Ma-thi-ơ 8:28-34 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Ghê-ra-sa Bị Quỷ Ám
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời! Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
28 Khi Ngài đã đến tại bờ bên kia, vào trong xứ của dân Ghê-ra-sa, hai người bị quỷ ám đã gặp Ngài. Họ đã đi ra từ những mồ mả, rất hung dữ, đến nỗi không ai có sức mạnh đi ngang qua đường đó. 29 Kìa, chúng đã kêu lên rằng: "Hỡi Jesus, Con của Đức Chúa Trời! Có liên quan gì đến chúng tôi, đến Ngài? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước hạn kỳ?
Sau khi bão gió trên biển ngưng, Đức Chúa Jesus đã đến tại bờ bên kia, vào trong xứ của dân Ghê-ra-sa, thì hai người bị quỷ ám đã gặp Ngài. Họ đã đi ra từ những mồ mả, nơi hoang vắng và ô uế, chúng rất hung dữ, đến nỗi không ai dám đi qua đó, dù có sức mạnh đến đâu, bởi hai người đã bị ma quỷ điều khiển, khiến người khác sợ hãi, không dám đến gần chúng. Bài học thuộc linh đối với con dân Chúa là Đức Chúa Jesus từ trời đến giữa thế gian, thuộc về quyền lực của sự tối tăm, để giải cứu nhân loại ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi, khiến chúng con luôn cậy nhờ ơn Chúa để vững vàng bước đi trong lãnh thổ của Sa-tan trong những ngày Ngài còn đặt để chúng con trên đất này. Khi Chúa xuất hiện, chúng đã kêu lên rằng: "Hỡi Jesus, Con của Đức Chúa Trời! Có liên quan gì đến chúng tôi, đến Ngài? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước hạn kỳ?" Bởi ma quỷ nhận biết rõ thân vị và quyền năng của Đức Chúa Jesus, Ngài là Con của Đức Chúa Trời, nên chúng sợ hãi, tưởng rằng Chúa đến để làm khổ chúng nó trước kỳ phán xét chung cuộc trong ngày cuối cùng theo chương trình của Đức Chúa Trời đã định, khiến ma quỷ phải sợ hãi vì số phận của chúng nó đã cận kề, nên chúng không muốn Chúa can thiệp vào chương trình của chúng nó.
30 Và, cách chúng một khoảng xa, một bầy heo đông đang ăn. 31 Những quỷ xin Ngài rằng: "Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo."
Và, cách hai người bị quỷ ám một khoảng xa, một bầy heo đông đang ăn, ma quỷ nhận biết rõ Chúa, chúng xin Ngài rằng: "Nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo." Nơi bầy heo xuất hiện thuộc về dân ngoại, chúng xin được nhập vào bầy heo để có thể tiếp tục cho hành động dưới sự kiểm soát của Sa-tan. Bài học cho con dân Chúa về sự giới hạn của ma quỷ trước Đức Chúa Jesus, Đấng quyền năng trên muôn loài, kể cả các thiên sứ và ma quỷ.
32 Ngài đã phán với chúng: "Hãy đi!" Chúng đã xuất ra, nhập vào trong bầy heo. Kìa, cả bầy heo đã phóng mình xuống triền dốc, rơi vào trong biển, và chúng đã chết trong nước.
Đức Chúa Jesus đã dùng quyền năng của Ngài, ra lệnh cho ma quỷ, hãy ra khỏi hai người kia, nhập vào bầy heo, thì lập tức, cả bầy heo đã phóng mình xuống triền dốc, rơi xuống biển, và chúng đã chết trong nước. Điều này thể hiện quyền năng cao cả của Chúa, Ngài chỉ dùng một mệnh lệnh “Hãy đi!” thì chúng phải hành động. Bài học thuộc linh về tính nghiêm trọng của một người bị ma quỷ khống chế, trở thành công cụ của Sa-tan, trở thành kẻ chống nghịch Thiên Chúa, bởi sự hiện diện của ma quỷ luôn dẫn đến sự hủy diệt, nghịch lại đường lối của Chúa, mục đích giải phóng loài người ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi.
33 Các kẻ chăn đã bỏ chạy, đi vào trong thành, thuật lại mọi sự về các người bị quỷ nhập. 34 Kìa, cả thành đã đi ra để gặp Đức Chúa Jesus. Khi họ đã thấy Ngài, họ xin rằng, Ngài hãy đi khỏi ranh giới của họ.
Trước sự chứng kiến cảnh bầy heo lao xuống biển, những kẻ chăn heo đã bỏ chạy, đi vào trong thành, thuật lại mọi sự về những người bị quỷ nhập. Đây là một trong những sự kiện lớn Chúa đã làm ra giữa dân ngoại, gây tiếng đồn lan rộng trong dân chúng, khiến cả thành đã đi ra gặp Đức Chúa Jesus, khi họ đã thấy quyền năng giải cứu của Ngài qua việc khiến ma quỷ nhập vào đàn heo, lao xuống biển, chết trong nước. Tuy nhiên, dân chúng đã xin Chúa rằng, Ngài hãy đi ra khỏi ranh giới của họ. Điều này phản ánh sự dân chúng chỉ lo lắng về sự mất mát vật chất, thay cho sự mừng vui về sự hai người được Chúa giải cứu. Đây là điều cảnh tỉnh con dân Chúa về sự ưu tiên cho đời sống thuộc linh hơn lợi ích vật chất trong đời này.
Kính lạy Chúa! Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự kiện Đức Chúa Jesus chữa lành hai người Ghê-ra-sa bị quỷ ám các công khai trước dân ngoại. Bài học dạy con về đức tin vào thẩm quyền tuyệt đối của Chúa trên mọi thế lực tối tăm; nhận biết số phận cuối cùng của mình trước Chúa, ưu tiên cho đời sống thuộc linh, sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ. Con nguyện luôn cậy nhờ ơn Chúa, xem xét những khu vực hung dữ trong cuộc sống mình, những thói quen, thái độ hay hoàn cảnh nào đang khiến người khác tránh xa con, rồi trình dâng lên trước Đức Chúa Jesus, để được Ngài giải thoát; luôn giữ vững đức tin trong những thử thách, nhờ quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Jesus, giải phóng con khỏi mọi ràng buộc của ma quỷ; không để sợ hãi hay lo lắng về tổn thất vật chất làm ngăn cản con đón nhận sự giải cứu của Ngài trong đời sống; sẵn sàng chia sẻ Tin Lành với người lân cận trong mọi hoàn cảnh; và tập trung vào việc tôn vinh quyền năng và tình yêu của Đức Chúa Jesus trên bước đường theo Ngài. A-men!
Ma-thi-ơ 8:28-34 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Ghê-ra-sa Bị Quỷ Ám
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
28 Khi Ngài đã đến tại bờ bên kia, vào trong xứ của dân Ghê-ra-sa, hai người bị quỷ ám đã gặp Ngài. Họ đã đi ra từ những mồ mả, rất hung dữ, đến nỗi không ai có sức mạnh đi ngang qua đường đó.
29 Kìa, chúng đã kêu lên rằng: "Hỡi Jesus, Con của Đức Chúa Trời! Có liên quan gì đến chúng tôi, đến Ngài? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước hạn kỳ?
Sau khi bão gió trên biển ngưng, Đức Chúa Jesus đã đến tại bờ bên kia, vào trong xứ của dân Ghê-ra-sa, thì hai người bị quỷ ám đã gặp Ngài. Họ đã đi ra từ những mồ mả, nơi hoang vắng và ô uế, chúng rất hung dữ, đến nỗi không ai dám đi qua đó, dù có sức mạnh đến đâu, bởi hai người đã bị ma quỷ điều khiển, khiến người khác sợ hãi, không dám đến gần chúng. Bài học thuộc linh đối với con dân Chúa là Đức Chúa Jesus từ trời đến giữa thế gian, thuộc về quyền lực của sự tối tăm, để giải cứu nhân loại ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi, khiến chúng con luôn cậy nhờ ơn Chúa để vững vàng bước đi trong lãnh thổ của Sa-tan trong những ngày Ngài còn đặt để chúng con trên đất này. Khi Chúa xuất hiện, chúng đã kêu lên rằng: "Hỡi Jesus, Con của Đức Chúa Trời! Có liên quan gì đến chúng tôi, đến Ngài? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước hạn kỳ?" Bởi ma quỷ nhận biết rõ thân vị và quyền năng của Đức Chúa Jesus, Ngài là Con của Đức Chúa Trời, nên chúng sợ hãi, tưởng rằng Chúa đến để làm khổ chúng nó trước kỳ phán xét chung cuộc trong ngày cuối cùng theo chương trình của Đức Chúa Trời đã định, khiến ma quỷ phải sợ hãi vì số phận của chúng nó đã cận kề, nên chúng không muốn Chúa can thiệp vào chương trình của chúng nó.
30 Và, cách chúng một khoảng xa, một bầy heo đông đang ăn.
31 Những quỷ xin Ngài rằng: "Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo."
Và, cách hai người bị quỷ ám một khoảng xa, một bầy heo đông đang ăn, ma quỷ nhận biết rõ Chúa, chúng xin Ngài rằng: "Nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo." Nơi bầy heo xuất hiện thuộc về dân ngoại, chúng xin được nhập vào bầy heo để có thể tiếp tục cho hành động dưới sự kiểm soát của Sa-tan. Bài học cho con dân Chúa về sự giới hạn của ma quỷ trước Đức Chúa Jesus, Đấng quyền năng trên muôn loài, kể cả các thiên sứ và ma quỷ.
32 Ngài đã phán với chúng: "Hãy đi!" Chúng đã xuất ra, nhập vào trong bầy heo. Kìa, cả bầy heo đã phóng mình xuống triền dốc, rơi vào trong biển, và chúng đã chết trong nước.
Đức Chúa Jesus đã dùng quyền năng của Ngài, ra lệnh cho ma quỷ, hãy ra khỏi hai người kia, nhập vào bầy heo, thì lập tức, cả bầy heo đã phóng mình xuống triền dốc, rơi xuống biển, và chúng đã chết trong nước. Điều này thể hiện quyền năng cao cả của Chúa, Ngài chỉ dùng một mệnh lệnh “Hãy đi!” thì chúng phải hành động. Bài học thuộc linh về tính nghiêm trọng của một người bị ma quỷ khống chế, trở thành công cụ của Sa-tan, trở thành kẻ chống nghịch Thiên Chúa, bởi sự hiện diện của ma quỷ luôn dẫn đến sự hủy diệt, nghịch lại đường lối của Chúa, mục đích giải phóng loài người ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi.
33 Các kẻ chăn đã bỏ chạy, đi vào trong thành, thuật lại mọi sự về các người bị quỷ nhập.
34 Kìa, cả thành đã đi ra để gặp Đức Chúa Jesus. Khi họ đã thấy Ngài, họ xin rằng, Ngài hãy đi khỏi ranh giới của họ.
Trước sự chứng kiến cảnh bầy heo lao xuống biển, những kẻ chăn heo đã bỏ chạy, đi vào trong thành, thuật lại mọi sự về những người bị quỷ nhập. Đây là một trong những sự kiện lớn Chúa đã làm ra giữa dân ngoại, gây tiếng đồn lan rộng trong dân chúng, khiến cả thành đã đi ra gặp Đức Chúa Jesus, khi họ đã thấy quyền năng giải cứu của Ngài qua việc khiến ma quỷ nhập vào đàn heo, lao xuống biển, chết trong nước. Tuy nhiên, dân chúng đã xin Chúa rằng, Ngài hãy đi ra khỏi ranh giới của họ. Điều này phản ánh sự dân chúng chỉ lo lắng về sự mất mát vật chất, thay cho sự mừng vui về sự hai người được Chúa giải cứu. Đây là điều cảnh tỉnh con dân Chúa về sự ưu tiên cho đời sống thuộc linh hơn lợi ích vật chất trong đời này.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự kiện Đức Chúa Jesus chữa lành hai người Ghê-ra-sa bị quỷ ám các công khai trước dân ngoại.
Bài học dạy con về đức tin vào thẩm quyền tuyệt đối của Chúa trên mọi thế lực tối tăm; nhận biết số phận cuối cùng của mình trước Chúa, ưu tiên cho đời sống thuộc linh, sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ.
Con nguyện luôn cậy nhờ ơn Chúa, xem xét những khu vực hung dữ trong cuộc sống mình, những thói quen, thái độ hay hoàn cảnh nào đang khiến người khác tránh xa con, rồi trình dâng lên trước Đức Chúa Jesus, để được Ngài giải thoát; luôn giữ vững đức tin trong những thử thách, nhờ quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Jesus, giải phóng con khỏi mọi ràng buộc của ma quỷ; không để sợ hãi hay lo lắng về tổn thất vật chất làm ngăn cản con đón nhận sự giải cứu của Ngài trong đời sống; sẵn sàng chia sẻ Tin Lành với người lân cận trong mọi hoàn cảnh; và tập trung vào việc tôn vinh quyền năng và tình yêu của Đức Chúa Jesus trên bước đường theo Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***