Ma-thi-ơ 16:13-20 - Phi-e-rơ Xưng Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
13 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến địa phận của Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài đã hỏi các môn đồ của Ngài rằng: "Người ta nói Ta, Con Người, là ai?" 14 Họ đã thưa: "Thực tế, nhiều người nói, Giăng Báp-tít; nhiều người nói, Ê-li; nhưng những người khác nói, Giê-rê-mi hay là một trong các tiên tri." 15 Ngài phán với họ: "Còn các ngươi nói Ta là ai?" 16 Si-môn Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa: "Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống!"
Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến địa phận của Sê-sa-rê Phi-líp, nơi dân chúng thờ tà thần, Ngài đã hỏi các môn đồ của Ngài rằng: "Người ta nói Ta, Con Người, là ai?" Câu hỏi này khiến các môn đồ nhận biết Chúa qua đức tin cá nhân, khác biệt với đa số dân chúng không biết Ngài vào thời bấy giờ. Câu hỏi của Chúa về sự nhận định của đám đông dân chúng trước khi Ngài hỏi trực tiếp các môn đồ, vì chương trình rao giảng Tin Lành cứu rỗi trước hết là giảng dạy, huấn luyện các môn đồ trong đức tin, dựa trên mối tương giao với Ngài, rồi từ đó họ sẽ ra đi, rao giảng về Vương Quốc Trời cho những người chưa biết Chúa. Các môn đồ đã thưa với Chúa rằng: Thực tế, nhiều người nói, Giăng Báp-tít; nhiều người nói, Ê-li; nhưng những người khác nói, Giê-rê-mi hay là một trong các tiên tri." Dù dân chúng có thể nhận biết Đức Chúa Jesus, Đấng được Đức Chúa Trời sai đến, nhưng chưa nhận biết Ngài là Đấng Mê-si đã được bày tỏ trong Cựu Ước, nên họ đã coi Ngài như tiên tri Giăng Báp-tít, Ê-li, và Giê-rê-mi, mà không biết Chúa là Con của Đức Chúa Trời. Rồi Chúa phán với các môn đồ: "Còn các ngươi nói Ta là ai?" Đây là câu hỏi dành cho con dân Chúa trong mọi thời đại về đức tin cá nhân của mình, có xác quyết Ngài là Đấng Christ, Chúa cứu chuộc thế gian hay không. Si-môn Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa: "Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống!" Điều này khẳng định thần tính của Đức Chúa Jesus, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Đây là sự khác then chốt giữa câu trả lời của đám đông, hiểu biết Chúa theo xác thịt, và sự hiểu biết thiêng liêng của Phi-e-rơ, thật sự tin vào Đấng được xức dầu, ban ơn cứu rỗi toan nhân loại.
17 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với người: "Phước cho ngươi! Hỡi Si-môn, con của Giô-na! Vì chẳng phải thịt và máu tỏ cho ngươi nhưng Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
Đức Chúa Jesus đã phán với Phi-e-rơ: "Phước cho ngươi! Hỡi Si-môn, con của Giô-na! Vì chẳng phải thịt và máu tỏ cho ngươi nhưng Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời. Chúa nhấn mạnh về Si-môn không thể hiểu biết về Chúa bằng lý trí con người, nhưng vì sự ban cho từ Đức Chúa Trời qua sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Bài học về mỗi con dân chân thật của Chúa đều được Đức Chúa Trời mạc khải cho biết về Con Ngài.
18 Nhưng Ta cũng phán với ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, và trên vầng đá này Ta sẽ lập Hội Thánh của Ta. Các cửa của âm phủ sẽ chẳng thắng được nó. 19 Và Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của Vương Quốc Trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời."
Đức Chúa Jesus phán với Phi-e-rơ rằng: “ngươi là Phi-e-rơ, và trên vầng đá này Ta sẽ lập Hội Thánh của Ta. Các cửa của âm phủ sẽ chẳng thắng được nó.” Hàm ý về Hội Thánh của Chúa được lập trên nền tảng đức tin nơi Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời, trái ngược với giáo lý của giáo hội Công Giáo, cho rằng Hội Thánh được lập trên Sứ Đồ Phi-e-rơ, mà quyền lực của Ma-quỷ không thể phá hủy, vì Hội Thánh được lập trên Đấng Christ Jesus. Và chính Ngài ban cho Phi-e-rơ các chìa khóa của Vương Quốc Trời. Nghĩa là Đức Chúa Jesus trao quyền cho Hội Thánh, có thẩm quyền buộc và mở cho dân sự theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
20 Kế đó, Ngài đã truyền cho các môn đồ của Ngài rằng, họ đừng nói với ai rằng, Ngài là Jesus, là Đấng Christ.
Kế đó, Chúa đã truyền cho các môn đồ của Ngài rằng, họ đừng nói cho ai biết Ngài là Đấng Christ, vì thời điểm của Ngài chưa đến, khiến dân chúng thời bấy giờ hiểu sai về Đấng Mê-si, coi Ngài như một lãnh tụ chính trị, không phải Đấng sẽ chịu chết thay cho cả nhân loại tội lỗi.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại sự kiện Đức Chúa Jesus bày tỏ chính Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống, trong bối cảnh Ngài và các môn đồ ở tại Sê-sa-rê Phi-líp, nơi dân ngoại giáo thờ tà thần. Câu hỏi của Chúa dành cho các môn đồ: "Còn các ngươi nói Ta là ai?” Đây là thời điểm Chúa muốn các môn đồ bày tỏ đức tin của mình về Chúa, xem sự hiểu biết của họ có khác với quan điểm của thế gian hay không. Câu hỏi của Chúa không chỉ dành cho các môn đồ của Ngài thời bấy giờ, mà là một câu hỏi cho mỗi con dân Chúa trong mọi thời đại, thể hiện đức tin thật do Đấng Christ mạc khải. Điều này nói lên Hội Thánh Chúa được lập trên nền tảng Đấng Christ, được Ngài ban cho thẩm quyền rao giảng Tin Lành, và quyền buộc – mở bất cứ điều gì trên đất, cũng sẽ được buộc – mở trên trời. Bài học dạy con luôn cậy nhờ Đức Thánh Linh soi sáng tâm linh, cho con xác quyết đức tin vào Đấng Christ, tự đặt ra câu hỏi cho mình và trả lời: “Đức Chúa Jesus Christ là ai?” Nhận thức đầy đủ rằng, Hội Thánh thuộc về Đấng Christ, không thuộc về bất cứ một tổ chức giáo hội, giáo phái nào, bởi Hội Thánh được chính Ngài bảo vệ giữa thế gian; mỗi con dân Chúa được giao trách nhiệm rao giảng Tin Lành, trung tín với Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, thực thi quyền buộc và mở theo Lẽ Thật của Thánh Kinh.
Con nguyện luôn xác quyết đức tin thật rằng, Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống; tìm kiếm sự mạc khải từ Cha Thiên Thượng để hiểu Đức Chúa Jesus thêm, hơn là chỉ dựa vào sự hiểu biết thuần túy của con người; ghi nhớ rằng Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng là lời tuyên xưng đức tin nơi Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, và con gắn kết đời sống mình với cộng đồng đức tin đó; cẩn trọng và trung tín trong việc sử dụng "chìa khóa" của Tin Lành – là rao giảng và sống theo Lời Chúa – để dẫn đưa người khác vào Vương Quốc của Ngài. Con vâng lời Đức Chúa Jesus bằng cách đặt ý muốn của Ngài và mối quan hệ với Ngài lên trên những lợi ích tạm thời của thế gian; sẵn sàng "từ bỏ chính mình" mỗi ngày bằng cách lựa chọn vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời thay vì ý muốn của bản thân; xem xét đời sống mình: con đang tìm cách "cứu" sự sống đời này theo cách riêng, hay con sẵn lòng liều mất nó vì cớ Đức Chúa Jesus để thật sự tìm được sự sống đời đời; và con nguyện sống như một hòn đá sống góp phần gây dựng Hội Thánh của Chúa cho tới lúc Ngài đến. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học ***
Ma-thi-ơ 16:13-20 - Phi-e-rơ Xưng Đức Chúa Jesus Là Đấng Christ
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
13 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến địa phận của Sê-sa-rê Phi-líp, Ngài đã hỏi các môn đồ của Ngài rằng: "Người ta nói Ta, Con Người, là ai?"
14 Họ đã thưa: "Thực tế, nhiều người nói, Giăng Báp-tít; nhiều người nói, Ê-li; nhưng những người khác nói, Giê-rê-mi hay là một trong các tiên tri."
15 Ngài phán với họ: "Còn các ngươi nói Ta là ai?"
16 Si-môn Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa: "Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống!"
Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến địa phận của Sê-sa-rê Phi-líp, nơi dân chúng thờ tà thần, Ngài đã hỏi các môn đồ của Ngài rằng: "Người ta nói Ta, Con Người, là ai?" Câu hỏi này khiến các môn đồ nhận biết Chúa qua đức tin cá nhân, khác biệt với đa số dân chúng không biết Ngài vào thời bấy giờ. Câu hỏi của Chúa về sự nhận định của đám đông dân chúng trước khi Ngài hỏi trực tiếp các môn đồ, vì chương trình rao giảng Tin Lành cứu rỗi trước hết là giảng dạy, huấn luyện các môn đồ trong đức tin, dựa trên mối tương giao với Ngài, rồi từ đó họ sẽ ra đi, rao giảng về Vương Quốc Trời cho những người chưa biết Chúa. Các môn đồ đã thưa với Chúa rằng: Thực tế, nhiều người nói, Giăng Báp-tít; nhiều người nói, Ê-li; nhưng những người khác nói, Giê-rê-mi hay là một trong các tiên tri." Dù dân chúng có thể nhận biết Đức Chúa Jesus, Đấng được Đức Chúa Trời sai đến, nhưng chưa nhận biết Ngài là Đấng Mê-si đã được bày tỏ trong Cựu Ước, nên họ đã coi Ngài như tiên tri Giăng Báp-tít, Ê-li, và Giê-rê-mi, mà không biết Chúa là Con của Đức Chúa Trời. Rồi Chúa phán với các môn đồ: "Còn các ngươi nói Ta là ai?" Đây là câu hỏi dành cho con dân Chúa trong mọi thời đại về đức tin cá nhân của mình, có xác quyết Ngài là Đấng Christ, Chúa cứu chuộc thế gian hay không. Si-môn Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa: "Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống!" Điều này khẳng định thần tính của Đức Chúa Jesus, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Đây là sự khác then chốt giữa câu trả lời của đám đông, hiểu biết Chúa theo xác thịt, và sự hiểu biết thiêng liêng của Phi-e-rơ, thật sự tin vào Đấng được xức dầu, ban ơn cứu rỗi toan nhân loại.
17 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với người: "Phước cho ngươi! Hỡi Si-môn, con của Giô-na! Vì chẳng phải thịt và máu tỏ cho ngươi nhưng Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
Đức Chúa Jesus đã phán với Phi-e-rơ: "Phước cho ngươi! Hỡi Si-môn, con của Giô-na! Vì chẳng phải thịt và máu tỏ cho ngươi nhưng Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời. Chúa nhấn mạnh về Si-môn không thể hiểu biết về Chúa bằng lý trí con người, nhưng vì sự ban cho từ Đức Chúa Trời qua sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Bài học về mỗi con dân chân thật của Chúa đều được Đức Chúa Trời mạc khải cho biết về Con Ngài.
18 Nhưng Ta cũng phán với ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, và trên vầng đá này Ta sẽ lập Hội Thánh của Ta. Các cửa của âm phủ sẽ chẳng thắng được nó.
19 Và Ta sẽ ban cho ngươi các chìa khóa của Vương Quốc Trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời. Và nếu bất cứ điều gì ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời."
Đức Chúa Jesus phán với Phi-e-rơ rằng: “ngươi là Phi-e-rơ, và trên vầng đá này Ta sẽ lập Hội Thánh của Ta. Các cửa của âm phủ sẽ chẳng thắng được nó.” Hàm ý về Hội Thánh của Chúa được lập trên nền tảng đức tin nơi Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời, trái ngược với giáo lý của giáo hội Công Giáo, cho rằng Hội Thánh được lập trên Sứ Đồ Phi-e-rơ, mà quyền lực của Ma-quỷ không thể phá hủy, vì Hội Thánh được lập trên Đấng Christ Jesus. Và chính Ngài ban cho Phi-e-rơ các chìa khóa của Vương Quốc Trời. Nghĩa là Đức Chúa Jesus trao quyền cho Hội Thánh, có thẩm quyền buộc và mở cho dân sự theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
20 Kế đó, Ngài đã truyền cho các môn đồ của Ngài rằng, họ đừng nói với ai rằng, Ngài là Jesus, là Đấng Christ.
Kế đó, Chúa đã truyền cho các môn đồ của Ngài rằng, họ đừng nói cho ai biết Ngài là Đấng Christ, vì thời điểm của Ngài chưa đến, khiến dân chúng thời bấy giờ hiểu sai về Đấng Mê-si, coi Ngài như một lãnh tụ chính trị, không phải Đấng sẽ chịu chết thay cho cả nhân loại tội lỗi.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại sự kiện Đức Chúa Jesus bày tỏ chính Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống, trong bối cảnh Ngài và các môn đồ ở tại Sê-sa-rê Phi-líp, nơi dân ngoại giáo thờ tà thần. Câu hỏi của Chúa dành cho các môn đồ: "Còn các ngươi nói Ta là ai?” Đây là thời điểm Chúa muốn các môn đồ bày tỏ đức tin của mình về Chúa, xem sự hiểu biết của họ có khác với quan điểm của thế gian hay không. Câu hỏi của Chúa không chỉ dành cho các môn đồ của Ngài thời bấy giờ, mà là một câu hỏi cho mỗi con dân Chúa trong mọi thời đại, thể hiện đức tin thật do Đấng Christ mạc khải. Điều này nói lên Hội Thánh Chúa được lập trên nền tảng Đấng Christ, được Ngài ban cho thẩm quyền rao giảng Tin Lành, và quyền buộc – mở bất cứ điều gì trên đất, cũng sẽ được buộc – mở trên trời.
Bài học dạy con luôn cậy nhờ Đức Thánh Linh soi sáng tâm linh, cho con xác quyết đức tin vào Đấng Christ, tự đặt ra câu hỏi cho mình và trả lời: “Đức Chúa Jesus Christ là ai?” Nhận thức đầy đủ rằng, Hội Thánh thuộc về Đấng Christ, không thuộc về bất cứ một tổ chức giáo hội, giáo phái nào, bởi Hội Thánh được chính Ngài bảo vệ giữa thế gian; mỗi con dân Chúa được giao trách nhiệm rao giảng Tin Lành, trung tín với Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, thực thi quyền buộc và mở theo Lẽ Thật của Thánh Kinh.
Con nguyện luôn xác quyết đức tin thật rằng, Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống; tìm kiếm sự mạc khải từ Cha Thiên Thượng để hiểu Đức Chúa Jesus thêm, hơn là chỉ dựa vào sự hiểu biết thuần túy của con người; ghi nhớ rằng Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng là lời tuyên xưng đức tin nơi Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, và con gắn kết đời sống mình với cộng đồng đức tin đó; cẩn trọng và trung tín trong việc sử dụng "chìa khóa" của Tin Lành – là rao giảng và sống theo Lời Chúa – để dẫn đưa người khác vào Vương Quốc của Ngài. Con vâng lời Đức Chúa Jesus bằng cách đặt ý muốn của Ngài và mối quan hệ với Ngài lên trên những lợi ích tạm thời của thế gian; sẵn sàng "từ bỏ chính mình" mỗi ngày bằng cách lựa chọn vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời thay vì ý muốn của bản thân; xem xét đời sống mình: con đang tìm cách "cứu" sự sống đời này theo cách riêng, hay con sẵn lòng liều mất nó vì cớ Đức Chúa Jesus để thật sự tìm được sự sống đời đời; và con nguyện sống như một hòn đá sống góp phần gây dựng Hội Thánh của Chúa cho tới lúc Ngài đến. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***