Mác 1:29-39 - Đức Chúa Jesus Chữa Lành Các Thứ Tật Bệnh
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thanhss của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
29 Vừa ra khỏi nhà hội, họ đã cùng Gia-cơ và Giăng, vào trong nhà của Si-môn và Anh-rê. 30 Mẹ vợ Si-môn đã nằm liệt giường, đang lên cơn sốt. Họ liền thưa ngay với Ngài về bà. 31 Ngài đã đến gần, nắm lấy tay, đỡ bà dậy. Cơn sốt đã rời khỏi bà, và bà đã phục vụ họ.
Vừa ra khỏi nhà hội, Đức Chúa Jesus cùng với Gia-cơ và Giăng vào nhà của Si-môn và Anh-rê. Điều này cho thấy Tin Lành giữ vai trò quan trọng hàng đầu, không chỉ trong nhà hội mà còn cần được lan tỏa vào đời sống của mỗi gia đình.
Tại đó, mẹ vợ của Si-môn đang nằm liệt giường vì cơn sốt. Họ liền thưa ngay với Chúa về tình trạng của bà. Điều này cho thấy sự cấp bách của bệnh tình và nhu cầu cần được chữa lành. Đây cũng là bài học cho con dân Chúa: khi gặp khó khăn, hãy dâng trình lên Đức Chúa Jesus, Đấng chữa lành qua lời cầu nguyện.
Đáp lại nhu cầu của họ, Đức Chúa Jesus đến gần, bày tỏ tình yêu thương và sự cảm thông. Ngài nắm tay, đỡ bà dậy; lập tức cơn sốt rời khỏi bà. Sau đó, bà đứng dậy và phục vụ họ. Điều này nhắc nhớ con dân Chúa hãy sẵn sàng đáp lại ân điển của Ngài bằng đời sống phụng sự Chúa và phục vụ cộng đồng dân sự của Ngài.
32 Khi buổi chiều đã đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta cứ đem hết thảy người bệnh và những người bị quỷ ám đến Ngài.
Vào buổi chiều, khi mặt trời đã lặn, kết thúc ngày sa-bát, người ta mới đem hết thảy người bệnh và những người bị quỷ ám đến với Đức Chúa Jesus, bởi họ tin vào quyền năng của Ngài, có thể chữa lành mọi chứng bệnh tật, khổ đau.
33 Cả thành đã nhóm nhau tại cổng thành. 34 Ngài đã chữa lành nhiều người bệnh với các thứ tật bệnh khác nhau, và đuổi nhiều quỷ. Ngài cứ không cho phép các quỷ nói, vì chúng đã biết Ngài là Đấng Christ.
Mọi người trong thành đã nhóm họp lại tại cổng thành, nơi Đức Chúa Jesus hiện diện. Ngài đã chữa lành nhiều người bệnh với các thứ tật bệnh khác nhau, và đuổi nhiều quỷ nhưng không cho phép chúng lên tiếng, vì các quỷ đã biết Ngài là Đấng Christ, nên Ngài không muốn dân chúng hiểu sai như một phép lạ.
35 Trời còn mờ tối, Ngài đã trỗi dậy rất sớm, bước ra, đi vào nơi hoang vắng, và cầu nguyện tại đó.
Đến sáng hôm sau, khi trời vẫn còn mờ tối, Ngài đã thức dậy, bước ra, đi vào nơi hoang vắng, nơi Đức Chúa Jesus gặp gỡ Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện tại đó. Bài học cho con dân Chúa về sự ưu tiên, dành thì giờ cầu nguyện với Đức Chúa Trời ở nơi tĩnh lặng, giữa đời sống bận rộn hầng ngày.
36 Si-môn và mấy người ở cùng người đã đi tìm Ngài. 37 Họ đã tìm được Ngài, thì thưa với Ngài: “Mọi người đang tìm thầy.” 38 Ngài phán với họ: “Chúng ta hãy đi nơi khác, vào các làng lân cận để Ta cũng giảng ở các nơi đó; vì bởi đó mà Ta đã đến.” 39 Ngài đã đi, giảng trong các nhà hội của họ, trong khắp xứ Ga-li-lê, và đuổi những quỷ.
Si-môn và những người ở cùng ông đi tìm Đức Chúa Jesus. Khi gặp được Ngài, họ thưa rằng: “Mọi người đang tìm Thầy.” Nhưng Đức Chúa Jesus phán với họ: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng lân cận, để Ta cũng giảng ở đó; vì chính vì mục đích ấy mà Ta đã đến.”
Điều này cho thấy sứ mạng của Đức Chúa Jesus không bị giới hạn bởi những nhu cầu trước mắt, nhưng luôn hướng đến việc rao giảng Tin Lành rộng khắp, đặc biệt tại những nơi chưa được nghe đến. Ngài không dừng lại ở một chỗ, dù đang được nhiều người tìm kiếm, mà tiếp tục tiến bước theo chương trình của Đức Chúa Trời.
Và Ngài đã đi khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ. Điều này bày tỏ thẩm quyền và quyền năng của Ngài, đồng thời khẳng định sứ mạng đem Tin Lành đến cho mọi người.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này do Sứ đồ Mác ghi lại sự kiện Đức Chúa Jesus chữa lành chứng bệnh sốt cho mẹ vợ của Si-môn, chữa lành các thứ tật bệnh của nhiều người, bởi quyền năng chữa lành của Ngài.
Bài học dạy con về quyền năng chữa lành và giải cứu của Đức Chúa Jesus cho con người cả về thuộc thể lẫn thuộc linh; noi gương mẹ vợ của Si-môn về tấm lòng tri ân, sẵn sàng phụng sự Chúa và phục vụ mọi người; ưu tiên đời sống cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh; và nhắc nhớ con dân Chúa khi được Ngài kêu gọi thì hãy tin tưởng, ra đi phục vụ theo thánh ý Ngài.
Nguyện Chúa ban ơn, cho con biết trình nhanh chóng dâng nan đề của mình và của người thân lên cho Đức Chúa Jesus khi gặp khó khăn với lòng tin quyết như những người trong câu chuyện này; biến lòng biết ơn thành hành động giúp đỡ người khác , phục vụ các nhu cầu trong Hội Thánh; thiết lập thời gian thích hợp cho mối tương giao riêng tư với Chúa mỗi ngày; học cách tìm kiếm Chúa ngay cả khi không có nhu cầu cấp bách; sẵn sàng từ bỏ mọi sự để bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa, trung tín với những công việc mới mà Ngài muốn con phục vụ; ưu tiên cho sứ mạng rao giảng Tin Lành trong đời sống theo Chúa của mình; và duy trì nếp sống cầu nguyện riêng tư với Đức Chúa Jesus để giữ vững phương hướng và năng lực thiêng liêng cho mình. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Mác 1:29-39 - Đức Chúa Jesus Chữa Lành Các Thứ Tật Bệnh
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thanhss của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
29 Vừa ra khỏi nhà hội, họ đã cùng Gia-cơ và Giăng, vào trong nhà của Si-môn và Anh-rê.
30 Mẹ vợ Si-môn đã nằm liệt giường, đang lên cơn sốt. Họ liền thưa ngay với Ngài về bà.
31 Ngài đã đến gần, nắm lấy tay, đỡ bà dậy. Cơn sốt đã rời khỏi bà, và bà đã phục vụ họ.
Vừa ra khỏi nhà hội, Đức Chúa Jesus cùng với Gia-cơ và Giăng vào nhà của Si-môn và Anh-rê. Điều này cho thấy Tin Lành giữ vai trò quan trọng hàng đầu, không chỉ trong nhà hội mà còn cần được lan tỏa vào đời sống của mỗi gia đình.
Tại đó, mẹ vợ của Si-môn đang nằm liệt giường vì cơn sốt. Họ liền thưa ngay với Chúa về tình trạng của bà. Điều này cho thấy sự cấp bách của bệnh tình và nhu cầu cần được chữa lành. Đây cũng là bài học cho con dân Chúa: khi gặp khó khăn, hãy dâng trình lên Đức Chúa Jesus, Đấng chữa lành qua lời cầu nguyện.
Đáp lại nhu cầu của họ, Đức Chúa Jesus đến gần, bày tỏ tình yêu thương và sự cảm thông. Ngài nắm tay, đỡ bà dậy; lập tức cơn sốt rời khỏi bà. Sau đó, bà đứng dậy và phục vụ họ. Điều này nhắc nhớ con dân Chúa hãy sẵn sàng đáp lại ân điển của Ngài bằng đời sống phụng sự Chúa và phục vụ cộng đồng dân sự của Ngài.
32 Khi buổi chiều đã đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta cứ đem hết thảy người bệnh và những người bị quỷ ám đến Ngài.
Vào buổi chiều, khi mặt trời đã lặn, kết thúc ngày sa-bát, người ta mới đem hết thảy người bệnh và những người bị quỷ ám đến với Đức Chúa Jesus, bởi họ tin vào quyền năng của Ngài, có thể chữa lành mọi chứng bệnh tật, khổ đau.
33 Cả thành đã nhóm nhau tại cổng thành.
34 Ngài đã chữa lành nhiều người bệnh với các thứ tật bệnh khác nhau, và đuổi nhiều quỷ. Ngài cứ không cho phép các quỷ nói, vì chúng đã biết Ngài là Đấng Christ.
Mọi người trong thành đã nhóm họp lại tại cổng thành, nơi Đức Chúa Jesus hiện diện. Ngài đã chữa lành nhiều người bệnh với các thứ tật bệnh khác nhau, và đuổi nhiều quỷ nhưng không cho phép chúng lên tiếng, vì các quỷ đã biết Ngài là Đấng Christ, nên Ngài không muốn dân chúng hiểu sai như một phép lạ.
35 Trời còn mờ tối, Ngài đã trỗi dậy rất sớm, bước ra, đi vào nơi hoang vắng, và cầu nguyện tại đó.
Đến sáng hôm sau, khi trời vẫn còn mờ tối, Ngài đã thức dậy, bước ra, đi vào nơi hoang vắng, nơi Đức Chúa Jesus gặp gỡ Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện tại đó. Bài học cho con dân Chúa về sự ưu tiên, dành thì giờ cầu nguyện với Đức Chúa Trời ở nơi tĩnh lặng, giữa đời sống bận rộn hầng ngày.
36 Si-môn và mấy người ở cùng người đã đi tìm Ngài.
37 Họ đã tìm được Ngài, thì thưa với Ngài: “Mọi người đang tìm thầy.”
38 Ngài phán với họ: “Chúng ta hãy đi nơi khác, vào các làng lân cận để Ta cũng giảng ở các nơi đó; vì bởi đó mà Ta đã đến.”
39 Ngài đã đi, giảng trong các nhà hội của họ, trong khắp xứ Ga-li-lê, và đuổi những quỷ.
Si-môn và những người ở cùng ông đi tìm Đức Chúa Jesus. Khi gặp được Ngài, họ thưa rằng: “Mọi người đang tìm Thầy.” Nhưng Đức Chúa Jesus phán với họ: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng lân cận, để Ta cũng giảng ở đó; vì chính vì mục đích ấy mà Ta đã đến.”
Điều này cho thấy sứ mạng của Đức Chúa Jesus không bị giới hạn bởi những nhu cầu trước mắt, nhưng luôn hướng đến việc rao giảng Tin Lành rộng khắp, đặc biệt tại những nơi chưa được nghe đến. Ngài không dừng lại ở một chỗ, dù đang được nhiều người tìm kiếm, mà tiếp tục tiến bước theo chương trình của Đức Chúa Trời.
Và Ngài đã đi khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ. Điều này bày tỏ thẩm quyền và quyền năng của Ngài, đồng thời khẳng định sứ mạng đem Tin Lành đến cho mọi người.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này do Sứ đồ Mác ghi lại sự kiện Đức Chúa Jesus chữa lành chứng bệnh sốt cho mẹ vợ của Si-môn, chữa lành các thứ tật bệnh của nhiều người, bởi quyền năng chữa lành của Ngài.
Bài học dạy con về quyền năng chữa lành và giải cứu của Đức Chúa Jesus cho con người cả về thuộc thể lẫn thuộc linh; noi gương mẹ vợ của Si-môn về tấm lòng tri ân, sẵn sàng phụng sự Chúa và phục vụ mọi người; ưu tiên đời sống cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh; và nhắc nhớ con dân Chúa khi được Ngài kêu gọi thì hãy tin tưởng, ra đi phục vụ theo thánh ý Ngài.
Nguyện Chúa ban ơn, cho con biết trình nhanh chóng dâng nan đề của mình và của người thân lên cho Đức Chúa Jesus khi gặp khó khăn với lòng tin quyết như những người trong câu chuyện này; biến lòng biết ơn thành hành động giúp đỡ người khác , phục vụ các nhu cầu trong Hội Thánh; thiết lập thời gian thích hợp cho mối tương giao riêng tư với Chúa mỗi ngày; học cách tìm kiếm Chúa ngay cả khi không có nhu cầu cấp bách; sẵn sàng từ bỏ mọi sự để bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa, trung tín với những công việc mới mà Ngài muốn con phục vụ; ưu tiên cho sứ mạng rao giảng Tin Lành trong đời sống theo Chúa của mình; và duy trì nếp sống cầu nguyện riêng tư với Đức Chúa Jesus để giữ vững phương hướng và năng lực thiêng liêng cho mình. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học