Ma-thi-ơ 16:1-4 - Những Người Pha-ri-si và Những Người Sa-đu-sê Xin Dấu Lạ
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến, thử Ngài, muốn Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời.
Sau phép lạ Đức Chúa Jesus hóa bánh lần thứ nhì cho dân chúng, những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến, thử Ngài, muốn Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời. Vì họ không thật lòng tin, mà chỉ muốn thử Chúa để tìm cách gài bẫy, dù họ đã thấy những phép lạ, như chữa lành các chứng bệnh tật, trừ quỷ hóa bánh cho hằng nghìn người ăn, nhưng vì lòng cao ngạo, thành kiến đã lấp đầy tâm trí họ, khiến họ trở thành những kẻ giả hình, chống nghịch Chúa.
2 Nhưng Ngài đã trả lời, phán với họ: "Vào buổi tối, các ngươi nói, thời tiết tốt, vì trời đỏ. 3 Còn sáng sớm thì nói, hôm nay có mưa giông, vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình! Các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ sao?
Nhưng Chúa đã trả lời, phán với họ: "Vào buổi tối, các ngươi nói, thời tiết tốt, vì trời đỏ. Còn vào sáng sớm thì nói, hôm nay có mưa giông, vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình! Các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ sao? Câu trả lời của Chúa cũng là câu hỏi Ngài dành cho những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê, là những kẻ giả hình, chỉ muốn tỏ ra sự tìm kiếm Lẽ Thật Đạo Chúa qua hình thức, nhưng trong lòng thì đầy sự hoài nghi và ý tưởng chống nghịch Chúa, bởi họ không chịu hạ mình ăn năn, nhận biết Đấng Christ Jesus. Chúa chỉ cho họ biết phân biệt thời tiết tốt khi trời đỏ vào buổi tối, và trời đỏ và nhiều mây vào sáng sớm thì có mưa giông, mà họ không nhận ra những diễn biến thuộc linh xảy ra qua sự xuất hiện của Đấng Mê-si đã được bày tỏ trong thời Cựu Ước, là bằng chứng về Vương Quốc Trời đang đến, mà quyền lực của sự tối tăm vẫn che khuất tâm trí họ.
4 Một thế hệ hung ác và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na." Rồi, Ngài bỏ họ mà đi.
Đức Chúa Jesus gọi những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê là đại diện cho một thế hệ hung ác và gian dâm, muốn xin một dấu lạ, nhưng Ngài sẽ không ban cho chúng, ngoài dấu lạ của Tiên tri Giô-na.” Là dấu lạ của Giô-na ở trong bụng cá lớn ba ngày và ba đêm như thế nào thì Ngài cũng sẽ ở trong lòng đất trọn ba ngày và ba đêm, là dấu lạ vượt trên mọi dấu lạ từ trời mà họ đang giả vờ tìm kiếm. Rồi, Ngài bỏ những kẻ giả hình, cứng lòng mà tiếp tục đi rao giảng về Vương Quốc Trời cho những ai tin theo Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về thái độ của những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê, muốn xin Đức Chúa Jesus tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời, bởi họ chỉ hướng lòng về hình thức, danh tiếng, luật lệ từ loài người, mà không chú tâm vào Đấng Mê-si, chính là Đức Chúa Jesus, Đấng đã đến.
Bài học dạy con về đức tin thật sẽ dẫn đến những phép lạ từ nơi Chúa; phân biệt thời gian, thời điểm thuộc linh trong chương trình của Đức Chúa Trời; dấu lạ của Giô-na là hình bóng cho sự Đức Chúa Jesus chịu chết trên thập tự giá, Ngài được chôn trong lòng đất, và sống lại sau ba ngày và ba đêm; tránh xa những kẻ cứng lòng, không sẵn sàng tiếp nhận Lẽ Thật sau khi đã rao giảng Tin Lành cho họ; và luôn giữ tấm lòng khiêm nhường, mềm mại, bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
Nguyện Chúa mở lòng con, cho con tự xem xét lòng mình có lúc nào tìm kiếm những dấu lạ, sự kỳ diệu để tin Chúa; cẩn trọng với sự giả hình trong đời sống thuộc linh; tập luyện để nhận biết “những dấu lạ của thời kỳ” con đang sống; ghi nhớ trọng tâm của Tin Lành không phải là những phép lạ ngoạn mục, mà là sự chết và sống lại của Đức Chúa Jesus - dấu lạ của Giô-na; chú nhắm vào dấu lạ lớn nhất qua sự phục sinh của Chúa; tránh thái độ thử Chúa bằng cách đặt ra những điều kiện cho đức tin của con, mà hãy tin cậy sự khôn sáng và thời điểm của Ngài; và sống với một tấm lòng chân thật, khiêm nhường trước mặt Chúa, vì Ngài biết rõ mọi sự kín giấu bên trong lòng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học ***
Ma-thi-ơ 16:1-4 - Những Người Pha-ri-si và Những Người Sa-đu-sê Xin Dấu Lạ
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến, thử Ngài, muốn Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời.
Sau phép lạ Đức Chúa Jesus hóa bánh lần thứ nhì cho dân chúng, những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến, thử Ngài, muốn Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời. Vì họ không thật lòng tin, mà chỉ muốn thử Chúa để tìm cách gài bẫy, dù họ đã thấy những phép lạ, như chữa lành các chứng bệnh tật, trừ quỷ hóa bánh cho hằng nghìn người ăn, nhưng vì lòng cao ngạo, thành kiến đã lấp đầy tâm trí họ, khiến họ trở thành những kẻ giả hình, chống nghịch Chúa.
2 Nhưng Ngài đã trả lời, phán với họ: "Vào buổi tối, các ngươi nói, thời tiết tốt, vì trời đỏ.
3 Còn sáng sớm thì nói, hôm nay có mưa giông, vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình! Các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ sao?
Nhưng Chúa đã trả lời, phán với họ: "Vào buổi tối, các ngươi nói, thời tiết tốt, vì trời đỏ. Còn vào sáng sớm thì nói, hôm nay có mưa giông, vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình! Các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ sao? Câu trả lời của Chúa cũng là câu hỏi Ngài dành cho những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê, là những kẻ giả hình, chỉ muốn tỏ ra sự tìm kiếm Lẽ Thật Đạo Chúa qua hình thức, nhưng trong lòng thì đầy sự hoài nghi và ý tưởng chống nghịch Chúa, bởi họ không chịu hạ mình ăn năn, nhận biết Đấng Christ Jesus. Chúa chỉ cho họ biết phân biệt thời tiết tốt khi trời đỏ vào buổi tối, và trời đỏ và nhiều mây vào sáng sớm thì có mưa giông, mà họ không nhận ra những diễn biến thuộc linh xảy ra qua sự xuất hiện của Đấng Mê-si đã được bày tỏ trong thời Cựu Ước, là bằng chứng về Vương Quốc Trời đang đến, mà quyền lực của sự tối tăm vẫn che khuất tâm trí họ.
4 Một thế hệ hung ác và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na." Rồi, Ngài bỏ họ mà đi.
Đức Chúa Jesus gọi những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê là đại diện cho một thế hệ hung ác và gian dâm, muốn xin một dấu lạ, nhưng Ngài sẽ không ban cho chúng, ngoài dấu lạ của Tiên tri Giô-na.” Là dấu lạ của Giô-na ở trong bụng cá lớn ba ngày và ba đêm như thế nào thì Ngài cũng sẽ ở trong lòng đất trọn ba ngày và ba đêm, là dấu lạ vượt trên mọi dấu lạ từ trời mà họ đang giả vờ tìm kiếm. Rồi, Ngài bỏ những kẻ giả hình, cứng lòng mà tiếp tục đi rao giảng về Vương Quốc Trời cho những ai tin theo Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về thái độ của những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê, muốn xin Đức Chúa Jesus tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời, bởi họ chỉ hướng lòng về hình thức, danh tiếng, luật lệ từ loài người, mà không chú tâm vào Đấng Mê-si, chính là Đức Chúa Jesus, Đấng đã đến.
Bài học dạy con về đức tin thật sẽ dẫn đến những phép lạ từ nơi Chúa; phân biệt thời gian, thời điểm thuộc linh trong chương trình của Đức Chúa Trời; dấu lạ của Giô-na là hình bóng cho sự Đức Chúa Jesus chịu chết trên thập tự giá, Ngài được chôn trong lòng đất, và sống lại sau ba ngày và ba đêm; tránh xa những kẻ cứng lòng, không sẵn sàng tiếp nhận Lẽ Thật sau khi đã rao giảng Tin Lành cho họ; và luôn giữ tấm lòng khiêm nhường, mềm mại, bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
Nguyện Chúa mở lòng con, cho con tự xem xét lòng mình có lúc nào tìm kiếm những dấu lạ, sự kỳ diệu để tin Chúa; cẩn trọng với sự giả hình trong đời sống thuộc linh; tập luyện để nhận biết “những dấu lạ của thời kỳ” con đang sống; ghi nhớ trọng tâm của Tin Lành không phải là những phép lạ ngoạn mục, mà là sự chết và sống lại của Đức Chúa Jesus - dấu lạ của Giô-na; chú nhắm vào dấu lạ lớn nhất qua sự phục sinh của Chúa; tránh thái độ thử Chúa bằng cách đặt ra những điều kiện cho đức tin của con, mà hãy tin cậy sự khôn sáng và thời điểm của Ngài; và sống với một tấm lòng chân thật, khiêm nhường trước mặt Chúa, vì Ngài biết rõ mọi sự kín giấu bên trong lòng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***