Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
23 Sau khi Ngài đã vào trong Đền Thờ, các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các trưởng lão của dân chúng đã đến gần Ngài, lúc Ngài đang giảng dạy mà hỏi: "Ngài làm những việc này trong thẩm quyền nào? Và ai đã ban cho Ngài thẩm quyền ấy?"
Sau khi Đức Chúa Jesus đã đi vào trong Đền Thờ, các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các trưởng lão của dân chúng đã đến gần Ngài trong lúc Ngài đang giảng dạy mà hỏi: "Ngài làm những việc này trong thẩm quyền nào? Và ai đã ban cho Ngài thẩm quyền ấy?" Mục đích của thầy tế lễ thượng phẩm cùng các trưởng lão đến gần Chúa để tìm cách gài bẫy Ngài, muốn làm suy giảm uy tín của Chúa trước dân chúng, đồng thời đề cao quyền lực của giới lãnh đạo Do-thái giáo thời bấy giờ. Câu hỏi: "Ngài làm những việc này trong thẩm quyền nào, và ai đã ban cho Ngài thẩm quyền ấy?" Điều này thể hiện rõ những kẻ giả hình, muốn gài bẫy Chúa, nhằm bác bỏ thẩm quyền của Ngài đến từ Đức Chúa Trời.
24 Đức Chúa Jesus đáp lại và đã phán với họ: "Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một lời, mà nếu các ngươi đáp cho Ta, thì Ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào. 25 Phép báp-tem của Giăng là từ đâu, từ trời hay từ loài người?" Họ đã bàn tính với nhau rằng: "Nếu chúng ta nói: 'Từ trời’', thì Ngài sẽ nói với chúng ta: 'Vậy tại sao các ngươi không tin người?' 26 Còn nếu chúng ta nói: 'Từ loài người', thì chúng ta sợ đám đông; vì mọi người xem Giăng như tiên tri."
Đức Chúa Jesus đã không trả lời câu hỏi của các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các trưởng lão của dân chúng, nhưng Ngài đã đáp lại bằng đã phán rằng: "Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một lời, mà nếu các ngươi đáp cho Ta, thì Ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào. Phép báp-tem của Giăng là từ đâu, từ trời hay từ loài người?" Họ đã bàn tính với nhau rằng: "Nếu chúng ta nói: 'Từ trời’', thì Ngài sẽ nói với chúng ta: 'Vậy tại sao các ngươi không tin người?' Chúa trả lời của Chúa cho những kẻ chống đối Ngài cho thấy một sự phản biện khôn sáng, bày tỏ sự giả hình của họ, vì cả dân chúng đều nhận biết Giăng là tiên tri, chuẩn bị cho Đức Chúa Jesus thi hành chức vụ, khiến họ sợ đám đông dân chúng phản đối.
27 Vậy, họ đã đáp với Đức Chúa Jesus rằng: "Chúng tôi không biết." Ngài cũng đã phán với họ: "Ta cũng không nói cho các ngươi biết Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào.
Vì vậy, các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các trưởng lão của dân chúng đã đáp lời Đức Chúa Jesus rằng: "Chúng tôi không biết." Ngài cũng đã phán với họ: "Ta cũng không nói cho các ngươi biết Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào. Vì đuối lý trước Chúa, họ đã chọn câu trả lời “không biết”, càng tỏ lộ thêm sự giả dối, bởi họ không có lòng tìm kiếm Lẽ Thật.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về thẩm quyền của Đức Chúa Jesus, bày tỏ sự đối đáp thông sáng của Ngài với các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão.
Bài học dạy con về tấm lòng thành thật, khao khát tìm kiếm Lẽ Thật, đến với Ngài cách khiêm nhường và tấm lòng vâng phục tuyệt đối, hầu cho sự sáng thuộc linh từng bước dầm thấm trong tâm thần mình.
Nguyện Chúa ban cho con sự khôn sáng khi đọc Thánh Kinh hay học về Chúa, biết tra xét động cơ đến với Ngài để tìm kiếm Lẽ Thật, đầu phục và làm theo thánh ý Ngài; không giống các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão của Do-thái giáo xưa về sự sợ loài người hơn kính sợ Chúa, ; học tập gương không sáng của Đức Chúa Jesus; vâng phục thẩm quyền của Chúa dựa trên Thánh Kinh, thần tính, công việc của Ngài; sẵn sàng làm chứng cách thẳng thắn về niềm tin của mình vào Đức Chúa Jesus và Tin Lành thay vì tranh cãi về thẩm quyền, hình thức, lễ nghi, dẫn đến sự phân tâm, trở về với trung tâm của đức tin vào Chú, Con Người, sự chịu chết, và phục sinh của Ngài; khôn sáng chia sẻ đức tin, phân định tấm lòng của người nghe để có thể trình bày chân lý cách hiệu quả, nhờ đó họ có cơ hội đối diện với sự thật về chính mình và về Đức Chúa Jesus. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Con, Đặng Thái Học
Ma-thi-ơ 21:23-27 - Thẩm Quyền của Đức Chúa Jesus
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
23 Sau khi Ngài đã vào trong Đền Thờ, các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các trưởng lão của dân chúng đã đến gần Ngài, lúc Ngài đang giảng dạy mà hỏi: "Ngài làm những việc này trong thẩm quyền nào? Và ai đã ban cho Ngài thẩm quyền ấy?"
Sau khi Đức Chúa Jesus đã đi vào trong Đền Thờ, các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các trưởng lão của dân chúng đã đến gần Ngài trong lúc Ngài đang giảng dạy mà hỏi: "Ngài làm những việc này trong thẩm quyền nào? Và ai đã ban cho Ngài thẩm quyền ấy?" Mục đích của thầy tế lễ thượng phẩm cùng các trưởng lão đến gần Chúa để tìm cách gài bẫy Ngài, muốn làm suy giảm uy tín của Chúa trước dân chúng, đồng thời đề cao quyền lực của giới lãnh đạo Do-thái giáo thời bấy giờ. Câu hỏi: "Ngài làm những việc này trong thẩm quyền nào, và ai đã ban cho Ngài thẩm quyền ấy?" Điều này thể hiện rõ những kẻ giả hình, muốn gài bẫy Chúa, nhằm bác bỏ thẩm quyền của Ngài đến từ Đức Chúa Trời.
24 Đức Chúa Jesus đáp lại và đã phán với họ: "Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một lời, mà nếu các ngươi đáp cho Ta, thì Ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào.
25 Phép báp-tem của Giăng là từ đâu, từ trời hay từ loài người?" Họ đã bàn tính với nhau rằng: "Nếu chúng ta nói: 'Từ trời’', thì Ngài sẽ nói với chúng ta: 'Vậy tại sao các ngươi không tin người?'
26 Còn nếu chúng ta nói: 'Từ loài người', thì chúng ta sợ đám đông; vì mọi người xem Giăng như tiên tri."
Đức Chúa Jesus đã không trả lời câu hỏi của các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các trưởng lão của dân chúng, nhưng Ngài đã đáp lại bằng đã phán rằng: "Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một lời, mà nếu các ngươi đáp cho Ta, thì Ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào. Phép báp-tem của Giăng là từ đâu, từ trời hay từ loài người?" Họ đã bàn tính với nhau rằng: "Nếu chúng ta nói: 'Từ trời’', thì Ngài sẽ nói với chúng ta: 'Vậy tại sao các ngươi không tin người?' Chúa trả lời của Chúa cho những kẻ chống đối Ngài cho thấy một sự phản biện khôn sáng, bày tỏ sự giả hình của họ, vì cả dân chúng đều nhận biết Giăng là tiên tri, chuẩn bị cho Đức Chúa Jesus thi hành chức vụ, khiến họ sợ đám đông dân chúng phản đối.
27 Vậy, họ đã đáp với Đức Chúa Jesus rằng: "Chúng tôi không biết." Ngài cũng đã phán với họ: "Ta cũng không nói cho các ngươi biết Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào.
Vì vậy, các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các trưởng lão của dân chúng đã đáp lời Đức Chúa Jesus rằng: "Chúng tôi không biết." Ngài cũng đã phán với họ: "Ta cũng không nói cho các ngươi biết Ta làm những việc này trong thẩm quyền nào. Vì đuối lý trước Chúa, họ đã chọn câu trả lời “không biết”, càng tỏ lộ thêm sự giả dối, bởi họ không có lòng tìm kiếm Lẽ Thật.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về thẩm quyền của Đức Chúa Jesus, bày tỏ sự đối đáp thông sáng của Ngài với các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão.
Bài học dạy con về tấm lòng thành thật, khao khát tìm kiếm Lẽ Thật, đến với Ngài cách khiêm nhường và tấm lòng vâng phục tuyệt đối, hầu cho sự sáng thuộc linh từng bước dầm thấm trong tâm thần mình.
Nguyện Chúa ban cho con sự khôn sáng khi đọc Thánh Kinh hay học về Chúa, biết tra xét động cơ đến với Ngài để tìm kiếm Lẽ Thật, đầu phục và làm theo thánh ý Ngài; không giống các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão của Do-thái giáo xưa về sự sợ loài người hơn kính sợ Chúa, ; học tập gương không sáng của Đức Chúa Jesus; vâng phục thẩm quyền của Chúa dựa trên Thánh Kinh, thần tính, công việc của Ngài; sẵn sàng làm chứng cách thẳng thắn về niềm tin của mình vào Đức Chúa Jesus và Tin Lành thay vì tranh cãi về thẩm quyền, hình thức, lễ nghi, dẫn đến sự phân tâm, trở về với trung tâm của đức tin vào Chú, Con Người, sự chịu chết, và phục sinh của Ngài; khôn sáng chia sẻ đức tin, phân định tấm lòng của người nghe để có thể trình bày chân lý cách hiệu quả, nhờ đó họ có cơ hội đối diện với sự thật về chính mình và về Đức Chúa Jesus. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Đặng Thái Học