Ma-thi-ơ 23:23-31 - Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si - Phần 4
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
23 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, thì là, và rau cần, mà các ngươi đã bỏ điều hệ trọng hơn trong luật pháp là công lý, lòng thương xót, và sự trung tín. Những điều này các ngươi phải làm mà cũng không được bỏ qua những điều kia.
Lời cảnh báo tiếp theo của Đức Chúa Jesus đối với những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình. Họ tỏ ra sự tự nguyện nộp một phần mười bạc hà, thì là, và rau cần, là những thứ không có trong luật dâng hiến, nhưng lại bỏ điều hệ trọng hơn trong luật pháp là công lý, lòng thương xót, và sự trung tín. Đây là những điều họ phải làm, nhưng cũng không được bỏ qua những điều kia. Bài học cho con dân Chúa về sự vâng phục trọn vẹn theo ý Đức Chúa Trời, từ những việc nhỏ, nhưng hãy đặt đúng thứ tự ưu tiên từ tấm lòng sống theo ý Chúa, không bị chi phối bởi những truyền thống tôn giáo.
24 Hỡi những kẻ dẫn đường mà mù! Các ngươi lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà!
Đức Chúa Jesus thẳng thắn kêu gọi những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ dẫn đường mà mù. Ngài lên án họ về sự quá chăm chú và những lỗi nhỏ (như con muỗi) nhưng lại dung túng tội lỗi lớn như (con lạc đà). Điều này phán ánh sự giả hình, ích kỷ của họ qua sự khắt khe, soi mói người khác, nhưng lại không xét bản thân mình.
25 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi làm sạch bề ngoài của chén và đĩa, nhưng bên trong thì chúng đầy dẫy sự cướp bóc và sự quá độ. 26 Hỡi người Pha-ri-si mù! Trước hết, hãy làm sạch bề trong của chén và đĩa thì bề ngoài của chúng cũng trở nên sạch.
Câu 25-26 là lời cảnh báo của Đức Chúa Jesus đối với những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình, sẽ phải đối diện trước tòa phán xét của Chúa. Vì chúng chú về hình thức bề ngoài qua nghi lễ, dùng sự trá hình khỏa lấp bản chất tham lam, lợi dụng tôn giáo để cướp bóc dân chúng. Ngài kêu gọi họ, hãy rửa tấm lòng bên trong trước, thì bên ngoài cũng sẽ được sạch.
27 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi giống những mồ mả tô trắng, những cái bề ngoài thật tỏ ra đẹp đẻ, nhưng bên trong thì chúng đầy những xương của những người chết và mọi thứ ô uế. 28 Các ngươi cũng vậy, bề ngoài thật tỏ ra công chính trước người ta, nhưng bên trong thì các ngươi đầy sự giả hình và sự vô pháp.
Câu 27-18 vẫn là lời cảnh báo và lên án của Đức Chúa Jesus đối với những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si về sự giả hình. Ngài vạch trần sự ô uế trong lòng họ, được ví như những mồ mả tô trắng, những cái bề ngoài thật tỏ ra uy nghi, đạo mạo, công chính trước người ta, nhưng bên trong thì đầy dẫy sự ô uế thuộc linh. Đây cũng là lời quở trách, cảnh báo của Chúa về sự nguy hiểm đối với các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa, mà không thực hành theo Lẽ Thật.
29 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi xây dựng những mồ mả cho những tiên tri, trang trí những mộ bia cho những người công chính, 30 và các ngươi nói: 'Nếu chúng ta đã ở trong những ngày của các tổ phụ chúng ta, thì chúng ta không dự phần với họ, trong sự làm đổ máu các tiên tri.'
Câu 28-29 là lời quở trách và cảnh báo tiếp theo của Đức Chúa Jesus về sự giả hình của những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình. Vì họ xây dựng mồ mả cho những tiên tri, trang trí mộ bia cho những người công chính, và họ còn nói: “Nếu chúng ta đã ở trong những ngày của các tổ phụ chúng ta, thì chúng ta không dự phần với họ, trong sự làm đổ máu các tiên tri.” Điều này càng bộc lộ thêm sự giả hình của họ về hình thức tỏ ra lòng kính trọng các bậc tiên tri trong thời Cựu Ước, nhưng hành động của họ đã thể hiện sự chống nghịch Đấng Mê-si mà các tiên tri đã tiên báo. Bai học về sự tôn vinh những bậc tiên tri của của Đức Chúa Trời phải được thể hiện qua sự vâng phục Ngài trong mọi hoàn cảnh.
31 Vậy, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng các ngươi là con cháu của những kẻ đã giết các tiên tri.
Câu 31 là lời kết luận sâu sắc của Chúa, lên án những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, họ tự làm chứng cho mình rằng, họ là con cháu của những kẻ đã giết các tiên tri. Họ là những người tiếp theo những kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời, là tội lớn nhưng tội lớn hơn của họ là chối bỏ Lẽ Thật của Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh kinh này là lời quở trách và lên án tiếp theo của Đức Chúa Jesus về sự đạo đức giả của những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si. Họ tự nhận mình là công chính nhưng việc làm thực tế của họ đã bày tỏ tội ác như chính tổ tiên của mình.
Bài học dạy con về sự tra xét lòng mình, giữ luật pháp của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng vâng phục, âm thầm làm theo, giữ tấm lòng thanh sạch từ bên trong trước khi chỉnh sửa bên ngoài, trung tín bước đi theo Chúa, thứ tự ưu tiên cho đời sống đức tin trong mọi hoàn cảnh, và không thể hiện đạo đức bề ngoài, những chống nghịch Lẽ Thật của Thiên Chúa như người Pha-ri-si xưa kia, cũng như những người mang danh Chúa mà không sống theo Lẽ Thật của Ngài ngày nay.
Nguyện Chúa ban ơn khôn sáng, cho con giữ tấm lòng và cách đối xử với người khác, không chỉ giữ hình thức bên ngoài nhưng lại lơ là những điều hệ trọng hơn; điều chỉnh ưu tiên để không “lọc muỗi nuốt lạc đà”; bắt đầu “làm sạch bề trong” từ sự nặng lòng về sai phạm của người khác; giữ tấm lòng ăn năn cách công khai mà không e ngại trước mọi người; thực hành mạnh mẽ điều mình xưng nhận trước Chúa; dùng Lẽ Thật để bênh vực công lý và bày tỏ lòng thương xót, khiêm nhường đối với người bắt bớ đức tin của con ngay trong tuần này; đối diện với Lẽ Thật mà các anh hùng đức tin, những người từng tận hiến cuộc đời mình cho Chúa, để lại những sứ điệp đáng phải vâng theo mà không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ hình thức. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Ma-thi-ơ 23:23-31 - Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si - Phần 4
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
23 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, thì là, và rau cần, mà các ngươi đã bỏ điều hệ trọng hơn trong luật pháp là công lý, lòng thương xót, và sự trung tín. Những điều này các ngươi phải làm mà cũng không được bỏ qua những điều kia.
Lời cảnh báo tiếp theo của Đức Chúa Jesus đối với những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình. Họ tỏ ra sự tự nguyện nộp một phần mười bạc hà, thì là, và rau cần, là những thứ không có trong luật dâng hiến, nhưng lại bỏ điều hệ trọng hơn trong luật pháp là công lý, lòng thương xót, và sự trung tín. Đây là những điều họ phải làm, nhưng cũng không được bỏ qua những điều kia. Bài học cho con dân Chúa về sự vâng phục trọn vẹn theo ý Đức Chúa Trời, từ những việc nhỏ, nhưng hãy đặt đúng thứ tự ưu tiên từ tấm lòng sống theo ý Chúa, không bị chi phối bởi những truyền thống tôn giáo.
24 Hỡi những kẻ dẫn đường mà mù! Các ngươi lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà!
Đức Chúa Jesus thẳng thắn kêu gọi những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ dẫn đường mà mù. Ngài lên án họ về sự quá chăm chú và những lỗi nhỏ (như con muỗi) nhưng lại dung túng tội lỗi lớn như (con lạc đà). Điều này phán ánh sự giả hình, ích kỷ của họ qua sự khắt khe, soi mói người khác, nhưng lại không xét bản thân mình.
25 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi làm sạch bề ngoài của chén và đĩa, nhưng bên trong thì chúng đầy dẫy sự cướp bóc và sự quá độ.
26 Hỡi người Pha-ri-si mù! Trước hết, hãy làm sạch bề trong của chén và đĩa thì bề ngoài của chúng cũng trở nên sạch.
Câu 25-26 là lời cảnh báo của Đức Chúa Jesus đối với những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình, sẽ phải đối diện trước tòa phán xét của Chúa. Vì chúng chú về hình thức bề ngoài qua nghi lễ, dùng sự trá hình khỏa lấp bản chất tham lam, lợi dụng tôn giáo để cướp bóc dân chúng. Ngài kêu gọi họ, hãy rửa tấm lòng bên trong trước, thì bên ngoài cũng sẽ được sạch.
27 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi giống những mồ mả tô trắng, những cái bề ngoài thật tỏ ra đẹp đẻ, nhưng bên trong thì chúng đầy những xương của những người chết và mọi thứ ô uế.
28 Các ngươi cũng vậy, bề ngoài thật tỏ ra công chính trước người ta, nhưng bên trong thì các ngươi đầy sự giả hình và sự vô pháp.
Câu 27-18 vẫn là lời cảnh báo và lên án của Đức Chúa Jesus đối với những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si về sự giả hình. Ngài vạch trần sự ô uế trong lòng họ, được ví như những mồ mả tô trắng, những cái bề ngoài thật tỏ ra uy nghi, đạo mạo, công chính trước người ta, nhưng bên trong thì đầy dẫy sự ô uế thuộc linh. Đây cũng là lời quở trách, cảnh báo của Chúa về sự nguy hiểm đối với các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa, mà không thực hành theo Lẽ Thật.
29 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi xây dựng những mồ mả cho những tiên tri, trang trí những mộ bia cho những người công chính,
30 và các ngươi nói: 'Nếu chúng ta đã ở trong những ngày của các tổ phụ chúng ta, thì chúng ta không dự phần với họ, trong sự làm đổ máu các tiên tri.'
Câu 28-29 là lời quở trách và cảnh báo tiếp theo của Đức Chúa Jesus về sự giả hình của những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình. Vì họ xây dựng mồ mả cho những tiên tri, trang trí mộ bia cho những người công chính, và họ còn nói: “Nếu chúng ta đã ở trong những ngày của các tổ phụ chúng ta, thì chúng ta không dự phần với họ, trong sự làm đổ máu các tiên tri.” Điều này càng bộc lộ thêm sự giả hình của họ về hình thức tỏ ra lòng kính trọng các bậc tiên tri trong thời Cựu Ước, nhưng hành động của họ đã thể hiện sự chống nghịch Đấng Mê-si mà các tiên tri đã tiên báo. Bai học về sự tôn vinh những bậc tiên tri của của Đức Chúa Trời phải được thể hiện qua sự vâng phục Ngài trong mọi hoàn cảnh.
31 Vậy, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng các ngươi là con cháu của những kẻ đã giết các tiên tri.
Câu 31 là lời kết luận sâu sắc của Chúa, lên án những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, họ tự làm chứng cho mình rằng, họ là con cháu của những kẻ đã giết các tiên tri. Họ là những người tiếp theo những kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời, là tội lớn nhưng tội lớn hơn của họ là chối bỏ Lẽ Thật của Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh kinh này là lời quở trách và lên án tiếp theo của Đức Chúa Jesus về sự đạo đức giả của những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si. Họ tự nhận mình là công chính nhưng việc làm thực tế của họ đã bày tỏ tội ác như chính tổ tiên của mình.
Bài học dạy con về sự tra xét lòng mình, giữ luật pháp của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng vâng phục, âm thầm làm theo, giữ tấm lòng thanh sạch từ bên trong trước khi chỉnh sửa bên ngoài, trung tín bước đi theo Chúa, thứ tự ưu tiên cho đời sống đức tin trong mọi hoàn cảnh, và không thể hiện đạo đức bề ngoài, những chống nghịch Lẽ Thật của Thiên Chúa như người Pha-ri-si xưa kia, cũng như những người mang danh Chúa mà không sống theo Lẽ Thật của Ngài ngày nay.
Nguyện Chúa ban ơn khôn sáng, cho con giữ tấm lòng và cách đối xử với người khác, không chỉ giữ hình thức bên ngoài nhưng lại lơ là những điều hệ trọng hơn; điều chỉnh ưu tiên để không “lọc muỗi nuốt lạc đà”; bắt đầu “làm sạch bề trong” từ sự nặng lòng về sai phạm của người khác; giữ tấm lòng ăn năn cách công khai mà không e ngại trước mọi người; thực hành mạnh mẽ điều mình xưng nhận trước Chúa; dùng Lẽ Thật để bênh vực công lý và bày tỏ lòng thương xót, khiêm nhường đối với người bắt bớ đức tin của con ngay trong tuần này; đối diện với Lẽ Thật mà các anh hùng đức tin, những người từng tận hiến cuộc đời mình cho Chúa, để lại những sứ điệp đáng phải vâng theo mà không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ hình thức. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học