Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 "Các ngươi đừng định tội ai để các ngươi không bị định tội.
Đức Chúa Jesus khuyên dạy con dân của Ngài rằng, đừng định tôi ai để người định tội người khác không bị định tội. Điều này phản ánh người định tội thể hiện đời sống mình công chính hơn người bị định tội, dẫn đến sự kết tội, chỉ trích người khác với thái độ tự cao, thì cần xét lại, xem bản thân mình có giả hình, độc đoán, thiếu tình yêu thương, kiêu ngạo hay không. Bài học cho con dân chân thật của Chúa là hãy tự xét lấy mình trước khi cất lời định tội người khác, kẻo sẽ bị Chúa định tội, bởi biên giới giữa sự kiêu ngạo và khiêm nhường hạ mình rất dễ xâm lấn nhau, khiến lòng người lầm tưởng mình xứng đáng định tội người khác, để tự xét mình trước khi định tội người khác.
2 Vì trong sự định tội mà các ngươi định tội, các ngươi sẽ bị định tội. Trong sự đo lường mà các ngươi đo lường, sẽ đo lường lại cho các ngươi.
Vì trong sự định tội mà con dân Chúa định tội người khác, sẽ bị định tội. Trong sự đo lường mà con dân Chúa đo lường người khác, sẽ bị người khác đo đo lường lại. Điều này mang tính nhân quả, gieo gì, gặt nấy. Con dân Chúa hãy học theo Ngài về sự khoan dung, thương xót để được Chúa ban ơn lại như vậy, vì Đức Chúa Trời Hằng Sống, toàn tri, và sẽ phán xét cách công chính trong ngày cuối cùng.
3 Sao ngươi thấy cọng rơm trong mắt anh chị em của ngươi, mà không nhận ra cây đà trong mắt ngươi?
Câu Thánh Kinh này nói về người nào có lòng tự cao, tự đại theo bản tính xác thịt. Chúa đặt ra câu hỏi, tại sao một người chỉ chú vào tội lỗi nhỏ của người khác, mà không thấy tội lỗi lớn hơn của mình, thì hãy ngậm miệng lại, suy xét bản thân rồi mới chú nhắm vào tội lỗi của người khác. Bài học về sự khiêm nhường, hạ mình, cậy nhờ năng lực Chúa ban để quăng bỏ cái tôi ra xa thì mới có thể thật sự nhận biết về bản thân mình, chớ vội vàng chỉ trích người khác khi mình còn chưa sống đúng, để tránh gây thương tổn nặng nề cho anh chị em mình.
5 Hỡi kẻ giả hình! Trước hết, hãy lấy cây đà ra khỏi mắt ngươi, rồi ngươi mới thấy rõ mà lấy cọng rơm ra khỏi mắt anh chị em của ngươi.
Đó là những kẻ giả hình trước mặt Chúa, được Ngài kêu gọi, trước hết, hãy ăn năn hối cải về tội lỗi lớn hơn của mình, rồi mới được Chúa soi dẫn cho thấy rõ tội lỗi của anh chị em mình. Điều này nhắc nhớ chúng con hãy xem xét bản thân, nhờ Chúa làm sạch lòng mình, rồi mới có thể giúp đỡ người khác, thay vì chỉ chăm sửa người khác mà không nhận biết thực trạng đời sống thuộc linh của mình, để gây dựng lẫn nhau trong tình yêu thương chân thành, không phải để vội vàng kết tội.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là bài giảng tiếp theo của Đức Chúa Jesus Christ khi ở trên núi, nói về sự định tội lẫn nhau giữa vòng con dân Chúa.
Bài học dành cho con là đừng vội vàng định tội người khác theo cảm nhận của mình, nhưng phải cẩn thận, thấu hiểu bối cảnh dẫn đến sự việc, để giữ thái độ không phán xét anh chị em cùng đức tin qua hành động kiêu căng, lên mình, thiếu tình yêu thương, bởi trên bước đường nên thánh trọn vẹn, con dân Chúa vẫn có thể vấp phạm, không trọn vẹn để tự cho mình quyền phán xét người khác; hãy tránh sự giả hình trước Đấng toàn tri, để thật lòng nâng đỡ anh chị em của mình trong tình yêu thương của Chúa.
Nguyện Chúa ban ơn, cho con luôn biết sống khiêm nhường, không định tội người khác theo ý riêng, trước khi phê bình hay nhận xét về ai đó, hãy dành thời gian đến với Chúa, xét lại bản thân và cầu xin Đức Thánh Linh giúp con nhìn nhận chính mình cách chân thực; thực hành lắng nghe và thấu hiểu trước khi đưa ra bất kỳ đánh giá nào về lời nói hay hành động đối với người khác với lòng khiêm nhường, tôn trọng; và con nguyện dành thời gian mỗi ngày đến với Chúa trong sự cầu nguyện, xin Ngài giúp con có con mắt nhân từ để nhìn người khác; sẵn sàng đối diện với sự thật, và xin Chúa ban ơn, chữa lành trên linh trình theo Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Ma-thi-ơ 7:1-5 Bài Giảng Trên Núi – Sự Định Tội
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 "Các ngươi đừng định tội ai để các ngươi không bị định tội.
Đức Chúa Jesus khuyên dạy con dân của Ngài rằng, đừng định tôi ai để người định tội người khác không bị định tội. Điều này phản ánh người định tội thể hiện đời sống mình công chính hơn người bị định tội, dẫn đến sự kết tội, chỉ trích người khác với thái độ tự cao, thì cần xét lại, xem bản thân mình có giả hình, độc đoán, thiếu tình yêu thương, kiêu ngạo hay không. Bài học cho con dân chân thật của Chúa là hãy tự xét lấy mình trước khi cất lời định tội người khác, kẻo sẽ bị Chúa định tội, bởi biên giới giữa sự kiêu ngạo và khiêm nhường hạ mình rất dễ xâm lấn nhau, khiến lòng người lầm tưởng mình xứng đáng định tội người khác, để tự xét mình trước khi định tội người khác.
2 Vì trong sự định tội mà các ngươi định tội, các ngươi sẽ bị định tội. Trong sự đo lường mà các ngươi đo lường, sẽ đo lường lại cho các ngươi.
Vì trong sự định tội mà con dân Chúa định tội người khác, sẽ bị định tội. Trong sự đo lường mà con dân Chúa đo lường người khác, sẽ bị người khác đo đo lường lại. Điều này mang tính nhân quả, gieo gì, gặt nấy. Con dân Chúa hãy học theo Ngài về sự khoan dung, thương xót để được Chúa ban ơn lại như vậy, vì Đức Chúa Trời Hằng Sống, toàn tri, và sẽ phán xét cách công chính trong ngày cuối cùng.
3 Sao ngươi thấy cọng rơm trong mắt anh chị em của ngươi, mà không nhận ra cây đà trong mắt ngươi?
Câu Thánh Kinh này nói về người nào có lòng tự cao, tự đại theo bản tính xác thịt. Chúa đặt ra câu hỏi, tại sao một người chỉ chú vào tội lỗi nhỏ của người khác, mà không thấy tội lỗi lớn hơn của mình, thì hãy ngậm miệng lại, suy xét bản thân rồi mới chú nhắm vào tội lỗi của người khác. Bài học về sự khiêm nhường, hạ mình, cậy nhờ năng lực Chúa ban để quăng bỏ cái tôi ra xa thì mới có thể thật sự nhận biết về bản thân mình, chớ vội vàng chỉ trích người khác khi mình còn chưa sống đúng, để tránh gây thương tổn nặng nề cho anh chị em mình.
5 Hỡi kẻ giả hình! Trước hết, hãy lấy cây đà ra khỏi mắt ngươi, rồi ngươi mới thấy rõ mà lấy cọng rơm ra khỏi mắt anh chị em của ngươi.
Đó là những kẻ giả hình trước mặt Chúa, được Ngài kêu gọi, trước hết, hãy ăn năn hối cải về tội lỗi lớn hơn của mình, rồi mới được Chúa soi dẫn cho thấy rõ tội lỗi của anh chị em mình. Điều này nhắc nhớ chúng con hãy xem xét bản thân, nhờ Chúa làm sạch lòng mình, rồi mới có thể giúp đỡ người khác, thay vì chỉ chăm sửa người khác mà không nhận biết thực trạng đời sống thuộc linh của mình, để gây dựng lẫn nhau trong tình yêu thương chân thành, không phải để vội vàng kết tội.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là bài giảng tiếp theo của Đức Chúa Jesus Christ khi ở trên núi, nói về sự định tội lẫn nhau giữa vòng con dân Chúa.
Bài học dành cho con là đừng vội vàng định tội người khác theo cảm nhận của mình, nhưng phải cẩn thận, thấu hiểu bối cảnh dẫn đến sự việc, để giữ thái độ không phán xét anh chị em cùng đức tin qua hành động kiêu căng, lên mình, thiếu tình yêu thương, bởi trên bước đường nên thánh trọn vẹn, con dân Chúa vẫn có thể vấp phạm, không trọn vẹn để tự cho mình quyền phán xét người khác; hãy tránh sự giả hình trước Đấng toàn tri, để thật lòng nâng đỡ anh chị em của mình trong tình yêu thương của Chúa.
Nguyện Chúa ban ơn, cho con luôn biết sống khiêm nhường, không định tội người khác theo ý riêng, trước khi phê bình hay nhận xét về ai đó, hãy dành thời gian đến với Chúa, xét lại bản thân và cầu xin Đức Thánh Linh giúp con nhìn nhận chính mình cách chân thực; thực hành lắng nghe và thấu hiểu trước khi đưa ra bất kỳ đánh giá nào về lời nói hay hành động đối với người khác với lòng khiêm nhường, tôn trọng; và con nguyện dành thời gian mỗi ngày đến với Chúa trong sự cầu nguyện, xin Ngài giúp con có con mắt nhân từ để nhìn người khác; sẵn sàng đối diện với sự thật, và xin Chúa ban ơn, chữa lành trên linh trình theo Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***