Hê-bơ-rơ 4:14-16 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ - Phần 1
Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài vẫn ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 4:14-16 - Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ - Phần 1.
Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!
14 Vậy, chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã trải qua các tầng trời, là Jesus, Con Đức Chúa Trời; chúng ta hãy giữ vững sự xưng nhận đức tin.
Lời Chúa khẳng định rằng, chúng con có Đức Chúa Jesus, là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại, cao hơn tất cả các thầy tế lễ, Ngài khác với các thầy tế lễ thượng phẩm giữa vòng dân I-sơ-ra-ên, vì họ chỉ dâng tế lễ trong đền thờ bằng máu của thú vật, làm của lễ giới hạn tạm thời, chuộc tôi cho dân I-sơ-ra-ên. Nhưng Đức Chúa Jesus là Đấng đã trải qua các tầng trời, Ngài là Con Một của Đức Chúa Trời, đến thế gian, bằng lòng hy sinh một lần đủ cả bằng mạng sống của Ngài, để chuộc tội cho toàn nhân loại. Bởi duy Đức Chúa Jesus là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại, nên chúng con hãy giữ vững sự xưng nhận đức tin vào Ngài. Ngoài Đức Chúa Jesus, không có đấng cứu rỗi nào khác có thể cứu rỗi linh hồn chúng con. Chúng con xin tín thác vào Ngài!
15 Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng thể cảm thương những sự yếu đuối của chúng ta; nhưng Ngài đã trải qua suốt mọi sự cám dỗ, thử thách như chúng ta mà không phạm tội.
Vì chúng con không có thầy tế lễ thượng phẩm nào khác, chẳng thể cảm thương những sự yếu đuối của chúng con trong những ngày còn sống trong thân thể xác thịt này; nhưng Đức Chúa Jesus, Đấng đã trải qua mọi sự cám dỗ, thử thách như chúng con mà không hề phạm tội, nên Ngài cảm thông cho sự yếu đuối bất toàn của chúng con, ban ơn thêm sức cho chúng con trong mọi hoàn cảnh. Đây là điều an ủi chúng con mỗi khi đối diện với cám dỗ, thử thách, thì chúng con hãy hết lòng trông cậy vào quyền năng của Ngài.
16 Vậy, chúng ta hãy với sự dạn dĩ, đến gần Ngai Ân Điển, mà nhận sự thương xót và tìm được ân điển, để giúp chúng ta trong thì giờ có nhu cầu!
Vậy, chúng con hãy tự tin, đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, mà nhận sự thương xót mỗi khi chúng con lỡ vấp phạm, thì chúng con nhận được ơn thương xót, để Ngài nâng đỡ chúng con, mạnh mẽ đứng lên, tiếp tục làm ra những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con. Trong những ngày còn sống trong thân thể xác thịt nơi thế gian này, chúng con vẫn còn vấp phạm do yếu đuối nhất thời, thiếu sự hiểu biết, nhưng chúng con luôn trông cậy ơn thương xót, từ ái, chậm giận của Chúa, nhờ năng lực của Ngài để chúng con được thánh hóa tâm linh mỗi ngày.
Kính lạy Chúa!
Bài học hôm nay giúp con hiểu rõ ý nghĩa về chức vụ của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ. Trong những ngày bước đi theo Chúa, con có kinh nghiệm và tin rằng, Đức Chúa Jesus cảm nhận mọi sự yếu đuối của con. Mỗi khi nhận ra sự yếu đuối của mình, con luôn hết lòng kêu cầu ơn thương xót của Chúa, xin Ngài ban thêm sức lực để vượt qua, và qua sự rèn tập đó, con càng thêm dạn dĩ trước sự hiện diện của Ngài.
Con dâng lời cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vì Ngài đã ban ơn cứu chuộc con bằng chính mạng sống của Ngài, cho con được trở nên con cái yêu dấu của Ngài. A-men!
Hê-bơ-rơ 4:14-16 Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ - Phần 1
Kính lạy Cha từ ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài vẫn ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Hê-bơ-rơ 4:14-16 - Chức Vụ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ - Phần 1.
Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!
14 Vậy, chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã trải qua các tầng trời, là Jesus, Con Đức Chúa Trời; chúng ta hãy giữ vững sự xưng nhận đức tin.
Lời Chúa khẳng định rằng, chúng con có Đức Chúa Jesus, là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại, cao hơn tất cả các thầy tế lễ, Ngài khác với các thầy tế lễ thượng phẩm giữa vòng dân I-sơ-ra-ên, vì họ chỉ dâng tế lễ trong đền thờ bằng máu của thú vật, làm của lễ giới hạn tạm thời, chuộc tôi cho dân I-sơ-ra-ên. Nhưng Đức Chúa Jesus là Đấng đã trải qua các tầng trời, Ngài là Con Một của Đức Chúa Trời, đến thế gian, bằng lòng hy sinh một lần đủ cả bằng mạng sống của Ngài, để chuộc tội cho toàn nhân loại. Bởi duy Đức Chúa Jesus là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại, nên chúng con hãy giữ vững sự xưng nhận đức tin vào Ngài. Ngoài Đức Chúa Jesus, không có đấng cứu rỗi nào khác có thể cứu rỗi linh hồn chúng con. Chúng con xin tín thác vào Ngài!
15 Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng thể cảm thương những sự yếu đuối của chúng ta; nhưng Ngài đã trải qua suốt mọi sự cám dỗ, thử thách như chúng ta mà không phạm tội.
Vì chúng con không có thầy tế lễ thượng phẩm nào khác, chẳng thể cảm thương những sự yếu đuối của chúng con trong những ngày còn sống trong thân thể xác thịt này; nhưng Đức Chúa Jesus, Đấng đã trải qua mọi sự cám dỗ, thử thách như chúng con mà không hề phạm tội, nên Ngài cảm thông cho sự yếu đuối bất toàn của chúng con, ban ơn thêm sức cho chúng con trong mọi hoàn cảnh. Đây là điều an ủi chúng con mỗi khi đối diện với cám dỗ, thử thách, thì chúng con hãy hết lòng trông cậy vào quyền năng của Ngài.
16 Vậy, chúng ta hãy với sự dạn dĩ, đến gần Ngai Ân Điển, mà nhận sự thương xót và tìm được ân điển, để giúp chúng ta trong thì giờ có nhu cầu!
Vậy, chúng con hãy tự tin, đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, mà nhận sự thương xót mỗi khi chúng con lỡ vấp phạm, thì chúng con nhận được ơn thương xót, để Ngài nâng đỡ chúng con, mạnh mẽ đứng lên, tiếp tục làm ra những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con. Trong những ngày còn sống trong thân thể xác thịt nơi thế gian này, chúng con vẫn còn vấp phạm do yếu đuối nhất thời, thiếu sự hiểu biết, nhưng chúng con luôn trông cậy ơn thương xót, từ ái, chậm giận của Chúa, nhờ năng lực của Ngài để chúng con được thánh hóa tâm linh mỗi ngày.
Kính lạy Chúa!
Bài học hôm nay giúp con hiểu rõ ý nghĩa về chức vụ của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Đấng Christ. Trong những ngày bước đi theo Chúa, con có kinh nghiệm và tin rằng, Đức Chúa Jesus cảm nhận mọi sự yếu đuối của con. Mỗi khi nhận ra sự yếu đuối của mình, con luôn hết lòng kêu cầu ơn thương xót của Chúa, xin Ngài ban thêm sức lực để vượt qua, và qua sự rèn tập đó, con càng thêm dạn dĩ trước sự hiện diện của Ngài.
Con dâng lời cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm vì Ngài đã ban ơn cứu chuộc con bằng chính mạng sống của Ngài, cho con được trở nên con cái yêu dấu của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
19/03/2024
...