Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc các lời ấy, Ngài đã rời khỏi Ga-li-lê và đã đến bờ cõi của Giu-đê, bên kia Sông Giô-đanh. 2 Nhiều đoàn dân đông đã theo Ngài. Ngài đã chữa lành họ tại đó. 3 Những người Pha-ri-si đã đến với Ngài để thử Ngài, mà rằng: "Có hợp pháp không nếu một người ly dị vợ mình vì bất cứ lý do gì?"
Khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc các lời giảng dạy về người đầy tớ không có lòng thương xót, Ngài đã rời khỏi Ga-li-lê đi đến bờ cõi Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh, nơi Hê-rốt từng bắt giam, và giết Giăng Báp-tít nhân bữa tiệc mừng sinh nhật Người. Lúc đó, nhiều đoàn dân đông đã theo Chúa; Ngài đã chữa lành các chứng bệnh cho họ bởi tình yêu thương dân chúng. Tại đó, những người Pha-ri-si đã đến với Ngài để thử Ngài, mà rằng: "Có hợp pháp không nếu một người ly dị vợ mình vì bất cứ lý do gì?" Sự có mặt của người Pha-ri-si không vì mục đích tìm kiếm Lẽ Thật, nhưng họ chỉ muốn cài bẫy, tìm cớ chống đối Ngài.
4 Ngài đã trả lời, phán với họ: "Các ngươi chưa đọc rằng, Đấng Dựng Nên đã dựng nên họ, nam và nữ, vào lúc ban đầu; {Sáng Thế Ký 1:27; 5:2} 5 và đã phán: "Vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha và mẹ, và sẽ gắn bó với vợ của mình; cả hai sẽ nên một thịt." hay sao? {Sáng Thế Ký 2:24; Mác 10:7-8; Ê-phê-sô 5:31} 6 Thế thì, họ không còn là hai nữa nhưng một thịt. Vậy, điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp thì loài người chớ phân rẽ."
Đức Chúa Jesus đã trả lời những người Pha-ri-si, Ngài phán với họ: "Các ngươi chưa đọc rằng, Đấng Dựng Nên đã dựng nên họ, nam và nữ, vào lúc ban đầu; {Sáng Thế Ký 1:27; 5:2}; và đã phán: "Vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha và mẹ, và sẽ gắn bó với vợ của mình; cả hai sẽ nên một thịt." hay sao? {Sáng Thế Ký 2:24; Mác 10:7-8; Ê-phê-sô 5:31}. Chúa đã trích dẫn luật pháp Môi-se trong Cựu Ước từ thuở ban đầu, và Tân Ước nói về sự Thiên Chúa đã dựng nên người nam và người nữ, kết hiệp hôn nhân trong Ngài, nên người nam sẽ lìa cha mẹ, và gắn bó với vợ của mình; cả hai sẽ nên một thịt. Ngài cũng đã trích dẫn Tân Ước, hướng họ vào sự hiểu biết ý định ban đầu của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ sự mầu nhiệm hiệp một giữa một người nam và một người nữ, thủy chung bên nhau, gắn bó với nhau đến trọn đời, chứ không phải tùy ý thay đổi hôn nhân. VÌ thế, họ không còn là hai nữa nhưng trở nên một thịt. Vậy, điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp thì loài người chớ phân rẽ. Bài học về hôn nhân giữa một người nam và một người nữ trong Chúa là một giao ước thiêng liêng do Chúa làm chủ, chứ không phải chỉ hai người cam kết với nhau.
7 Họ hỏi Ngài: "Vậy, sao Môi-se đã truyền trao tờ ly dị mà ly dị nàng?" 8 Ngài bảo họ: "Vì cớ sự cứng cỏi của lòng các ngươi Môi-se đã cho phép các ngươi ly dị vợ của các ngươi. Nhưng từ ban đầu đã không như vậy. 9 Ta bảo các ngươi rằng, ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ vì tội tà dâm, mà cưới người khác, thì người ấy phạm tội ngoại tình. Kẻ cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình."
Những người Pha-ri-si tiếp tục hỏi Chúa: "Vậy, sao Môi-se đã truyền trao tờ ly dị mà ly dị nàng?" Đây là một mưu đồ của sự tối tăm, họ muốn dùng lời truyền của Môi-se: "trao tờ ly dị mà ly dị nàng" để làm phai mờ ý chỉ ban đầu của Đức Chúa Trời, để được tự do ly dị vợ theo ý riêng. Và Ngài bảo họ: "Vì cớ sự cứng cỏi của lòng các ngươi Môi-se đã cho phép các ngươi ly dị vợ của các ngươi. Nhưng từ ban đầu đã không như vậy. Rồi, Chúa bảo các môn đồ rằng, ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ vì tội tà dâm, mà cưới người khác, thì người ấy phạm tội ngoại tình. Kẻ cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình." Bài học răn dạy con dân Chúa về sự ban đầu Đức Chúa Trời đã không truyền cho dân sự của Ngài được phép ly dị, nhưng vì cớ lòng của họ cứng cỏi, mà Môi-se cho phép ly dị vợ của họ, để bảo vệ phụ nữ trong hôn nhân không bị đối xử tùy tiện, nghiệt ngã, coi họ như tài sản riêng của chồng mình. Bởi những người Pha-ri-si thời bấy giờ đã lạm dụng luật pháp Môi-se để cho mình được thỏa mãn theo ý riêng. Lời răn dạy của Đức Chúa Jesus cũng là lời phán bảo, hàm ý họ chỉ được phép ly dị khi người chồng hay người vợ, hoặc cả hai phạm tội tà dâm, ngoài ra, nếu họ cố tình ly dị mà cưới người khác, thì họ đều phạm tội ngoại tình, và kẻ nào cưới người bị ly dị đó thì cũng phạm tội ngoại tình.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là lời răn dạy của Đức Chúa Jesus về sự ly dị, bởi những người Pha-ri-si đến hỏi Chúa, vì họ muốn gài bẫy Ngài vào cuộc tranh luận để có cớ chống nghịch Chúa. Tuy nhiên, Ngài đã trích sách Sáng Thế, hướng họ vào trong sự hiểu biết thiêng liêng theo mục đích sáng tạo của Đức Chúa Trời từ buổi ban đầu cho hôn nhân loài người. Bài học dạy con hãy trân quý hôn nhân, không được phép phân rẽ điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp, ngoại trừ một trong hai người phạm tội tà dâm; hôn nhân trong Chúa là sự mầu nhiệm, cần được nâng niu, nuôi dưỡng bằng Lời Hằng Sống của Thiên Chúa; cảm thông, và cùng đồng công, hiệp một, xây dựng một gia đình thánh trong những năm tháng ở trên đất này.
Nguyện Chúa ban cho con thêm sự khôn sáng, hiểu biết hôn nhân là giao ước thánh trước mặt Đức Chúa Trời; nuôi dưỡng một tấm lòng mềm mại, sẵn sàng tha thứ, giải hòa; tôn trọng sự kết hiệp nên "một thịt" trong hôn nhân bằng đời sống thánh sạch, tránh xa tội lỗi về tình dục; luôn thực hành sự hy sinh, tha thứ, bảo vệ hôn nhân theo ý muốn ban đầu của Đức Chúa Trời; không xét đoán người đã ly dị; và luôn nhờ ơn dẫn dắt của Chúa để giữ gìn và xây dựng hôn nhân cho đến cuối cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Ma-thi-ơ 19:1-9 – Đức Chúa Jesus Dạy về Sự Ly Dị
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc các lời ấy, Ngài đã rời khỏi Ga-li-lê và đã đến bờ cõi của Giu-đê, bên kia Sông Giô-đanh.
2 Nhiều đoàn dân đông đã theo Ngài. Ngài đã chữa lành họ tại đó.
3 Những người Pha-ri-si đã đến với Ngài để thử Ngài, mà rằng: "Có hợp pháp không nếu một người ly dị vợ mình vì bất cứ lý do gì?"
Khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc các lời giảng dạy về người đầy tớ không có lòng thương xót, Ngài đã rời khỏi Ga-li-lê đi đến bờ cõi Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh, nơi Hê-rốt từng bắt giam, và giết Giăng Báp-tít nhân bữa tiệc mừng sinh nhật Người. Lúc đó, nhiều đoàn dân đông đã theo Chúa; Ngài đã chữa lành các chứng bệnh cho họ bởi tình yêu thương dân chúng. Tại đó, những người Pha-ri-si đã đến với Ngài để thử Ngài, mà rằng: "Có hợp pháp không nếu một người ly dị vợ mình vì bất cứ lý do gì?" Sự có mặt của người Pha-ri-si không vì mục đích tìm kiếm Lẽ Thật, nhưng họ chỉ muốn cài bẫy, tìm cớ chống đối Ngài.
4 Ngài đã trả lời, phán với họ: "Các ngươi chưa đọc rằng, Đấng Dựng Nên đã dựng nên họ, nam và nữ, vào lúc ban đầu; {Sáng Thế Ký 1:27; 5:2}
5 và đã phán: "Vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha và mẹ, và sẽ gắn bó với vợ của mình; cả hai sẽ nên một thịt." hay sao? {Sáng Thế Ký 2:24; Mác 10:7-8; Ê-phê-sô 5:31}
6 Thế thì, họ không còn là hai nữa nhưng một thịt. Vậy, điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp thì loài người chớ phân rẽ."
Đức Chúa Jesus đã trả lời những người Pha-ri-si, Ngài phán với họ: "Các ngươi chưa đọc rằng, Đấng Dựng Nên đã dựng nên họ, nam và nữ, vào lúc ban đầu; {Sáng Thế Ký 1:27; 5:2}; và đã phán: "Vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha và mẹ, và sẽ gắn bó với vợ của mình; cả hai sẽ nên một thịt." hay sao? {Sáng Thế Ký 2:24; Mác 10:7-8; Ê-phê-sô 5:31}. Chúa đã trích dẫn luật pháp Môi-se trong Cựu Ước từ thuở ban đầu, và Tân Ước nói về sự Thiên Chúa đã dựng nên người nam và người nữ, kết hiệp hôn nhân trong Ngài, nên người nam sẽ lìa cha mẹ, và gắn bó với vợ của mình; cả hai sẽ nên một thịt. Ngài cũng đã trích dẫn Tân Ước, hướng họ vào sự hiểu biết ý định ban đầu của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ sự mầu nhiệm hiệp một giữa một người nam và một người nữ, thủy chung bên nhau, gắn bó với nhau đến trọn đời, chứ không phải tùy ý thay đổi hôn nhân. VÌ thế, họ không còn là hai nữa nhưng trở nên một thịt. Vậy, điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp thì loài người chớ phân rẽ. Bài học về hôn nhân giữa một người nam và một người nữ trong Chúa là một giao ước thiêng liêng do Chúa làm chủ, chứ không phải chỉ hai người cam kết với nhau.
7 Họ hỏi Ngài: "Vậy, sao Môi-se đã truyền trao tờ ly dị mà ly dị nàng?"
8 Ngài bảo họ: "Vì cớ sự cứng cỏi của lòng các ngươi Môi-se đã cho phép các ngươi ly dị vợ của các ngươi. Nhưng từ ban đầu đã không như vậy.
9 Ta bảo các ngươi rằng, ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ vì tội tà dâm, mà cưới người khác, thì người ấy phạm tội ngoại tình. Kẻ cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình."
Những người Pha-ri-si tiếp tục hỏi Chúa: "Vậy, sao Môi-se đã truyền trao tờ ly dị mà ly dị nàng?" Đây là một mưu đồ của sự tối tăm, họ muốn dùng lời truyền của Môi-se: "trao tờ ly dị mà ly dị nàng" để làm phai mờ ý chỉ ban đầu của Đức Chúa Trời, để được tự do ly dị vợ theo ý riêng. Và Ngài bảo họ: "Vì cớ sự cứng cỏi của lòng các ngươi Môi-se đã cho phép các ngươi ly dị vợ của các ngươi. Nhưng từ ban đầu đã không như vậy. Rồi, Chúa bảo các môn đồ rằng, ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ vì tội tà dâm, mà cưới người khác, thì người ấy phạm tội ngoại tình. Kẻ cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình." Bài học răn dạy con dân Chúa về sự ban đầu Đức Chúa Trời đã không truyền cho dân sự của Ngài được phép ly dị, nhưng vì cớ lòng của họ cứng cỏi, mà Môi-se cho phép ly dị vợ của họ, để bảo vệ phụ nữ trong hôn nhân không bị đối xử tùy tiện, nghiệt ngã, coi họ như tài sản riêng của chồng mình. Bởi những người Pha-ri-si thời bấy giờ đã lạm dụng luật pháp Môi-se để cho mình được thỏa mãn theo ý riêng. Lời răn dạy của Đức Chúa Jesus cũng là lời phán bảo, hàm ý họ chỉ được phép ly dị khi người chồng hay người vợ, hoặc cả hai phạm tội tà dâm, ngoài ra, nếu họ cố tình ly dị mà cưới người khác, thì họ đều phạm tội ngoại tình, và kẻ nào cưới người bị ly dị đó thì cũng phạm tội ngoại tình.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là lời răn dạy của Đức Chúa Jesus về sự ly dị, bởi những người Pha-ri-si đến hỏi Chúa, vì họ muốn gài bẫy Ngài vào cuộc tranh luận để có cớ chống nghịch Chúa. Tuy nhiên, Ngài đã trích sách Sáng Thế, hướng họ vào trong sự hiểu biết thiêng liêng theo mục đích sáng tạo của Đức Chúa Trời từ buổi ban đầu cho hôn nhân loài người.
Bài học dạy con hãy trân quý hôn nhân, không được phép phân rẽ điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp, ngoại trừ một trong hai người phạm tội tà dâm; hôn nhân trong Chúa là sự mầu nhiệm, cần được nâng niu, nuôi dưỡng bằng Lời Hằng Sống của Thiên Chúa; cảm thông, và cùng đồng công, hiệp một, xây dựng một gia đình thánh trong những năm tháng ở trên đất này.
Nguyện Chúa ban cho con thêm sự khôn sáng, hiểu biết hôn nhân là giao ước thánh trước mặt Đức Chúa Trời; nuôi dưỡng một tấm lòng mềm mại, sẵn sàng tha thứ, giải hòa; tôn trọng sự kết hiệp nên "một thịt" trong hôn nhân bằng đời sống thánh sạch, tránh xa tội lỗi về tình dục; luôn thực hành sự hy sinh, tha thứ, bảo vệ hôn nhân theo ý muốn ban đầu của Đức Chúa Trời; không xét đoán người đã ly dị; và luôn nhờ ơn dẫn dắt của Chúa để giữ gìn và xây dựng hôn nhân cho đến cuối cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***