Ma-thi-ơ 11:20-24 – Đức Chúa Jesus Quở Trách Dân Các Thành Cứng Lòng
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Đời Đời của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
20 Rồi, Ngài bắt đầu quở trách các thành mà hầu hết những phép lạ của Ngài đã làm ra trong chúng. Vì họ chẳng ăn năn.
Khi các môn đồ được Đức Chúa Jesus sai đi rao giảng Tin Lành, Ngài tiếp tục giảng dạy, làm ra nhiều phép lạ, và kêu gọi dân chúng trong các thành vẫn không ăn năn, dù họ đã chứng kiến quyền năng của Chúa. Vì sự cứng lòng của dân chúng mà Chúa bắt đầu quở trách nghiêm khắc họ trong các thành đó.
21 "Khốn thay cho ngươi, Thành Cô-ra-xin! Khốn thay cho ngươi Thành Bết-sai-đa! Vì những phép lạ đã làm trong các ngươi nếu đã làm ra trong Thành Ti-rơ và Thành Si-đôn, thì họ đã ăn năn từ lâu trong áo gai và tro. 22 Vậy nên, Ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, Thành Ti-rơ và Thành Si-đôn sẽ được dễ chịu hơn các ngươi. 23 Còn ngươi, Ca-bê-na-um, đã được nâng lên đến trời, sẽ bị hạ xuống đến âm phủ! Vì những phép lạ đã làm trong ngươi nếu đã làm trong Sô-đôm, thì nó vẫn còn lại tới ngày nay. 24 Vậy nên, Ta bảo các ngươi rằng, trong ngày phán xét, đất Sô-đôm sẽ được dễ chịu hơn các ngươi."
Lời quở trách "Khốn thay cho ngươi, Thành Cô-ra-xin! Khốn thay cho ngươi Thành Bết-sai-đa!" Vì những phép lạ Chúa đã làm ra cho họ, nếu Ngài đã làm ra trong Thành Ti-rơ và Thành Si-đôn, thì họ đã ăn năn từ lâu trong áo gai và tro. Chúa so sánh dân chúng tại Thành Cô-ra-xin, Bết-sai-đa, nơi Ngài đã làm nhiều phép lạ, với những dân ngoại ở Thành Ti-rơ và Si-đôn, nơi họ không được nghe biết nhiều về Chúa như dân tuyển của Ngài. Điều này phản ánh sự chai lỳ của dân Do-thái, dù họ đã được trực tiếp nghe và chứng kiến những việc làm của Đức Chúa Jesus. Họ không bằng những dân ngoại tại Thành Ti-rơ và Si-đôn, vì nếu dân này được nghe Chúa giảng, chứng kiến những phép lạ của Ngài thì họ đã ăn năn từ lâu rồi. Vậy nên, Đức Chúa Jesus cảnh báo cho những người Do-thái về hậu quả họ phải gánh chịu trong ngày phán xét, những người ở Thành Ti-rơ và Thành Si-đôn sẽ được hơn những người Do-thái không tin Chúa. Điều này nói lên trách nhiệm của những người đã được nghe giảng Tin Lành mà không ăn năn, tiếp nhận Tin Lành, thì sẽ bị án phạt nặng hơn nhưng người chưa được nghe.
Còn dân chúng trong Thành Ca-bê-na-um cũng đã được Chúa trực tiếp giảng dạy, làm nhiều phép lạ, tưởng chừng ơn phước đó đã được lên đến trời, nhưng bởi họ không ăn năn, tin nhận Tin Lành, thì sẽ bị án phạt vào trong âm phủ. Sô-đôm là thành đã sống trong tội lỗi gớm ghiếc, nhưng nếu họ thấy những phép lạ như Thành Ca-bê-na-um, thì chắc rằng họ đã ăn năn, không bị hủy diệt. Vậy nên, Chúa cảnh báo cho những người Do-thái cứng lòng, không tin Ngài biết rằng, trong ngày phán xét họ sẽ phải chịu án phạt nặng hơn những người ở Sô-đôm, vì họ đã từ chối ánh sáng Tin Lành Cứu Rỗi.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là lời quở trách mạnh mẽ của Đức Chúa Jesus đối với các thành Cô-ra-xin, Bết-sai-đa, Ca-bê-na-um, vì dân chúng đã được trực tiếp nghe Chúa giảng dạy, chứng kiến quyền năng của Ngài qua các phép lạ, nhưng họ vẫn cứng lòng, không ăn năn, tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa. Vì vậy, họ sẽ phải chịu hình phạt nặng nề trong ngày phán xét theo sự công chính của Ngài.
Bài học dạy con về tấm lòng mềm mại, lắng nghe tiếng phán của Chúa, và thật lòng ăn năn trước Ngài; nhắc nhớ con luôn ý thức rằng, khi đã được nghe và thấy những phép lạ của Chúa như đã được bày tỏ trong Thánh Kinh, thì con hãy bền lòng tín thác vào Chúa, và nhận biết trách nhiệm của mình về ơn cứu rỗi Ngài ban cho con.
Con nguyện luôn đánh giá lại những ơn phước, phép lạ, và sự can thiệp của Chúa trong cuộc sống của mình, và đáp lại chúng cách xứng đáng; không xem những đặc ân thuộc linh Chúa ban là đương nhiên, mà nhận ra rằng, chúng đi kèm với trách nhiệm lớn hơn; thể hiện lòng biết ơn về những ơn phước Chúa ban, và thật lòng ăn năn, thay vì chỉ vui mừng tạm thời rồi quên đi; học cách khiêm tốn trước những người bạn mà con cho rằng, họ kém phước hơn mình. Vì có thể họ sẽ đáp ứng Chúa tốt hơn con, nếu họ có cùng cơ hội; và không để lòng kiêu hãnh về những đặc ân thuộc linh làm cho con cứng lòng. Và con nguyện luôn duy trì tấm lòng mềm mại, sẵn sàng ăn năn khi Chúa lên tiếng. A-men!
Ma-thi-ơ 11:20-24 – Đức Chúa Jesus Quở Trách Dân Các Thành Cứng Lòng
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Đời Đời của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
20 Rồi, Ngài bắt đầu quở trách các thành mà hầu hết những phép lạ của Ngài đã làm ra trong chúng. Vì họ chẳng ăn năn.
Khi các môn đồ được Đức Chúa Jesus sai đi rao giảng Tin Lành, Ngài tiếp tục giảng dạy, làm ra nhiều phép lạ, và kêu gọi dân chúng trong các thành vẫn không ăn năn, dù họ đã chứng kiến quyền năng của Chúa. Vì sự cứng lòng của dân chúng mà Chúa bắt đầu quở trách nghiêm khắc họ trong các thành đó.
21 "Khốn thay cho ngươi, Thành Cô-ra-xin! Khốn thay cho ngươi Thành Bết-sai-đa! Vì những phép lạ đã làm trong các ngươi nếu đã làm ra trong Thành Ti-rơ và Thành Si-đôn, thì họ đã ăn năn từ lâu trong áo gai và tro.
22 Vậy nên, Ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, Thành Ti-rơ và Thành Si-đôn sẽ được dễ chịu hơn các ngươi.
23 Còn ngươi, Ca-bê-na-um, đã được nâng lên đến trời, sẽ bị hạ xuống đến âm phủ! Vì những phép lạ đã làm trong ngươi nếu đã làm trong Sô-đôm, thì nó vẫn còn lại tới ngày nay.
24 Vậy nên, Ta bảo các ngươi rằng, trong ngày phán xét, đất Sô-đôm sẽ được dễ chịu hơn các ngươi."
Lời quở trách "Khốn thay cho ngươi, Thành Cô-ra-xin! Khốn thay cho ngươi Thành Bết-sai-đa!" Vì những phép lạ Chúa đã làm ra cho họ, nếu Ngài đã làm ra trong Thành Ti-rơ và Thành Si-đôn, thì họ đã ăn năn từ lâu trong áo gai và tro. Chúa so sánh dân chúng tại Thành Cô-ra-xin, Bết-sai-đa, nơi Ngài đã làm nhiều phép lạ, với những dân ngoại ở Thành Ti-rơ và Si-đôn, nơi họ không được nghe biết nhiều về Chúa như dân tuyển của Ngài. Điều này phản ánh sự chai lỳ của dân Do-thái, dù họ đã được trực tiếp nghe và chứng kiến những việc làm của Đức Chúa Jesus. Họ không bằng những dân ngoại tại Thành Ti-rơ và Si-đôn, vì nếu dân này được nghe Chúa giảng, chứng kiến những phép lạ của Ngài thì họ đã ăn năn từ lâu rồi. Vậy nên, Đức Chúa Jesus cảnh báo cho những người Do-thái về hậu quả họ phải gánh chịu trong ngày phán xét, những người ở Thành Ti-rơ và Thành Si-đôn sẽ được hơn những người Do-thái không tin Chúa. Điều này nói lên trách nhiệm của những người đã được nghe giảng Tin Lành mà không ăn năn, tiếp nhận Tin Lành, thì sẽ bị án phạt nặng hơn nhưng người chưa được nghe.
Còn dân chúng trong Thành Ca-bê-na-um cũng đã được Chúa trực tiếp giảng dạy, làm nhiều phép lạ, tưởng chừng ơn phước đó đã được lên đến trời, nhưng bởi họ không ăn năn, tin nhận Tin Lành, thì sẽ bị án phạt vào trong âm phủ. Sô-đôm là thành đã sống trong tội lỗi gớm ghiếc, nhưng nếu họ thấy những phép lạ như Thành Ca-bê-na-um, thì chắc rằng họ đã ăn năn, không bị hủy diệt. Vậy nên, Chúa cảnh báo cho những người Do-thái cứng lòng, không tin Ngài biết rằng, trong ngày phán xét họ sẽ phải chịu án phạt nặng hơn những người ở Sô-đôm, vì họ đã từ chối ánh sáng Tin Lành Cứu Rỗi.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là lời quở trách mạnh mẽ của Đức Chúa Jesus đối với các thành Cô-ra-xin, Bết-sai-đa, Ca-bê-na-um, vì dân chúng đã được trực tiếp nghe Chúa giảng dạy, chứng kiến quyền năng của Ngài qua các phép lạ, nhưng họ vẫn cứng lòng, không ăn năn, tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa. Vì vậy, họ sẽ phải chịu hình phạt nặng nề trong ngày phán xét theo sự công chính của Ngài.
Bài học dạy con về tấm lòng mềm mại, lắng nghe tiếng phán của Chúa, và thật lòng ăn năn trước Ngài; nhắc nhớ con luôn ý thức rằng, khi đã được nghe và thấy những phép lạ của Chúa như đã được bày tỏ trong Thánh Kinh, thì con hãy bền lòng tín thác vào Chúa, và nhận biết trách nhiệm của mình về ơn cứu rỗi Ngài ban cho con.
Con nguyện luôn đánh giá lại những ơn phước, phép lạ, và sự can thiệp của Chúa trong cuộc sống của mình, và đáp lại chúng cách xứng đáng; không xem những đặc ân thuộc linh Chúa ban là đương nhiên, mà nhận ra rằng, chúng đi kèm với trách nhiệm lớn hơn; thể hiện lòng biết ơn về những ơn phước Chúa ban, và thật lòng ăn năn, thay vì chỉ vui mừng tạm thời rồi quên đi; học cách khiêm tốn trước những người bạn mà con cho rằng, họ kém phước hơn mình. Vì có thể họ sẽ đáp ứng Chúa tốt hơn con, nếu họ có cùng cơ hội; và không để lòng kiêu hãnh về những đặc ân thuộc linh làm cho con cứng lòng. Và con nguyện luôn duy trì tấm lòng mềm mại, sẵn sàng ăn năn khi Chúa lên tiếng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***