Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20 Mấy Kẻ Mạo Danh Chúa Đuổi Quỷ
Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
11 Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ khác thường qua tay của Phao-lô; 12 đến nỗi các chiếc khăn hoặc các tấm vải choàng từ thân thể của người đã được đem đặt trên những người bệnh, thì các chứng bệnh đã ra khỏi họ và các tà linh cũng đã ra khỏi họ.
Đức Chúa Trời đã dùng Phao-lô làm những phép lạ phi thường, khiến nhiều người chứng kiến ngưỡng mộ; đến nỗi họ đã dùng các chiếc khăn hoặc tấm vải choàng từ thân thể của ông, đem đặt trên những người bệnh, thì các chứng bệnh đã được lành, và các tà linh cũng đã bị trục xuất ra khỏi họ. Những phép lạ siêu nhiên này là quyền năng của Đức Chúa Trời hành động qua Phao-lô, có sức mạnh đặc biệt, thể hiện thẩm quyền Ngài ban trên Phao-lô và khẳng định quyền năng của Tin Lành.
13 Bấy giờ, có mấy người Do-thái trừ quỷ dạo kia đã gọi danh của Đức Chúa Jesus trên những người có tà linh rằng: "Chúng ta truyền lệnh cho các ngươi bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng." 14 Các kẻ đã làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, một người Do-thái, là thầy tế lễ thượng phẩm. 15 Nhưng tà linh đã đáp lại rằng: "Ta nhận biết Jesus, và ta biết Phao-lô; nhưng các ngươi là ai?" 16 Người đàn ông mà trong người có tà linh đã sấn vào chúng, trấn áp chúng, mạnh hơn chúng, đến nỗi chúng đã trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà đó.
Trong lúc ấy, có mấy thầy phù thủy người Do-thái cũng bắt chước, thử lấy danh của Đức Chúa Jesus, đuổi tà linh ra khỏi những người bị quỷ ám. Chúng nói rằng, Chúng ta tuyền cho các người bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng. Những kẻ đã làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, một ngườ Do-thái là thầy tế lễ thượng phẩm. Những người đã lạm dụng danh Chúa để hành nghề phù thủy mà họ không biết gì về Ngài, coi danh Chúa như một công cụ ma thuật, đó là một tội lớn đối với Chúa. Tuy nhiên, tà linh đã đáp lại rằng, chúng nhận biết Jesus, và chúng biết Phao-lô; và hỏi lại rằng, các người là ai? Đây là lời xác nhận của ma quỷ, chúng biết Chúa, và ai thật sự thuộc về Chúa, nên chúng không sợ khi những thầy phù thủy lạm dụng danh Chúa. Rồi người đàn ông mà trong người có tà linh đã sấn vào những thầy phù thủy, trấn áp chúng, bởi ma quỷ mạnh sức hơn chúng, đến nỗi chúng phải cạy trốn, thân thể bị trần truồng và đầy thương tích. Điều này nói lên quyền năng của Đức Chúa Trời, mà không ai có thể giả mạo.
17 Sự này đã được hết thảy những người Do-thái và những người Hy-lạp cư trú tại Ê-phê-sô biết. Sự sợ hãi đã giáng trên họ, và danh của Đức Chúa Jesus đã được tôn cao. 18 Nhiều người đã tin, đến, xưng tội và tỏ ra những việc làm của họ.
Sự kiên đã xảy ra trên những thầy phù thủy, khiến những người Do-thái và những người Hy-lại cư trú tại Ê-phê-sô biết rõ, nên họ đã sợ hãi về sự xem thường danh của Đức Chúa Jesus, và danh của Ngài đã được tôn cao. Đây là kết quả của sự rao giảng của Phao-lô, mà lòng kính sợ Đức Chúa Trời ngày càng được lan rộng ra khắp nơi. Cũng qua sự kiện đó mà nhiều người đã tin, đến, xưng tội và tỏ ra những việc làm của mình. Đây là kết quả của sự kính sợ Đức Chúa Trời, mở ra cho người ta một đức tin, xưng tội thật lòng, và bước đi theo Chúa.
19 Một số người từng làm nghề phù phép đã gom những sách vở của họ, đốt trước mọi người. Họ đã tính giá của chúng, thấy là năm mươi ngàn lượng bạc. 20 Vậy, với quyền năng, Lời của Đức Chúa Trời đã được thêm lên và mạnh mẽ.
Cũng qua sự kiện ấy, một số người từng làm nghề phù phép đã gom những sách vở của họ, công khai đốt bỏ trước mọi người, dù giá trị các sách đó lên đến năm mươi nghìn lượng bạc. Qua đây, lòng con hồi tưởng lại một thời quá khứ ngu dại, bước đi dông dài, sống trong sư mê tín dị đoan, bỏ nhiều tiền của ra mua những loại sách của thế gian, như kinh dịch và rất nhiều loại sách của đời này, rồi tốn nhiều thời gian nghiên cứu chúng. Nhưng khi được trở về với Lẽ Thật, con đã nhân danh Chúa, tiêu hủy hoàn toàn những thứ rơm rác đó. Con cảm tạ ơn Chúa! Sự kiện này cũng đã kết thúc sự ngu muội của mấy kẻ hành nghề tà thuật, và quyền năng, Lời của Đức Chúa Trời đã được thêm lên cách mạnh mẽ. Điều này khẳng định rằng, năng lực của Lời Chúa luôn có thẩm quyền, biến đổi đời sống những ai thật sự tin.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại sự kiện mấy kẻ mạo danh Chúa, nhưng nhờ quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời ban qua Phao-lô, cho chúng con biết phân biệt giữa đức tin thật và đức tin giả, làm thay đổi đời sống tâm linh cho những ai thật lòng tìm kiếm Ngài.
Bài học giúp con hiểu thêm về quyền năng của Chúa, Ngài làm ra những phép lạ phi thường qua những người được Ngài chọn, và nhắc nhớ con về sự không thể lạm dụng danh Chúa khi thiếu sự tương giao với Ngài; chỉ có quyền năng thật sự từ Thiên Chúa mới khiến người ta kính sợ và ăn năn. Con nguyện sẵn lòng từ bỏ những điều cản trở đức tin của mình, ngay cả khi chúng có giá trị vật chất lớn đối với con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20 Mấy Kẻ Mạo Danh Chúa Đuổi Quỷ
Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
11 Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ khác thường qua tay của Phao-lô;
12 đến nỗi các chiếc khăn hoặc các tấm vải choàng từ thân thể của người đã được đem đặt trên những người bệnh, thì các chứng bệnh đã ra khỏi họ và các tà linh cũng đã ra khỏi họ.
Đức Chúa Trời đã dùng Phao-lô làm những phép lạ phi thường, khiến nhiều người chứng kiến ngưỡng mộ; đến nỗi họ đã dùng các chiếc khăn hoặc tấm vải choàng từ thân thể của ông, đem đặt trên những người bệnh, thì các chứng bệnh đã được lành, và các tà linh cũng đã bị trục xuất ra khỏi họ. Những phép lạ siêu nhiên này là quyền năng của Đức Chúa Trời hành động qua Phao-lô, có sức mạnh đặc biệt, thể hiện thẩm quyền Ngài ban trên Phao-lô và khẳng định quyền năng của Tin Lành.
13 Bấy giờ, có mấy người Do-thái trừ quỷ dạo kia đã gọi danh của Đức Chúa Jesus trên những người có tà linh rằng: "Chúng ta truyền lệnh cho các ngươi bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng."
14 Các kẻ đã làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, một người Do-thái, là thầy tế lễ thượng phẩm.
15 Nhưng tà linh đã đáp lại rằng: "Ta nhận biết Jesus, và ta biết Phao-lô; nhưng các ngươi là ai?"
16 Người đàn ông mà trong người có tà linh đã sấn vào chúng, trấn áp chúng, mạnh hơn chúng, đến nỗi chúng đã trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà đó.
Trong lúc ấy, có mấy thầy phù thủy người Do-thái cũng bắt chước, thử lấy danh của Đức Chúa Jesus, đuổi tà linh ra khỏi những người bị quỷ ám. Chúng nói rằng, Chúng ta tuyền cho các người bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng. Những kẻ đã làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, một ngườ Do-thái là thầy tế lễ thượng phẩm. Những người đã lạm dụng danh Chúa để hành nghề phù thủy mà họ không biết gì về Ngài, coi danh Chúa như một công cụ ma thuật, đó là một tội lớn đối với Chúa. Tuy nhiên, tà linh đã đáp lại rằng, chúng nhận biết Jesus, và chúng biết Phao-lô; và hỏi lại rằng, các người là ai? Đây là lời xác nhận của ma quỷ, chúng biết Chúa, và ai thật sự thuộc về Chúa, nên chúng không sợ khi những thầy phù thủy lạm dụng danh Chúa. Rồi người đàn ông mà trong người có tà linh đã sấn vào những thầy phù thủy, trấn áp chúng, bởi ma quỷ mạnh sức hơn chúng, đến nỗi chúng phải cạy trốn, thân thể bị trần truồng và đầy thương tích. Điều này nói lên quyền năng của Đức Chúa Trời, mà không ai có thể giả mạo.
17 Sự này đã được hết thảy những người Do-thái và những người Hy-lạp cư trú tại Ê-phê-sô biết. Sự sợ hãi đã giáng trên họ, và danh của Đức Chúa Jesus đã được tôn cao.
18 Nhiều người đã tin, đến, xưng tội và tỏ ra những việc làm của họ.
Sự kiên đã xảy ra trên những thầy phù thủy, khiến những người Do-thái và những người Hy-lại cư trú tại Ê-phê-sô biết rõ, nên họ đã sợ hãi về sự xem thường danh của Đức Chúa Jesus, và danh của Ngài đã được tôn cao. Đây là kết quả của sự rao giảng của Phao-lô, mà lòng kính sợ Đức Chúa Trời ngày càng được lan rộng ra khắp nơi. Cũng qua sự kiện đó mà nhiều người đã tin, đến, xưng tội và tỏ ra những việc làm của mình. Đây là kết quả của sự kính sợ Đức Chúa Trời, mở ra cho người ta một đức tin, xưng tội thật lòng, và bước đi theo Chúa.
19 Một số người từng làm nghề phù phép đã gom những sách vở của họ, đốt trước mọi người. Họ đã tính giá của chúng, thấy là năm mươi ngàn lượng bạc.
20 Vậy, với quyền năng, Lời của Đức Chúa Trời đã được thêm lên và mạnh mẽ.
Cũng qua sự kiện ấy, một số người từng làm nghề phù phép đã gom những sách vở của họ, công khai đốt bỏ trước mọi người, dù giá trị các sách đó lên đến năm mươi nghìn lượng bạc. Qua đây, lòng con hồi tưởng lại một thời quá khứ ngu dại, bước đi dông dài, sống trong sư mê tín dị đoan, bỏ nhiều tiền của ra mua những loại sách của thế gian, như kinh dịch và rất nhiều loại sách của đời này, rồi tốn nhiều thời gian nghiên cứu chúng. Nhưng khi được trở về với Lẽ Thật, con đã nhân danh Chúa, tiêu hủy hoàn toàn những thứ rơm rác đó. Con cảm tạ ơn Chúa! Sự kiện này cũng đã kết thúc sự ngu muội của mấy kẻ hành nghề tà thuật, và quyền năng, Lời của Đức Chúa Trời đã được thêm lên cách mạnh mẽ. Điều này khẳng định rằng, năng lực của Lời Chúa luôn có thẩm quyền, biến đổi đời sống những ai thật sự tin.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại sự kiện mấy kẻ mạo danh Chúa, nhưng nhờ quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời ban qua Phao-lô, cho chúng con biết phân biệt giữa đức tin thật và đức tin giả, làm thay đổi đời sống tâm linh cho những ai thật lòng tìm kiếm Ngài.
Bài học giúp con hiểu thêm về quyền năng của Chúa, Ngài làm ra những phép lạ phi thường qua những người được Ngài chọn, và nhắc nhớ con về sự không thể lạm dụng danh Chúa khi thiếu sự tương giao với Ngài; chỉ có quyền năng thật sự từ Thiên Chúa mới khiến người ta kính sợ và ăn năn. Con nguyện sẵn lòng từ bỏ những điều cản trở đức tin của mình, ngay cả khi chúng có giá trị vật chất lớn đối với con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học