Ma-thi-ơ 6:24-34 - Bài Giảng Trên Núi - Sự Lo Lắng
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
24 Chẳng ai có thể làm nô lệ của hai chủ; vì hoặc là sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc là sẽ bám theo người này mà khinh thường người kia. Các ngươi không thể phụng sự Thiên Chúa cùng Ma-môn. {Ma-môn có nghĩa là tiền bạc, chỉ về sự giàu có; nghĩa bóng là Thần Tài.}
Đức Chúa Jesus Christ khuyên dạy con dân Chúa rằng, chẳng ai có thể làm nô lệ của hai chủ; vì hoặc là sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc là sẽ bám theo người này mà khinh thường người kia. Ngài khẳng định rõ ràng rằng, chúng con không thể phục sự Thiên Chúa cùng Ma-môn. Con dân chân thật của Chúa chỉ phụng sự một Thiên Chúa - một Chủ theo Điều Răn thứ nhất của Đức Chúa Trời, không coi trọng vật chất, và ngay cả lòng tham muốn những gì thuộc về thế gian, có thể khiến lòng mình chi phối.
25 Bởi vậy, Ta phán với các ngươi: Đừng lo lắng về sự sống của các ngươi: các ngươi sẽ ăn gì, các ngươi sẽ uống gì, các ngươi sẽ mặc gì cho thân thể các ngươi. Không phải sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo sao?
Bởi vậy, Chúa phán dạy chúng con: “Đừng lo lắng về sự sống của các ngươi: các ngươi sẽ ăn gì, các ngươi sẽ uống gì, các ngươi sẽ mặc gì cho thân thể các ngươi. Không phải sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo sao?” Lời răn dạy của Chúa kèm theo câu hỏi và trả lời, so sánh sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo mặc. Con dân Chúa phải siêng năng làm việc kiếm sống, nhưng Ngài cảnh báo về sự quá lo lắng cho nhu cầu thuộc thể, bởi Chúa biết mọi sự, Ngài luôn ban ơn, quan phòng trên đời sống của chúng con cách chi tiết.
26 Các ngươi hãy nhìn vào những chim trời! Vì chúng chẳng gieo, cũng chẳng gặt, cũng chẳng thu trữ vào các nhà kho; nhưng Cha trên trời của các ngươi nuôi chúng. Các ngươi chẳng đáng giá nhiều hơn chúng sao?
Chúa muốn con dân của Ngài hãy nhìn vào những chim trời! Vì chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng thu trữ vào các kho; nhưng Cha ở trên trời của chúng con luôn nuôi chúng đầy đủ. Chúa so sánh con dân của Ngài đáng giá nhiều hơn các loài chim. Đây là điều Chúa chú trọng đến loài người, nhất là đối với con cái của Ngài nhiều hơn muôn vật trên đất này.
27 Ai trong các ngươi lo lắng mà có khả năng thêm lên một cu-bít vào tuổi đời mình? {Một cu-bít = 18 inches hoặc 45,72 cm.} 28 Và sao các ngươi lo lắng về quần áo? Các ngươi hãy học những hoa huệ của đồng ruộng. Chúng mọc lên thế nào; chúng chẳng lao động, cũng không kéo chỉ. 29 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng, ngay cả Sa-lô-môn trong mọi sự vinh quang của mình, cũng không mặc giống như một trong chúng nó.
Câu hỏi của Chúa khiến chúng con suy ngẫm và trả lời về mọi sự lo lắng trong đời này đều là vô ích, không có khả năng đáp ứng từ điều nhỏ nhất; vì mọi sự đều bởi sự ban cho của Ngài. Câu hỏi: “Và sao chúng con lo lắng về đồ mặc trên thân thể?” Ngài khuyên dạy chúng con hãy học những hoa huệ của đồng ruộng. Chúng được Chúa cho tự mọc lên thế nào; chúng chẳng lao động, cũng không kéo chỉ, nhưng chúng vẫn đẹp hơn cả Vua Sa-lô-môn trong mọi sự. Điều này chứng tỏ quyền năng cao siêu, và sự khôn sáng vô song của Đức Chúa Trời trên muôn loài vạn vật.
30 Nếu loài cỏ của đồng ruộng nay còn, mai bị bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời mặc cho như vậy thì Ngài mặc cho các ngươi không nhiều hơn sao? Hỡi những kẻ ít đức tin!
Chúa kêu gọi những người ít đức tin vào quyền năng của Ngài rằng, hãy so sánh loài hoa cỏ của đồng ruộng sớm nở, tối tàn mà Đức Chúa Trời còn mặc cho như vậy, thì đương nhiên Ngài cũng trang bị cho con cái của Ngài nhiều hơn.
31 Vậy, các ngươi chớ lo lắng, nói: "Chúng ta sẽ ăn gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ uống gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ mặc gì?" 32 Vì các dân ngoại tìm kiếm tất cả những sự đó. Vì Cha trên trời của các ngươi biết rằng, các ngươi cần hết thảy những sự đó.
Vậy, con dân Chúa chớ lo lắng mà hãy tự hỏi: "Chúng ta sẽ ăn gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ uống gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ mặc gì?" Vì các dân ngoại vẫn tìm kiếm các sự đó, và vì Cha trên trời của chúng con luôn biết các nhu cầu hằng ngày của chúng con. Dân ngoại không biết Chúa thì đương nhiên họ phải lo cho đời sống của mình bằng cách riêng, nhưng chúng con có Cha trên trời, Ngài biết rõ, dõi theo, và chăm sóc chúng con mọi đàng, chúng con luôn tin cậy nơi Ngài trong mọi sự.
33 Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.
Đây là lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus Christ, cũng là mệnh lệnh của Ngài đối với con dân của Ngài nói riêng và nhân loại nói chung về sự ưu tiên tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho chúng con mọi nhu cầu trong đời sống của chúng con. Đây là bài học cho con dân Chúa về sự trung tín theo lời hứa của Chúa, ưu tiên hàng đầu cho mục đích Nước Trời và sống công chính, thay vì hướng theo vật chất chóng qua của đời này.
34 Vậy, các ngươi chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo những việc thuộc về nó. Ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó."
Đức Chúa Jesus Christ khuyên dạy con dân Ngài không buông bỏ hoàn toàn sự lo lắng về tương lai; vì ngày mai sẽ lo những việc thuộc về nó. Ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó. Điều này nói lên nỗi lao nhọc có đủ trong mỗi ngày, không nên đắn đo, tính toán trước về ngày mai sẽ ra sao.
Kính lạy Chúa! Phân đoạn Thánh Kinh này là bài giảng tiếp theo của Đức Chúa Jesus Christ ở trên núi, Ngài răn dạy con dân Chúa về sự tin cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời, phó thác mọi lo lắng về đời sống thuộc thể lên Ngài.
Bài học dạy con về sự chú tâm vào bổn phận làm tôi tớ Đức Chúa Trời, không để cho tiền bạc của đời này chi phối sự tìm kiếm Vương Quốc Trời, không lo lắng về sự sống và thân thể mình trong những ngày Chúa còn đặt để nơi cõi tạm thế gian, học cách sống giản dị, biết thỏa lòng và biết ơn trong mọi sự; ưu tiên cho đời sống thuộc linh, vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì mọi nhu cầu khác sẽ được đáp ứng theo thánh ý Ngài; cũng đừng tích trữ tiền bạc và lo lắng cho tương lai.
Con nguyện dành thời gian mỗi sáng sớm để tìm kiếm Vương Quốc Trời trước khi bắt đầu những công việc trong ngày, thông qua sự cầu nguyện và suy ngẫm Thánh Kinh, học cách quản lý tài chính cách khôn sáng thay vì lo âu, bằng lòng sống trong hiện tại; cậy nhờ ơn soi dẫn của Chúa để lựa chọn, quyết định trong khó khăn; và học cách yên lặng, ngắm nhìn thiên nhiên chung quanh như những minh chứng về sự quan phòng của Thiên Chúa, để nuôi dưỡng đức tin thay vì giữ lòng lo âu. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Ma-thi-ơ 6:24-34 - Bài Giảng Trên Núi - Sự Lo Lắng
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
24 Chẳng ai có thể làm nô lệ của hai chủ; vì hoặc là sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc là sẽ bám theo người này mà khinh thường người kia. Các ngươi không thể phụng sự Thiên Chúa cùng Ma-môn. {Ma-môn có nghĩa là tiền bạc, chỉ về sự giàu có; nghĩa bóng là Thần Tài.}
Đức Chúa Jesus Christ khuyên dạy con dân Chúa rằng, chẳng ai có thể làm nô lệ của hai chủ; vì hoặc là sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc là sẽ bám theo người này mà khinh thường người kia. Ngài khẳng định rõ ràng rằng, chúng con không thể phục sự Thiên Chúa cùng Ma-môn. Con dân chân thật của Chúa chỉ phụng sự một Thiên Chúa - một Chủ theo Điều Răn thứ nhất của Đức Chúa Trời, không coi trọng vật chất, và ngay cả lòng tham muốn những gì thuộc về thế gian, có thể khiến lòng mình chi phối.
25 Bởi vậy, Ta phán với các ngươi: Đừng lo lắng về sự sống của các ngươi: các ngươi sẽ ăn gì, các ngươi sẽ uống gì, các ngươi sẽ mặc gì cho thân thể các ngươi. Không phải sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo sao?
Bởi vậy, Chúa phán dạy chúng con: “Đừng lo lắng về sự sống của các ngươi: các ngươi sẽ ăn gì, các ngươi sẽ uống gì, các ngươi sẽ mặc gì cho thân thể các ngươi. Không phải sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo sao?” Lời răn dạy của Chúa kèm theo câu hỏi và trả lời, so sánh sự sống quý hơn đồ ăn và thân thể quý hơn quần áo mặc. Con dân Chúa phải siêng năng làm việc kiếm sống, nhưng Ngài cảnh báo về sự quá lo lắng cho nhu cầu thuộc thể, bởi Chúa biết mọi sự, Ngài luôn ban ơn, quan phòng trên đời sống của chúng con cách chi tiết.
26 Các ngươi hãy nhìn vào những chim trời! Vì chúng chẳng gieo, cũng chẳng gặt, cũng chẳng thu trữ vào các nhà kho; nhưng Cha trên trời của các ngươi nuôi chúng. Các ngươi chẳng đáng giá nhiều hơn chúng sao?
Chúa muốn con dân của Ngài hãy nhìn vào những chim trời! Vì chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng thu trữ vào các kho; nhưng Cha ở trên trời của chúng con luôn nuôi chúng đầy đủ. Chúa so sánh con dân của Ngài đáng giá nhiều hơn các loài chim. Đây là điều Chúa chú trọng đến loài người, nhất là đối với con cái của Ngài nhiều hơn muôn vật trên đất này.
27 Ai trong các ngươi lo lắng mà có khả năng thêm lên một cu-bít vào tuổi đời mình? {Một cu-bít = 18 inches hoặc 45,72 cm.}
28 Và sao các ngươi lo lắng về quần áo? Các ngươi hãy học những hoa huệ của đồng ruộng. Chúng mọc lên thế nào; chúng chẳng lao động, cũng không kéo chỉ.
29 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng, ngay cả Sa-lô-môn trong mọi sự vinh quang của mình, cũng không mặc giống như một trong chúng nó.
Câu hỏi của Chúa khiến chúng con suy ngẫm và trả lời về mọi sự lo lắng trong đời này đều là vô ích, không có khả năng đáp ứng từ điều nhỏ nhất; vì mọi sự đều bởi sự ban cho của Ngài. Câu hỏi: “Và sao chúng con lo lắng về đồ mặc trên thân thể?” Ngài khuyên dạy chúng con hãy học những hoa huệ của đồng ruộng. Chúng được Chúa cho tự mọc lên thế nào; chúng chẳng lao động, cũng không kéo chỉ, nhưng chúng vẫn đẹp hơn cả Vua Sa-lô-môn trong mọi sự. Điều này chứng tỏ quyền năng cao siêu, và sự khôn sáng vô song của Đức Chúa Trời trên muôn loài vạn vật.
30 Nếu loài cỏ của đồng ruộng nay còn, mai bị bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời mặc cho như vậy thì Ngài mặc cho các ngươi không nhiều hơn sao? Hỡi những kẻ ít đức tin!
Chúa kêu gọi những người ít đức tin vào quyền năng của Ngài rằng, hãy so sánh loài hoa cỏ của đồng ruộng sớm nở, tối tàn mà Đức Chúa Trời còn mặc cho như vậy, thì đương nhiên Ngài cũng trang bị cho con cái của Ngài nhiều hơn.
31 Vậy, các ngươi chớ lo lắng, nói: "Chúng ta sẽ ăn gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ uống gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ mặc gì?"
32 Vì các dân ngoại tìm kiếm tất cả những sự đó. Vì Cha trên trời của các ngươi biết rằng, các ngươi cần hết thảy những sự đó.
Vậy, con dân Chúa chớ lo lắng mà hãy tự hỏi: "Chúng ta sẽ ăn gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ uống gì?" Hoặc: "Chúng ta sẽ mặc gì?" Vì các dân ngoại vẫn tìm kiếm các sự đó, và vì Cha trên trời của chúng con luôn biết các nhu cầu hằng ngày của chúng con. Dân ngoại không biết Chúa thì đương nhiên họ phải lo cho đời sống của mình bằng cách riêng, nhưng chúng con có Cha trên trời, Ngài biết rõ, dõi theo, và chăm sóc chúng con mọi đàng, chúng con luôn tin cậy nơi Ngài trong mọi sự.
33 Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.
Đây là lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus Christ, cũng là mệnh lệnh của Ngài đối với con dân của Ngài nói riêng và nhân loại nói chung về sự ưu tiên tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho chúng con mọi nhu cầu trong đời sống của chúng con. Đây là bài học cho con dân Chúa về sự trung tín theo lời hứa của Chúa, ưu tiên hàng đầu cho mục đích Nước Trời và sống công chính, thay vì hướng theo vật chất chóng qua của đời này.
34 Vậy, các ngươi chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo những việc thuộc về nó. Ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó."
Đức Chúa Jesus Christ khuyên dạy con dân Ngài không buông bỏ hoàn toàn sự lo lắng về tương lai; vì ngày mai sẽ lo những việc thuộc về nó. Ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó. Điều này nói lên nỗi lao nhọc có đủ trong mỗi ngày, không nên đắn đo, tính toán trước về ngày mai sẽ ra sao.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là bài giảng tiếp theo của Đức Chúa Jesus Christ ở trên núi, Ngài răn dạy con dân Chúa về sự tin cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời, phó thác mọi lo lắng về đời sống thuộc thể lên Ngài.
Bài học dạy con về sự chú tâm vào bổn phận làm tôi tớ Đức Chúa Trời, không để cho tiền bạc của đời này chi phối sự tìm kiếm Vương Quốc Trời, không lo lắng về sự sống và thân thể mình trong những ngày Chúa còn đặt để nơi cõi tạm thế gian, học cách sống giản dị, biết thỏa lòng và biết ơn trong mọi sự; ưu tiên cho đời sống thuộc linh, vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì mọi nhu cầu khác sẽ được đáp ứng theo thánh ý Ngài; cũng đừng tích trữ tiền bạc và lo lắng cho tương lai.
Con nguyện dành thời gian mỗi sáng sớm để tìm kiếm Vương Quốc Trời trước khi bắt đầu những công việc trong ngày, thông qua sự cầu nguyện và suy ngẫm Thánh Kinh, học cách quản lý tài chính cách khôn sáng thay vì lo âu, bằng lòng sống trong hiện tại; cậy nhờ ơn soi dẫn của Chúa để lựa chọn, quyết định trong khó khăn; và học cách yên lặng, ngắm nhìn thiên nhiên chung quanh như những minh chứng về sự quan phòng của Thiên Chúa, để nuôi dưỡng đức tin thay vì giữ lòng lo âu. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
***