Ma-thi-ơ 6:19-23 – Bài Giảng Trên Núi –Của Cải Thật, Ngọn Đèn của Thân Thể
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
19 Đừng thu chứa của cải trên đất cho các ngươi; nơi mối mọt và sự hoen rỉ làm hư; nơi những kẻ trộm đào khoét và lấy trộm. 20 Nhưng hãy thu chứa của cải trên trời cho các ngươi; nơi chẳng mối mọt cũng chẳng sự hoen rỉ làm hư; nơi những kẻ trộm chẳng đào khoét cũng chẳng lấy trộm.
Đức Chúa Jesus Christ răn dạy con dân của Ngài đừng thu chứa của cải trên đất cho mình; nơi mối mọt và sự hoen rỉ làm hư; nơi những kẻ trộm đào khoét và lấy đi. Đây là điều Chúa muốn chúng con cần ưu tiên cho đầu tư vào đời sống thuộc linh, là sự đầu tư mang lại giá trị đời đời, trái ngược với việc đầu tư vào đời sống thuộc thể chóng qua. Tuy nhiên, con dân Chúa cũng luôn cũng cần có kế hoạch đầu tư cho đời sống hằn ngày, nhưng hãy chớ coi trọng tiền bạc không bền vững trên đất, vì nó không thể mang lại sự bình an thật. Nhưng hãy thu chứa của cải trên trời cho mình; nơi chẳng mối mọt, cũng không hoen rỉ làm hư; nơi những kẻ trộm không thể đào khoét, lấy trộm đi. Đó là của cải còn đến đời đời. Bài học về mọi vật chất nơi thế gian đều không chắc chắn, qua đi theo thời gian; nhưng hãy hết lòng, hết sức chú nhắm vào sự đầu tư cho Vương Quốc Trời trong những ngày sống nơi cõi tạm thế gian.
21 Vì kho tàng của các ngươi ở đâu thì lòng của các ngươi cũng ở đó.
Kho tàng là nơi cất trữ tài sản, mà kho tành ấy ở đâu thì lòng của chủ nhân của chúng trú vào đó, làm chi phối việc đầu vào kho tàng nơi thiên thượng. Điều này phản ánh sự so sánh giữa đời sống thuộc linh và thuộc thể của con dân Chúa, đừng để lòng mình quá chú trọng vào những gì thuộc về thế gian; nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Vương Quốc Đức Chúa Trời ngay những ngày còn được sống trên đất này.
22 Ngọn đèn của thân thể là con mắt. Vậy, nếu mắt ngươi tốt lành thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng.
Đức Chúa Jesus Christ khuyên dạy con dân của Ngài cách chi tiết, rằng, ngọn đèn của thân thể là con mắt. Vậy, nếu mắt của chúng con tốt lành thì cả thân thể mình sẽ được sáng. Con mắt dùng vào việc nhìn, quan sát để nhận biết bóng tối và sự sáng, điều gì rơ bẩn hay thanh cao, để phân định sáng suốt những điều tốt lành theo ý Chúa, và những điều xấu xa không đẹp ý Ngài, đó là điều Chúa ban cho chúng con bước đi theo Lẽ Thật.
23 Nhưng nếu mắt ngươi là xấu, cả thân thể ngươi sẽ bị tối tăm. Vậy, nếu sự sáng trong ngươi là tối tăm thì sự tối tăm lớn biết bao!
Nhưng nếu mắt con dân Chúa là xấu, thì cả thân thể sẽ bị tối tăm. Vậy, nếu sự sáng trong chúng con là tối tăm thì sự tối tăm lớn biết bao. Điều này nhắc nhớ con dân Chúa về sự tỉnh thức nhìn nhận đời sống thuộc linh của mình, kẻo dễ bị lừa dối, tưởng rằng mình sáng suốt, nhưng thực tế không có ánh sáng chân lý thật sự, dẫn đến sự quở mắng người khác là “đui mù thuộc linh” mà thực tế thì chính người ấy đã không thật sự nhận biết tình trạng “Tin mà không làm theo Lời Chúa”, là sống trong tội, gây vấp phạm cho anh chị em của mình. Bài học cho chúng con là hãy luôn hướng lòng lên Chúa, nhờ cậy ơn soi dẫn của Ngài để có đời sống thuộc linh sáng suốt trên linh trình theo Ngài, tránh chú tâm vào vật chất, dục vọng cách thái quá theo bản tính xác thịt.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là phần tiếp theo bài giảng trên núi, nói về của cải thật, ngọn đèn của thân thể, nhấn mạnh về giá trị đời sống thật của chúng con theo Lẽ Thật của Thiên Chúa.
Bài học dạy con biết phân định vật chất đời này là tạm bợ, chóng qua, và của cải thâu trữ trên thiên đàng còn tồn tại mãi mãi. Nhờ ơn Chúa để luôn hướng tầm nhìn về Quê Hương đời đời, quyết bỏ đi những cái nhìn tội lỗi thế gian.
Nguyện Chúa ban ơn, cho con biết kiểm tra lại danh sách ưu tiên chi tiêu của mình trong tháng qua, để điều chỉnh lại việc chi tiêu theo thánh ý Ngài, thực hành tập trung vào việc “tích trữ của cải trên trời” thay vì tích trữ của cải hay hư nát trong đời này; thiết lập thói quen hằng ngày để “thanh tẩy con mắt thuộc linh” nhờ ánh sáng Lẽ Thật của Thiên Chúa soi dẫn. A-men!
Ma-thi-ơ 6:19-23 – Bài Giảng Trên Núi – Của Cải Thật, Ngọn Đèn của Thân Thể
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
19 Đừng thu chứa của cải trên đất cho các ngươi; nơi mối mọt và sự hoen rỉ làm hư; nơi những kẻ trộm đào khoét và lấy trộm.
20 Nhưng hãy thu chứa của cải trên trời cho các ngươi; nơi chẳng mối mọt cũng chẳng sự hoen rỉ làm hư; nơi những kẻ trộm chẳng đào khoét cũng chẳng lấy trộm.
Đức Chúa Jesus Christ răn dạy con dân của Ngài đừng thu chứa của cải trên đất cho mình; nơi mối mọt và sự hoen rỉ làm hư; nơi những kẻ trộm đào khoét và lấy đi. Đây là điều Chúa muốn chúng con cần ưu tiên cho đầu tư vào đời sống thuộc linh, là sự đầu tư mang lại giá trị đời đời, trái ngược với việc đầu tư vào đời sống thuộc thể chóng qua. Tuy nhiên, con dân Chúa cũng luôn cũng cần có kế hoạch đầu tư cho đời sống hằn ngày, nhưng hãy chớ coi trọng tiền bạc không bền vững trên đất, vì nó không thể mang lại sự bình an thật. Nhưng hãy thu chứa của cải trên trời cho mình; nơi chẳng mối mọt, cũng không hoen rỉ làm hư; nơi những kẻ trộm không thể đào khoét, lấy trộm đi. Đó là của cải còn đến đời đời. Bài học về mọi vật chất nơi thế gian đều không chắc chắn, qua đi theo thời gian; nhưng hãy hết lòng, hết sức chú nhắm vào sự đầu tư cho Vương Quốc Trời trong những ngày sống nơi cõi tạm thế gian.
21 Vì kho tàng của các ngươi ở đâu thì lòng của các ngươi cũng ở đó.
Kho tàng là nơi cất trữ tài sản, mà kho tành ấy ở đâu thì lòng của chủ nhân của chúng trú vào đó, làm chi phối việc đầu vào kho tàng nơi thiên thượng. Điều này phản ánh sự so sánh giữa đời sống thuộc linh và thuộc thể của con dân Chúa, đừng để lòng mình quá chú trọng vào những gì thuộc về thế gian; nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Vương Quốc Đức Chúa Trời ngay những ngày còn được sống trên đất này.
22 Ngọn đèn của thân thể là con mắt. Vậy, nếu mắt ngươi tốt lành thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng.
Đức Chúa Jesus Christ khuyên dạy con dân của Ngài cách chi tiết, rằng, ngọn đèn của thân thể là con mắt. Vậy, nếu mắt của chúng con tốt lành thì cả thân thể mình sẽ được sáng. Con mắt dùng vào việc nhìn, quan sát để nhận biết bóng tối và sự sáng, điều gì rơ bẩn hay thanh cao, để phân định sáng suốt những điều tốt lành theo ý Chúa, và những điều xấu xa không đẹp ý Ngài, đó là điều Chúa ban cho chúng con bước đi theo Lẽ Thật.
23 Nhưng nếu mắt ngươi là xấu, cả thân thể ngươi sẽ bị tối tăm. Vậy, nếu sự sáng trong ngươi là tối tăm thì sự tối tăm lớn biết bao!
Nhưng nếu mắt con dân Chúa là xấu, thì cả thân thể sẽ bị tối tăm. Vậy, nếu sự sáng trong chúng con là tối tăm thì sự tối tăm lớn biết bao. Điều này nhắc nhớ con dân Chúa về sự tỉnh thức nhìn nhận đời sống thuộc linh của mình, kẻo dễ bị lừa dối, tưởng rằng mình sáng suốt, nhưng thực tế không có ánh sáng chân lý thật sự, dẫn đến sự quở mắng người khác là “đui mù thuộc linh” mà thực tế thì chính người ấy đã không thật sự nhận biết tình trạng “Tin mà không làm theo Lời Chúa”, là sống trong tội, gây vấp phạm cho anh chị em của mình. Bài học cho chúng con là hãy luôn hướng lòng lên Chúa, nhờ cậy ơn soi dẫn của Ngài để có đời sống thuộc linh sáng suốt trên linh trình theo Ngài, tránh chú tâm vào vật chất, dục vọng cách thái quá theo bản tính xác thịt.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là phần tiếp theo bài giảng trên núi, nói về của cải thật, ngọn đèn của thân thể, nhấn mạnh về giá trị đời sống thật của chúng con theo Lẽ Thật của Thiên Chúa.
Bài học dạy con biết phân định vật chất đời này là tạm bợ, chóng qua, và của cải thâu trữ trên thiên đàng còn tồn tại mãi mãi. Nhờ ơn Chúa để luôn hướng tầm nhìn về Quê Hương đời đời, quyết bỏ đi những cái nhìn tội lỗi thế gian.
Nguyện Chúa ban ơn, cho con biết kiểm tra lại danh sách ưu tiên chi tiêu của mình trong tháng qua, để điều chỉnh lại việc chi tiêu theo thánh ý Ngài, thực hành tập trung vào việc “tích trữ của cải trên trời” thay vì tích trữ của cải hay hư nát trong đời này; thiết lập thói quen hằng ngày để “thanh tẩy con mắt thuộc linh” nhờ ánh sáng Lẽ Thật của Thiên Chúa soi dẫn. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***