Ma-thi-ơ 23:32-39 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 5
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
32 Các ngươi hãy làm cho đầy dẫy cái lường của các tổ phụ các ngươi! 33 Hỡi những con rắn, dòng dõi của những rắn lục! Làm sao các ngươi thoát khỏi bản án của hỏa ngục?
Lời phán của Đức Chúa Jesus dành cho những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si mang tính mỉa mai, cảnh báo, vạch trần sự giả hình, cố ý chống nghịch Chúa như các tổ phụ của họ từng gây ra, và các nhà lãnh đạo Do-thái đương thời đang làm cho tội lỗi đạt đến mức tích tụ trọn vẹn. Ngài gọi họ là những con rắn, dòng dõi của những rắn lục, là Sa-tan, kẻ lừa dối, hóa thành con rắn trong vườn Ê-đen xưa. Chúng không thể thoát khỏi bản án của hỏa ngục đời đời trong ngày phán xét.
34 Bởi vậy, này, Ta sai đến các ngươi những tiên tri, những người khôn sáng, và những thầy thông giáo. Các ngươi sẽ giết và đóng đinh một số trong họ, các ngươi sẽ đánh đập một số khác trong họ ngay trong chính nhà hội của các ngươi, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia, 35 để cho sẽ đến trên các ngươi hết thảy máu công chính đã bị đổ ra trên đất, từ máu của A-bên, người công chính, cho đến máu của Xa-cha-ri, con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết giữa khoảng Đền Thờ và bàn thờ.
Bởi vậy, Đức Chúa Trời sai các đấng tiên tri, những người khôn sáng, và những thầy thông giáo đến với họ, thì họ sẽ giết và đóng đinh một số người trong họ, đánh đập một số người khác trong họ ngay trong chính nhà hội của họ, và họ sẽ đuổi bắt những người được Ngài sai đi rao giảng Tin Lành từ thành này qua thành khác, để cho máu của hết thảy những người công chính ấy đã đổ ra trên đất đều đổ trên những kẻ bách hại họ, từ máu của A-bên, người công chính, cho đến máu của Xa-cha-ri, con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết giữa khoảng Đền Thờ và bàn thờ. Điều này nói lên sự lên án tội ác của những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si thời bấy giờ đã rắp tâm bách hại những tôi tớ ngay lành của Chúa.
36 Thật, Ta nói với các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến trên thế hệ này.
Đức Chúa Jesus nhấn mạnh về những điều mà những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si đã làm, sẽ tiếp tục xảy đến trên thế hệ này. Đây là lời tiên báo của Chúa đối với mọi thế hệ biết rằng, những người cứng lòng, cố tình từ chối Đức Chúa Jesus Christ đều phải nhận án phạt vào đúng thời điểm của Ngài đã định.
37 Hỡi Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Kẻ giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với nó! Bao nhiêu lần Ta đã muốn gom con cái của ngươi như cách gà mái gom các gà con mình vào dưới cánh, mà các ngươi đã chẳng muốn!
Câu 37 không chỉ nói về dân Do-thái, được đặc ân thuộc linh nhưng không vâng phục, không chịu ăn năn, dù được nghe Lời Chúa nhiều nhưng vẫn thờ ơ, không ăn năn, tin nhận Đấng Christ, mà còn là lời cảnh báo thuộc linh cho con dân Chúa qua mọi thế hệ rằng, bất cứ người nào thuộc về dân Do-thái thuộc linh mà cố tình khước từ lời kêu gọi của Chúa, thì đều giống như những người Do-thái. Bài học về sự chậm giận của Chúa bởi tình yêu thương, xót xa dân sự của Ngài, qua bao nhiêu lần Ngài muốn gom họ lại như cách gà mái gom các gà con mình vào dưới cánh, mà họ vẫn đã chẳng muốn. Điều này phản ánh tình yêu thương đời đời của Chúa không thay đổi, nhưng con người vẫn từ chối Ngài.
38 Này, nhà của các ngươi bị bỏ lại cho các ngươi trong tình trạng hoang vu.
Chúa cảnh báo cho những người Do-thái từ chối Ngài biết rằng, Đền Thờ Giê-ru-sa-lem của họ bị bỏ lại trong tình trạng hoang tàn, không còn sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cũng vậy, nhiều giáo hội mang danh Chúa ngày nay không tôn thờ Chúa bằng tâm thần và Lẽ Thật, thì không có Chúa ở cùng, chỉ là vô nghĩa mà thôi.
39 Vì, Ta bảo các ngươi, từ nay, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa, cho tới lúc các ngươi sẽ nói rằng: 'Phước cho Đấng đến trong danh của Chúa!"
Câu 39: Chúa báo trước cho những người Do-thái trước khi Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá rằng, Ngài sẽ chịu chết, và họ sẽ không còn thấy Chúa nữa, cho tới lúc Ngài trở lại. Điều này cho thấy Chúa vẫn còn ban cho họ cơ hội để ăn năn trong ngày sau cùng.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là phần cuối cùng của Ma-thi-ơ 23, Đức Chúa Jesus quở trách những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, nói lên lòng đau xót của Ngài trong chức vụ. Ngài đã lặp lại bảy lần lời tuyên bố về sự giả hình, cảnh báo sự đoán phạt vì tội lỗi của họ đã đầy trọn, đồng thời bày tỏ tấm lòng đau buồn và yêu thương của Đức Chúa Trời đối với Giê-ru-sa-lem, và Ngài vẫn mong muốn một ngày nào đó, họ sẽ quay lại tiếp nhận Ngài, chính là Đấng Mê-si-a mà họ mong chờ.
Bài học dạy con không chỉ học hiểu, vâng theo mọi Lời trong Thánh Kinh, giữ hình thức đạo đức mà không thật lòng ăn năn; từ chối ánh sáng Lẽ Thật càng nhiều, thì trách nhiệm càng lớn; Đức Chúa Trời là Đấng chậm giận, Ngài muốn cứu tội nhân hơn là đoán phạt; tự quyết định đáp lại lời kêu gọi của Chúa, vì ân điển của Ngài đã ban đủ, nhưng không thể kéo dài mãi mãi.
Nguyện Chúa ban ơn, cho con luôn có thái độ khiêm nhường để đón nhận sự sửa dạy trong Lẽ Thật; cảnh giác với hình thức "sùng đạo bề ngoài"; tra xét lòng con xem có chỗ nào chai lì, khiến con khước từ sự bảo vệ và sự gần gũi mà Đức Chúa Jesus hằng muốn ban cho; khôn tích lũy tội lỗi, nhưng kíp ăn năn mỗi khi lỡ phạm tội là con đường dẫn đến sự sống; giữ thái độ tôn trọng, bảo vệ, và nghe theo những người rao giảng và dạy dỗ Lời Chúa chân chính; gìn giữ sự hiệp nhất, che chở, cảm thông trong những mối quan hệ gia đình, Hội Thánh, xã hội, và tránh gây ra sự chia rẽ và tổn thương; lời hứa trong câu 39 nhắc con về sự trông đợi và hy vọng vào một ngày được gặp Đấng Christ, nhắc nhớ con hãy giữ nếp sống hôm nay luôn tỉnh thức, yêu kính Chúa, yêu thương người lân cận, trau dồi Lời Hằng Sống của Ngài, để sống xứng đáng với sự đến của Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Ma-thi-ơ 23:32-39 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 5
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
32 Các ngươi hãy làm cho đầy dẫy cái lường của các tổ phụ các ngươi!
33 Hỡi những con rắn, dòng dõi của những rắn lục! Làm sao các ngươi thoát khỏi bản án của hỏa ngục?
Lời phán của Đức Chúa Jesus dành cho những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si mang tính mỉa mai, cảnh báo, vạch trần sự giả hình, cố ý chống nghịch Chúa như các tổ phụ của họ từng gây ra, và các nhà lãnh đạo Do-thái đương thời đang làm cho tội lỗi đạt đến mức tích tụ trọn vẹn. Ngài gọi họ là những con rắn, dòng dõi của những rắn lục, là Sa-tan, kẻ lừa dối, hóa thành con rắn trong vườn Ê-đen xưa. Chúng không thể thoát khỏi bản án của hỏa ngục đời đời trong ngày phán xét.
34 Bởi vậy, này, Ta sai đến các ngươi những tiên tri, những người khôn sáng, và những thầy thông giáo. Các ngươi sẽ giết và đóng đinh một số trong họ, các ngươi sẽ đánh đập một số khác trong họ ngay trong chính nhà hội của các ngươi, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia,
35 để cho sẽ đến trên các ngươi hết thảy máu công chính đã bị đổ ra trên đất, từ máu của A-bên, người công chính, cho đến máu của Xa-cha-ri, con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết giữa khoảng Đền Thờ và bàn thờ.
Bởi vậy, Đức Chúa Trời sai các đấng tiên tri, những người khôn sáng, và những thầy thông giáo đến với họ, thì họ sẽ giết và đóng đinh một số người trong họ, đánh đập một số người khác trong họ ngay trong chính nhà hội của họ, và họ sẽ đuổi bắt những người được Ngài sai đi rao giảng Tin Lành từ thành này qua thành khác, để cho máu của hết thảy những người công chính ấy đã đổ ra trên đất đều đổ trên những kẻ bách hại họ, từ máu của A-bên, người công chính, cho đến máu của Xa-cha-ri, con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết giữa khoảng Đền Thờ và bàn thờ. Điều này nói lên sự lên án tội ác của những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si thời bấy giờ đã rắp tâm bách hại những tôi tớ ngay lành của Chúa.
36 Thật, Ta nói với các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến trên thế hệ này.
Đức Chúa Jesus nhấn mạnh về những điều mà những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si đã làm, sẽ tiếp tục xảy đến trên thế hệ này. Đây là lời tiên báo của Chúa đối với mọi thế hệ biết rằng, những người cứng lòng, cố tình từ chối Đức Chúa Jesus Christ đều phải nhận án phạt vào đúng thời điểm của Ngài đã định.
37 Hỡi Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Kẻ giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với nó! Bao nhiêu lần Ta đã muốn gom con cái của ngươi như cách gà mái gom các gà con mình vào dưới cánh, mà các ngươi đã chẳng muốn!
Câu 37 không chỉ nói về dân Do-thái, được đặc ân thuộc linh nhưng không vâng phục, không chịu ăn năn, dù được nghe Lời Chúa nhiều nhưng vẫn thờ ơ, không ăn năn, tin nhận Đấng Christ, mà còn là lời cảnh báo thuộc linh cho con dân Chúa qua mọi thế hệ rằng, bất cứ người nào thuộc về dân Do-thái thuộc linh mà cố tình khước từ lời kêu gọi của Chúa, thì đều giống như những người Do-thái. Bài học về sự chậm giận của Chúa bởi tình yêu thương, xót xa dân sự của Ngài, qua bao nhiêu lần Ngài muốn gom họ lại như cách gà mái gom các gà con mình vào dưới cánh, mà họ vẫn đã chẳng muốn. Điều này phản ánh tình yêu thương đời đời của Chúa không thay đổi, nhưng con người vẫn từ chối Ngài.
38 Này, nhà của các ngươi bị bỏ lại cho các ngươi trong tình trạng hoang vu.
Chúa cảnh báo cho những người Do-thái từ chối Ngài biết rằng, Đền Thờ Giê-ru-sa-lem của họ bị bỏ lại trong tình trạng hoang tàn, không còn sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cũng vậy, nhiều giáo hội mang danh Chúa ngày nay không tôn thờ Chúa bằng tâm thần và Lẽ Thật, thì không có Chúa ở cùng, chỉ là vô nghĩa mà thôi.
39 Vì, Ta bảo các ngươi, từ nay, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa, cho tới lúc các ngươi sẽ nói rằng: 'Phước cho Đấng đến trong danh của Chúa!"
Câu 39: Chúa báo trước cho những người Do-thái trước khi Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá rằng, Ngài sẽ chịu chết, và họ sẽ không còn thấy Chúa nữa, cho tới lúc Ngài trở lại. Điều này cho thấy Chúa vẫn còn ban cho họ cơ hội để ăn năn trong ngày sau cùng.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là phần cuối cùng của Ma-thi-ơ 23, Đức Chúa Jesus quở trách những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, nói lên lòng đau xót của Ngài trong chức vụ. Ngài đã lặp lại bảy lần lời tuyên bố về sự giả hình, cảnh báo sự đoán phạt vì tội lỗi của họ đã đầy trọn, đồng thời bày tỏ tấm lòng đau buồn và yêu thương của Đức Chúa Trời đối với Giê-ru-sa-lem, và Ngài vẫn mong muốn một ngày nào đó, họ sẽ quay lại tiếp nhận Ngài, chính là Đấng Mê-si-a mà họ mong chờ.
Bài học dạy con không chỉ học hiểu, vâng theo mọi Lời trong Thánh Kinh, giữ hình thức đạo đức mà không thật lòng ăn năn; từ chối ánh sáng Lẽ Thật càng nhiều, thì trách nhiệm càng lớn; Đức Chúa Trời là Đấng chậm giận, Ngài muốn cứu tội nhân hơn là đoán phạt; tự quyết định đáp lại lời kêu gọi của Chúa, vì ân điển của Ngài đã ban đủ, nhưng không thể kéo dài mãi mãi.
Nguyện Chúa ban ơn, cho con luôn có thái độ khiêm nhường để đón nhận sự sửa dạy trong Lẽ Thật; cảnh giác với hình thức "sùng đạo bề ngoài"; tra xét lòng con xem có chỗ nào chai lì, khiến con khước từ sự bảo vệ và sự gần gũi mà Đức Chúa Jesus hằng muốn ban cho; khôn tích lũy tội lỗi, nhưng kíp ăn năn mỗi khi lỡ phạm tội là con đường dẫn đến sự sống; giữ thái độ tôn trọng, bảo vệ, và nghe theo những người rao giảng và dạy dỗ Lời Chúa chân chính; gìn giữ sự hiệp nhất, che chở, cảm thông trong những mối quan hệ gia đình, Hội Thánh, xã hội, và tránh gây ra sự chia rẽ và tổn thương; lời hứa trong câu 39 nhắc con về sự trông đợi và hy vọng vào một ngày được gặp Đấng Christ, nhắc nhớ con hãy giữ nếp sống hôm nay luôn tỉnh thức, yêu kính Chúa, yêu thương người lân cận, trau dồi Lời Hằng Sống của Ngài, để sống xứng đáng với sự đến của Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***