Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 9:1-8  Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bại Liệt

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

1 Ngài đã bước xuống thuyền, ngang qua biển và vào đến thành của mình. {Thành Ca-bê-na-um}
2 Này, họ đã đem đến cho Ngài một người bại liệt, nằm trên giường. Đức Chúa Jesus thấy đức tin của họ, đã phán với người bại liệt: "Hỡi con, hãy vững lòng! Những tội lỗi của con đã được tha cho con."

Đức Chúa Jesus đã bước xuống thuyền, ngang qua biển và vào trong Thành Ca-bê-na-um. Việc di chuyển của Chúa được thần cảm theo ý muốn Đức Chúa Trời, vì mục đích phụng sự và hầu việc Ngài. Tại đó, dân chúng đã đem đến cho Chúa một người bị bệnh bại liệt, nằm trên giường. Bởi đức tin của họ được thể hiện qua hành động, Ngài đã phán với người bại liệt rằng: "Hỡi con, hãy vững lòng! Những tội lỗi của con đã được tha cho con." Đức Chúa Jesus dùng lời yêu thương, an ủi người bại liệt, khuyên người hãy vững lòng, và tuyên bố về sự người bệnh đã được tha tội trước khi được Chúa chữa lành bệnh bại liệt.

3 Này, có mấy thầy thông giáo kia đã nói với nhau: "Người này phạm thượng."
4 Đức Chúa Jesus biết những ý tưởng của họ, đã phán rằng: "Vì sao các ngươi nghĩ ác trong lòng của các ngươi?
5 Vì điều nào là dễ hơn? Nói: Những tội lỗi đã được tha cho ngươi. Hay là nói: Hãy trỗi dậy và bước đi?

Lời phán của Chúa về những tội lỗi của người bại liệt đã được tha, khiến mấy thầy thông giáo kia bàn tán với nhau về sự phạm thượng của Đức Chúa Jesus, bởi họ cho rằng, chỉ Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội. Nhưng Chúa biết mấy thầy thông giáo kia nói với nhau những điều gì, và sự mưu tính ẩn ý của họ. Đồng thời, Chúa biết những tưởng trong lòng họ, nên Ngài phán với mấy thầy thông giáo rằng: "Vì sao các ngươi nghĩ ác trong lòng của các ngươi?" Đây là lời cảnh báo cho giới lãnh đạo Do-thái về sự nhận thức sai lầm, chống nghịch ân điển của Đấng Christ. Và điều này cũng xác nhận thần tính của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng có thẩm quyền tha thứ tội lỗi. Vì điều nào là dễ hơn giữa lời nói về những tội lỗi đã được tha cho người bệnh, hay là lời phán, hãy trỗi dậy và bước đi? Đây là câu hỏi dành cho mấy thầy thông giáo về sự tha tội không thể thấy ngay được, và sự chữa lành thì thấy được. Cả hai điều đều bất khả thi đối với loài người; nhưng Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự.

6 Nhưng để các ngươi biết rằng, Con Người có quyền trên đất, tha thứ những tội lỗi." Rồi, Ngài phán với người bại liệt: "Hãy trỗi dậy, vác giường của ngươi mà đi về nhà của ngươi!"
7 Người đã trỗi dậy và đi về nhà của mình.

Nhưng để cho mấy thầy thông giáo biết rằng, Đức Chúa Jesus có quyền trên đất, tha thứ những tội lỗi. Rồi, Ngài phán với người bại liệt: "Hãy trỗi dậy, vác giường của ngươi mà đi về nhà của ngươi!" Thì người bệnh bại liệt đã tự đứng dậy và đi về nhà của mình. Điều này nói lên thẩm quyền của Đức Chúa Jesus tại thế gian, có đầy thần quền từu thiên thượng, dùng phép lạ chữa lành người bại liệt cách công khai trước dân chúng.

8 Khi các đám dân đông đã thấy, họ đã kinh ngạc và đã tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho loài người quyền phép như vậy.

Khi các đám dân đông đã chứng kiến phép lạ Chúa làm ra cho người bệnh bại liệt, khiến họ đã kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho Đức Chúa Jesus quyền phép như vậy, cũng như Đức Chúa Trời đã ban cho Hội Thánh quyền, buộc tội, tha tội theo Lời Chúa đã bày tỏ qua Phúc Âm của Chúa.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về quyền năng của Đức Chúa Jesus, chữa lành người bại liệt, sau khi Ngài tuyên bố tha tội lỗi cho người bệnh, khiến những thầy thông giáo hoài nghi về thần quyền của Ngài. Họ hiểu đúng về Đức Chúa Trời, duy Ngài có quyền tha thứ mọi tội nhân, nhưng không hiểu biết căn bản về Đức Chúa Jesus.

Bài học dạy con luôn hướng về sự vinh quang của Thiên Chúa, tôn vinh Ngài trong mọi hoàn cảnh, trung tín rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi và sự được tha tội trong danh Đức Chúa Jesus Christ cho người lân cận.

Nguyện Chúa ban ơn, cho con luôn biết ưu tiên trước hết cho đời sống tâm linh, trước khi cầu xin sự chữa lành thể xác; sẵn sàng cầu thay cho những người gặp khó khăn đến với ơn cứu rỗi của Chúa; và dành thời gian mỗi ngày để tôn vinh và cảm tạ Đức Chúa Trời về những ơn phước và phép lạ mà Ngài ban cho con trong cuộc sống hằng ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ