Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 26:36-46  Đức Chúa Jesus Đến Vườn Ghết-sê-ma-nê, Cầu Nguyện, và Bị Bắt – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

36 Sau đó, Đức Chúa Jesus và họ đến một chỗ được gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán với các môn đồ: Các ngươi hãy ngồi đây, trong khi đó, Ta sẽ đi cầu nguyện đằng kia.

Sau đó, Đức Chúa Jesus cùng các môn đồ đi đến một nơi gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán với họ: “Các ngươi hãy ngồi tại đây, còn Ta sẽ đi cầu nguyện đằng kia.” Đây là thời khắc Chúa chuẩn bị bước vào sự thương khó; Ngài đã chủ động lui vào một nơi riêng biệt để cầu nguyện, bày tỏ sự phó thác trọn vẹn của mình trước mặt Đức Chúa Trời.

37 Ngài đã đem theo Phi-e-rơ và hai người con của Xê-bê-đê. Ngài đã bắt đầu buồn bực và sầu não lắm.
38 Kế đó, Ngài phán với họ: 
Linh hồn Ta buồn bực cho tới chết! Các ngươi hãy ở đây và canh chừng với Ta.

Rồi Ngài đem theo Phi-e-rơ cùng hai người con của Xê-bê-đê. Bấy giờ, Ngài bắt đầu buồn bực và sầu não lắm. Kế đó, Ngài phán với họ: “Linh hồn Ta buồn bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và canh chừng với Ta.”

Phi-e-rơ và hai người con của Xê-bê-đê là Gia-cơ và Giăng, những môn đồ thân tín của Đức Chúa Jesus, đã được Ngài đưa vào những khoảnh khắc riêng tư, ngay trước khi Chúa bị nộp để bước lên con đường khổ hình. Điều này bày tỏ nỗi đau buồn và sầu não tột cùng trong phương diện xác thịt của Ngài; và trong cơn bối rối ấy, Chúa mong muốn họ ở bên cạnh, cùng tỉnh thức với Ngài.

39 Rồi, Ngài đã bước tới một chút, sấp mặt mình xuống đất mà cầu nguyện. Ngài thưa: Thưa Cha của Con! Nếu có thể được, xin cho chén này qua khỏi Con! Nhưng không như Con muốn, mà như Ngài muốn.

Rồi, Ngài bước tới một chút, sấp mặt xuống đất và cầu nguyện cùng Cha Ngài rằng: “Thưa Cha của Con, nếu có thể được, xin cho chén này qua khỏi Con; nhưng không theo ý Con, mà theo ý Cha.”

Hình ảnh Ngài sấp mặt xuống đất diễn tả sự hạ mình tuyệt đối, sự phó thác trọn vẹn và lòng tôn kính sâu xa trước Đức Chúa Trời. Dù biết rõ những đau khổ khủng khiếp đang chờ đợi mình, Ngài vẫn tự nguyện chấp nhận, hoàn toàn vâng phục thánh ý của Cha. Điều này cho thấy Đức Chúa Jesus thật sự là con người: Ngài cảm nhận nỗi sợ hãi trước đau đớn và cái chết theo bản năng tự nhiên, nhưng vẫn vượt lên trên để chọn con đường vâng phục và yêu thương.

40 Khi Ngài trở lại với các môn đồ thì thấy họ đang ngủ. Ngài phán với Phi-e-rơ: Thế thì các ngươi không thể canh chừng với Ta được một giờ sao?

41 Hãy canh chừng và cầu nguyện để các ngươi không đi vào sự cám dỗ! Tâm thần thì thật sẵn sàng nhưng xác thịt thì yếu đuối.

Câu 40-41: Sau khi cầu nguyện xong, Chúa trở lại với các môn đồ và thấy họ đang ngủ. Ngài thấu biết sự yếu đuối của con người, nhưng vẫn ân cần khuyên răn họ phải canh chừng, tỉnh thức và cầu nguyện, hầu cho họ không sa vào sự cám dỗ. Ngài phán: “Tâm thần thì thật sẵn sàng, nhưng xác thịt thì yếu đuối.”

Đây là lời cảnh báo đầy yêu thương, nhắc nhớ con dân Chúa trong mọi thế hệ rằng con người không thể tự sức mình mà chiến thắng sự cám dỗ. Chỉ khi luôn tỉnh thức, cầu nguyện và cậy nhờ năng lực Đức Chúa Trời ban, chúng con mới có thể thắng hơn bản năng xác thịt của mình trong mọi hoàn cảnh của đời sống.

42 Ngài đã lại đi lần thứ nhì. Ngài đã cầu nguyện rằng: Thưa Cha của Con! Nếu chén này không thể qua đi, trừ khi Con uống nó, thì xin ý Cha được nên.

Chúa lại đi lần thứ hai để cầu nguyện cùng Cha Ngài rằng: “Thưa Cha của Con, nếu chén này không thể qua đi mà không cần Con uống lấy, thì xin ý Cha được nên.” Đây là lời cầu nguyện xuất phát từ sự vâng phục trọn vẹn, bày tỏ tấm lòng sẵn sàng chấp nhận mọi điều theo thánh ý Đức Chúa Trời, dù phải đối diện với đau khổ và hy sinh.

43 Ngài đã lại đến với các môn đồ, bắt gặp họ đang ngủ, vì mắt của họ đã bị cơn buồn ngủ đè nặng.
44 Ngài đã lại rời khỏi họ, đi, cầu nguyện lần thứ ba, vẫn thưa cùng một lời.

Đức Chúa Jesus trở lại với các môn đồ và thấy họ vẫn đang ngủ, vì cơn buồn ngủ đã khiến đôi mắt họ không thể mở ra. Ngài lại rời các môn đồ, đi cầu nguyện lần thứ ba với Cha Ngài, và vẫn thưa lên cùng một lời như trong hai lần cầu nguyện trước đó. Qua đó, bày tỏ bài học về sự thành tín của Chúa, Đấng đầy yêu thương và cảm thông với sự yếu đuối của con người, dù họ chưa hiểu và chưa tỉnh thức trước một biến cố vô cùng quan trọng đang diễn ra.

45 Rồi, Ngài đến với các môn đồ và phán với họ: Các ngươi còn ngủ và nghỉ ngơi sao? Này, giờ đã đến, Con Người bị nộp vào tay những kẻ có tội.
46 Hãy trỗi dậy! Chúng ta hãy đi! Kìa, kẻ nộp Ta đã đến.

Rồi Đức Chúa Jesus lại đến với các môn đồ và phán cùng họ: “Các ngươi còn ngủ và nghỉ ngơi sao? Này, giờ đã đến, Con Người bị nộp vào tay những kẻ có tội.” Lần này, lời phán của Chúa vang lên như một mệnh lệnh dành cho các môn đồ: “Hãy trỗi dậy! Chúng ta hãy đi! Kìa, kẻ nộp Ta đã đến.” Đó chính là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ phản bội Ngài, người mà Ngài đã biết trước và sẵn sàng chấp nhận chịu khổ nạn vì chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này do Sứ Đồ Ma-thi-ơ thuật lại cảnh Đức Chúa Jesus cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê, trước khi Ngài bị nộp. Ngài đem theo Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng ra riêng một nơi, bày tỏ nỗi buồn đau và sự lo lắng trước khi bước vào cuộc thương khó. Đức Chúa Jsus tha thiết cầu nguyện với Đức Chúa Cha, xin nếu có thể thì cho chén khổ nạn này qua đi, nhưng trên hết là xin ý muốn của Cha được nên. Cuối cùng, Ngài hoàn toàn vâng phục ý Cha. Trong khi đó, các môn đồ vì mệt mỏi nên buồn ngủ và không tỉnh thức, dù đã được Chúa nhắc nhớ. Sau ba lần cầu nguyện, Đức Chúa Jsus sẵn sàng đối diện với những điều sắp xảy đến.

Bài học dạy con: hãy theo gương Đức Chúa Jesus, sống vâng phục và trung tín đến cuối cùng; đối diện thử thách bằng sự cầu nguyện theo thánh ý Đức Chúa Trời; và luôn tỉnh thức trước những cám dỗ. Con cảm tạ Chúa về sự cảm thông và nhẫn nại của Ngài đối với sự yếu đuối của chúng con!

Nguyện Chúa ban cho con biết chủ động chọn một nơi yên tĩnh, thật sự dành trọn tâm trí để tương giao với Ngài trong sự cầu nguyện; thành thật dâng trình lên Chúa những ước muốn, nỗi sợ hãi và đau buồn của con (như lời cầu xin: “xin cho chén này qua khỏi”), nhưng luôn xin ý Cha được nên. Xin cho con nhận biết sự yếu đuối của xác thịt để giữ mình tỉnh thức thuộc linh, tránh sa vào cám dỗ; không chán nản hay bỏ cuộc khi thất bại trong sự trung tín, nhưng biết cầu xin năng lực Chúa để được nâng đỡ, đứng dậy và bắt đầu lại. Xin cho con học tập sự kiên trì trong cầu nguyện, như Đức Chúa Jesus từng cầu nguyện ba lần; và khi đối diện nghịch cảnh, luôn nhớ rằng chính Ngài đã đi qua con đường ấy trước. Sau những giây phút vật lộn trong sự cầu nguyện, xin cho con đứng dậy với sự bình an và quyết tâm bước đi trong ý muốn của Đức Chúa Trời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ