đúng kỳ Lễ Vượt Qua là thời điểm tập trung nhiều người Do-thái tham dự lễ tại Giê-ru-sa-lem, làm dấy lên phong trào những người theo Do-thái Giáo chống đối Đạo Chúa trở nên khốc liệt hơn. Khi vị Vua Hê-rốt này đã bắt giữ Phi-e-rơ, tống giam vào nhà tù, giao cho bốn đội binh canh giữ người; dự định sẽ giải người ra trước dân chúng sau Lễ Vượt Qua. Phi-e-rơ bị bốn đội binh thay nhau canh gác nghiêm ngặt, chờ đến sau Lễ Vượt Qua mới đưa ra xử là mưu tính của Hê-rốt, vì chắc là ông ta không muốn gây dư luận rắc rối trong dịp lễ của những Cơ-đốc nhân.

5 Vậy, thực tế, Phi-e-rơ đã bị canh giữ trong nhà tù, nhưng lời cầu nguyện không ngừng cho người đã được Hội Thánh dâng lên Đức Chúa Trời.

Điều thực tế cho thấy, khi Phi-e-rơ bị giam trong nhà tù, thì Hội Thánh không ngừng dâng lời cầu nguyện lên Đức Chúa Trời, xin Ngài ban ơn, giải cứu ông. Bài học cho con dân Chúa trong Hội Thánh ngày nay về sự dâng lời cầu nguyện, trình dâng mọi nan đề lên Chúa, đặc biệt là những nan đề khẩn thiết, có sức mạnh trong sự hiệp một của Hội Thánh.

6 Vào lúc Hê-rốt định đem người ra, trong đêm đó, Phi-e-rơ đã bị xiềng với hai dây xích, ngủ giữa hai người lính, và các lính gác trước cửa canh giữ nhà tù.
7 Kìa! Thiên sứ của Chúa đã xuất hiện, và ánh sáng chiếu trong ngục. Thiên sứ đã vỗ vào hông Phi-e-rơ, đánh thức người, nói: "Hãy trỗi dậy! Nhanh lên!" Các dây xích của người đã rớt xuống khỏi tay.
8 Thiên sứ cũng nói với người: "Hãy thắt lưng và cột giày của ngươi!" Người đã làm như vậy. Thiên sứ đã nói với người: "Hãy choàng áo khoác của ngươi và theo ta."

Vào ban đêm, trước ngày Hê-rốt định đem Phi-e-rơ ra xét xử, trong lúc ông đang bị xiềng với hai dây xích, ngủ giữa hai người lính canh, và các lính canh gác trước cửa nhà tù. Cảnh tượng Phi-e-rơ bị trói bằng hai xiềng, bị hai lính canh kèm chặt, và các lính canh bên ngoài, cho thấy ông đang lâm vào cảnh bất lực, hoàn toàn không có cơ hội cứu thoát bằng sức riêng. Nhưng thay cho sự sợ hãi, thì trong lúc đối diện với nguy nan, Phi-e-rơ vẫn ngủ ngon, bởi sự bình an của Chúa bao phủ trên một tôi tớ ngay lành của Ngài. Trong lúc Phi-e-rơ thản nhiên chờ đợi giờ ra xét xử, thì thiên sứ của Đức Chúa Trời thình lình xuất hiện với ánh sáng chói lòa trong nhà tù. Vị thiên sứ đã vỗ vào hông Phi-e-rơ, đánh thức người dậy và nói, “Hãy trỗi dậy, nhanh lên!” Bỗng dây xích của người đã mở ra, rơi xuống khỏi tay ông. Ánh sáng chói lòa trong phòng giam Phi-e-rơ, trong lúc ông đang ngủ say, đến mức thiên sứ phải đánh thức ông, thể hiện vinh quang của Đức Chúa Trời, và quyền năng vô đối của Ngài vượt trên mọi thế lực loài người, và là một phép lạ siêu nhiên, vượt trên sự hiểu biết của nhân loại.
Vị thiên sứ cũng nói với Phi-e-rơ, “Hãy thắt lưng và cột dây giày của mình lại!” Thì ông đã vâng theo. Rồi thiên sứ đã truyền lệnh cho Phi-e-rơ: "Hãy choàng áo khoác của ngươi và theo ta." Vị thiên sứ đã hướng dẫn Phi-e-rơ cách thứ tự từng bước là hành động chuẩn bị cho cuộc giải thoát, khi ông còn đang ngỡ ngàng.

9 Người đã đi ra, theo thiên sứ, chẳng biết việc đó là thật, đã được làm bởi thiên sứ; nhưng tưởng mình thấy khải tượng.

Phi-e-rơ đã đi theo thiên sứ ra khỏi nhà tù trong sự nghi ngờ, không biết việc đó là thật hay không; vì ông cho rằng sự việc xảy ra chỉ là khải tượng, bởi đây là một phép lạ vượt quá sức tưởng tượng của ông, nhưng thực tế cho thấy đó là công việc của Đức Chúa Trời mà nhiều khi loài người không thể dễ dàng hiểu ngay được.

10 Khi đã qua khỏi vọng canh thứ nhất và thứ nhì, họ đã đến cổng sắt, dẫn vào thành; cổng ấy đã tự mở cho họ. Rồi, họ đã đi qua, đi lên đường cái, tức thì, thiên sứ lìa khỏi người.

Khi Phi-e-rơ đi theo thiên sứ ra khỏi vọng gác thứ nhất và thứ nhì, thì họ đã tiếp tục đến cổng sắt, dẫn vào thành; lập tức cổng ấy đã tự mở ra, rồi họ đã vượt qua, đi vào đường cái, rồi thiên sứ đã tức thì rời khỏi Phi-e-rơ. Đây là một phép lạ tỏ tường Chúa đã làm ra qua thiên sứ của Ngài, giải cứu tôi tớ ngay lành của Chúa thoát khỏi ngục tù thế gian.

Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về Vua Hê-rốt bắt bớ Hội Thánh, giết Sứ Đồ Gia-cơ và bắt giam Sứ Đồ Phi-e-rơ, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng thiên sứ của Ngài, giải cứu Phi-e-rơ thoát khỏi ngục tù cách siêu nhiên. Điều này nói lên quyền năng của Đức Chúa Trời là vô đối, vượt trên mọi thế lực của thế gian, Ngài sẵn sàng cứu giúp mọi con dân chân thật của Ngài, ban ơn cho những ai luôn tín thác và không ngừng cầu xin trong mọi hoàn cảnh.
Con nguyện luôn kiên trì cầu nguyện trong sự hiệp nhất của Hội Thánh, theo gương Sứ Đồ Phi-e-rơ về sự tin cậy, vâng lời, và phó thác mọi sự lên Chúa, để được Ngài ban cho con sự bình an ngay cả khi đối diện với nan nguy. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Đặng Thái Học

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ