Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
24 Ngài đã đưa ra cho họ một ngụ ngôn khác, rằng: "Vương Quốc Trời được so sánh với một người gieo giống tốt trong ruộng của mình. 25 Nhưng khi người ta đã ngủ, kẻ thù nghịch của người ấy đã đến, gieo cỏ lùng vào trong giữa lúa mì, rồi đi.
Đức Chúa Jesus đã đưa ra cho đám đông dân chúng cùng các môn đồ đang hiện diện một ngụ ngôn tiếp theo, là ngụ ngôn về cỏ lùng. Lời Chúa ví Vương Quốc Trời như một người gieo giống tốt trong ruộng của mình. Chúa chính là người gieo giống tốt, và những hạt giống Ngài gieo biểu tượng cho con dân của Vương Quốc Trời trong tương lai, và Vương Quốc nội tại giữa thế gian qua Hội Thánh Đấng Christ. Nhưng khi người ta đã không tỉnh thức, thì ma quỷ đã dùng những kẻ giả hình mang danh Chúa, lén lút gieo cỏ lùng vào giữa lúa mì, chính là giữa Hội Thánh, rồi đi. Đây là sự cảnh báo về những tín đồ giả, người chăn giả mang danh Chúa nhưng là công cụ của Sa-tan nhằm chống phá Hội Thánh.
26 Khi lúa mì đã lớn lên và kết hạt thì cỏ lùng cũng đã hiện ra.
Trong quá trình lúa mì và cỏ lùng cùng lớn lên trên đồng ruộng, chúng đều giống nhau, khó có thể phân biệt bằng mắt thường, nhưng khi lúa mì lớn lên và kết hạt thì cỏ lùng cũng đã hiện ra. Đây là hình ảnh về ngày phán xét chung cuộc, người lành và kẻ dữ đều sẽ phải lộ ra, như lúa mì đã kết hạt, và cỏ lùng cũng bị phơi bày ra trước Chúa.
27 Các tôi tớ của chủ nhà đã đến, thưa với người: "Thưa chủ, chẳng phải ngài đã gieo giống tốt trong ruộng của ngài sao? Vậy, bởi đâu mà có cỏ lùng?" 28 Người đã nói với họ: "Một người thù nghịch đã làm điều đó." Các tôi tớ đã thưa với người: "Vậy, ngài có muốn chúng tôi đi thu thập chúng không?"
Các tôi tớ của chủ nhà đã đến, thưa với người: "Thưa chủ, chẳng phải ngài đã gieo giống tốt trong ruộng của ngài sao, và bởi đâu mà có cỏ lùng?" Đây là những người hầu việc Chúa đã hỏi Ngài về lý do vì sao Ngài đã gieo giống tốt trong ruộng, thì bởi đâu mà có cỏ lùng. Điều này cho thấy những người được Chúa chọn vào trong Hội Thánh, nhưng ma quỷ đã dùng những kẻ xấu, trà trộn vào trong Hội Thánh. Đức Chúa Jesus đã trả lời câu hỏi của họ: "Một người thù nghịch đã làm điều đó." Các tôi tớ đã thưa với người: "Vậy, ngài có muốn chúng tôi đi thu thập chúng không?" Người chủ chính là Đức Chúa Jesus, Ngài đã phán với những tôi tớ của Ngài về một người thù nghịch, chính là Sa-tan đã dùng những kẻ ác nhằm chống đối Hội Thánh. Xuất phát từ sự sốt sắng hầu việc Chúa, những tôi tớ của Ngài muốn ngỏ ý xin Chúa cho phép họ tiêu diệt kẻ ác. Điều này nói lên sự hấp tấp của con dân Chúa, muốn làm theo ý riêng mà quên đi quyền phán xét thuộc về Thiên Chúa.
29 Người đã nói: "Không! Kẻo khi các ngươi thu thập những cỏ lùng, các ngươi cũng nhổ lúa mì chung với chúng.
Đức Chúa Jesus đã phán với những tôi tớ của Ngài rằng, không được phép làm điều ác báo ác, vì khi tiêu diệt cỏ lùng, thì đồng thời cũng nhổ lúa mì chung với chúng, vì rễ của cỏ lùng và rễ của lúa mì đã đan xen với nhau, không thể nhổ cỏ lùng mà không tổn hại đến lúa mì. Đây cũng là bài học, nhắc nhỡ Hội Thánh về sự vội vàng loại bỏ những người phạm tội chưa đáng phải chết ra khỏi Hội Thánh, thì e rằng sẽ gây tổn hại cho người công chính, vì Hội Thánh không được lạm quyền phán xét của Đấng Christ Jesus, khi chưa xác đáng người phạm tội cách thấu đáo.
30 Hãy để cho cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Trong thời điểm của mùa gặt, ta sẽ bảo những thợ gặt: Trước hết, các ngươi hãy thu thập cỏ lùng, bó chúng thành từng bó mà đốt chúng. Nhưng hãy gom lúa mì vào trong kho của ta."
Đức Chúa Jesus ban lệnh truyền cho những tôi tớ của Ngài rằng, hãy để cho cỏ lùng và lúa mì cùng lớn lên cho tới mùa gặt, là kỳ tận thế, Ngài sẽ sai những thiên sứ đến, để thu thập cỏ lùng trước, bó chúng thành từng bó mà đốt chúng. Nhưng hãy gom lúa mì vào trong kho của Ngài. Đây là lời tuyên bố của Chúa, Ngài sẽ phán xét những kẻ ác, ném chúng vào trong sự chết đời đời nơi hỏa ngục, và đem những người công chính về trong thiên đàng vinh hiển đời đời với Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là ngụ ngôn của Đức Chúa Jesus, nói về lúa mì và cỏ lùng, là thực tế trong Hội Thánh ngày nay cùng có những con dân chân thật của Chúa và cả những kẻ giả hình, do ma quỷ dùng để chống phá Hội Thánh.
Bài học dạy con về sự luôn tỉnh thức trước mưu kế của ma quỷ, cẩn thận và kiên nhẫn trong việc đánh giá phán xét một con người, nhận thức rõ về sự phán xét thuộc về Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng, luôn trung tín theo đường lối của Chúa; và phân biệt mình là con dân chân thật của Ngài.
Con nguyện luôn kiên nhẫn với những khó khăn và thử thách trong cuộc sống, tin rằng, Đức Chúa Jesus có thời điểm thích hợp để giải quyết mọi việc; tập trung vào việc phát triển đức tính tốt trong bản thân thay vì liên tục phê phán và chỉ trích người khác; cảnh giác với những ảnh hưởng tiêu cực có thể len lỏi vào cuộc sống, khi con không chú ý, đặc biệt trong những lúc "ngủ" về mặt tâm linh; học cách phân biệt giữa điều tốt và điều xấu trong chính bản thân mình, đồng thời tin tưởng vào sự phán xét công chính của Đức Chúa Jesus; thực hành lòng khoan dung và tha thứ đối với những người chung quanh, và nhớ rằng, chỉ có Đức Chúa Jesus mới là Đấng phán xét cuối cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học ***
Ma-thi-ơ 13:24-30 Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
24 Ngài đã đưa ra cho họ một ngụ ngôn khác, rằng: "Vương Quốc Trời được so sánh với một người gieo giống tốt trong ruộng của mình.
25 Nhưng khi người ta đã ngủ, kẻ thù nghịch của người ấy đã đến, gieo cỏ lùng vào trong giữa lúa mì, rồi đi.
Đức Chúa Jesus đã đưa ra cho đám đông dân chúng cùng các môn đồ đang hiện diện một ngụ ngôn tiếp theo, là ngụ ngôn về cỏ lùng. Lời Chúa ví Vương Quốc Trời như một người gieo giống tốt trong ruộng của mình. Chúa chính là người gieo giống tốt, và những hạt giống Ngài gieo biểu tượng cho con dân của Vương Quốc Trời trong tương lai, và Vương Quốc nội tại giữa thế gian qua Hội Thánh Đấng Christ. Nhưng khi người ta đã không tỉnh thức, thì ma quỷ đã dùng những kẻ giả hình mang danh Chúa, lén lút gieo cỏ lùng vào giữa lúa mì, chính là giữa Hội Thánh, rồi đi. Đây là sự cảnh báo về những tín đồ giả, người chăn giả mang danh Chúa nhưng là công cụ của Sa-tan nhằm chống phá Hội Thánh.
26 Khi lúa mì đã lớn lên và kết hạt thì cỏ lùng cũng đã hiện ra.
Trong quá trình lúa mì và cỏ lùng cùng lớn lên trên đồng ruộng, chúng đều giống nhau, khó có thể phân biệt bằng mắt thường, nhưng khi lúa mì lớn lên và kết hạt thì cỏ lùng cũng đã hiện ra. Đây là hình ảnh về ngày phán xét chung cuộc, người lành và kẻ dữ đều sẽ phải lộ ra, như lúa mì đã kết hạt, và cỏ lùng cũng bị phơi bày ra trước Chúa.
27 Các tôi tớ của chủ nhà đã đến, thưa với người: "Thưa chủ, chẳng phải ngài đã gieo giống tốt trong ruộng của ngài sao? Vậy, bởi đâu mà có cỏ lùng?"
28 Người đã nói với họ: "Một người thù nghịch đã làm điều đó." Các tôi tớ đã thưa với người: "Vậy, ngài có muốn chúng tôi đi thu thập chúng không?"
Các tôi tớ của chủ nhà đã đến, thưa với người: "Thưa chủ, chẳng phải ngài đã gieo giống tốt trong ruộng của ngài sao, và bởi đâu mà có cỏ lùng?" Đây là những người hầu việc Chúa đã hỏi Ngài về lý do vì sao Ngài đã gieo giống tốt trong ruộng, thì bởi đâu mà có cỏ lùng. Điều này cho thấy những người được Chúa chọn vào trong Hội Thánh, nhưng ma quỷ đã dùng những kẻ xấu, trà trộn vào trong Hội Thánh. Đức Chúa Jesus đã trả lời câu hỏi của họ: "Một người thù nghịch đã làm điều đó." Các tôi tớ đã thưa với người: "Vậy, ngài có muốn chúng tôi đi thu thập chúng không?" Người chủ chính là Đức Chúa Jesus, Ngài đã phán với những tôi tớ của Ngài về một người thù nghịch, chính là Sa-tan đã dùng những kẻ ác nhằm chống đối Hội Thánh. Xuất phát từ sự sốt sắng hầu việc Chúa, những tôi tớ của Ngài muốn ngỏ ý xin Chúa cho phép họ tiêu diệt kẻ ác. Điều này nói lên sự hấp tấp của con dân Chúa, muốn làm theo ý riêng mà quên đi quyền phán xét thuộc về Thiên Chúa.
29 Người đã nói: "Không! Kẻo khi các ngươi thu thập những cỏ lùng, các ngươi cũng nhổ lúa mì chung với chúng.
Đức Chúa Jesus đã phán với những tôi tớ của Ngài rằng, không được phép làm điều ác báo ác, vì khi tiêu diệt cỏ lùng, thì đồng thời cũng nhổ lúa mì chung với chúng, vì rễ của cỏ lùng và rễ của lúa mì đã đan xen với nhau, không thể nhổ cỏ lùng mà không tổn hại đến lúa mì. Đây cũng là bài học, nhắc nhỡ Hội Thánh về sự vội vàng loại bỏ những người phạm tội chưa đáng phải chết ra khỏi Hội Thánh, thì e rằng sẽ gây tổn hại cho người công chính, vì Hội Thánh không được lạm quyền phán xét của Đấng Christ Jesus, khi chưa xác đáng người phạm tội cách thấu đáo.
30 Hãy để cho cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Trong thời điểm của mùa gặt, ta sẽ bảo những thợ gặt: Trước hết, các ngươi hãy thu thập cỏ lùng, bó chúng thành từng bó mà đốt chúng. Nhưng hãy gom lúa mì vào trong kho của ta."
Đức Chúa Jesus ban lệnh truyền cho những tôi tớ của Ngài rằng, hãy để cho cỏ lùng và lúa mì cùng lớn lên cho tới mùa gặt, là kỳ tận thế, Ngài sẽ sai những thiên sứ đến, để thu thập cỏ lùng trước, bó chúng thành từng bó mà đốt chúng. Nhưng hãy gom lúa mì vào trong kho của Ngài. Đây là lời tuyên bố của Chúa, Ngài sẽ phán xét những kẻ ác, ném chúng vào trong sự chết đời đời nơi hỏa ngục, và đem những người công chính về trong thiên đàng vinh hiển đời đời với Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là ngụ ngôn của Đức Chúa Jesus, nói về lúa mì và cỏ lùng, là thực tế trong Hội Thánh ngày nay cùng có những con dân chân thật của Chúa và cả những kẻ giả hình, do ma quỷ dùng để chống phá Hội Thánh.
Bài học dạy con về sự luôn tỉnh thức trước mưu kế của ma quỷ, cẩn thận và kiên nhẫn trong việc đánh giá phán xét một con người, nhận thức rõ về sự phán xét thuộc về Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng, luôn trung tín theo đường lối của Chúa; và phân biệt mình là con dân chân thật của Ngài.
Con nguyện luôn kiên nhẫn với những khó khăn và thử thách trong cuộc sống, tin rằng, Đức Chúa Jesus có thời điểm thích hợp để giải quyết mọi việc; tập trung vào việc phát triển đức tính tốt trong bản thân thay vì liên tục phê phán và chỉ trích người khác; cảnh giác với những ảnh hưởng tiêu cực có thể len lỏi vào cuộc sống, khi con không chú ý, đặc biệt trong những lúc "ngủ" về mặt tâm linh; học cách phân biệt giữa điều tốt và điều xấu trong chính bản thân mình, đồng thời tin tưởng vào sự phán xét công chính của Đức Chúa Jesus; thực hành lòng khoan dung và tha thứ đối với những người chung quanh, và nhớ rằng, chỉ có Đức Chúa Jesus mới là Đấng phán xét cuối cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***