Ma-thi-ơ 7:15-20 – Bài Giảng Trên Núi – Cách Nhận Biết Tiên Tri Giả
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
15 Hãy coi chừng những tiên tri giả, những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong chúng là những chó sói hay cắn xé.
Đức Chúa Jesus Christ khuyên dạy con dân của Ngài, hãy coi chừng những tiên tri giả, là những kẻ giả danh người hầu việc Chúa, nhưng chúng không rao giảng một Tin Lành chân thật. Chúng là những kẻ đạo đức giả, chỉ mang hình thức bề ngoài, nhưng bề trong chúng là những kẻ gian ác, chống phá Hội Thánh, chúng được ví như chó sói hay cắn xé. Bài học cho con dân Chúa là hãy cẩn thận trước những lời giảng dạy của họ, luôn đối chiếu với Thánh Kinh để nhận biết những điều đúng hoặc sai lạc Lẽ Thật.
16 Các ngươi sẽ nhận biết chúng bởi những trái của chúng. Có bao giờ người ta hái những trái nho từ những bụi gai, hoặc hái những trái vả từ những bụi tật lê?
Con dân chân thật của Chúa phải dựa vào Lẽ Thật để nhận biết chúng qua những lời nói, việc làm trong nếp sống của họ. Chúa dùng hình ảnh những trái nho từ những bụi gai, hoặc những trái vả từ những bụi tật lê, là những trái tốt thì không bao giờ người ta hái được từ những nơi gai góc, hoang dại. Nơi bụi gai và bụi tật lê thì chỉ những cây hoang dã, vô dụng mọc lên, nói về những tiên tri giả, không đến từ Đức Chúa Trời. Bài học cho con dân Chúa là hãy xem bông trái thánh linh thể hiện qua nếp sống, để phân biệt rõ những tôi tớ nga lành đến từ Đức Chúa Trời, hoặc những tiên tri giả đến từ quyền lực mờ tối này.
17 Vậy, mỗi cây tốt sinh trái tốt nhưng cây xấu sinh trái xấu. 18 Cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu cũng không sinh trái tốt.
Vậy, con dân chân thật của Chúa hãy phân định rõ giữa cây tốt (người công chính) qua đời sống yêu thương, công chính, thánh khiết và cây xấu (kẻ giả hình) chỉ thể hiện qua vỏ bọc bề ngoài, không đến từ Chúa. Trái lại, cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu cũng không thể sinh trái tốt. Đây là lời khẳng định của Chúa, giúp chúng con trách được những mưu kế của ma quỷ, vững vàng bước đi theo Lẽ Thật của Thiên Chúa.
19 Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt thì phải bị đốn xuống, và bị ném vào lửa. 20 Vậy, bởi những trái của chúng các ngươi sẽ nhận biết chúng.
Chúa tuyên bố thẳng thắn cho con dân Ngài hiểu rõ rằng, bất cứ người nào chẳng rao truyền Phúc Âm theo đúng Lẽ Thật của Ngài, thì đều là những tiên tri giả, chúng sẽ chịu hình phạt, bị phán xét trong ngày cuối cùng, bị ném vào lửa hỏa ngục đời đời. Vậy nên, bởi những trái của những tiên tri giả khiến chúng con nhận biết chúng là những kẻ giả hình, để trách xa chúng nó. Bài học cho con dân Chúa là luôn trau dồi kiến thức Thánh Kinh, để phân định giữa thật và giả, chứ không chỉ nghe những lời bày tỏ của chúng qua sự giảng dạy.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là một phần bài giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ ở trên núi, cảnh báo về tiên tri giả và cách nhận biết họ qua kết quả đời sống và hành động của họ, giúp con dân Chúa nhận biết rõ để cảnh giác với những kẻ giả hình, rao giảng Lời Chúa theo nghi thức bề ngoài, nhưng bản chất thật bên trong là những kẻ chống nghịch Chúa, đánh phá Hội Thánh của Ngài.
Nguyện Chúa ban ơn, cho con sự khôn sáng để nhận biết tiên tri giả, giúp con sống một đời sống làm sáng danh thánh của Ngài qua nếp sông đạo mỗi ngày trên linh trình theo Chúa. A-men!
Ma-thi-ơ 7:15-20 – Bài Giảng Trên Núi – Cách Nhận Biết Tiên Tri Giả
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
15 Hãy coi chừng những tiên tri giả, những kẻ mang lốt chiên đến với các ngươi, nhưng bề trong chúng là những chó sói hay cắn xé.
Đức Chúa Jesus Christ khuyên dạy con dân của Ngài, hãy coi chừng những tiên tri giả, là những kẻ giả danh người hầu việc Chúa, nhưng chúng không rao giảng một Tin Lành chân thật. Chúng là những kẻ đạo đức giả, chỉ mang hình thức bề ngoài, nhưng bề trong chúng là những kẻ gian ác, chống phá Hội Thánh, chúng được ví như chó sói hay cắn xé. Bài học cho con dân Chúa là hãy cẩn thận trước những lời giảng dạy của họ, luôn đối chiếu với Thánh Kinh để nhận biết những điều đúng hoặc sai lạc Lẽ Thật.
16 Các ngươi sẽ nhận biết chúng bởi những trái của chúng. Có bao giờ người ta hái những trái nho từ những bụi gai, hoặc hái những trái vả từ những bụi tật lê?
Con dân chân thật của Chúa phải dựa vào Lẽ Thật để nhận biết chúng qua những lời nói, việc làm trong nếp sống của họ. Chúa dùng hình ảnh những trái nho từ những bụi gai, hoặc những trái vả từ những bụi tật lê, là những trái tốt thì không bao giờ người ta hái được từ những nơi gai góc, hoang dại. Nơi bụi gai và bụi tật lê thì chỉ những cây hoang dã, vô dụng mọc lên, nói về những tiên tri giả, không đến từ Đức Chúa Trời. Bài học cho con dân Chúa là hãy xem bông trái thánh linh thể hiện qua nếp sống, để phân biệt rõ những tôi tớ nga lành đến từ Đức Chúa Trời, hoặc những tiên tri giả đến từ quyền lực mờ tối này.
17 Vậy, mỗi cây tốt sinh trái tốt nhưng cây xấu sinh trái xấu.
18 Cây tốt không thể sinh trái xấu, cây xấu cũng không sinh trái tốt.
Vậy, con dân chân thật của Chúa hãy phân định rõ giữa cây tốt (người công chính) qua đời sống yêu thương, công chính, thánh khiết và cây xấu (kẻ giả hình) chỉ thể hiện qua vỏ bọc bề ngoài, không đến từ Chúa. Trái lại, cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu cũng không thể sinh trái tốt. Đây là lời khẳng định của Chúa, giúp chúng con trách được những mưu kế của ma quỷ, vững vàng bước đi theo Lẽ Thật của Thiên Chúa.
19 Bất cứ cây nào chẳng sinh trái tốt thì phải bị đốn xuống, và bị ném vào lửa.
20 Vậy, bởi những trái của chúng các ngươi sẽ nhận biết chúng.
Chúa tuyên bố thẳng thắn cho con dân Ngài hiểu rõ rằng, bất cứ người nào chẳng rao truyền Phúc Âm theo đúng Lẽ Thật của Ngài, thì đều là những tiên tri giả, chúng sẽ chịu hình phạt, bị phán xét trong ngày cuối cùng, bị ném vào lửa hỏa ngục đời đời. Vậy nên, bởi những trái của những tiên tri giả khiến chúng con nhận biết chúng là những kẻ giả hình, để trách xa chúng nó. Bài học cho con dân Chúa là luôn trau dồi kiến thức Thánh Kinh, để phân định giữa thật và giả, chứ không chỉ nghe những lời bày tỏ của chúng qua sự giảng dạy.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là một phần bài giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ ở trên núi, cảnh báo về tiên tri giả và cách nhận biết họ qua kết quả đời sống và hành động của họ, giúp con dân Chúa nhận biết rõ để cảnh giác với những kẻ giả hình, rao giảng Lời Chúa theo nghi thức bề ngoài, nhưng bản chất thật bên trong là những kẻ chống nghịch Chúa, đánh phá Hội Thánh của Ngài.
Nguyện Chúa ban ơn, cho con sự khôn sáng để nhận biết tiên tri giả, giúp con sống một đời sống làm sáng danh thánh của Ngài qua nếp sông đạo mỗi ngày trên linh trình theo Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***