Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 Phi-e-rơ Gặp Gia Đình Cọt-nây
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
24 Ngày hôm sau, họ đã vào tới Thành Sê-sa-rê. Cọt-nây đã gọi các bà con và các bạn thân, chờ đợi họ.
Ngày hôm sau, ba người bởi Cọt-nây sai đi, và Phi-e-rơ đã vào tới thành Sê-sa-rê, nơi Cọt-nây cư ngụ. Tại đây, Cọt-nây đã gọi các bà con và các bạn thân của mình nhóm lại tại nhà của mình để chờ họ. Hành động Cọt-nây vâng theo sự chỉ dẫn từ thiên sứ, đã sẵn sàng đón tiếp Phi-e-rơ, tập họp bà con họ hàng và các bạn bè thân hữu đến tại nhà của mình, để cùng nghe Lời Chúa, thể hiện lòng sốt sắng và mong muốn tìm kiếm Lẽ Thật của Thiên Chúa.
25 Khi Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây đã đón người, hạ mình nơi chân người mà thờ phượng.
Khi Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây đã đón người, kính cẩn hạ mình nơi chân người mà thờ phượng. Cọt-nây là một viên sỹ quan La-mã có quyền lực, nhưng hành động hạ mình của ông trước Phi-e-rơ xuất phát từ lòng kính trọng, coi Phi-e-rơ là nhân vật đáng được thờ phượng.
26 Nhưng Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy, nói: "Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi."
Trước hành động sấp mình của Cọt-nây, Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy và nói, “Hãy đứng dậy!” Vì chính ông cũng là người như Cọt-nây mà thôi. Việc chỉnh huấn cho Cọt-nây thể hiện trách nhiệm của Phi-e-rơ đối với một người phạm tội vì thiếu sự hiểu biết, giúp họ nhận biết Lẽ Thật, nhấn mạnh về đối tượng xứng đáng được thờ phượng chính là Đức Chúa Trời.
27 Phi-e-rơ đang nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại.
Trong lúc Phi-e-rơ vừa nói chuyện với Cọt-nây, vừa đi vào nhà, thì thấy có nhiều người nhóm lại. Bài học về sự ý nhị của Phi-e-rơ qua sự gặp gỡ, trò chuyện với Cọt-nây khi mới đến nhà và thấy nhiều người đã chờ sẵn, là một sự kiện quan trọng không chỉ đối với Cọt-nây, mà còn đối với những người tụ tập tại đó.
28 Người đã nói với họ: "Các ngươi biết rằng, người Do-thái kết thân với hoặc tới gần người ngoại quốc là điều bất hợp pháp. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta, chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hoặc ô uế.
Phi-e-rơ đã hướng ngay vào trọng tâm cuộc gặp gỡ, nói cho mọi người tụ tập tại nhà của Cọt-nây biết rằng, theo luật pháp của Môi-se, người Do-thái không được phép kết thân hoặc đến gần người ngoại. Nhưng Đức Chúa Trời đã phán dạy rằng, chẳng nên gọi bất cứ người nào là không thanh sạch hoặc ô uế. Sự kiện Chúa dùng Phi-e-rơ để bày tỏ cho người Do-thái một Lẽ Thật rằng, không có ai bị coi là ô uế chỉ vì dòng dõi của họ, khiến người Do-thái tin Chúa.
29 Cho nên, ta đã đến, chẳng ngại gì, khi được mời. Vậy, ta hỏi: Vì việc gì mà các ngươi mời ta?" 30 Cọt-nây đã trả lời: "Từ bốn ngày qua, tôi đã kiêng ăn cho tới giờ này. Nhằm giờ thứ chín, tôi đã cầu nguyện trong nhà của tôi. Kìa! Một người nam đã đứng trước tôi trong trang phục sáng chói.
Cho nên, Phi-e-rơ đã vâng phục sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, không còn do dự đến nhà một người ngoại bang, và ông đã hỏi Cọt-nây về lý do tại sao Cọt-nây đã mời ông đến nhà, vì ông muốn xác nhận rõ điều đó. Rồi Cọt-nây đã trả lời rằng, “Từ bốn ngày qua đến giờ này, ông đã kiêng ăn . Nhằm giờ thứ chín, ông đã cầu nguyện trong nhà của mình, thì bỗng thấy một người nam trong trang phục sáng chói đã đứng sẵn trước ông. Cọt-nây kể lại cho Phi-e-rơ về khải tượng bởi sứ giả của Đức Chúa Trời bày tỏ cho ông thấy trong giờ cầu nguyện vào khoảng ba giờ chiều.
31 Người đã phán: "Hỡi Cọt-nây! Lời cầu nguyện của ngươi đã được nghe, những sự bố thí của ngươi đã được ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
Thiên sứ của Đức Chúa Trời đã phán cho Cọt-nây biết rằng, lời cầu nguyện của ông đã được Ngài tiếp nhận, và những sự bố thí của ông đã được ghi nhớ trước mặt Ngài. Điều này nói lên lời cầu nguyện của một người ngoại, bởi đức tin mà thiên sứ của Ngài đã xác nhận rằng, Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện và nhìn thất tấm lòng bác ái của Cọt-nây.
32 Vậy, ngươi hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người gọi là Phi-e-rơ. Người ấy đang ở trọ tại nhà của Si-môn, thợ thuộc da, gần biển. Khi người ấy đến, sẽ nói với ngươi."
Vị thiên sứ đã hướng dẫn Cọt-nây, sai người đến thành Giốp-bê, mời Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ; người đang ở trọ tại nhà của Si-môn, thợ thuộc da, gần bờ biển, để người đến, sẽ nói với Cọt-nây.” Điều này nói lên chương trình của Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Cọt-nây cách chi tiết theo ý Ngài.
33 Vậy, tức thì tôi đã sai người đến ông, và ông đã làm tốt khi đến đây. Vậy, bây giờ, hết thảy chúng tôi đang ở trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông."
Vậy, tức thì Cọt-nây đã sai người đến gặp Phi-e-rơ tại nhà mình, theo sự chỉ dẫn của thiên sứ trong sự vui mừng. Và lúc đó, hết thảy mọi người có mặt trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Ngài đã phán truyền cho Phi-e-rơ. Điều này thể hiện tấm lòng của Cọt-nây, sẵn sàng vâng theo chỉ dẫn của thiên sứ, và khao khát được nghe sứ điệp từ Đức Chúa Trời tuyền qua Phi-e-rơ.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về cuộc gặp gỡ giữa Phi-e-rơ và gia đình Cọt-nây. Từ sự biến đổi nhận thức của Phi-e-rơ về chương trình mở rộng Tin Lành cho dân ngoại, giúp Cọt-nây, một viên đội trưởng người La-mã và nhiều người tìm kiếm Chúa, sẵn sàng tin cậy và vâng phục Đức Chúa Trời.
Con nguyện học theo tấm gương tận tụy hầu việc Chúa của Phi-e-rơ, sự vâng phục và việc làm bác ái của Cọt-nây. Nguyện Chúa ban cho con sự khôn sáng, để con có thể mở rộng mối quan hệ với nhiều người, sẵn sàng kết bạn với họ vì mục đích chia sẻ đức tin của mình qua mọi hình thức, và thực hành lòng rộng rãi, bố thí đều đặn như viên đội trưởng Cọt-nây kí đã làm. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:24-33 Phi-e-rơ Gặp Gia Đình Cọt-nây
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
24 Ngày hôm sau, họ đã vào tới Thành Sê-sa-rê. Cọt-nây đã gọi các bà con và các bạn thân, chờ đợi họ.
Ngày hôm sau, ba người bởi Cọt-nây sai đi, và Phi-e-rơ đã vào tới thành Sê-sa-rê, nơi Cọt-nây cư ngụ. Tại đây, Cọt-nây đã gọi các bà con và các bạn thân của mình nhóm lại tại nhà của mình để chờ họ. Hành động Cọt-nây vâng theo sự chỉ dẫn từ thiên sứ, đã sẵn sàng đón tiếp Phi-e-rơ, tập họp bà con họ hàng và các bạn bè thân hữu đến tại nhà của mình, để cùng nghe Lời Chúa, thể hiện lòng sốt sắng và mong muốn tìm kiếm Lẽ Thật của Thiên Chúa.
25 Khi Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây đã đón người, hạ mình nơi chân người mà thờ phượng.
Khi Phi-e-rơ vừa vào, thì Cọt-nây đã đón người, kính cẩn hạ mình nơi chân người mà thờ phượng. Cọt-nây là một viên sỹ quan La-mã có quyền lực, nhưng hành động hạ mình của ông trước Phi-e-rơ xuất phát từ lòng kính trọng, coi Phi-e-rơ là nhân vật đáng được thờ phượng.
26 Nhưng Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy, nói: "Hãy đứng dậy! Chính ta cũng là người mà thôi."
Trước hành động sấp mình của Cọt-nây, Phi-e-rơ đã đỡ ông dậy và nói, “Hãy đứng dậy!” Vì chính ông cũng là người như Cọt-nây mà thôi. Việc chỉnh huấn cho Cọt-nây thể hiện trách nhiệm của Phi-e-rơ đối với một người phạm tội vì thiếu sự hiểu biết, giúp họ nhận biết Lẽ Thật, nhấn mạnh về đối tượng xứng đáng được thờ phượng chính là Đức Chúa Trời.
27 Phi-e-rơ đang nói chuyện với Cọt-nây, bước vào, thấy có nhiều người nhóm lại.
Trong lúc Phi-e-rơ vừa nói chuyện với Cọt-nây, vừa đi vào nhà, thì thấy có nhiều người nhóm lại. Bài học về sự ý nhị của Phi-e-rơ qua sự gặp gỡ, trò chuyện với Cọt-nây khi mới đến nhà và thấy nhiều người đã chờ sẵn, là một sự kiện quan trọng không chỉ đối với Cọt-nây, mà còn đối với những người tụ tập tại đó.
28 Người đã nói với họ: "Các ngươi biết rằng, người Do-thái kết thân với hoặc tới gần người ngoại quốc là điều bất hợp pháp. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ta, chẳng nên gọi bất cứ người nào là chẳng sạch hoặc ô uế.
Phi-e-rơ đã hướng ngay vào trọng tâm cuộc gặp gỡ, nói cho mọi người tụ tập tại nhà của Cọt-nây biết rằng, theo luật pháp của Môi-se, người Do-thái không được phép kết thân hoặc đến gần người ngoại. Nhưng Đức Chúa Trời đã phán dạy rằng, chẳng nên gọi bất cứ người nào là không thanh sạch hoặc ô uế. Sự kiện Chúa dùng Phi-e-rơ để bày tỏ cho người Do-thái một Lẽ Thật rằng, không có ai bị coi là ô uế chỉ vì dòng dõi của họ, khiến người Do-thái tin Chúa.
29 Cho nên, ta đã đến, chẳng ngại gì, khi được mời. Vậy, ta hỏi: Vì việc gì mà các ngươi mời ta?"
30 Cọt-nây đã trả lời: "Từ bốn ngày qua, tôi đã kiêng ăn cho tới giờ này. Nhằm giờ thứ chín, tôi đã cầu nguyện trong nhà của tôi. Kìa! Một người nam đã đứng trước tôi trong trang phục sáng chói.
Cho nên, Phi-e-rơ đã vâng phục sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, không còn do dự đến nhà một người ngoại bang, và ông đã hỏi Cọt-nây về lý do tại sao Cọt-nây đã mời ông đến nhà, vì ông muốn xác nhận rõ điều đó. Rồi Cọt-nây đã trả lời rằng, “Từ bốn ngày qua đến giờ này, ông đã kiêng ăn . Nhằm giờ thứ chín, ông đã cầu nguyện trong nhà của mình, thì bỗng thấy một người nam trong trang phục sáng chói đã đứng sẵn trước ông. Cọt-nây kể lại cho Phi-e-rơ về khải tượng bởi sứ giả của Đức Chúa Trời bày tỏ cho ông thấy trong giờ cầu nguyện vào khoảng ba giờ chiều.
31 Người đã phán: "Hỡi Cọt-nây! Lời cầu nguyện của ngươi đã được nghe, những sự bố thí của ngươi đã được ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
Thiên sứ của Đức Chúa Trời đã phán cho Cọt-nây biết rằng, lời cầu nguyện của ông đã được Ngài tiếp nhận, và những sự bố thí của ông đã được ghi nhớ trước mặt Ngài. Điều này nói lên lời cầu nguyện của một người ngoại, bởi đức tin mà thiên sứ của Ngài đã xác nhận rằng, Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện và nhìn thất tấm lòng bác ái của Cọt-nây.
32 Vậy, ngươi hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người gọi là Phi-e-rơ. Người ấy đang ở trọ tại nhà của Si-môn, thợ thuộc da, gần biển. Khi người ấy đến, sẽ nói với ngươi."
Vị thiên sứ đã hướng dẫn Cọt-nây, sai người đến thành Giốp-bê, mời Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ; người đang ở trọ tại nhà của Si-môn, thợ thuộc da, gần bờ biển, để người đến, sẽ nói với Cọt-nây.” Điều này nói lên chương trình của Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Cọt-nây cách chi tiết theo ý Ngài.
33 Vậy, tức thì tôi đã sai người đến ông, và ông đã làm tốt khi đến đây. Vậy, bây giờ, hết thảy chúng tôi đang ở trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Đức Chúa Trời đã truyền cho ông."
Vậy, tức thì Cọt-nây đã sai người đến gặp Phi-e-rơ tại nhà mình, theo sự chỉ dẫn của thiên sứ trong sự vui mừng. Và lúc đó, hết thảy mọi người có mặt trước Đức Chúa Trời, để nghe mọi điều Ngài đã phán truyền cho Phi-e-rơ. Điều này thể hiện tấm lòng của Cọt-nây, sẵn sàng vâng theo chỉ dẫn của thiên sứ, và khao khát được nghe sứ điệp từ Đức Chúa Trời tuyền qua Phi-e-rơ.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về cuộc gặp gỡ giữa Phi-e-rơ và gia đình Cọt-nây. Từ sự biến đổi nhận thức của Phi-e-rơ về chương trình mở rộng Tin Lành cho dân ngoại, giúp Cọt-nây, một viên đội trưởng người La-mã và nhiều người tìm kiếm Chúa, sẵn sàng tin cậy và vâng phục Đức Chúa Trời.
Con nguyện học theo tấm gương tận tụy hầu việc Chúa của Phi-e-rơ, sự vâng phục và việc làm bác ái của Cọt-nây. Nguyện Chúa ban cho con sự khôn sáng, để con có thể mở rộng mối quan hệ với nhiều người, sẵn sàng kết bạn với họ vì mục đích chia sẻ đức tin của mình qua mọi hình thức, và thực hành lòng rộng rãi, bố thí đều đặn như viên đội trưởng Cọt-nây kí đã làm. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học