Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 13:31-35  Ngụ Ngôn về Hạt Mù-tạt và Men, Lời Tiên Tri và Các Ngụ Ngôn

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

31 Ngài đã đưa ra cho họ một ngụ ngôn khác, rằng: "Vương Quốc Trời là giống như một hạt giống mù-tạt mà người kia lấy, gieo trong ruộng của mình.
32 Nó thật là nhỏ hơn tất cả các giống khác, nhưng khi đã mọc lên, nó là lớn nhất trong các thứ rau, và trở thành cây, mà những chim trời đến, trú ngụ trong các nhánh của nó."

Đức Chúa Jesus đã tiếp tục đưa ra cho đám đông dân chúng cùng các môn đồ đang hiện diện một ngụ khác, rằng, Vương Quốc Trời giống như một hạt giống mù tạt mà người ta lấy, gieo trong ruộng của mình. Tuy hạt giống mù tạt là một loại hạt nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống khác, nhưng khi nó nảy mầm, mọc lên, thì nó lại là loại rau lớn nhất trong các loại rau, trở thành cây vững chắc, đến nỗi đủ chỗ cho những chim trời đến, trú ngụ trong các tàu lá của nó. Bài học cho con dân Chúa về tầm quan trọng của sự mở đầu từ đức tin nhỏ bé trong mỗi công việc dâng lên Đức Chúa Trời, sẽ được Ngài làm cho lớn lên cách phi thường. Điển hình là trước khi Chúa thi hành chức vụ, Ngài đã chọn một số môn đồ, sai đi rao giảng Tin Lành, mang ân điển cứu rỗi đến cho các dân ngoại trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, để ngày nay, chúng con là số ít trong các dân ngoại được nương náu trong Vương Quốc nội tại trên đất này, được sự trông cậy vào Vương Quốc Ngàn Năm, và Vương Quốc Đời Đời trong tương lai gần đến.

33 Ngài đã phán một ngụ ngôn khác cho họ: "Vương Quốc Trời là giống như men mà một người đàn bà lấy, trộn vào trong ba đấu bột, cho tới khi hết thảy đã lên men."

Chúa tiếp tục phán cho họ một ngụ ngôn khác, là ngụ ngôn về Vương Quốc Trời giống như men mà một người đàn bà lấy, ủ vào trong ba đấu bột, cho đến khi chúng đã lên men. Điều này nói lên bài học thuộc linh, quyền năng của Vương Quốc Trời thể hiện qua Tin Lành Cứu Rỗi, có năng lực biển đổi đời sống tâm linh từ trong lòng những người tin.

34 Đức Chúa Jesus đã phán với đoàn dân hết thảy các điều đó trong các ngụ ngôn. Ngài đã chẳng phán với họ mà không dùng ngụ ngôn.
35 Bởi đó, được ứng nghiệm lời đã nói bởi đấng tiên tri, rằng: "Ta sẽ mở miệng của Ta trong những ngụ ngôn. Ta sẽ rao bảo các điều được giữ kín nhiệm từ buổi dựng nền của thế gian." {Thi Thiên 78:2}.

Đức Chúa Jesus đã phán với những môn đồ và đoàn đân đông về mọi điều Ngài truyền dạy họ qua sự mầu nhiệm của ngụ ngôn. Bởi đó, lời của đấng tiên tri đã được ứng nghiệm, rằng: "Ta sẽ mở miệng của Ta trong những ngụ ngôn. Ta sẽ rao bảo các điều được giữ kín nhiệm từ buổi dựng nền của thế gian." {Thi Thiên 78:2}. Bài học cho con dân Chúa về tấm lòng tìm kiếm Lẽ Thật cách hết lòng, thì mới có thể hiểu lẽ mầu nhiệm của Vương Quốc Trời được bày tỏ qua Đấng Christ Jesus.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này là lời phán truyền cho những môn đồ và đám đông dân chúng qua ngụ ngôn về hạt mù-tạt và men, lời tiên tri và các ngụ ngôn. Nội dung từ sự khởi đầu của Vương Quốc Trời rất nhỏ bé, nhưng sẽ từng bước phát triển mạnh mẽ và biến đổi không ngừng. Và Đức Chúa Jesus dùng ngụ ngôn để bày tỏ Thánh Kinh được ứng nghiệm về lẽ mầu nhiệm của Vương Quốc Trời.

Bài học dạy con về sự khởi đầu đức tin tuy nhó bé như hạt cải, nhưng kết quả bởi quyền năng của Vương Quốc Trời biến đổi, trở nên to lớn trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, đòi hỏi chúng con luôn kiên nhẫn, trung tín từ việc làm nhỏ bé, thì sẽ được Ngài làm cho trọn vẹn theo thánh ý Ngài.

Con nguyện xin Chúa ban cho con thêm năng lực mỗi ngày qua sự học hiếu Thánh Kinh, giúp con luôn kiên nhẫn cầu nguyện, rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài cho người lân cận, trong đó có những người thân trong gia đình chưa tin Chúa, qua nếp sống đơn sơ; và học tập Chúa về cách chia sẻ Tin Lành, nhằm chiếu sáng vinh quang của Đức Chúa Trời trước những người thế gian, tuy là việc nhỏ bé, nhưng có thể đem ơn cứu rỗi đến với họ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ