Ma-thi-ơ 13:18-23 – Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
18 Vậy, các ngươi hãy nghe ngụ ngôn về người gieo giống. 19 Người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, thì Kẻ Dữ đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi.
Đức Chúa Jesus khuyên dạy con dân của Ngài, hãy nghe Chúa giải thích rõ ngụ ngôn về người gieo giống, để hiểu sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời. Vì người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, không ăn nuốt vào tâm hồn thì Ma-quỷ đến và cướp đi mất. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi. Con hiểu rằng, đất bên lối đi là đất chai cứng, đặc trưng của người có tấm lòng chai ỳ, không tiếp nhận Lời Chúa. Bài học cho con dân Chúa, là luôn hãy đọc, nghe, suy ngẫm Lời Chúa, và cậy nhờ Đức Thánh Linh soi sáng vào sự hiểu biết, để có năng lực chống lại mọi sự cám dỗ, lừa dối của ma quỷ, và chiến thắng những thử thách Chúa cho phép xảy đến.
20 Hạt giống đã được gieo vào trong đất đá sỏi, ấy là người nghe Lời, liền nhận lấy nó với sự vui mừng. 21 Nhưng nó không có rễ trong người mà chỉ tồn tại tạm thời. Khi vì Lời mà xảy ra sự khốn khó hoặc sự bách hại, người liền vấp phạm.
Hạt giống đã được gieo vào trong đất đá sỏi tượng trưng cho Lời Chúa được truyền ra cho người có tấm lòng khô hạn, không thể thấm nhuần Lời Ngài, ấy là người nghe Lời, liền lấy làm vui mừng. Nhưng người ấy không để Lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn, dễ bị quên đi do ngoại cảnh tác động, rồi khi sự khốn khó hoặc sự bách hại xảy đến, người ấy liền vấp phạm, chấp nhận bỏ cuộc. Đây là điều chỉ về những kẻ hèn nhát, không chịu trả giá trên bước đường theo Ngài.
22 Hạt giống đã được gieo vào trong những gai góc, ấy là người nghe Lời mà sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có bóp chẹt Lời; và nó thành ra không kết quả.
Hạt giống đã được gieo vào trong những nơi gai góc, ấy là người nghe Lời mà vẫn lo lắng về đời này, ham muốn nhu cầu thuộc thể và sự dối gạt của ma quỷ về sự giàu có, khiến người ấy lệ thuộc vào vật chất, dẫn đến sự mù lòa thuộc linh; trở thành không kết quả cho Chúa.
23 Nhưng hạt giống đã được gieo vào trong đất tốt là người nghe Lời và hiểu. Nó kết quả ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục."
Nhưng, khi Lời Chúa đã được gieo vào trong đất tốt, là người nghe có tấm lòng khiêm nhường, thật lòng tìm kiếm chân lý Đạo Chúa, thì Lời Ngài khiến cho người ấy hiểu. Từ đó, Lời Chúa sẽ có kết quả thuộc linh ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục, tùy thuộc vào sự ban cho của Đức Thánh Linh.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về ý nghĩa của ngụ ngôn về người gieo giống. Điều này nhắc nhớ chúng con luôn cậy ơn soi sáng của Chúa để tra xét đời sống tâm linh, xem lòng mình có phải là đất đá sỏi, những nơi gai góc, hay là đất tốt thật, để củng cố đời sống tâm linh qua sự đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo mọi Lời Ngài trong Thánh Kinh, sinh nhiều bông trái theo thánh ý Ngài.
Bài học dạy con về sự khát khao hiểu biết Lời Chúa qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, qua những anh chị em cùng đức tin; giữ đời sống tương giao với Chúa trong lời cầu nguyện; thể hiện tình yêu thương; chia sẻ ơn cứu rỗi của Chúa cho người lân cận; nhờ Lời Hằng Sống của Thiên Chúa biến đổi để sinh ra bông trái đời đời.
Con nguyện dành thời gian mỗi ngày để nghiền ngẫm và tìm hiểu sâu hơn Lời Chúa, thay vì chỉ đọc qua loa, để tránh Kẻ Dữ cướp mất những gì đã nghe; xây dựng nền tảng đức tin vững chắc qua việc cầu nguyện, suy ngẫm Thánh Kinh, và thông công với anh chị em cùng Cha để có "rễ" sâu khi gặp thử thách; học cách quản lý những lo lắng hằng ngày bằng cách trao phó cho Chúa và tập trung vào những ưu tiên thiêng liêng hơn là chỉ chạy theo vật chất; thường xuyên kiểm tra lòng mình xem có điều gì đang "bóp nghẹt" sự tăng trưởng tâm linh, rồi có những điều chỉnh cần thiết; và tìm cách chia sẻ nhằm phục vụ người khác để Lời trong mình được thể hiện qua những hành động cụ thể và sinh ra nhiều quả tốt hơn. A-men!
Ma-thi-ơ 13:18-23 – Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
18 Vậy, các ngươi hãy nghe ngụ ngôn về người gieo giống.
19 Người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, thì Kẻ Dữ đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi.
Đức Chúa Jesus khuyên dạy con dân của Ngài, hãy nghe Chúa giải thích rõ ngụ ngôn về người gieo giống, để hiểu sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời. Vì người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, không ăn nuốt vào tâm hồn thì Ma-quỷ đến và cướp đi mất. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi. Con hiểu rằng, đất bên lối đi là đất chai cứng, đặc trưng của người có tấm lòng chai ỳ, không tiếp nhận Lời Chúa. Bài học cho con dân Chúa, là luôn hãy đọc, nghe, suy ngẫm Lời Chúa, và cậy nhờ Đức Thánh Linh soi sáng vào sự hiểu biết, để có năng lực chống lại mọi sự cám dỗ, lừa dối của ma quỷ, và chiến thắng những thử thách Chúa cho phép xảy đến.
20 Hạt giống đã được gieo vào trong đất đá sỏi, ấy là người nghe Lời, liền nhận lấy nó với sự vui mừng.
21 Nhưng nó không có rễ trong người mà chỉ tồn tại tạm thời. Khi vì Lời mà xảy ra sự khốn khó hoặc sự bách hại, người liền vấp phạm.
Hạt giống đã được gieo vào trong đất đá sỏi tượng trưng cho Lời Chúa được truyền ra cho người có tấm lòng khô hạn, không thể thấm nhuần Lời Ngài, ấy là người nghe Lời, liền lấy làm vui mừng. Nhưng người ấy không để Lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn, dễ bị quên đi do ngoại cảnh tác động, rồi khi sự khốn khó hoặc sự bách hại xảy đến, người ấy liền vấp phạm, chấp nhận bỏ cuộc. Đây là điều chỉ về những kẻ hèn nhát, không chịu trả giá trên bước đường theo Ngài.
22 Hạt giống đã được gieo vào trong những gai góc, ấy là người nghe Lời mà sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có bóp chẹt Lời; và nó thành ra không kết quả.
Hạt giống đã được gieo vào trong những nơi gai góc, ấy là người nghe Lời mà vẫn lo lắng về đời này, ham muốn nhu cầu thuộc thể và sự dối gạt của ma quỷ về sự giàu có, khiến người ấy lệ thuộc vào vật chất, dẫn đến sự mù lòa thuộc linh; trở thành không kết quả cho Chúa.
23 Nhưng hạt giống đã được gieo vào trong đất tốt là người nghe Lời và hiểu. Nó kết quả ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục."
Nhưng, khi Lời Chúa đã được gieo vào trong đất tốt, là người nghe có tấm lòng khiêm nhường, thật lòng tìm kiếm chân lý Đạo Chúa, thì Lời Ngài khiến cho người ấy hiểu. Từ đó, Lời Chúa sẽ có kết quả thuộc linh ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục, tùy thuộc vào sự ban cho của Đức Thánh Linh.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về ý nghĩa của ngụ ngôn về người gieo giống. Điều này nhắc nhớ chúng con luôn cậy ơn soi sáng của Chúa để tra xét đời sống tâm linh, xem lòng mình có phải là đất đá sỏi, những nơi gai góc, hay là đất tốt thật, để củng cố đời sống tâm linh qua sự đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo mọi Lời Ngài trong Thánh Kinh, sinh nhiều bông trái theo thánh ý Ngài.
Bài học dạy con về sự khát khao hiểu biết Lời Chúa qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, qua những anh chị em cùng đức tin; giữ đời sống tương giao với Chúa trong lời cầu nguyện; thể hiện tình yêu thương; chia sẻ ơn cứu rỗi của Chúa cho người lân cận; nhờ Lời Hằng Sống của Thiên Chúa biến đổi để sinh ra bông trái đời đời.
Con nguyện dành thời gian mỗi ngày để nghiền ngẫm và tìm hiểu sâu hơn Lời Chúa, thay vì chỉ đọc qua loa, để tránh Kẻ Dữ cướp mất những gì đã nghe; xây dựng nền tảng đức tin vững chắc qua việc cầu nguyện, suy ngẫm Thánh Kinh, và thông công với anh chị em cùng Cha để có "rễ" sâu khi gặp thử thách; học cách quản lý những lo lắng hằng ngày bằng cách trao phó cho Chúa và tập trung vào những ưu tiên thiêng liêng hơn là chỉ chạy theo vật chất; thường xuyên kiểm tra lòng mình xem có điều gì đang "bóp nghẹt" sự tăng trưởng tâm linh, rồi có những điều chỉnh cần thiết; và tìm cách chia sẻ nhằm phục vụ người khác để Lời trong mình được thể hiện qua những hành động cụ thể và sinh ra nhiều quả tốt hơn. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***